[Góc buồn phiền hiccc]
- Chả là hôm nay t với con bạn hẹn nhau đi ăn, kiểu đột xuất nên ko đặt bàn, sang Phan triều khúc thì hết chỗ, gọi hotline thì bảo còn mỗi bên Nguyễn Văn Cừ là còn chỗ nhưng phải chờ tầm 30p Gọi bên nineteen rooftop thì máy bận mãi sợ đi xa mà ko có bàn lại mất công nên đi vòng vòng tìm )) Vớ đc cái quán buffet Best Hot Pot ở 145 Lương Thế Vinh, bấm bụng vào ăn thử hiccc
Suất buffet có bò Mỹ, ức gà, sườn sụn, đồ kèm nói chung cũng giống mấy chỗ khác thôi ) Bọn tớ gọi nước lẩu kim chi, bạn nv nữ mang ra nồi lẩu 2 ngăn nước giống nhau (lúc gọi k thấu tư vấn là nồi có 2 ngăn ạ), bọn t đảo lên ko thấy kim chi mà chỉ có cà chua, dứa, hành tây, và 1 tí nấm kim. Thắc mắc với bạn nv nữ tưởng được đổi thì sau 1 lúc vào bếp bạn í mang ra một đĩa kim chi trắng tinh, bảo là "gọi là nước lẩu kim chi chứ ko có kim chi đâu ạ nhưng vì chị XIN nên em CHO chị 1 đĩa ạ" ????? Nếm thử thì nước lẩu nhạt lắm, kiểu chả có mùi vị gì đặc sắc cả nó cứ như kiểu nước canh í ?
Thịt bò ở đây thì k mỡ lắm, so với mặt chung thì khá ổn, có thêm cả một đĩa tim lợn nữa, ko thấy có đậu ạ. Rau thì quên mang ra mặc dù quán ko đông, bọn mình chờ mãi ko thấy hỏi thì mới mang ra.
gia vị chấm ở đây là cái loại gia vị trắng tinh mặn lắm, chứ ko phải gia vị mỳ tôm các kiểu ạ, nói chung nước lẩu nhạt mà đồ chấm nthe nên khó ăn lắm. Bọn mình gọi mỳ tôm để lấy gói gia vị chấm thì anh nvien mới chạy ra tạp hoá mua mỳ tôm xin sa tế thêm vào lẩu cũng phải chạy đi mua nên sau ko dám xin thêm gì nữa tại ngại ạ
Lẩu thì bọn mình ko chụp ảnh tại lúc đầu thấy kiểu ko đc đẹp nước lẩu cũng k có gì nên ko định sống ảo, nhưng ra về hai đứa bảo nhau nên đăng lên để mọi người biết mà tránh ko lại mất ngon còn trong hình là tokbokki, 30k/suất, nhạt, ko có mùi gì đặc trưng cả, ăn chỉ gọi là tạm đc chứ ko ngon gì. Quán còn có cơ bản các món Hàn khác, t chưa thử nên cũng ko biết ntn nhưng tok ở đây thì ko ngon ạ
À, ở đây nước ngọt chỉ có pepsi chai, loại nhái mà quán cơm bụi bán 6k/chai í ạ, ko có loại lon, uống cũng nhạt toẹt luôn. Nvien mang nước ra cho bọn t còn ko mang cốc :< đợi mãi phải xin :<
Buffet 99k/ng, pepsi 10k/chai, tok 30k/đĩa. Không được như mong đợi ạ.

Bình loạn

Hàn CanhLẩu kimchi nhưng nước lẩu lại k có kimchi,ôi vch=)))))
Trần NgọcTok nhìn trắng ởn trông kinh kinh
Thảotoàn hành vs hành thế ạ
Phạm Thị Thanh LoanQuán này đúng kiểu rẻ vch nhưng nhân viên thì chán, vcl chán luôn. T đi 1 mình thấy nvien quảng cáo đồ Hàn mở menu ra chỉ thấy mì cay. Hỏi nvien thì nó tỉnh bơ bảo đồ hàn đấy ạ )))

Nhìn chán nên gọi lẩu. Ban đầu cũng lên 1 lượt đồ, đẹp đẽ tử tế, rau thì ko tươi lắm. Càng về sau đĩa thịt càng vơi dần, nvien thì phụng phịu như mình ăn tranh phần của nó.

Đến đĩa t5 thì bắt đầu mang cho 1 núi thịt vụn, vụn bé hơn cả đốt ngón tay vứt oạch ở bàn xong ngúng nguẩy vẩy đít đi. Mình nhìn sang bàn bên cạnh (khách la bạn chủ quán) thấy đĩa thịt đầy ắp to ngon vch bực quá gọi nvien quy lại bảo đổi đĩa khác. Nó lừ lừ cầm đĩa vào bốc bớt mấy miếng vụn bên trên đi xong lại vứt oạch ra đấy. Mà bên dưới vẫn là thịt vun )))

Đúng là lần cuối luôn. Hôm trc đi ngang qua quán nvien nó đứng phát tờ rơi đưa mình, nghĩ vẫn cay nên lườm xéo phát xong đi Làm ăn như cái trò trẻ con từ chủ quán tới nhân viên )
Hà LinhLại nổi lềnh phềnh luôn ròy cậu ))
Phạm Thị Thanh LoanThực ra ở đây nhiều năm nên t nghiệm ra là quán này phong thủy ko tốt. Bao nhiêu quán ăn mở ở đây xong dẹp tiệm hết rồi ))) Ngày xưa vẫn nhớ là quán chè, xong đến quán bún đậu, đến quán ăn vặt, rồi quán ăn gì nữa ý xong mới tới quán lẩu này. Trong các đời quán ở đây thì t chỉ thấy có bún đậu ăn hơi đắt so với khu này nhưng còn ngon mà vẫn phải nghỉ. Đến quán lẩu này chắc cũng theo cái dớp đấy thôi
Phạm Hải LươngĐã ăn quán này, cái gì cũng nhạt nhẽo kiểu thiếu vị.
Hồng NhungĐỗ Bích đọc cả cmt kìa,thôi t ăn lẩu gia
Duy ThăngHồng Nhung chỗ định tìm hiểu kìa

Thác loạn

Tocotoco Nguyễn Văn Cừ làm ăn vớ vẩn,đưa sai đồ cho khách còn thái độ vớ vẩn
Xin chào các anh chị,hôm nay em xin được chia sẻ bức xúc ức chế khi trải nghiệm đặt mua trà sữa toco ở Nguyễn Văn Cừ qua grab food.
Chuyện là như thế này hôm nay trời nóng ngắt mấy chị e trong công ty rủ nhau đặt mua toco uống giải nhiệt mua hè.Thấy grap food có khuyến mại toco giảm 50% nên em liền oder 4 cốc bao gồm 2 vị trà sữa ba anh em size L,trà sữa kim cương đen size L và trà xanh kem phô mai size M cộng thêm chân trâu sợi.
