Chào anh chị em, tớ xin viết vài review nhỏ cả khen lẫn chê về Kowloon Bà triệu
Hôm qua chủ nhật tớ có đặt bàn trước và đến Kowloon lúc 18h30. Gọi 2 suất buffet lẩu 329k.
Menu: đa dạng, theo như nv nói thì nhà hàng có j thì sẽ được gọi tất. Menu có khá nhiều loại nên t sẽ điểm qua từng thứ nhé
1. Dimsum. dimsum nh loại mà t cx k nhớ là bn. Nhưng hôm qua t được thử bánh bao kim sa, há cảo tôm, chân gà hấp, và 1 loại nữa k biết tên là gì. Túm lại ăn được mỗi há cảo tôm là ngon, nh cái kia nó cứ lạc quẻ sao ấy, nhất là bánh bao kim sa, vừa ngọt vừa mặn, nhân loãng k sệt. Sau t có gọi 2 lượt dimsum nữa nhưng k lên mà toàn lên cái t ăn r, nên t nghĩ có thể bị nhầm đơn. Có loại t muốn thử là bánh bao xá xíu thì mãi k có nên thôi chỉ thấy há cảo tôm rất tươi, nên ăn, còn lại thì thôi. Và cạch mặt bánh cuốn tôm ra nhé, k thấy tôm đâu và vô cùng ngấy bột bánh thì nát như là kiểu cuốn xog hấp đi hấp lại r ngâm trong nước chấm. Nước chấm đi kèm vô cùng nhạt.
2. Đồ nướng: đồ nướng ổn, nhưng t k thích sốt đổ lên trên nướng, nên nếu bạn nào đi thì gọi đồ nương và k đổ sốt lên trên nhé. Và lại như dimsum là t lại gọi lượt 2 đồ nướng thì lại bê ra nh j t ăn rồi, nh j t chưa ăn thì k thấy đâu : )))
3. Salad: Salad/nộm có nộm chân gà, salad rong biển và salad cá ngừ. Salad tự lấy ở quầy, và sốt mayonaise hay mè rang thì ở quầy vuông góc với rau nên khuất, sau t lấy mới để ý. Salad lúc t ăn hết chân gà và cá ngừ, nên thôi ăn tạm rong biển. Được cái là rau tươi và ng ta còn để đủ loại salad chưa trộn, nên các bạn có thể lấy rau và tự trộn sốt
4. Quầy nước chấm: không ngon như ở bên Hutong, nó quá cơ bản và chả có j đb cả, xì dầu nó quá mặn chấm dimsum k hợp. Nên t k recommend các bạn lắm.
6. Đồ hấp: có ngao, tôm, ốc, ghẹ và cá. T thì k ăn hải sản nhưng thấy bạn đi cùng t ăn khá ngon lành tôm và ốc, còn ghẹ và cá thì k mang ra nên t k review được. Nhưng ngao thì hơi bé, tôm to và thấy bạn t bảo tươi.
7.Lẩu: có 3 loại nước lẩu: lẩu nấm, tomyum chua cay và tứ xuyên nếu t nhớ k nhầm. T gọi lẩu chua cay, ăn thấy nó nhạt nhẽo sao ấy, có vị chua và cay, ngoài ra chả có vị gì. Trên khay lẩu có sẵn nấm, rau, váng đậu, đậu phụ, gà, lợn, bò, ngao, mì tôm. Điểm cộng là có khá nhiều loại đồ nhúng, điểm trừ là thịt quá ngấy, tất cả loại thịt đều ngấy. Nên nếu ăn lẩu t nghĩ các bạn nên gọi lẩu nấm, gọi thêm rau, nấm tổng hợp, váng đậu, thanh cua, đậu phụ thôi. Thịt thì đừng gọi. Nghe hơi buồn cười mà t cũng k hiểu sao nữa.
