[Góc Vẫn Chê]
Đây là lần thứ 2 em ở ở đây chỗ Bún Ốc Sườn Hai Bà Trưng ấy ạ
Lần đầu thấy cũg không có gì đặc sắc rồi lần 2 thì càng bất ngờ với cái bát bún ốc đầy đủ lèo tèo này mà vẫn đông khách được
Ngồi chờ rõ lâu để được ăn cái bát này nó không đáng !!
Có thể vì nước dùng ở đây mà nhiều người thích nhưng cá nhân e thấy nước dùng bún ốc cô Thêm ở Hàng Chai với cô Huệ Nguyễn Siêu vẫn ngon nhất !!

Bình loạn

Minh PhươngCông nhận quá tệ!!! Hqua mình với ny đi ăn. Ngồi đợi 15p k thấy ai hỏi. Đến trước mà lại hỏi người đến sau. Thái độ phục vụ quá kém. Đã đến 1 lần sẽ k có lần t2. 2 đứa bỏ về luôn đi ăn bún riêu ở phố ng trung trực. Ngon hơn gấp vạn. Lại rẻ. Phục vụ ok.
Nờ ANavới giá 30k ốc to vại m thấy tạm đc, sao lại so vs cô Thêm giá gấp đôi )
Chi Quynh TranMình qua đây ăn đúng 1 lần xong cũng k quay lại, thấy cứ hổ lốn với bẩn bẩn kiểu gì í nên cũnh k mê
Trịnh Thu TrangTrịnh Thanh Vân Trịnh Thị Thu Bích
Thuy Anh NguyenBún ốc sườn ở bạch mai ạ
Nguyễn Thái LinhMình cg ăn quán này rồi và thấy k có gì ngon. Mới ăn 1 lần và k quay lại
Lưu TrungLinh Diuu
Thuỳ TrangThủy Kòi phải quán m bảo ko
Jasmine NguyenQuá chuẩn. Hôm rồi thèm quá muốn ăn bún ốc. Đi qua thấy đông rẽ vào tưởng ngon. 2-3 miếng sườn, mấy con ốc. Lèo tèo bún vs quẩy mà 2 ng 80k . K đáng vs giá tiền
Kiều Anh ChuCông nhận m ăn 1 lần k có lần sau luôn. Đồ thì lèo tèo nc dùng thì nhạt nhẽo .

Thác loạn

[Góc Vẫn Chê]
Đây là lần thứ 2 em ở ở đây chỗ Bún Ốc Sườn Hai Bà Trưng ấy ạ
Lần đầu thấy cũg không có gì đặc sắc rồi lần 2 thì càng bất ngờ với cái bát bún ốc đầy đủ lèo tèo này mà vẫn đông khách được
Ngồi chờ rõ lâu để được ăn cái bát này nó không đáng !!
Có thể vì nước dùng ở đây mà nhiều người thích nhưng cá nhân e thấy nước dùng bún ốc cô Thêm ở Hàng Chai với cô Huệ Nguyễn Siêu vẫn ngon nhất !! xem tiếp
[Góc Vẫn Chê]
Đây là lần thứ 2 em ở ở đây chỗ Bún Ốc Sườn Hai Bà Trưng ấy ạ
Lần đầu thấy cũg không có gì đặc sắc rồi lần 2 thì càng bất ngờ với cái bát bún ốc đầy đủ lèo tèo này mà vẫn đông khách được
Ngồi chờ rõ lâu để được ăn cái bát này nó không đáng !!
Có thể vì nước dùng ở đây mà nhiều người thích nhưng cá nhân e thấy nước dùng bún ốc cô Thêm ở Hàng Chai với cô Huệ Nguyễn Siêu vẫn ngon nhất !! xem tiếp
Nem nướng Phương Anh - ngõ Hàng Chai
.
Ngoài nem nướng và khoai tây bơ đường ngon thì phều hết các mẹ ạ
Chị chủ quán niềm nở vui tánh 10d thân thiện mời chào món sữa chiên độc quyền...nghe lời chị em gọi thử 1 đĩa mix sữa chiên với phomai hun khói. Sữa chiên ăn ngọt ngọt lợ lợ như kiểu sữa đặc có đường, phomai thì đóng bánh lại ăn như dở hơi. Tên nghe mỹ miều mà thực sự
Cái hãm nhất là 3 xiên hồ lô kia...lần đầu đc đớp k ưng lắm vì ăn giống thịt hổ mà cổng trường cấp 1, cấp 2 hồi bé hay ăn í nhưng cái shock nhất là cái giá của 3 xiên hồ lô này...90k(?) xin nhắc lại là 3 xiên chứ đâu phải 3 đĩa @@
Vâng, lúc tính tiền chị Phương vẫn vui tánh bảo đây hoá đơn đỏ của em....nhìn giá chị đưa em cũng đành ngậm ngùi nghĩ thầm: “bỏ mẹ...ăn vặt mà hết gần 4 lít...bị chém đẹp ngay trên chính zone nhà mình”
Thôi lần sau thì cạch mặt nhà chị xem tiếp