Chuyện chẳng có gì khi ship đến giao hàng em chỉ có thấy 3 cốc,thắc mắc anh ship thiếu 1 cốc thì a ship xin lỗi rối rít và bao chắc anh ý lấy thiếu,và đưa lai em tiền cốc thiếu.Em có bảo a ship anh qa cửa hàng đi,giờ tự nhiên bi đưa thiếu lại mất tiền oan,em làm chứng cửa hàng cho,không anh báo các bạn check cam.Nhưng nếu đưa thiếu cửa hàng sẽ bù thôi ạ.Thế là 1 lúc sau a ship gọi laị hỏi và xác nhận với khách là thiếu đồ thì em nghe trong điện thoại nhân viên đang đổi lỗi cho ship.Công nhận anh ship cũng có lỗi vì không kiểm tra đồ,nhưng cửa hàng không nên khó khăn vậy.Chuyện dừng lại ở đó thì ko có gì đáng nói,nhưng điều ức chế và bực mình nhất ở đây chính là khi em cầm 3 cốc trà sữa em đặt thì lại là 3 cốc PANDA size L.Em liền gọi điện cho ship để báo là cửa hàng làm sai và đưa nhầm đồ,Bạn ship báo bạn nhân viên bên toco và nhận được câu “ LỠ LÀM NHẦM RỒI BẢO KHÁCH UỐNG TẠM ĐI”,nếu không uống được mang qua cửa hàng đổi.Dm đùa chứ các anh chị nghe nhân viên trả lời như thế được không.Em liền bảo ship chị mua hộ,và bọn chị uống như thế nào cũng được nhưng nhân viên bên đó không xin lỗi 1 câu mà ăn nói vậy.
Một lúc sau ship quay lại mang đồ thiếu cho mình và xin lỗi vì đã để thiếu đồ,mìn rất thông cảm và thương ship,nắng nôi đi ship hàng gặp phải quán nhân viên bố láo nên mình cũng không để em ý đi đổi.Ban đầu mình cũng nghĩ chắc ship vội cầm nhầm đồ khách khác không kiểm tra nên dẫn tới sai hết móm mình đặt,nhưng không đồ 1 kiểu hoá đơn lại giống y hệt mình đặt thì không có chuyện ship lấy nhầm đồ nhé.
Mình là 1 đứa cực kì dễ tính nhưng kiểu bố láo làm sai của nv toco Nguyễn Văn Cừ làm mình không chấp nhận được.Đồ uống thì nhầm,đặt cốc trị giá 49k đưa cho cốc 44k cũng chẳng 1 lời xin lỗi.Nhân đây cũng bốc nốt vụ tôctotoco Nguyễn Văn Cừ làm ăn bẩn,Vụ này nhân viên đã gd xin lỗi và báo sẽ làm lại cho mình cốc trà sữa khác vì trà sữa có sơ sắt rửa bát roi bên trong ,nhưng mình báo không cần phải đền gì cả chỉ mong quán làm sạch sẽ và chú ý vì mình rất hay uống ở đây.Nhưng qua việc lần này thì mình sẽ không bao giờ quay lại đấy nữa. xem tiếp
ĂN BỘT LỌC, NỘM TOÈ MỎ với 10kaa
Một địa chỉ cho các pác gần khu vực Long Biên, em ăn từ hồi học cấp 2 lun, mà giá vẫn không thay đổi, nước chấm thì lại pha siêu vừa miệng.
Như hình em với ny gọi:
- Nộm tai bò khô (10k)
- 2 cuốn (5k/c)
- 5c bột lọc (3k/c)
Tổng hết coá 37kaaa thoai mà 2 đứa ấm cả bụng cho buổi chiều lun á
Địa chỉ: Trong chợ Gia Lâm- Long Biên, mng đi vào theo đường ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ, rẽ trái thêm khoảng 10m là tìm được nhá
Kính hội
Ảnh cuối là em cop trên foody, vì quên chụp lại sợ mng khó tìm nên add thêm ạ xem tiếp
[GÓC SỰ TÍCH BÁT CHÈ HÚP ]
"Xin cái thìa ăn chè mà nhân viên nó bảo chị HÚP đi ạ"
Ôi thề là k thể nhịn được
Hnay mình có ăn LẨU PHAN tại cơ sở 485 Nguyễn Văn Cừ mà trong lúc phục vụ đã khó chịu mấy "em" nhân viên nhưng chuyện nó không bức xúc đến khi xin em ý cái thìa ăn chè dừa dầm thì em ý bảo:
- Mình: em ơi cho chị cái thìa ăn chè
- Em phục vụ : chị húp đi ạ
- Mình : ơ hay em húp được không mà bảo khách húp chè, em xem trong standee của bên em có từ chè húp ở trong nay không
- Em phục vụ: chị nhìn xem trong đấy có in hình có thìa trong đó không
Ôi thật là vl
Nhịn nhé, cuối cùng nó cũng cho 4 cái thìa
Khi ra tính tiền mình phản ánh với em mặc áo dài thướt tha đứng quầy " chắc là thu ngân hay lễ tân j đó" . Mình phản ánh "bên em cho khách ăn chè phải húp hả em" thì bé đó phản ánh là bạn nào phục vụ chị như vậy ạ. Mình bảo bạn đeo kính ở bên trong. Thì bé phục vụ đeo kính đứng đằng sau vẫn cố bồi thêm câu mà không cảm thấy là mình sai " chị xem lại chính sách bên em ăn chè có thìa không ạ"
"Chè dừa sợi thế kia em có ăn được không mà bảo khách húp thế"
Ôi dkm 3 máu 6 cơn lên đến tận não.
Quản lý ra bảo : chị thông cảm hôm nay đông khách
- em nhân viên mặc áo dài: chị thông cảm nhân viên bên em mới ( mình bảo: thế trước khi để các bạn ý phục vụ khách các em không training cho các bạn ý cách phục vụ khách là như thế nào à mà còn lôi lý do mới ra giải thích )
Lần đéo nào ăn có phốt nó cũng lôi lý do nhân viên mới ra để trình bày, từ quản lý đến nhân viên không thể nào chấp nhận nổi.
Ôi tức đéo thể chịu nổi cái bọn bố láo này
xem tiếp
ĐC: số 39, ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên. (Trong chợ Gia Lâm ạ)
Quán mở từ tầm 14h30 đến 18h mn nhé xem tiếp
[Góc chia sẻ] Có một số bạn đến Đà Lạt muốn tìm đường đến cà phê màu tím bên Hồ Tuyền Lâm hôm nay mình sẽ chia sẻ 2 con đường, có thể đi bằng xe máy hoặc taxi:
+ Đường đầu tiên:
Từ chợ Đà Lạt bạn đi theo đường Nguyễn Văn Cừ => Bà Triệu => Trần Phú => Lê Hồng Phong => Triệu Việt Vương và đi theo các biển chỉ dẫn tới địa phận Thiền Viện Trúc Lâm bạn rẽ tay phải đi thẳng là tới Pini Coffee.