9. Quầy tráng miệng: hôm qua hết dưa hấu, chỉ còn chè uyên ương vs pudding chuối và chè đỗ đen. đồ tráng miệng t thấy bình thường, k có gì đặc sắc. Pudding trứng t còn thấy lạc quẻ vì nó màu trắng và k đúng định nghĩa t biết về pudding. Pudding rõ mùi chuối và quế
8. Nhân viên: Hôm qua tớ đi tối cn, và chỉ có 3 bạn chạy bàn vs 1 a quản lí. Nhân viên ngoan nhưng quá ít cho 1 ca cao điểm như vậy. Nên đồ ăn thì ra hơi lâu, nhưng t thì k thấy vấn đề gì vì mỗi lần ra đồ khá nhiều, toàn 2 -3 món một phát, nên chính ra chờ không lâu. Mỗi tội ngấy quá, tớ ngồi mút đũa nhiều.
TỔNG KẾT CHO NHỮNG AI MUỐN ĐI ĂN Ở KOWLOON
Điểm cộng: Rau ngon, tươi, nhiều loại để ăn, nói chung là trần đơif có loại j thì ở đây có, không gian thoáng, chụp ảnh lên đẹp vì trang trí ổn. Đồ nhúng lẩu đa dạng, nhân viên ngoan và nhiệt tình.
Điểm trừ: Thịt ngấy, đắt, nhân viên ít nên khả năng cao là nhầm order. Sẽ có 2 kiểu nhầm mà tớ được chứng kiến ngày hqua là lên quá nh đồ mà k phải do mình gọi và k có đồ lên để ăn
=> các bạn đi ăn thì nên gọi suất 199k thôi, cũng có 1 thố dimsum r, nhìn qua cx là nh loại ổn, và ăn lẩu thì nên gọi rau vs nấm nha.
2 ng bọn t đi ăn buffet hết 700 cả vat và nước, nói chung sẽ k quay lại vì bọn t thấy k hợp khẩu vị. Nếu lần sau muốn ăn lẩu và dimsum thì sẽ đi ăn lẩu thôi và ra chỗ khác ăn dimsum t thấy dimsum ở đây còn k ngon bằng Bánh ngon ngon ở bạch mai mà giá có 3-8k 1 miếng. Lẩu k ngon như foodcenter.
Tớ cũng rất muốn thử ở fenghuang, vì thấy review cũng ổn, có khen chê nhưng vẫn muốn thử. hihi nên t cũng hi vọng đi đc để review. Hqua là do đặt bàn bên đó k đc mà thèm dimsum quá nên phải qua đây.
Nhờ a Công duyệt giúp em để em lên bài nha. Cám ơn anh

Bình loạn

Anh TaiĐây mới là thanh niên ẩm thực của phòng nhé )))
Sườn RánFenghuang
Phương LanÔ 2 lần e ăn k biết có nướng vs hấp nhỉ
Ng Hải HàToé Toé
Oanh NguyễnFenghuang 187 triệu việt vương ăn ngon b ạ.tuy nhiên giá 199k là ko có mấy món liên quan đến tôm,nhg dimsum còn lại nhìu mà ăn ngon.nvien phục nhiệt tình, lich sự. Có mỗi lúc gọi lẩu,t phải giục vài lần vì khách đông quá, nhg đồ ngon nên t quên hết=))
Hoàng LinhFenghuang giá ổn hơn, đồ lên khá nhanh, nhân viên còn phải gọi nhiều nhưng vì đông nên bỏ qua đc. Mà quan trọng là đồ ăn rất ổn )))
