Bình loạn |
|
Nguyễn Vân Anh | ko thích ăn steak nên k bàn luận nhưng mỳ ý sốt kem ăn bn chỗ đều thấy nhạt nhạt, hay là kiểu nó phải thế nhỉ ) |
Đỗ Duy Vinh | Tôi ăn chỗ này thấy ổn mà. |
Đỗ Duy Vinh | Tôi ăn chỗ này thấy ổn mà. |
Linh Chi Vũ | Nói thật mình đi ăn ở đây còn thấy nó quá tệ, chứ không phải ở mức bình thường mà chưa được ngon đâu nhé, nên vẫn luôn thắc mắc là tại sao lại nhiều bài review khen như vậy, hay khẩu vị mình có vấn đề |
Đỗ Hải Yến | Do khẩu vị mỗi người mỗi khác vs chắc đầu bếp k đều tay, mình cũng hay ăn quán này thấy cũng được mà, chỉ có salad thì công nhận là k ngon chứ steak và sốt cũng được (m hay gọi chín vừa/ chín kĩ), mì Ý thì k thích loại sốt kem nên toàn gọi bolognese |
Hương Quỳnh | Hôm m6 mình cũng đi ăn ở đây nè, đọc rv thấy các bạn khen quá nên cũng hí hửng đi. Thịt dai, mỳ chán, đồ lên siêu chậm, ngồi chờ mòn mỏi. Chán luôn. Nói chung không quay lại nữa đâu ạ |
Linh Jo | e định đi xơi mà thấy khen chê lẫn lộn quá nhưng chak tùy mồm và tùy phong độ bếp |
Thảo Vũ | Phạm Ngọc review nàyyy |
Vân Anh Phạm | Tớ thề là tớ bị y như này. Đọc bài trên đây xong đi, về tiếc tiền tiếc mồm vch. Mỳ nhạt. Bạn tớ gọi chín vừa mà vẫn còn bị đỏ nhiều, bạn tớ k ăn đc vì sợ mùi tanh nên bọn tớ gọi phục vụ lên, bạn ấy cũng có mang xuống làm chín thêm cho, nhưng vẫn bồi thêm câu: "thế lần sau bạn nhớ gọi chín kĩ nhé" trong khi bọn tớ đi ăn bít tết chỗ khác cả tỉ lần chả sao. Tớ gọi medium rare và k cắt đc thật. Kéo lê xềnh xệch cả miếng bít tết đi khắp đĩa luôn. Mà giá thì chả rẻ hơn Luna hay Cutisun tí nào |
Thác loạn |
[Nam Trung Modesty Restaurant] - Chắc sẽ không quay lại nữa đâu Hôm m6 định đi ăn bữa khai xuân khi lên Hà Nội. Vào page xem review có quán nào ngon không để thử ạ vì toàn ăn loanh quanh ở mấy quán cũ. Mừng rơn khi thấy bài post của ai đó review về Nam Trung này, lại còn hơn 1k like nữa chớ chắc mẩm ngon lắm Lặn lội ra ăn luôn. Trong ảnh là tất tật những gì mình gọi: 2 bít tết medium sốt mù tạt, mì Ý sốt kem, salat kiểu Á. Năm mới nên quán chưa nhập đc bánh mì nên đĩa bít tết thiếu đi 1 phần tinh bột ). Oh giờ đi cụ thể từng món nhé: - salat: vị chua và hơi hăng. K rõ có gì ấy mà mình ăn mùi hăng xộc lên cả mũi cơ :((. Nhưng cũng tạm chấp nhận. 6/10 - Mì ý sốt kem. Đắt nhất trong các loại mì Ý. Có mà thề là ko thể nuốt nổi. Nhạt nhẽo đến vô vị, món ăn không có điểm nhấn gì về hương vị luôn :((. Mì thì luộc qua đổ thêm sốt kem cũng ko có một chút vị gì chỉ thấy ngấy đặc cổ. Thất vọng vch, 2 bọn mình cố mãi mới nuốt đc hết đĩa mì. Cho 2/10 gọi là mừng tuổi đầu năm nhé! - Được cái nv phục vụ cũng ngoan và lễ phép. Thời gian thì khá lâu nhưng ko trách vì đầu năm có thể thiếu đầu bếp và đông khách. Nói chung là chán lắm. Tất tật chỗ này là 270k nhóe. Đừng so với chỗ khác, chỉ so với 270k thì hoàn toàn không đáng đâu Tks mng đã đọc hết. Chúc các bạn luôn được vui khi đi ăn xem tiếp |
[Nam Trung Modesty Restaurant] - Chắc sẽ không quay lại nữa đâu Hôm m6 định đi ăn bữa khai xuân khi lên Hà Nội. Vào page xem review có quán nào ngon không để thử ạ vì toàn ăn loanh quanh ở mấy quán cũ. Mừng rơn khi thấy bài post của ai đó review về Nam Trung này, lại còn hơn 1k like nữa chớ chắc mẩm ngon lắm Lặn lội ra ăn luôn. Trong ảnh là tất tật những gì mình gọi: 2 bít tết medium sốt mù tạt, mì Ý sốt kem, salat kiểu Á. Năm mới nên quán chưa nhập đc bánh mì nên đĩa bít tết thiếu đi 1 phần tinh bột ). Oh giờ đi cụ thể từng món nhé: - salat: vị chua và hơi hăng. K rõ có gì ấy mà mình ăn mùi hăng xộc lên cả mũi cơ :((. Nhưng cũng tạm chấp nhận. 6/10 - Mì ý sốt kem. Đắt nhất trong các loại mì Ý. Có mà thề là ko thể nuốt nổi. Nhạt nhẽo đến vô vị, món ăn không có điểm nhấn gì về hương vị luôn :((. Mì thì luộc qua đổ thêm sốt kem cũng ko có một chút vị gì chỉ thấy ngấy đặc cổ. Thất vọng vch, 2 bọn mình cố mãi mới nuốt đc hết đĩa mì. Cho 2/10 gọi là mừng tuổi đầu năm nhé! - Được cái nv phục vụ cũng ngoan và lễ phép. Thời gian thì khá lâu nhưng ko trách vì đầu năm có thể thiếu đầu bếp và đông khách. Nói chung là chán lắm. Tất tật chỗ này là 270k nhóe. Đừng so với chỗ khác, chỉ so với 270k thì hoàn toàn không đáng đâu Tks mng đã đọc hết. Chúc các bạn luôn được vui khi đi ăn xem tiếp |
All right reserved 2019 copyright © review.cuuduongthancong.com