+ Đường thứ 2
Đi theo hướng đèo Prenn như sau: Từ chợ Đà Lạt bạn đi qua cầu Ông Đạo => đường Trần Quốc Toản => đường Hồ Tùng Mậu => đường 3 tháng 4=> xuống đèo Prenn đi thêm khoảng 3km đoạn gần tới thác Datanla sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào Thiền Viện Trúc Lâm đi thẳng vào khoảng 1km là tới Pini Coffee.
, xem tiếp
[Góc bình thường]
Mì cay Sasin 389 Nguyễn Văn Cừ
Mình đã có ý định thử mì cay từ rất rất rất lâu r nhưng vì k có cơ hội thứ 2 là vì vài năm trc chưa có “gấu” để dẫn đi ăn. Nhân dịp 1 buổi tối trời lạnh a gấu rủ đi ăn mì cay cho biết nên cả 2 đã đến hàng Sasin ở gần nhà nhất để thử. Vì đây là lần đầu mình ăn mì cay ở 1 quán chuyên đồ Hàn nên mình chỉ biết review những j mình thấy, còn chất lượng so với quán khác hơn hay kém thì nhờ những bạn đã đi ăn nhiều r cảm nhận
-Nhân viên: 10/10 cho nhân viên. Khi mình vừa bước vào qua cửa nv đã hỏi mình đi mấy ng và xếp bàn cho mình ngay. Bm vừa ngồi vào bàn là có nv mang 1 bình nước đá to để uống nếu ăn đồ cay. Khi order nv có hỏi bm ăn tối chưa để tiện tư vấn. Bm có gọi 2 mì cay cấp 5-6 để trải nghiệm độ cay Nv hỏi đi hỏi lại bm có ăn đc cay k để chắc chắn gọi cấp độ cao vậy( nv có tâm ) mình còn gọi thêm 1 pepsi vì lo ăn cay sẽ uống nhiều. Sau đó là tg chờ đồ ra khá là nhanh mặc dù quán còn làm đồ cho 2 bàn khác cũng mới đến. Sau khi phục vụ các bàn xog nv còn đi hỏi lại từng bàn đã đủ đồ chưa. Nc luôn lịch sự lễ phép. Nc là về khâu phục vụ của quán mình k có j để chê
- Đồ ăn: Giá 1 bát mì cay hải sản mình gọi là 42k, cũng bằng giá so với các hàng mì cay khác mình tham khảo, nhưng mình thấy so vs quán khác đồ ăn kèm mì ở đây khá ít: 1 con tôm bằng ngón tay út, 3 miếng mực, 3 “mẩu” bạch tuộc, 2 viên cá bằng viên bi, tất cả đều nhỏ kèm 2-3 lát kim chi cũng rất bé và ít cải tím. Mùi vị làm mình hơi thất vọng so với mong muốn mình đc thưởng thức. Mùi bát mì chỉ có mùi ớt( vì cấp độ khá cao nên vậy cũng đúng) nhưng mùi ớt này mình thấy k khác j mùi tương ớt hàng phở hay là ớt hàn quốc mùi n thế mình k biết. Trc đây món này rất hot nên mình nghĩ n sẽ ngon nhưng đến khi ăn k đc như mình kì vọng-6/10-
Tuy nhiên khi đến quán ăn mình quan tâm đến cách phục vụ hơn nên dù đồ ăn có thể k ngon lắm mà phục vụ tốt mình vẫn sẽ quay lại. Nhưng chắc sẽ k ăn mì cay nữa mà sẽ thử các món khác vì thấy giá cả cũng hợp lý so với các quán khác xem tiếp
Nộm : đằng sau chợ Gia Lâm!!! ( đi từ ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ vào rẽ trái là thấy)
5-10-15k
14h30-18h xem tiếp
11) Bánh xèo 65 hoặc 63 Nguyễn Văn Cừ
- Mình không nhớ rõ địa chỉ nhưng không lo vì có biển bánh xèo nem lụi đỏ chói to đùng nhé. Bánh cũng được mặc định 2 cái/suất và 40k/suất. Bánh hơi to, bị tình trạng nhân nhiều tuy nhiên vỏ vẫn giòn, nhân là thịt bò nên khá thơm và ko bị ngấy. Nem có 5k/cái nhưng lại to gấp đôi nem quán khác. Nem đông lạnh (chắc chắn luôn vì mình thấy a chủ lấy ra từ tủ đông) đc bọc sả, rán lên chứ không nướng. Như kiểu a chủ rán ko kỹ nên lúc cho nem vào miệng mình thấy bên trong còn nguội và…nhão nhoét, nói hơi tởm, như thể nước mũi vậy, mình suýt nôn. Nếu có quay lại thì sẽ tạm chấp nhận bánh chứ nem thì…
- Không gian quán và vệ sinh: Ngồi trong nhà, rộng rãi thoáng mát. Rau đc cho hào phóng. Quán có nuôi chó nên hãy cố gắng đừng để ý đến cái mùi chó thoang thoảng và bát cơm chó nhão nhoét nếu b có ý định ăn. Hôm mình đi ăn thì 2 e chó định làm trò người lớn ngay trước quán, nếu a chủ ko đuổi đi thì mình sẽ có thêm 1 lý do để ăn mất ngon.