Ton Chant ghét cay ghét đắng chỗ này ) lúc đầu vào đi lấy đồ để đợi dimsum ra ừm hơi lâu và chưa đông nhé ) sau ra đc mấy món dimsum (chưa đủ) và rồi đợi dài cổ vẫn không thấy những món dimsum còn lại .. để tránh nv lên nhầm t còn phải check đi check lại xem mình đã ăn món nào còn món nào chưa ăn 1 hồi dài giục đi giục lại chán chê thì ra những món dimsum cuối cùng ) rồi bọn t chuyển sang lẩu t ăn lẩu chua cay vs lẩu gì đấy k cay (k nhớ rõ vì đi cx khá lâu r) nhưng tóm chung cả hai đều cay và sự khác biệt là cay nhiều, cay ít..dị vđ rồi thì đồ lẩu ra nhưng đồ khá ít k có mấy ..và quá ít thịt nên bọn t gọi thêm đĩa thịt nx thì đợi dài cổ p2 t vs con bạn còn thay phiên nhau giục, còn bị tảng lờ đi vì đông khách ) oke bọn t thông cảm vì đông khách cx chờ đợi nhưng lâu kinh khủng. Mãi sau ra đc thêm đĩa thịt nx đớp đớp toàn mỡ ngấy dã man nên k ăn nữa. Tổng thiệt hại là 6l và kbh quay lại
Huong Nguyen NgocĂn quá chán,dimsun ko bằng ăn vỉa hè,lên đồ chậm,nước lẩu chán
Phạm Minh ThắngNguyễn Khánh Linh ))

Thác loạn


Chào anh chị em, tớ xin viết vài review nhỏ cả khen lẫn chê về Kowloon Bà triệu
Hôm qua chủ nhật tớ có đặt bàn trước và đến Kowloon lúc 18h30. Gọi 2 suất buffet lẩu 329k.
Menu: đa dạng, theo như nv nói thì nhà hàng có j thì sẽ được gọi tất. Menu có khá nhiều loại nên t sẽ điểm qua từng thứ nhé
1. Dimsum. dimsum nh loại mà t cx k nhớ là bn. Nhưng hôm qua t được thử bánh bao kim sa, há cảo tôm, chân gà hấp, và 1 loại nữa k biết tên là gì. Túm lại ăn được mỗi há cảo tôm là ngon, nh cái kia nó cứ lạc quẻ sao ấy, nhất là bánh bao kim sa, vừa ngọt vừa mặn, nhân loãng k sệt. Sau t có gọi 2 lượt dimsum nữa nhưng k lên mà toàn lên cái t ăn r, nên t nghĩ có thể bị nhầm đơn. Có loại t muốn thử là bánh bao xá xíu thì mãi k có nên thôi chỉ thấy há cảo tôm rất tươi, nên ăn, còn lại thì thôi. Và cạch mặt bánh cuốn tôm ra nhé, k thấy tôm đâu và vô cùng ngấy bột bánh thì nát như là kiểu cuốn xog hấp đi hấp lại r ngâm trong nước chấm. Nước chấm đi kèm vô cùng nhạt.
2. Đồ nướng: đồ nướng ổn, nhưng t k thích sốt đổ lên trên nướng, nên nếu bạn nào đi thì gọi đồ nương và k đổ sốt lên trên nhé. Và lại như dimsum là t lại gọi lượt 2 đồ nướng thì lại bê ra nh j t ăn rồi, nh j t chưa ăn thì k thấy đâu : )))
3. Salad: Salad/nộm có nộm chân gà, salad rong biển và salad cá ngừ. Salad tự lấy ở quầy, và sốt mayonaise hay mè rang thì ở quầy vuông góc với rau nên khuất, sau t lấy mới để ý. Salad lúc t ăn hết chân gà và cá ngừ, nên thôi ăn tạm rong biển. Được cái là rau tươi và ng ta còn để đủ loại salad chưa trộn, nên các bạn có thể lấy rau và tự trộn sốt
4. Quầy nước chấm: không ngon như ở bên Hutong, nó quá cơ bản và chả có j đb cả, xì dầu nó quá mặn chấm dimsum k hợp. Nên t k recommend các bạn lắm.
