Lan Ngan Dé - Số 3 Hoè Nhai 18h-2h sáng (40k/bát) Chân ái bún ngan là đây rùi mí bác êiiiHôm ấy mình cũng hơi lưng lửng bụng rùi nên chỉ gọi 2 bát bún ngan thuii. Bún ngan nước dùng rất ngọt,trong veo mà lại k hề bị mỡ.Tiết mềm mọng, mọc thơm, rất bùi vừa miệng ăn đã lắm nha. Thịt ngan k hề bị dai hay bị bã ăn kèm với măng và nước chấm thần thánh ở đây nó gọi là chấm hết luôn ấy Ngoài bún ngan ở đây mng có thể gọi ngan chặt rồi miến hay bún trộn tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi ng order phù hợp với mình nhaChị chủ ở đây cũng rất nhiệt tình, đon đả mặc dù đông khách,khách cũng giục loạn lên nhg cũng k cáu gắt gì hết rất nhẹ nhàngĐiểm trừ duy nhất ở đây là khách hơi đông xíu nên phải chờ hơi lâu nhg k quá lâu đâu nhaTừ giờ đây sẽ là quán bún ngan ruột của mình thường xuyên lui tớiii

Bình loạn

Tung Anh BuiGửi đến các thành viên trong hội chương trình ưu đãi tháng 7 của Ngan Anh Khoai, bên mình cũng có bún, miến, phở Ngan, và đặc biệt là các món chuyên về Ngan như Ngan cháy tỏi, Ngan rang riềng, Ngan quay ngũ vị,...
Rất mong được lắng nghe những review từ các thành viên trong hội. Sẽ có phần quà cho best review
Kính hội,
Nguyễn Phương NhiPhong Phog
Phạm LinhChin Kiệt ít dì viuuuuuu
Hoàng TrangLgi có bán bún trộn đâu mà gọi theo yêu cầu )
Hoàng TrangNguyễn Kim Ánh byeeee
Kimtrang NguyenNguyễn Quang
Lê Thuỳ DươngBa Kim Kương
Nguyễn PhươngMình seach map lại ra bít tết b nhỉ?
Kul ZioZiaThảo Moody Supi

Thác loạn

GÓC CỰC CHÊ BAI
Thấy nhiều người khen quán bánh mỳ chảo Cột điện cơ sở Nghĩa Tân này nhiều quá nên hôm nay mình cũng quyết định ghé qua ăn thử. Nhưng thất vọng tràn trề. Sốt mới đầu ăn còn đỡ, ăn nhiều thì thấy lợ, chả khác gì mình chấm bánh mỳ vào sinh tố cà chua cả. Xúc xích, thịt, pate thì dở tệ. Cả bữa mình k động nổi đến miếng thứ 2. Nước đậu thì giống nước lã hơn. Đến lúc tính tiền thì lại tính tiền bánh mỳ. Wtf? Ăn bánh mỳ chảo tính tiền bánh mỳ? Thế nó bán chảo hay bán bánh mỳ chảo đây? Thất vọng tràn trề. Về còn bị đau bụng nữa -,,- Nói chung là không có lần 2 vào bất kỳ cơ sở nào của quán này nữa.
Review thêm nếu bạn nào thích ăn bánh mỳ chảo và bít tết thì ăn ở số 5 Hoè Nhai nhé. Giá hơi cao hơn 1 chút nhưng nó vừa ngon vừa chất.
Ps: ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ xem tiếp
Chẳng hiểu sao có niềm đam mê với món Canh bún cua ghê gớm nên ở đâu có nó ở đó có tui nghe theo hội mà em đã vì yêu mà đến
Địa chỉ số 7 Hoè Nhai
Giá 25k
Thịt quay mua hàng bên cạnh 35k/ lạng. Bản thân mình thấy khá hợp khẩu vị, muốn xin thêm gì bà nhiệt tình lắm ý. Còn thịt quay thì bt k có gì đặc biệt lắm. Mng ăn thì thấy sao xem tiếp
[Góc hỏi han]
ACE cho e xin ít địa chỉ ăn bít tết ngon với ạ
Bít tết Hoè Nhai ăn có ổn ko, và hàng nào ngon ạ xem tiếp
(Review bò bít tết nhà hàng Luna - 236 Đội Cấn)
Hoè Nhai nổi tiếng với bít tết Việt Nam style thì chắc ở đây: giá Hoè Nhai, style tây balo!
