* Góc kiểm chứng* Quán bún phở đầu ngách 79 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa
Htruoc đọc được review của chị Trang Nhím về món bún phở bán đêm ở đây nên mình mò đến bằng được để ăn thử, và kết quả là thấy mất công mò mẫm vc )
Thực sự thì mình muốn chê nhiều hơn là khen. Chê vì không có gì đặc biệt, thực sự là không hề có tí gì gọi là Pơ Phẹc như chị ấy viết, rồi cả đóng họ ở quán cả tháng các kiểu, nhưng đhs vẫn khen lấy khen để
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quán gọi là trong ngõ ngách nhưng cũng dễ tìm, chỗ để xe sát sườn, bên cạnh là quàn trà đá luôn.
Cô bán hàng niềm nở, cô bưng bê cũng nhanh nhẹn.
Mình gọi 1 bún sốt vang, 1 phở sốt vang. Mình rất khen sợi phở, ăn rất mịn mướt và mới chứ không chua chua như mấy hàng khác kiểu để lâu rồi. Bát 30k cả thịt và gân gọi là đầy đặn. Mõi tội mình k thích thịt ninh nhừ quá thế, chăc nhiều người thích. Và gân nhiều hơn thịt một xíu. Nước dùng thanh, trong thật nhưng không quá đặc biệt, chứ chưa nói là bình thường, không có khả năng níu kéo mình
So với người ăn đậm như mình thì nước dùng hơi nhạt. À tương ớt ở đây thì ngon các mẹ ạ, tương ớt tự làm hay k mình m biết nhưng ngon thật.
1 bát 30k đầy cho buổi tối mùa đông tnay thì cũng được rùi. Nhưng mình ở xa nên chắc sẽ chẳng đến đây nữa. Cơ mà bạn nào hay cú đêm thì ghé qua ăn cũng được đấy.

Bình loạn

Trần Khánh Chi9 người mười miệng mà bạn không nên lấy khảu vị của người khác để làm chuẩn mực rồi ăn theo. Mấy bạn food reviewer trên insta chỉ mang tính chất tham khảo thôi
Đức AnhĂn vừa thôi sắp thành lợn r
Chi HoàngQ này bán cả ngày ko mn?
Minh Đức NguyễnTrần Thu Trang
Doquang HaiTrần Mốc quán trước anh hay ăn này
phương thảoCũng lưu để đi mà chưa có dịp thử ạ ))
Hieu HoangMỹ Linh Lê phở sốt vang đây rùi :(( ngay gần nhà luôn
Nguyễn Tuấn ThànhOanh Tú
Chị MeoMik thấy ăn cũng dc
Nhưng cung. K phai là xuất xĂc lắm

Thác loạn

* Góc kiểm chứng* Quán bún phở đầu ngách 79 ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa
Htruoc đọc được review của chị Trang Nhím về món bún phở bán đêm ở đây nên mình mò đến bằng được để ăn thử, và kết quả là thấy mất công mò mẫm vc )
Thực sự thì mình muốn chê nhiều hơn là khen. Chê vì không có gì đặc biệt, thực sự là không hề có tí gì gọi là Pơ Phẹc như chị ấy viết, rồi cả đóng họ ở quán cả tháng các kiểu, nhưng đhs vẫn khen lấy khen để
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quán gọi là trong ngõ ngách nhưng cũng dễ tìm, chỗ để xe sát sườn, bên cạnh là quàn trà đá luôn.
Cô bán hàng niềm nở, cô bưng bê cũng nhanh nhẹn.
Mình gọi 1 bún sốt vang, 1 phở sốt vang. Mình rất khen sợi phở, ăn rất mịn mướt và mới chứ không chua chua như mấy hàng khác kiểu để lâu rồi. Bát 30k cả thịt và gân gọi là đầy đặn. Mõi tội mình k thích thịt ninh nhừ quá thế, chăc nhiều người thích. Và gân nhiều hơn thịt một xíu. Nước dùng thanh, trong thật nhưng không quá đặc biệt, chứ chưa nói là bình thường, không có khả năng níu kéo mình
So với người ăn đậm như mình thì nước dùng hơi nhạt. À tương ớt ở đây thì ngon các mẹ ạ, tương ớt tự làm hay k mình m biết nhưng ngon thật.
1 bát 30k đầy cho buổi tối mùa đông tnay thì cũng được rùi. Nhưng mình ở xa nên chắc sẽ chẳng đến đây nữa. Cơ mà bạn nào hay cú đêm thì ghé qua ăn cũng được đấy.
xem tiếp