-
12) Bánh xèo Giang Văn Minh (mình cũng ko nhớ và ko muốn nhớ địa chỉ quán này nữa, chỉ biết nó là quán vỉa hè, nằm trên phố Đội Cấn nhưng vì đối diện vs đường rẽ sang Giang Văn Minh, gần Cabine Coffee nên mình tạm gọi là Bánh xèo GVM nhé)
ỌN.GÀ. Chúng sẽ hoảng lên r đập cánh toán loạn nên xác suất ăn phải lông gà rất cao. Ngồi gần cống nên thỉnh thoảng mùi cống bốc lên. Đồ làm bánh đặt hết xuống đất, nhân bánh được trộn hổ lốn thịt, tôm trong…chậu, rau rửa ngoài đường, đồ khách ăn xong đc rửa qua loa. Black list luôn xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
[ NƯỚNG MẬP KÒI - đường Nguyễn Văn Cừ ]
Đồ ăn bình thường, nước chấm muối ớt chanh chả có gì đặc sắc
Quán ngồi nóng kinh khủng khiếp mặc dù có bật điều hoà
Combo ghi kèm 4 CoCa nhưng mình lại phải mua thêm cả nước. Set L ghi là dành cho 4-6 ng ăn nhưng quá ít ) mình đi 2 ng ăn còn chưa đủ trong khi trước đấy đã ăn bánh. Chụp ảnh có tâm thế kia thôi chứ thực ra cái đĩa bé bằng 2 bàn tay dàn ra 1 tí thịt
Nói chung ăn để biết chứ cũng k quay lại )
Khuyên chân thành các bác đừng tin ảnh và quảng cáo của các Fanpage Ảnh chỉ mang tính chất minh họa thì k nói ) đến thông tin combo còn ghi sai thì chịu xem tiếp
Một chiều gió lạnh buồn thẩn thơ, không muốn đi làm lại được nghỉ học mình đã quyết định qua Long Biên để ăn sập đồ ăn ở ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ ( nhưng mình chỉ ăn được một vài món thì bụng quá căng mất rồi)
Đây là lần đầu tiên mình đến với con ngõ này, cũng ăn một vài món được review tại đây, tuy nhiên món mình thích nhất lại là món chè đỗ đen nóng (chắc do mình là đứa hảo ngọt)
Chè đỗ đen nóng có topping là lạc và dừa nạo sợi, đỗ đen được nấu nhừ nhưng vẫn không nát, chè khá đặc sánh bởi bột năng. Khi ăn thì đỗ lạc dừa hoà quyện ăn rất phê=))) chè ngọt vừa không ngán, càng ăn càng ngon. Nói chung là chấm 9/10 điểm
Chè được bán bởi 1 bà tầm 60 tuổi, ngay cạnh tiệm Meat deli
Một bát đầy ụ chỉ 10k
Bà bán từ 9h sáng đến hết hàng, bạn nào hảo ngọt mà rảnh rỗi thì đến ngõ 323 Nguyễn Văn Cừ rồi tìm đến quang gánh chè của bà ủng hộ cho bà về sớm nhaaaa
xem tiếp
[Góc buồn phiền hiccc]
- Chả là hôm nay t với con bạn hẹn nhau đi ăn, kiểu đột xuất nên ko đặt bàn, sang Phan triều khúc thì hết chỗ, gọi hotline thì bảo còn mỗi bên Nguyễn Văn Cừ là còn chỗ nhưng phải chờ tầm 30p Gọi bên nineteen rooftop thì máy bận mãi sợ đi xa mà ko có bàn lại mất công nên đi vòng vòng tìm )) Vớ đc cái quán buffet Best Hot Pot ở 145 Lương Thế Vinh, bấm bụng vào ăn thử hiccc
Suất buffet có bò Mỹ, ức gà, sườn sụn, đồ kèm nói chung cũng giống mấy chỗ khác thôi ) Bọn tớ gọi nước lẩu kim chi, bạn nv nữ mang ra nồi lẩu 2 ngăn nước giống nhau (lúc gọi k thấu tư vấn là nồi có 2 ngăn ạ), bọn t đảo lên ko thấy kim chi mà chỉ có cà chua, dứa, hành tây, và 1 tí nấm kim. Thắc mắc với bạn nv nữ tưởng được đổi thì sau 1 lúc vào bếp bạn í mang ra một đĩa kim chi trắng tinh, bảo là "gọi là nước lẩu kim chi chứ ko có kim chi đâu ạ nhưng vì chị XIN nên em CHO chị 1 đĩa ạ" ????? Nếm thử thì nước lẩu nhạt lắm, kiểu chả có mùi vị gì đặc sắc cả nó cứ như kiểu nước canh í ?
Thịt bò ở đây thì k mỡ lắm, so với mặt chung thì khá ổn, có thêm cả một đĩa tim lợn nữa, ko thấy có đậu ạ. Rau thì quên mang ra mặc dù quán ko đông, bọn mình chờ mãi ko thấy hỏi thì mới mang ra.
gia vị chấm ở đây là cái loại gia vị trắng tinh mặn lắm, chứ ko phải gia vị mỳ tôm các kiểu ạ, nói chung nước lẩu nhạt mà đồ chấm nthe nên khó ăn lắm. Bọn mình gọi mỳ tôm để lấy gói gia vị chấm thì anh nvien mới chạy ra tạp hoá mua mỳ tôm xin sa tế thêm vào lẩu cũng phải chạy đi mua nên sau ko dám xin thêm gì nữa tại ngại ạ
Lẩu thì bọn mình ko chụp ảnh tại lúc đầu thấy kiểu ko đc đẹp nước lẩu cũng k có gì nên ko định sống ảo, nhưng ra về hai đứa bảo nhau nên đăng lên để mọi người biết mà tránh ko lại mất ngon còn trong hình là tokbokki, 30k/suất, nhạt, ko có mùi gì đặc trưng cả, ăn chỉ gọi là tạm đc chứ ko ngon gì. Quán còn có cơ bản các món Hàn khác, t chưa thử nên cũng ko biết ntn nhưng tok ở đây thì ko ngon ạ
À, ở đây nước ngọt chỉ có pepsi chai, loại nhái mà quán cơm bụi bán 6k/chai í ạ, ko có loại lon, uống cũng nhạt toẹt luôn. Nvien mang nước ra cho bọn t còn ko mang cốc :< đợi mãi phải xin :<
Buffet 99k/ng, pepsi 10k/chai, tok 30k/đĩa. Không được như mong đợi ạ. xem tiếp
Địa chỉ :
Đi từ ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ thì đi kịch hết ngã 3 nhìn sang trái là thấy.
Đi từ ngõ 154 Ngọc Lâm thì đi tầm 150m đến ngã tư to rẽ trái 50m là thấy.
Kính hội. xem tiếp
{Góc Khen}
Khu vực Nguyễn Văn Cừ - Long Biên
Quán bún này ngay đầu ngõ nhà mình - Ngõ 12 Bồ Đề - Long Biên. Phải nói là thích từ cái nước dùng đến rau sống. Quán hơi trong ngõ 1 chút. Mở tại nhà.
Menu: Bún chan + chấm, Ốc, chat, bò, cua,riêu
Chủ quán + phục vụ + tạp vụ là mấy bác có tuổi rồi. Đặc biệt khi bạn ngồi ở đấy ăn sẽ thấy cảnh: 1 bác nam có có tuổi rồi ngồi nhặt rau or đánh phên nướng chả or rửa bát. Rau nhặt từng cọng tươi non, phên dùng để nướng thịt thì bác đánh sạch bong sàn nhoáng như mới luôn, bát đũa thìa thì rửa rồi còn phơi nữa cơ. Có chiều chiều đi qua thì thấy bác ý đang ngồi bóc cả rổ hành khô ).À có hôm thấy bác ý rửa ốc mà rửa đi rửa lại k biết bao nhiêu lần nước nữa đau hết cả tai. Nói chung về sơ chế đồ ăn mình thấy sạch sẽ. Chỗ bếp nhỏ vì quán mở tại nhà diện tích cũng k rộng có 6 bàn nhựa cả ngoài lẫn trong nhà, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Quán bún mn dùng giấy ăn ném luôn xuống nền (mặc mỗi bàn dù có sô rác) nên đôi khi nhìn nên nhà bừa (mình nghĩ quán ăn thì hầu như bị như vậy).