Món ngon nhất: Bò bít tết sốt BBQ, miễn chê với giá tiền (70k), chắc chắn sẽ quay lại để review hết các món còn lại nhằm tạo ra cái nhìn tổng thể nhất cho các bạn.
Điểm chưa ổn trong bữa mình dùng: món bò sốt phomai (đĩa trắng) chỉ dành cho người ăn đồ ngấy tốt ) vì thịt k nêm nhiều gia vị, nếu tăng thêm chút thì có lẽ mn sẽ sợ mặn ) nếu là mình thì sẽ thêm option "salt bae" tẩm ướp thêm tí salad (đĩa nhỏ toàn rau) đơn giản quá.
Còn lại mọi thứ đáng với số tiền bỏ ra! xem tiếp
chào group có ai bị nghiện súp và ăn gì cũng phải gọi sữa đậu như e k ạ e là bị nghiện lắm ạ chắc ai ở HN đều biết quán súp Yến Béo ở Hoè Nhai đúng k ạ.ở đây mới thêm món súp cua ăn khá ổn và vẫn là combo súp sữa như mọi khi e vẫn ăn nay có thêm cả thạch đậu ăn khá ok ạ nhưng với cái dạ dày e thì e còn gọi thêm 1 suất bún đậu đầy đủ nữa cơ ạ quán ăn ổn mà sạch nên yên tâm lắm mn nhé
súp cua 30k
sữa đậu 10k
cháo ngao 20k + 5k quẩy
súp gà 20k
bún đậu đầy đủ 45k (bán 11h-14h)
ĐC: 19 Dốc Hoè Nhai
Note: súp có từ trưa đến tối,cháo ngao đầu buổi chiều có còn bún đậu chỉ bán h ăn trưa thôi nhé ạ xem tiếp
Trời ơi tin đc ko:giữa lòng HN có bát bún riêu hơn chục năm vẫn 15k:
hành phi tự làm
bà chủ nhẹ nhàng,khéo léo
có món riêu đế(rìa thịt lợn thăn) ăn mềm ngọt giá 20k
trứng vịt lộn 5k
Quán nằm ở vỉa hè 12B Hàng Than(đối diện chùa Hoè Nhai),bán từ sáng đến 10h30 thôi.bún riêu có nhiều quán nhưng vị ngon thì ko phải dễ tìm! xem tiếp
Review Hạnh Ngan Dé - 72 Cửa Bắc ( đchi cũ là 63 Cửa Bắc )
- SIÊU PHẨM: Chả ngan nướng thơm vcccc THÁI NGAN BẢN TO nữa Nói thật đi đâu riêng về thịt ngan mèg thích nhất mấy chỗ thái to mà tẩm thơm. Chưa biết ăn ngon k cứ thơm vs to là thích rồi chưa kể ở đây vừa to vừa ngon vừa dày thit vừa thơmmm. Thịt ngan tẩm đậm đà chứ kp tẩm hời hợt ở ngoài đâu. Thấy 10 ng vào đây thì chắc fai 9 người gọi thêm chả ngan cho dù 80k lên ảnh hơi ít ( yên tâm đi 80k nhìn ít thế nhưg đá thêm bát bún ngan nữa đảm bảo no lòi kèn ) Cảm giác dc quay lại 20 năm về trc đi qua khu chợ Hoè Nhai sẽ cảm thấy mùi này rất thân quen: 1 vài nhà nhận quay thịt , quay chim ở phố cứ tới giờ cái mùi thơm đồ ăn đúng kiểu chưa tìm thấy ở các con phố khác.
- bún măng ngan trộn: măng khô ăn k hôi . Thịt ngan và lạc + bún ăn vào miệng, bún trộn k đậm lắm ( ai thích ăn - đậm fai cho thêm magi ở ngoài nha ). Trong nem là NEM NGAN yêu thương quá mui tàu thơm nữa hihi
- bún nước ngan: nước dùg dễ ăn, tiet mềm, mọc thơm
- Giá : 40k 1 bát nước / trộn. Ngan 2 lạng chả nướng 80k
- Mở từ 7h ság tới 10h tối
- Đchi: 72 Cửa Bắc ( chuyển từ 63 qua ) xem tiếp
Phải nói là lâu lắm em mới quay lại đây ăn bít tết.
