[Góc chê]
Simisi 25 Trần Phú, Hà Đông
Mình vào quán ngồi 1 lúc mà vẫn không thấy nhân viên mang menu ra hay ghi order gì. Mãi đến khi đợi lâu quá mình phải gọi thì nhân viên mới ra.
Trong ảnh là 1 phần mì trộn bò mình gọi vì thấy quảng cáo đây là món không thể không thử khi đến quán , giá 40k. Nhìn đẹp mắt vậy thôi chứ ăn chán không thể tả. Cái gì cũng nhạt, thịt bò lèo tèo vài ba miếng khô không khốc. Nước sốt để trộn cơm thì cũng chẳng ra sao, những vị khác thì nhạt trong khi lại cay quá, đấy là mình còn ăn được cay đấy. Kim chi thì mềm oặt chán chưa từng thấy.
Tổng mình gọi 1 cơm trộn bò, cơm bò sốt tiêu (ăn tạm được), 1 gimbab bò, 1 canh ngao nấm (cũng nhạt nhẽo không kém) hết tất cả 145k cho 2 người.
Chưa kể đến lúc mình về, 2 bạn trông xe hồn nhiên ngồi chơi điện tử ngay cửa chẳng thèm dắt xe giúp mình.
Có thể do khẩu vị mình ăn không hợp nên chắc chắn mình sẽ không quay lại lần 2 ))

Bình loạn

Tạ Thị Thu ThảoEm ăn ở simisi Trần Phú đây. Lần đầu tiên đến ăn và không bh quay lại
Nga HoàngThẬt sự là e đến 1 lần và k có ý định đến tiếp )
Phạm Sao MaiĂn 1 lần simsimi tôn thất tùng, và cx k có sau đó
Pé Người MẫuCanh ngao nấm= nước trong vắt + 5 con ngao+ vài sợi nấm kim châm. Lèo tèo + nhạt nhẽo. Đã ăn và ko bao h quay trở lại
Hồng DiệpĐã từng ăn ở chùa láng, chán vc mà lũ bạn cứ khen ngon
Dương Linh ChiMới ăn ở đó 1 lần chắc do t mồm gầu nên ăn gì cũng được ấy, nhưng phải công nhận nhân viên quán chán, siêu chán luôn , đã chậm còn mang nhầm, gọi gimbap bò chiên thì mang thường chiên, đến lúc bảo nhầm rồi, lúc sau mang ra lại là 1 GIMBAP THƯỜNG CHIÊN
Dương Nguyệt Hươngsimisi ăn siêu chán nhất là món cơm trộn, gimbap ))) mì đen thì đắt mà đc 1 tí tẹo, k ngon. đc có chảo gà xảo bắp cải còn ăn đc
Trang ThuĐến vì món này và chắc chắn sẽ còn quay lại rất nhiều lần sau )) hôm đó chảo bò của mình thiếu tok xong hôm về báo lại với page thế là lần sau đến anh chủ tặng 1 đĩa tok cay ăn cũng đc. Nhân viên cũng nhanh nhẹn nữa. Si Trần Phú đó ạ )
Thị HiềnNguyễn Hường
Ngân JinxVu Ngoc Huong Lan

Thác loạn

[Góc kiểm chứng]
12k
Quá rẻ cho một cuộc tình.
Chị chủ quán gọi nó là hotdog khoai tây. Thành phần là một cái xúc xích to bự, cuốn bột và phủ một lớp cái miếng miếng kia là khoai lang và khoai tây, có vị ngọt. Ăn ngon nhưng vẫn thấy vị hơi lạ. Chiên cũng hơi lâu
Đc Ngõ 92 Trần Phú Hà Đông, cạnh hv bưu chính viễn thông. Có cái xe đẩy treo nải chuối, mình quên chụp lại ^^ xem tiếp