Nói đến đồ ăn thì: Nước dùng chua chua - ngọt ngọt (đối với người thick đồ chua chua ngọt ngọt như mình thì max dame kết). Thịt chả thì thôi rồi, mềm cực kỳ, kiểu thịt có cả nạc cả mỡ thái mỏng rồi nướng nhưng mình chưa ăn chả ở đâu mềm như vậy, ướp cũng rất ngon. Mình hay ăn bún chan chả + riêu + ốc (hết sạch đến đáy bát mới thôi) ) Nếu ăn chả không sẽ hơi ngấy vì nhiều thịt quá mình k ăn hết )), đặc biệt riêu quán này mình k thấy bị hoi hoi (mình cũng rất tinh mùi vị nên ăn cua nhiều quán mình thấy rất hoi k ăn được). Quán có cả Bò nhưng mình chưa ăn bao giờ vì mình k ăn đc bò. Chả chấm ăn cũng ngon nước chấm rất vừa miệng, thịt nhiều.
Còn về giá thì trung bình là 25k nếu bạn ăn bò thit 30k.
Quán ruột nên mình nói hơi nhiều mọi người thông cảm.
À quán nhiều khi mở thất thường. Các bác ý nhiều khi cũng nghỉ Lễ nên nhiều lúc thèm đi qua k có mà ăn :((( xem tiếp
[Góc hỏi han] Mình muốn ăn món Sườn Nướng BBQ như hình ở Long BIên hoặc gần khu vực Nguyễn Văn Cừ đi sang . Các bạn ai có địa chỉ nào cho mình xin với.
Thanks xem tiếp
Mình hay có thói quen note lại các quán đã từng ăn. Nay rảnh nên chia sẻ cho các bạn một số món ngon ngon khu vực Long Biên để đỡ phải nghĩ hôm nay ăn gì nha
1. Chân gà nướng 251 Ngọc Lâm: chân cánh gà hơi bé và khô nhưng bù lại nc chấm cũng ổn áp. Quán hơi nóng cơ mà cực kì cực kì sạch sẽ ạ. Cũng đáng để thử đó các bác ơi. Giá thì 10k/chân, 20k/cánh. Có cả nem nướng nữa nhưng mình thấy bình thường.
2. Bún cá Mai Sơn: quán này mình k nhớ chính xác địa chỉ nhưng nếu đi từ đường Vũ Đức Thận vào thì là ngõ bên tay trái, đầu ngõ là quán rửa xe. Bún ở đây rất rất sạch sẽ ko baoh thấy có 1 chút mỡ màng hay rác gì trên sàn nhà cả. Bún cũng khá ngon, kiểu vị như nhà làm ý. 30k/bát mình thấy ng ăn yếu như mình là vừa.
3. Bún riêu số 1 Nguyễn Sơn: quán này cực đông, bán từ sáng đến 14h chiều. Giá từ 20-35k có đầy đủ các vị. Mình thấy ăn cũng ổn. Còn quán số 3 bên cạnh cũng là bún riêu nhg có thêm bề bề, mực thì nước hơi nhạt và nguội.
4. Bún bò 447 Ngọc Lâm: 2 lần trc ăn ở đây thì thấy ngon nhưng lần này ăn buổi sáng thấy bt, có cảm giác nước k sôi. Tuy vậy topping ngon, tươi và đầy đặn. 40k/bát thường, 50k/bát đặc biệt.
5. Bún bò Cường Cảnh 492 Ng Văn Cừ: hàng này chắc đã mở rất lâu rùi ý, đợt này mới sửa sang nhìn đẹp và rộng. Nchung mình thấy ăn ở đây ổn áp, vừa vặn, phục vụ cũng nhiệt tình. Quán có cả lẩu mà chưa thử bao giờ.
6. Mỳ vằn thắn 211 Ngọc Lâm: cũng là một quán lâu đời ở đây. Thấy cũng ổn nhưng k khoái món này nên mình ít ăn. Có cả nước và trộn, ko nhớ bnhieu hình như 40k/bát.
7. Xôi Ngọc: ko nhớ rõ địa chỉ, đối diện cấp 1 Ái Mộ. Xôi ở đây phong phú đồ ăn kèm, cô bán hàng đon đả chiều khách. Tầm 15k/suat thôi. Ngon, nên ăn ngay khi mua chứ để lâu hơi cứng.
8. Nc ép subo Nguyễn Văn Cừ: mình hay mua ở đây vì chị bán hàng dễ chịu. Nc ép ngon, nhiều loại. Ưnggg
9. Pmoments 32 ngõ 109 Ng Sơn: tiệm bánh xinh có nhiều góc sống ảo. Có trà và bánh. Bánh ở đây mình thấy oke, có nhiều loại để lựa. Trà hơi nhạt nhưng ăn với bánh là vừa. Có bán cả bánh sinh nhật thấy ngon, k ngấy.
10. Bánh bột lọc chan Ngọc Lâm: ko nhớ đchi, chỉ nhớ là trong cái ngõ gần quán chân gà đi lên. Ko thích ăn lắm vì có con tôm ở trong ăn cứ gợn gợn nhưng rất nh ng thích ăn ở đây. 20k/bát thì phải.
11. Ngan phố cổ 206 Ngọc Lâm: có các loại bún miến mì trộn hoặc nước luôn. Thấy oke thi thoảng thích đổi bữa vẫn lên đây ăn. Bán cả ngày giá tầm 35k/bát hay sao ấy.