Bây giờ đã là cả phố bán bít tết rồi em nhìn loạn cả lên. Đi qua thấy quán nào cũng vẫy.
Nhưng em chỉ khăng khăng đi đến số 5 Hoè Nhai để ăn. Đã lên 80k/x rồi ạ, nước đậu 10k.
Điều hoà mát rượi mn ạ.
Cô chủ hay nhiên viên đều dễ tính niềm nở, em còn xin thêm nước sốt cho hẳn bát ú ụ luôn.
À khoai tây chiên ở đây thì ngon cực ạ, ko bị ướt ướt.
Cũng có hàng số 20 hay 21 để biển bít tết số 5 nhưng ko bảo đâu ạ. Có mỗi quán này là số 5 Hoè nhai thôi. Và có thêm địa chỉ ở Ngọc Khánh thì phải ạ. xem tiếp
Hôm nay mình sẽ review 1 quán bánh mì bít tết mà mình cảm thấy rất ok là quán bánh mì bít tết Hà Cúc số 6 Hoè Nhai.
Ở Hoè Nhai thì cả 1 phố bán bít tết, lần đầu tiên mình ăn là ở quán Hà Cúc thấy chất lượng khá ok nên cx chưa ăn thử các quán khác xem như thế nào ).
1 suất bít tết ở đây đầy đặn, ngon. Có trứng, pate, khoai tây chiên, thịt bò. Bánh mỳ và nước sốt xin thêm thoải mái )).
Một điểm mà mình rất thích ở quán này là thái độ nhân viên. Rất là lễ phép. Mình đến họ tự động xếp xe, thấy khách ăn gần hết bánh mì và nước sốt thì tự động mang thêm cho khách, khách ăn xong dắt xe cho khách. Bình thường mình đi ăn nhà hàng mới có mấy cái đấy chứ hàng ăn bình dân thì hiếm khi thấy.
1 suất đầy đủ là 70k.
(Do hôm nay mở máy ra mà chẳng thấy cái ảnh chụp nào nên mình xin lấy ảnh của 1 bạn trên Instagram). xem tiếp
Cho em hỏi BÂY GIỜ ĐÃ CÓ CHẢ RƯƠI CHƯA Ạ ? Thấy review là quán 19 Hoè Nhai ngon. Cả nhà cho em xin ý kiến với ạ xem tiếp
P.s: 500ae cho mị xin địa chỉ ăn súp gà ở HN với. Bt hay ăn ở Hoè Nhai và Chick Garden. Cả 2 ăn đều ổn mà muốn tìm thêm chỗ bán. Bán online cũng được xem tiếp
Bánh tôm, bánh gối Hiền Hảo: Ngõ 9 Hoè Nhai
50-60k/người, 12k/bánh tôm, 13k/bánh gối
.
Bị mê mê mấy cái món chấm như thế này, trước chỉ có ăn bánh tôm cô Ầm đầu ngõ chợ Đồng Xuân thôi, đỉnk cao ngon hơn cả trên hồ Tây ý. Nghe mấy người bạn cũng recommend quán này nên nay qua thử ăn xem nó có ngon thật không
.
Bánh tôm: Vỏ dày, nhưng được cái giòn, tôm to nhiều thịt, con nào bé quá thì cô cho hẳn 2 con thì phải )))))). Bánh gối: vỏ mỏng, nhân cũng đầy đặn, có độn miến nhưng mà độn ít, ăn vẫn chất. Ăn gì thì ăn cái nước mắm vẫn phải ngon thì mới ăn được, nước mắm ở đây chua chua ngọt ngọt, không bị quá đặm, mình ăn hơi thiếu vị cay nên phải cho thêm tương ớt mới vừa miệng
.
Chè thì mình cũng chưa ấn tượng lắm, gọi 2 cốc chè đỗ đen thêm thạch vs trân châu. Đỗ đen ninh được cái nhừ không nát. Còn trân châu nhân dừa có miếng ăn bị hơi cứng đau cả mồm, thạch đen cũng bị cứng . Thôi lsau thử chè khác vậy ha.
.
Các cô phục vụ niềm nở, ngồi trong ngõ nên xe đi lại hơi vướng, hơi mất sạch sẽ chút vì mình ngồi xong xe nta cũng đi qua . Lâu lâu qua ăn cũng tạm he xem tiếp
[Góc Siêu Khen]
Lần đầu đăng bài nên có j ace bỏ quá cho
Lâu lâu r mới quay trở lại khu Hoè Nhai ăn bít tết, mà chắc lại phải quay lại lần nữa mất.
