[ Góc chê sml ] nam đồng.
Chưa bao giờ t có cảm giác phí tiền như này
Đồ ăn như kiểu đấm vào mồm ý....t thề chưa ăn ở chỗ nào mà cảm thấy chán như chỗ này.
Mì ý thì sốt kiểu gì ý...kb tả thế nào nhưng mà chán kinh khủng...gà thì nguội,kb để từ đời tám ngoánh nào.
Nem quắt queo, rán cháy.
Lẩu tok ( quên k chụp ảnh) - đây là lẩu nấu với mì tôm ( lúc đầu tưởng tokbokki k ) chỉ có vị cay, nước lẩu nhạt toẹt, rau cải thảo còn k có vị gì ( nấu đc rau cải k vị là cả 1 nghệ thuật luôn ).
Trà đào thì như kiểu k cho đường, cho mỗi nc trà với miếng đào vào thôi vậy.
Chè , ăn tạm được , hơi ngọt.
Túm cái váy là !!!!!!
Mưa Sau Nắng Boom Mặt Sẹo

Bình loạn

わり ひまăn rồi và thấy phí tiền dã man
Quỳnh LêMinh Hương cho tí review đi
Vương Thuỳ LinhLẩu cốc 58k của e. Hối hận quá sẽ kbh quay lại quán này
Mưa Boomđi ăn mà thấy phí cả tiền. còn đắt vl đắt nữa chứ
Linh Joquán này mình đến chỉ ăn mỗi chè khoai dẻo thui, các món khác cũng bt, lâu lắm r ko sang đây ăn, ko ngờ xuống cấp vại seo
Uyên VõMai Phương coi răng đây nầy
Ngọc MaiT chỉ ăn mỗi chè khoai dẻo ở đây mặc dù khoai hơi nhiều bột
Có thử mì ý hồi quán mới mở thì thấy tạm ổn có thể ăn chống đói, không biết giờ lại tệ thế
Mag nó tên Chick Garden
Nguyễn Linh Tranglẩu cốc nghe thì sang mồm đấy chứ thật ra là gói mì tôm cho thêm ít rau, 2 lát thịt bò mỹ, cá viên, thanh cua và tokk.Ăn như đấm vào mồm, nc thì nhạt toẹt, như nc lã ngả tí màu cam, tokk thì rõ ràng là CỤC BỘT LUỘC, k mùi k vị. Chán, phí tiền.
Đoàn Phương XuânChỉ thấy phí tiền, thề k bao giờ quay lại. Khoai dẻo thì nhạt kinh khủng, cái nước chan trong đó thì k tả được nó là gì @@
庆安阮玉E ăn mỗi chè. E thấy chè ngon mà

Thác loạn

[Góc chê nhiều hơn khen]
Buffet 99k/ng của Xe Lu quán - Ngọc Khánh.
Khoảng 9h tối, nhóm mình 4ng đến quán.
Hết rau , hết đậu. Xe k có ng trông.
(Bị bức xúc quá nên phải review luôn )
thái độ nhân viên cũng k thân thiện .
Được cái nước lẩu kéo lại..
Đánh giá 3/10. Đã đi và k bao h quay lại.
P/s: mình quên k chụp ảnh lúc đầu bưng ra
Mưa Sau Nắng Anh Lan xem tiếp