6. Đồ hấp: có ngao, tôm, ốc, ghẹ và cá. T thì k ăn hải sản nhưng thấy bạn đi cùng t ăn khá ngon lành tôm và ốc, còn ghẹ và cá thì k mang ra nên t k review được. Nhưng ngao thì hơi bé, tôm to và thấy bạn t bảo tươi.
7.Lẩu: có 3 loại nước lẩu: lẩu nấm, tomyum chua cay và tứ xuyên nếu t nhớ k nhầm. T gọi lẩu chua cay, ăn thấy nó nhạt nhẽo sao ấy, có vị chua và cay, ngoài ra chả có vị gì. Trên khay lẩu có sẵn nấm, rau, váng đậu, đậu phụ, gà, lợn, bò, ngao, mì tôm. Điểm cộng là có khá nhiều loại đồ nhúng, điểm trừ là thịt quá ngấy, tất cả loại thịt đều ngấy. Nên nếu ăn lẩu t nghĩ các bạn nên gọi lẩu nấm, gọi thêm rau, nấm tổng hợp, váng đậu, thanh cua, đậu phụ thôi. Thịt thì đừng gọi. Nghe hơi buồn cười mà t cũng k hiểu sao nữa.
9. Quầy tráng miệng: hôm qua hết dưa hấu, chỉ còn chè uyên ương vs pudding chuối và chè đỗ đen. đồ tráng miệng t thấy bình thường, k có gì đặc sắc. Pudding trứng t còn thấy lạc quẻ vì nó màu trắng và k đúng định nghĩa t biết về pudding. Pudding rõ mùi chuối và quế
8. Nhân viên: Hôm qua tớ đi tối cn, và chỉ có 3 bạn chạy bàn vs 1 a quản lí. Nhân viên ngoan nhưng quá ít cho 1 ca cao điểm như vậy. Nên đồ ăn thì ra hơi lâu, nhưng t thì k thấy vấn đề gì vì mỗi lần ra đồ khá nhiều, toàn 2 -3 món một phát, nên chính ra chờ không lâu. Mỗi tội ngấy quá, tớ ngồi mút đũa nhiều.
TỔNG KẾT CHO NHỮNG AI MUỐN ĐI ĂN Ở KOWLOON
Điểm cộng: Rau ngon, tươi, nhiều loại để ăn, nói chung là trần đơif có loại j thì ở đây có, không gian thoáng, chụp ảnh lên đẹp vì trang trí ổn. Đồ nhúng lẩu đa dạng, nhân viên ngoan và nhiệt tình.
Điểm trừ: Thịt ngấy, đắt, nhân viên ít nên khả năng cao là nhầm order. Sẽ có 2 kiểu nhầm mà tớ được chứng kiến ngày hqua là lên quá nh đồ mà k phải do mình gọi và k có đồ lên để ăn
=> các bạn đi ăn thì nên gọi suất 199k thôi, cũng có 1 thố dimsum r, nhìn qua cx là nh loại ổn, và ăn lẩu thì nên gọi rau vs nấm nha.
2 ng bọn t đi ăn buffet hết 700 cả vat và nước, nói chung sẽ k quay lại vì bọn t thấy k hợp khẩu vị. Nếu lần sau muốn ăn lẩu và dimsum thì sẽ đi ăn lẩu thôi và ra chỗ khác ăn dimsum t thấy dimsum ở đây còn k ngon bằng Bánh ngon ngon ở bạch mai mà giá có 3-8k 1 miếng. Lẩu k ngon như foodcenter.
Tớ cũng rất muốn thử ở fenghuang, vì thấy review cũng ổn, có khen chê nhưng vẫn muốn thử. hihi nên t cũng hi vọng đi đc để review. Hqua là do đặt bàn bên đó k đc mà thèm dimsum quá nên phải qua đây.
Nhờ a Công duyệt giúp em để em lên bài nha. Cám ơn anh xem tiếp