Đây là quán số 6 Hoè Nhai, mình chưa ăn thử các quán khác, nhưng vì lần trc ăn đây thấy OK nên h vào ăn lại, siêu ưng luôn
1 suât 75k khá nhiều, sốt và bánh mì xin thêm thoải mái nên thanh niên nào ăn khoẻ cũng vô tư. Về chất lượng thì miễn chê. Sốt rất vừa miệng, khoai tây mềm, bate rất thơm và mịn. Bt ny mình ko ăn đc bate bh vì nó hôi, mà ăn ở đây oánh bay luôn. Bánh mì thì ăn ngta mới nướng, nóng giòn luôn. Trứng lòng đào ăn ngậy ngậy đã cực. Có 1 điểm hơi hơi gợn 1 xíu là thịt bò hơi kĩ nên hơi dai chút xíu, nhưng cũng nhiều lắm nhé. Với lại bàn hơi dính mỡ, chắc vì mang lên cái khay nó còn nóng trút xèo xèo ấy, nên bị bắn mỡ ra. Cơ mà trời lạnh này ăn đã lắm.
À mà sữa đậu ở đây rất ngon nhé, thơm và đậm, thấy giống sữa mình tự làm uống chứ ko như sữa ở nhiều nơi, uống như nước đường với có tí mùi đậu nành ấy
Tổng thiệt hại cho 2 suất và 2 cốc sữa đậu siêu đậm đà là 160k. Rất ưng luôn xem tiếp
( Góc kinh khủng )
Ngày trước ăn cũng không đến nỗi nào mà giờ ăn đến phát sợ . Nước dùng ngọt lịm ngọt đến lợ mồm , mình ăn cố mấy miếng thịt với ốc cho đỡ phí rồi bỏ cả bát xong còn say mì chính đau mỏi cổ kinh khủng khiếp . Bát bún tuy đầy đặn nhưng ăn bún riêu / ốc quan trọng ở nước dùng mà nước dùng ko ngon thì phí cả bát bún . Không biết mọi người ăn thấy thế nào chứ mình thì cạch đến già luôn :(( Bún riêu cua ốc Thuỷ 13 Hoè Nhai xem tiếp
Quán nhỏ xinh nằm ở con phố tấp nập mang tên Hoè Nhai.
Một buổi chiều nọ được bạn rủ rê đi ăn hủ tiếu, mình vẫn lạ lẫm ko biết hủ tiếu là gì ( theo mình nghĩ thì nó giống sợi mì gạo nhưng dai hơn). Bát hủ tiểu là sự kết hợp giữa sợi hủ tiếu dai ngon với miếng thịt hun khói được bác bán hàng tinh tế cắt siêu mỏng ( nhìn siêu bái phục luôn ) cộng thêm chút nước mắm pha vừa tầm không quá mặn nên rất vừa ăn. Một chút lạc giòn giòn và chút rau thơm. Nhớ thêm ớt tương cho ngon hơn nhé ))
Tổng thể thành một bát hủ tiêu ngon lành này đây. Đặc biệt , các bạn nên gọi thêm một chiếc nạp sườn 10k chia làm 3 bát như hình ăn quá ngon. ( nạp sườn ko quá khô mà lại mềm mềm , vị rất vừa rất ngậy ) .
Nếu đc chấm điểm sẽ cho điểm tuyệt đối với quán hủ tiếu này. Ko nói ngoa đâu cứ thử là biết nhé
Địa chỉ : 32d hoè nhai xem tiếp
[Góc chờ hơi lâu chút]
Bánh cuốn Bà Xuân 16 dốc Hoè Nhai
Một buổi sáng thức dậy, trước khi đi học hay đi làm bỗng muốn ăn 1 đĩa bánh cuốn cho đơn giản, nhanh gọn thì đây không phải địa chỉ lý tưởng cho lắm.