Sẽ típ tục đi ăn và cập nhật các quán ngon ở LB ạ hihi xem tiếp
[Góc chê bai]
Ai vào chatime chỗ Nguyễn Văn Cừ nên tránh xa cái món matcha tea latte này ra )
vị thì tanh như cá, lúc xuống thắc mắc thì nhân viên phán câu xanh rờn "matcha chỗ chị có vị tanh của rong biển em ạ." Và lúc ấy có 1 chị khác có vẻ cũng order cái loại này, và chị nhân viên nói với chị kia là chuyển vị khác vì matcha có vị tanh
Ơ thế sao lúc em order không nói nhau biết mà để người ta xuống phàn nàn trước mặt khách mới nói cho nhau biết ??? xem tiếp
REVIEW NHIỀU QUÁN LẨU
Đc chị ny có đam mê ăn lẩu ngút trời nên tuần nào cx phải ăn ít nhất 1 bữa lẩu. Sau đây là tổ hợp những quán mình ăn qua
LẨU 9 TẦNG MÂY FOOD CENTER
Lần đầu ăn ở Ô Chợ Dừa, nhân viên phục vụ ok, thịt k mỡ lắm, 4 người gọi 1 set 9 tầng mây 399k và gọi thêm rau ngoài và coca hết 500 hơn, ăn no kinh khủng
Lần 2 ăn ở Mipec Tây Sơn, bạn mình tới trước 1 lúc r mình mới đến, mình đến sau thì có 2 bàn cx vào theo và 2 bàn đó đc phục vụ trước cả bàn mình. Tới lúc bàn mình cáu vì lâu thì nv ms đem đồ ra. Ở Mipec có 2 set lẩu 9 tầng mây là 1 set 399k với 1 set 9 tầng mây có thêm gà vs salad coca là 400 hay 500 gì đó, nv thông báo là hết set 399k và bắt bọn mình phải gọi set nhiều tiền hơn kia trong khi nó chả khác gì nhau ))) bọn mình ngồi ngay quầy bếp mà nv phục vụ chậm. Bò thì mỡ hơn Ô Chợ Dừa ăn chưa no mà đã ngấy kinh khủng
LITTLE THÁI (1 YÊN THẾ)
Thề là trong tất cả những chỗ mình ăn lẩu Thái ưng nhất chỗ này, nc lẩu lẫn sốt chấm đều ngon mỗi tội max đông, nên đặt bàn trước hôm mình đến còn sớm nhưng hết chỗ may đợi dc 1 bàn ngta vừa ăn xong nên dc vào luôn. Bọn mình đi 4 ng gọi 1 set 450k nhưng k thấy đủ lắm đâu nếu lần sau qlai sẽ gọi set 350 r gọi đồ ngoài Thấy c mình bảo là nếu gọi thêm thịt bò ở ngoài thì gọi set 100 th vì set 200 nhiều hơn có xíu th vậy nên là nên gọi 2 lần set 100k
SIO SUSHI HOÀNG CẦU
Đọc review trên hội thấy dc khen nhiều nên qua ăn thử. Có đặt bản trc nhưng đến đọc tên mặt nv ngơ cmnl nhưng còn bàn trống nên bọn mình vẫn dc xếp vào, nv ở đây k nhiệt tình lắm nhưng kệ chỉ cần k thái độ vs khách là oke rồi. Nước lẩu hơi nhạt, chấm thì chỉ có muối vắt quất th. Trong ảnh minh họa là set mình ăn ở đây 330 đc tặng thêm 1 đĩa thịt bò bé bằng 1/2 đĩa này và có gọi thêm set đĩa sườn sụn. Sườn sụn thái dầy nên kết quả là k nhai sụn ngồi nhằn thịt ra ăn còn sụn phải bỏ vì đau cả răng mà k nhai dc. Ăn x k thấy no lắm nếu thuộc như mình thì sio kp lựa chọn đúng đắn lắm. Tổng kết 4 nv là 475k
BUFFET LẨU GIA 99K (NGÕ 116 LƯƠNG THẾ VINH)
#teamthit như mình chắc chỉ đến đây là hợp )) rau, quẩy, mì tôm tự phục vụ. Nc lẩu mình thấy vừa c mình lại thấy hơi nhạt. Chấm thì có sốt gì đó vs muối vắt quất. Nv nhanh nhẹn phục vụ nhiệt tình gọi gì là đem ra luôn, k bị như 1 số quán là gọi x mất hút. Bò thì có đĩa nạc đĩa mỡ nhưng mình thấy nạc nhiều hơn, buffet 99k nên có đĩa mỡ là k tránh khỏi r. 4 ng hôm đấy phải ăn đến 50 đĩa mất. Tổng kết 4 ng ăn là 4 suất lẩu 1 ngô chiên 1 âi trà đá là 440k
LẨU ẾCH 4S KHƯƠNG TRUNG
Đây là lựa chọn của mình vs ny mỗi khi chỉ có 2 đứa đi ăn, lẩu ếch măng 150k 1 nồi 2 ng vừa đủ ăn hoặc hơi thiếu, có thể gọi thêm ếch ở ngoài 100k/ đĩa, rau, nấm, dưa chuột tính tiền riêng nên nếu k ăn thì nhớ nhắc nv lúc thanh toán hoặc trả lại luôn lúc nv bê đồ. Nc lẩu chua chua cay cay khá ngon. Khuyên cáo k nên gọi sườn sụn vì mình gọi 1 lần và hôi kiểu thịt cũ. Tổng kết là hết tầm 300k thì phải
Đây là mấy quán mình hay ăn, còn nhiều nhưng mà k nhớ hết đc. Và ny mình trả tiền nên mình cx k nhớ giá chính xác của từng quán lẩu
Bạn nào có quán lẩu hoặc nướng ngon thì chia sẻ mình với xem tiếp
[Góc chê bai!]
E thề với các bác là k bh e quay lại luôn ạ!
Hôm qua e đi mua q.ao bên dọc đường Lương Thế Vinh vì vào giờ cơm nên e ghé quán Kupbap ở đó ăn vì :
muốn đổi khẩu vị ăn cơn Hàn
Thấy quán có kha khá lượng khách ra vào
Review về không gian trc nhé:
Quán có không gian khá rộng, có gác 2 và 3
Trang trí tạm ổn. Nhưng BẨN ạ. E để tay lên bàn thấy dính dính. Quầy order bụi bặm. Tủ mát đựng nước uống thì két bẩn két bụi luôn ạ.
Mẹ ơi thôi thì bước chân vào ngồi r tặc lưỡi thì quán sinh viên nhìn ok thì ăn tạm chắc đồ ăn cũng k đến nỗi.
*ĐỒ ĂN*
Mình với bé e đi cùng gọi 1 kupbap nhân thịt, 1 kupbap bulgogi, 2 xiên gà chiên sốt tương đỏ, 1 sữa gạo 1 coca.
Đầu tiên, 2 xiên gà ra trước. 2 ce ăn thấy ổn. Bột chiên giòn thơm,k ngậm dầu, gà k bị bột, sốt ngấm vừa miệng.
Sau đó, CƠM được mang ra ạ. Kinh cmn hoàng luôn các chế ơi. Bát chỉ khoảng bát nhỡ ăn xôi ý ạ. Bên trên là rong biển, sốt. Tiếp đến là thịt ở giữa cơm, bên dưới là kim chi xào ạ.
- sốt majo ăn lợm k ngậy k thơm. Ăn vs rong biển cực ngang mặc dù lúc đó là lúc đói r mà mình ăn vẫn thấy ghê cổ.
- mình gọi thịt bò bulgogi nhưng thực ra lại là thịt lợn thái miếng xào giả bò
- lớp kim chi xào ra nh nước ngấm vào cơm. Cơm là cơm trắng nấu nên bị hút hết nước kim chi. Ăn n như kiểu chan canh xong ăn bị vữa ý ạ
- sữa gạo thì k khác gì nước trắng pha đường. K mùi k vị ngang phè phè .
Ăn k cố được nên mình đi về.
Cô chú phục vụ nhiệt tình niềm nở. Khi khách gọi cô chú cũng nhiệt tình lắm. Thấy mình trả tiền khi còn đầy tô cơm cũng có hỏi. Mình cũng nói bảo cơm nhà cô chú con ăn không được thì cũng chỉ cười mà k nói gì.