Đến quán lúc 7:40, 8:10 mới có bánh và 8:20 chính thức ăn xong. Chờ nửa tiếng cho 2 đĩa bánh cuốn như trên hình không hẳn khiến mình hài lòng lắm. Trước mình có 2 bố con chờ không nổi, phải bỏ cuộc đi về trong quán thì không đến 15 khách, còn trước mình chỉ có tầm 2-3 khách thôi mà chờ tận nửa tiếng thì nói thật là có hơi mất kiên nhẫn 1 chút. Cô phục vụ còn không nhận ra bàn mình đến trước, bảo mình chờ chú đến sau rồi mới đến lượt mình may mắn là chú ý nói giúp bàn mình đến trước nên được rút ngắn thời gian chờ. Không gian trong nhà khá nhỏ, mình ngồi ngoài vỉa hè hơi lồi lõm chút, được kê tạm vài tấm gỗ để dựng bàn cho khách ngồi.
- Điểm cộng: vỏ bánh mềm, nóng, không bị khô như phần lớn bánh cuốn mình từng ăn. Nhân thịt, mộc nhĩ tương đối thơm.
- Điểm trừ: vỏ bánh mềm nhưng dày, ăn dễ ngán. Nhân thịt hơi nhiều dầu.
Tổng thiệt hại cho 2 suất bánh cuốn, 1 đĩa chả, 1 trứng hấp như trên hình là 95k. Nếu mọi người có 1 buổi sáng thảnh thơi, có thể đến ngồi quán nước trong nhà để tán gẫu trong lúc chờ bánh. xem tiếp
Bít tết số 5 Hoè Nhai
Cái dãy bít tết ở đây thì ai cũng biết rồi đúng k ah. Nhưng để lựa được hàng chuẩn ngon thì lại phải đi thẩm tất cả các quán
E ăn bít tết Hoè Nhai từ năm lớp 9, các hàng thì cũng same same nhau nhưng để nói ngon nhất thì chỉ có số 5 thôi ạ. Bò mềm, sốt đậm đà e đi 2 ng còn đc tặng kèm 1 đĩa khoai chiên riêng. Chỉ có hàng số 5 mới có tặng khoai, các hàng khác k có đâu ạ bánh mì ăn thoải mái, gọi thêm bát nước sốt chấm thì mình e phải ăn hết 2c bánh mì hihii. Trong ảnh là e k ăn trứng chứ bt là 1 xuất có cả trứng ạ
Các bạn phải nhìn đúng số nhà 5 Hoè Nhai chứ đừng nhìn biển nhé, bởi vì có nhà số 21 cũng để biển Bít Tết số 5 nhưng ăn k bằng bên kia đâu ạ xem tiếp
P/s : M k nhớ rõ đchi đâu,nhưng trên phố Hoè Nhai chỉ có duy nhất 1 hàng bún cá bên cạnh vô vàn những bít tết xem tiếp
(Góc chê)
Mong ad duyệt bài cho em ạ !
Lần đầu tiên em ăn nem cuốn và bột lọc ở ngõ Thanh Hà ạ và thật sự là nó ăn cứ sai sai thế nào ý. Nem không thơm mùi thính, cuốn nhạt nhạt chấm mắm rồi ăn nó cũng rời rạc không liên quan. Recommend ăn nem cuốn chợ Hoè Nhai ạ ngon hơn nhiều.
Bột lọc cũng vậy, nhạt nhẽo, có thịt có tôm nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn thì không thể nuốt được. Recommend bột lọc Hàm Long mng ạ.
Cảm nhận cá nhân em mong các anh chị Foody hoặc các Food reviewer trên Instagram không ném gạch ạ vì thật sự em chẳng thấy có gì ngonn mà các anh các chị up lên insta cứ như là ngon quên đời ý. Mong các anh chị hãy làm việc có tâm hơn review đồ ăn đúng sự thật hơn. Em đã tin anh chị Foody hoặc các Food reviewer và đi kiểm chứng đôi lần, lần nào em cũng thấy k hiểu vì sao món ý lại được khen nthe ạ.