Bọn mình phải trả tất cả 97k. Và về nhà thì mình nôn sạch vì cái vị sốt vs cơm n vẫn rất ghê khi mình về đến nhà ạ
Tring ảnh là mình phải gạt sốt ra riêng ý ạ xem tiếp
Hi ace trong hội, nay 8/3 chắc ai có đôi thì đi chơi hết ròiiiii
8/3 riêng tớ thì về quê , được cô em hàng xóm rủ đi lê la hàng quán nên nay cũng muốn review đôi chút về món ăn vặt quê nhà Nam Định ạ
Ẻm nó dẫn mình đi ăn bánh mì muối ớt , trông hay hay ace ạ mới đầu bê ra mình tưởng cơm trộn ý , nhưng không phải , là bánh mì muối ớt )
Mình gọi 1 bánh mì bơ , 1 muối ớt , 1 bánh tráng , ăn khá ngon , lạ miệng cái sốt nó chua chua ngọt ngọt xong mình thêm tương ớt ăn phê
Bánh tráng muối tây ninh cứng quá so với con sún 4 răng khôn như tớ
Ra tính tiền /3 suất - quá rẻ mà no phết ạ
Địa chỉ tớ có đính kèm ảnh , bên cạnh trường cấp 2 Lương Thế Vinh đường Phù Nghĩa .
bên trái bên phải toàn học sinh c2,c3 ăn cùng nên hơi ngại .
Quái con dân Nam Định 2 mấy năm mà lần đầu biết quán này )
Ăn xong cay cay mặn mặn thèm đồ mát mát thế là rủ nhau đi ăn chè
Quán chè 5k gần trường Lê Hồng Phong chắc nhiều bạn biết ròi, cốc như kia mình gọi chè thái và thập cẩm
Cô chủ hàng cho ít đá lắm, không ăn đá thì cứ bảo cô vẫn auto full topping
Ăn cũng được thơm thơm mùi nước cốt dừa mà chỗ ý có 5k thôi . Ối zời cốc chè 5k vượt quá giá trị 5k
Ngoài ra quán còn có bánh bao rán, bánh ngô ,khoai... nhưng bố gọi về nấu cơm nên ăn xong lết đít về luôn
Tổng thiệt hại 2 đứa 40k nhiêu đây ăn lòi luôn
Note : thành phố Nam Định nhá xem tiếp
<Góc khoe quán ruột>
Thịt xiên nướng - Nguyễn Quý Đức

Quán ruột bao nhiêu năm giới thiệu cho anh em hội cùng thưởng )
Chắc nếu phải xa HN thứ mình nhớ nhất là thịt xiên nướng quá. Thề đi đâu cũng chả tìm đc thịt xiên ngon như HN. Cứ thấy ai review xiên nướng ở đâu ngon là phi đến ngay, từ đê Trần Khát Chân, Nghĩa Tân, Chùa Láng,... cuối cùng tuần nào cũng phải lặn lội về đây đóng họ Bây giờ cứ thấy mặt mình là chị tự động đưa luôn 10 xiên không phải gọi )
Thịt xiên thơm nức mũi, tẩm ướp đậm đà, mềm dai vừa đủ, có nạc lẫn mỡ ăn không hề khô và ngấy tí nào, nhắc lại thèm quá
Dọc đường Nguyễn Quý Đức phải đến hơn chục hàng thịt xiên nướng nhưng mình chỉ ăn hàng chị tóc ngắn cuối cùng nếu tính từ đường Nguyễn Trãi rẽ vào, hoặc đi từ hướng ngõ 116 Lương Thế Vinh rẽ phải vào NQĐ thì là hàng đầu tiên. Đã ăn tất cả các hàng phía trên nhưng hàng này ngon nhất, ai k tin cứ thẩm lại
Giá 6k/xiên hơi cao so vs mặt bằng chung nhưng theo mình thì xứng đáng với chất lượng của nó
Chị bán cả bánh mì để kẹp thịt, xúc xích, lạp xưởng nhưng mấy cái này thì cũng chỉ bình thường như bao hàng khác thôi.
Ăn vỉa hè nên hơi bất tiện chút là chỉ có ghế nhựa, vừa để ngồi vừa để đĩa xiên. Hôm nào đen CA phường tuần tra mạnh bị thu hết ghế thì còn phải đứng ăn nữa cơ
Ngoài ra dọc đường này cũng có nhiều món khác đáng thử lắm nhưng thôi bài dài rồi để dịp khác review
Kính hội! xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nay trời mưa tự dưng thèm bún đậu mắm tôm nên đi ăn gần nhà ạ
30k/suất như hình có đậu, thịt rán, chả cốm, dồi rán, nõn đuôi rán, nem tổng cộng 6 topping đi kèm bún luôn ạ ôi nhiều zl các bác ơiii
Có nhiều lựa chọn nhé suất 25 30 40 có hết í. Mọi khi em ăn suất 40 hôm nay ăn thử 30k cứ nghĩ ít mà nhiều lắm luôn í. Em là đứa ăn dạng khoẻ cực mà ăn này còn no ạ.
Ai ăn dồi rán nhớ bảo chị chủ cho vào ạ rồi chị í sẽ hỏi ăn suất bao nhiêu hì hì :>
Địa chỉ: đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân. (Gần đối diện cổng trường Việt Nam-Angieri, đi thẳng từ cổng trường theo hướng đâm thẳng ra Lương Thế Vinh)
*chỉ bán buổi trưa ạ (buổi chiều ở đây bán nem chua các loại hay được reviewed trên foody í)
Ảnh chụp xấu vì lúc í mưa ánh sáng tệ + đói vô cùng :< nhìn nó bị chồng lên thôi chứ nhiều đồ lắm lun í ạ xem tiếp
[Góc buồn phiền hiccc]
- Chả là hôm nay t với con bạn hẹn nhau đi ăn, kiểu đột xuất nên ko đặt bàn, sang Phan triều khúc thì hết chỗ, gọi hotline thì bảo còn mỗi bên Nguyễn Văn Cừ là còn chỗ nhưng phải chờ tầm 30p Gọi bên nineteen rooftop thì máy bận mãi sợ đi xa mà ko có bàn lại mất công nên đi vòng vòng tìm )) Vớ đc cái quán buffet Best Hot Pot ở 145 Lương Thế Vinh, bấm bụng vào ăn thử hiccc
Suất buffet có bò Mỹ, ức gà, sườn sụn, đồ kèm nói chung cũng giống mấy chỗ khác thôi ) Bọn tớ gọi nước lẩu kim chi, bạn nv nữ mang ra nồi lẩu 2 ngăn nước giống nhau (lúc gọi k thấu tư vấn là nồi có 2 ngăn ạ), bọn t đảo lên ko thấy kim chi mà chỉ có cà chua, dứa, hành tây, và 1 tí nấm kim. Thắc mắc với bạn nv nữ tưởng được đổi thì sau 1 lúc vào bếp bạn í mang ra một đĩa kim chi trắng tinh, bảo là "gọi là nước lẩu kim chi chứ ko có kim chi đâu ạ nhưng vì chị XIN nên em CHO chị 1 đĩa ạ" ????? Nếm thử thì nước lẩu nhạt lắm, kiểu chả có mùi vị gì đặc sắc cả nó cứ như kiểu nước canh í ?
Thịt bò ở đây thì k mỡ lắm, so với mặt chung thì khá ổn, có thêm cả một đĩa tim lợn nữa, ko thấy có đậu ạ. Rau thì quên mang ra mặc dù quán ko đông, bọn mình chờ mãi ko thấy hỏi thì mới mang ra.
gia vị chấm ở đây là cái loại gia vị trắng tinh mặn lắm, chứ ko phải gia vị mỳ tôm các kiểu ạ, nói chung nước lẩu nhạt mà đồ chấm nthe nên khó ăn lắm. Bọn mình gọi mỳ tôm để lấy gói gia vị chấm thì anh nvien mới chạy ra tạp hoá mua mỳ tôm xin sa tế thêm vào lẩu cũng phải chạy đi mua nên sau ko dám xin thêm gì nữa tại ngại ạ
Lẩu thì bọn mình ko chụp ảnh tại lúc đầu thấy kiểu ko đc đẹp nước lẩu cũng k có gì nên ko định sống ảo, nhưng ra về hai đứa bảo nhau nên đăng lên để mọi người biết mà tránh ko lại mất ngon còn trong hình là tokbokki, 30k/suất, nhạt, ko có mùi gì đặc trưng cả, ăn chỉ gọi là tạm đc chứ ko ngon gì. Quán còn có cơ bản các món Hàn khác, t chưa thử nên cũng ko biết ntn nhưng tok ở đây thì ko ngon ạ
À, ở đây nước ngọt chỉ có pepsi chai, loại nhái mà quán cơm bụi bán 6k/chai í ạ, ko có loại lon, uống cũng nhạt toẹt luôn. Nvien mang nước ra cho bọn t còn ko mang cốc :< đợi mãi phải xin :<
Buffet 99k/ng, pepsi 10k/chai, tok 30k/đĩa. Không được như mong đợi ạ. xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Nay mưa gió nên thèm lẩu, mà ví tiền lại đang eo hẹp nên mình tới Buffet Lẩu Gia chỗ Lương Thế Vinh gần nhà mình( thấy rv tốt phết, nhưng chưa bao giờ thử vì chưa bao giờ nghĩ lẩu 99k nó ra hồn cả). Xin nhận mình thực sự là tín đồ của lẩu ))) như kiểu các bạn gái thì thích trà sữa ấy, ăn từ các kiểu lẩu khắp hn từ tầm trung trung như dingdoong, lan wai fong, kolwon,... hay cao hơn tí như hu tong, bulgogi của king( thích nhứt )) ), nay mình xin rv tí về lần đầu ăn lẩu 99k.
Vừa bước vào quán ngồi vào cái ghế, tiên sư, thề là, muốn, ngay lập tức, vote cái quán này 1 sao! Nhà hàng gì mà ghế như cho bọn mẫu giáo ngồi, vừa ngắn, vừa thấp, vừa khó ngồi, lại toàn gỗ... Vừa ăn mình vừa phải xoay người ngồi cho đỡ đau người đau mông đau lưng,...
Nhân viên thì như đơ, order chậm, kém chuyên nghiệp!
Nước lẩu mình ăn là lẩu thái, cũng được, nhưng hơi nhạt, chỉ hơi thơm mùi xả 1 tí, ko cay( mình rất thích ăn cay). Nước chấm thì chao ôi, nó như kiểu là bột canh mì tôm í, còn ko có ớt, mình xin khản cổ ko ra được quả ớt...
Nhưng ngoài các điểm tối ra thì quán cũng có nhiều điểm sáng phết ))
Đầu tiên phải nói là quán khá đẹp, ko gian hơi nhỏ xíu thôi. Nhân viên thiếu chuyên nghiệp nhưng lại nhiệt tình, thịt bò mình ăn hết chưa kịp gọi đã bê ra cho mình luôn ( điểm này vớt đựo thiện cảm cho mình nhất ^^). Đồ ăn 99k mà cũng oke: bò mỹ ko bị mỡ quá, rau muống cải thảo, quẩy váng đậu, còn được miễn phí đĩa nấm to oành. Và quan trọng nó rất RẺ ))) mình ăn 2 người, 2 coca, 1 đĩa khoai tây chiên mà hết có chưa tới 250k, còn được ck 5% vì chủ quán xin lỗi quán đông quá phục vụ chưa tốt còn có 230k.
Chốt lại là vì quán mới nên còn nhiều thiếu xót, nhưng mặt bằng chung với giá ấy mà chất lượng được như vậy là quá ổn rồi, chie cần khắc phục được( dễ ẹc mà) thì sẽ đông khách kinh khủng. Mong là quán chất lượng đi lên, đừng như mấy quán mới nổi như bây giờ, được cư dân mạng rv tốt ầm ầm xong chất lượng càng ngày càng xuống xem tiếp
Góc khen nặng nề Phở Khoái . 92 Lương Thế Vinh
+ Điểm ưng đầu tiên là ở đây bò nhiều vđ , mềm ngọt .
Cơm rang dưa bò cũng ko bị trộn mấy miếng bò vụn vụn vào bao giờ .
Cơm rang hạt gạo ko bị khô , rănng kém như mình thích kiểu hạt gạo còn mềm như này . Bò xào dưa có sốt khá đậm đà . Nếu gọi bò xào cải thì nước rau cải ra sẽ làm sốt bị nhạt đi khá nhiều
+ Về Phở thì zư đã lói ở trên là nó nhiều bò vđ . Nay 7h đi ăn gọi bát tái gân , moé cho lắm gân zữ luông . Và lặp lại là nó mềm và ngọt
Nước phở thì mình thấy thêm chanh , ớt , tiêu vào thì với mình là ổn , thanh thanh , ko có vị gì lạ làm khó chịu ( cái lày thì tuỳ cảm nhận mỗi người ạ )
Nói chung là 35k cho đĩa cơm rang . 30k cho mọi bát phở thì giá quá ư là rẻ . Thịt thà đầy đặn ăn ko bị hụt hẫng xem tiếp
[Góc ghê tởm]
Lần đầu tiên em phải bỏ nguyên cả hộp bánh tráng trộn các bác ạ. Chả là hôm nay e thèm bánh tráng trộn mà cái quán hay ăn lại ko tiện đg. Đi qua đg Lương Thế Vinh, đoạn đầu đg gần đg NT có cái ngõ bn thì e ko nhớ (để check lại sau), thấy có cái biển bán bánh xèo, nem lụi, bánh tráng trộn, thế là e mua suất 20k ăn thử. Về đến nhà, mở hộp ra thấy sực nức mùi xà phòng, e ko tin tà, vẫn cứ ăn thử 1 miếng, và ôi thôi, e thề là đúng mùi dầu gội sunsilk các bác ạ. Kiểu như cái chậu VỪA DÙNG GỘI ĐẦU XONG đc tận dụng luôn để trộn bánh tráng ý. Ko bit sự thật nó có thế ko nhg nghĩ thế thôi là e đã phát tởm rồi, quán xá đâu đến nỗi mà còn thua xa mấy gánh vỉa hè. Xl là với cái hàng này thì đ bao giờ có lần sau lun. xem tiếp