Ai cùng cảm nhận với em không ạ ! Peace ! xem tiếp
[ Góc khen ngợi ]
Xòy oyy trần đời em thích nhất mấy cái món chấm chấm các pác ạ Từ bánh gối rồi bánh cuốn xong ốc ngao các thể loại em không puông tha một món nào hếtt Thời tiết này thì hông phù hợp đi ăn cho lắm vì hơi bị nóng nực bực bội mà trở gió một phát thì hãy đi ăn thử nhé các pác thề nuôn hông hối hận đâu
Bánh gối em ăn ở số 9 Hoè Nhai, có cả sủi cảo bánh tôm bánh bột lọc nem rán rồi đủ thể loại chè nchung nhiều nhắm nhưng cá nhân em chỉ chỉ yêu bạn bánh gối thôi Nhà em cũng hay tự làm bánh gối để ăn nên em cũng thuộc dạng yêu cầu hơi bị cao, mà ăn ở đấy em không có gì để chê nuôn Bánh nhân đầy đặn cực kì, mình gọi họ mới làm nên nóng hôi hổi, nước chấm không thật sự ngon nhưng ăn vẫn rất hợp với bánh, các cô bán hàng cũng nhẹ nhàng nữa. Giá của mỗi cháu là 10k, e thấy thế là vừa vì nhiều chỗ 8k có ngon bằng đâu ))) Lần nào e với ny ra đấy cũng đả đến chục cái mới gọi là tạm đỡ thèm điểm trừ duy nhất là chỗ ngồi với để xe hơi chật chội vì ngồi trong ngõ Thế thôi hết rồi ạ khen nữa mng lại tưởng em pr chứ e thấy ngon thật ý huhu
À ốc ngao thì các pác ra Hương Ốc số 1 Yên Thế ạ ngao xào me cút lộn xào me ốc hấp chim cút rán em ăn hết rồi món nào cũng ngon rụng rời luôn khổ nỗi lần nào bưng ra em cũng ăn lấy ăn để nên hông có ảnh
Nói đi nói lại thì trời này cũng k hợp đi ăn mấy món này để dành mát giời hãy đi ăn nó mới phiêuuu, tiện thể mng có recommend món gì không em hay đi ăn vặt vào cái tầm 5h chiều ý ạ xem tiếp
[GÓC TÂM SỰ]
Hôm trước em có đi ăn Bít Tết với bạn ở số 6 Hoè Nhai, em thấy khá ngon, thịt mềm, đặc biệt ở đây pate rất ngon, trứng, khoai tây chien ko bị cứng quá ,chín vừa tới. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn khá ổn, nhưng giá ở đây em thấy hơi chát chút xíu. 1 suất như hình là 70k xem tiếp
[Góc Khen Dạo]:
Hôm trc nghe bạn nào bảo súp Yến Béo trên dốc Hoè Nhai ngon nên sáng nay cx phải lội từ Hà Đông lên ăn thử. Công nhận ngon thật :((
Bình thường mẹ mình nấu súp chuẩn lắm, nên hư cái miệng rồi, quán nào ngon mới ăn Mẹ mình dạo này cx chả nấu súp nữa, tại món này làm lâu; lại ít người bán súp nên tìm đc quán súp ngon thấy hạnh phúc ghiê
Súp ở đây ăn vừa miệng, nóng hổi, mùa đông mà ăn thì tuyệt vời ấy! Cơ mà đứa nào thèm súp như mình thì trưa nóng chang chang ăn súp vẫn cứ là tuyệt vời Công nhận trưa nay nóng vào quán ko thấy 1 bóng khách hàng nào thấy hoang mang vchg (Kiểu sợ lại do PR ), mình mình 1 quán luôn ). Thấy cx tội cô bán hàng, làm quả review cho cô đắt hàng:
Bát của mình 15k+5k quẩy, ăn làm bữa sáng cho nhiều năng lượng. Súp chất lượng lắm: gà xé tơi, ít giò băm sợi, trứng khuấy, nấm+ngô+mọc nhĩ bằm nhỏ; nước dùng ngọt. Mình gọi thêm quẩy ăn hợp phết, quẩy nhà cô cảm giác sạch, ăn dai chứ ko hôi mùi dầu như 1 số chỗ mình ăn. Súp hình như có bát 15k,20k,25k, thích ăn bn thì gọi nhé. Mà chs ăn xong lúc ý thấy no vãi, cảm thấy ngấy súp tận óc rồi, định bụng tuần nữa thèm lại thì đi ăn. Đêm hôm dở hơi lôi hình ra xem tự dưng lại thèm, khổ thế ko biết. Chả có nhẽ mai lại lội lên ăn bát súp xong về?
Để ý menu thấy cx có thêm bún đậu hay sao ấy, mải ăn chả đọc kĩ )) Nói chung là ngon rẻ, mn ai chưa ăn thì nên thử ạ! Thấy ngon nên muốn giới thiệu ^^
Để ý: quán nằm ở 19 DỐC Hoè Nhai nhé! Mới đầu mình qua thấy 19 Hoè Nhai ko phải quán súp đã định đi về rồi cơ )) xem tiếp