Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn

Bình loạn

Hoàng Thuý AnNgô Thảo
Mai Thanh NguyenKhánh Linh Hương Lan ôi dồi ôi
Lê Mai AnhKien Pham
Nguyễn Phương LinhMinh Trang lại nữa ))
Thanhh LanManh Nguyen tag xong r để đấy thôi
Nguyễn LinhT cũng ở tây đại dương phòng to 2 giường 400k/ đêm. T ăn bún cá ở quán í thấy ngon mà nhỉ. Còn bánh mỳ bà già là 2.5k/c nhé
Nguyễn Thị Kim ChiBình Trọng ship hết về nha )
Kiên LôĐi 1m liệu ổn k m ơi
Le LeLê Thu
Nguyễn Huyền ChâmDoan Cam Nhung

Thác loạn

QUÁN CAFE BISTRO SIÊU SANG, SIÊU RỘNG NẰM Ở KHU VỰC NGOẠI THÀNH GẦN TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
.
Jade & Copper Bistro: 195 Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, HN
35k-60k
Cả ngày
.
Lần đầu nhìn vào khá ấn tượng bởi cái sự chanh xả của nó. Nhìn có vẻ giống như quán cafe 1986 ở Hải Phòng về độ rộng rãi và nét hiện đại, thì giờ đây không phải đi đâu xa Hà Nội đã có Jade & Copper Bistro rồi đâyy
.
Quán tổng cộng có 4 tầng rộng khoảng gần 2000m2 lận, khu sân quán để được chục chiếc oto cũng vừa lun ))). Quán có hẳn 2 khu nhà với 2 màu phong cách khác nhau luôn. 1 bên phóng khoáng, hiện đại, còn 1 bên biệt thự thì mang theo phong cách cổ điển Đông Dương đặc trưng. Bên nào cũng gây ấn tượng với mình hết thảy . Cảm giác đi từ ngoài cổng vào trong chỗ nào cũng thấy chân mình sang xịn mịn hẳn lên .
.
Menu khá ổn, mình có gọi 1 Chanh leo nha đam với 1 Sandwich Thịt Nguội Có đầy đủ từ đồ uống tới bánh ngọt các thứ nha, mà giá tầm trung không đắt đỏ gì đâuuu
Nhớ để dành hẳn 1 buổi sáng ghé thăm quán nhé vì quán cũng hơi xa đó. Mình đi từ nhà qua cũng mất khoảng 30-40’ lận. Nhưng mà cũng đáng để tới đấy xem tiếp
Hi mọi người,
Sắp tới mình ra Hải Phòng khoản 15 ngày - 1 tháng vì công việc. Nhưng trước giờ chưa đến Hải Phòng bao giờ
Các bạn có thể share cho mình các thông tin về HP được không ạ?
Phương tiện đi lại (có dùng được Grab/Go viet) không?
Ăn uống nơi nào rẻ?
Shopping nơi nào okay?
Quán cà phê nào ổn ổn?
bla bla ...
Mình cảm ơn các bạn
xem tiếp
Hẹn gặp lại thành phố cảng vào một ngày không xa. Các bạn biết quán ăn ngon, chỗ chơi ở Hải Phòng hãy chia sẻ địa chỉ xuống bên dưới cho mọi người cùng biết nha cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc bài review của tớ, nếu có đóng góp gì các bạn hãy góp ý giúp tớ nha xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
QUÁN CAFE BISTRO SIÊU SANG, SIÊU RỘNG NẰM Ở KHU VỰC NGOẠI THÀNH GẦN TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
.
Jade & Copper Bistro: 195 Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, HN
35k-60k
Cả ngày
.
Lần đầu nhìn vào khá ấn tượng bởi cái sự chanh xả của nó. Nhìn có vẻ giống như quán cafe 1986 ở Hải Phòng về độ rộng rãi và nét hiện đại, thì giờ đây không phải đi đâu xa Hà Nội đã có Jade & Copper Bistro rồi đâyy
.
Quán tổng cộng có 4 tầng rộng khoảng gần 2000m2 lận, khu sân quán để được chục chiếc oto cũng vừa lun ))). Quán có hẳn 2 khu nhà với 2 màu phong cách khác nhau luôn. 1 bên phóng khoáng, hiện đại, còn 1 bên biệt thự thì mang theo phong cách cổ điển Đông Dương đặc trưng. Bên nào cũng gây ấn tượng với mình hết thảy . Cảm giác đi từ ngoài cổng vào trong chỗ nào cũng thấy chân mình sang xịn mịn hẳn lên .
.
Menu khá ổn, mình có gọi 1 Chanh leo nha đam với 1 Sandwich Thịt Nguội Có đầy đủ từ đồ uống tới bánh ngọt các thứ nha, mà giá tầm trung không đắt đỏ gì đâuuu
Nhớ để dành hẳn 1 buổi sáng ghé thăm quán nhé vì quán cũng hơi xa đó. Mình đi từ nhà qua cũng mất khoảng 30-40’ lận. Nhưng mà cũng đáng để tới đấy xem tiếp
[Góc du lịch]
Quảng trường 51 (五一广场)
nằm ở trung tâm thành phố Changsha, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam. Nếu ai có ý định đến Phượng Hoàng cổ trấn hay Trương Gia Giới thì đừng quên ghé qua thành phố ăn chơi xô bồ này nhaa nếu đã đến Changsha thì chắc chắn k thể k đi quảng trường 51 mà ai cũng nhắc đến. Nó như kiểu phố đi bộ Hà Nội vs Tạ Hiện ấy. Ở đây có rất nhiều phố đi bộ luôn, và thường tập trung rất nhiều quán ăn, ẩm thực, đồ lưu niệm lẫn minishop... Chọn đồ mỏi tay, ăn mỏi mồm, nhìn mỏi mắt luônn
k biết giờ giấc chính xác nhưng tui đoán là ở đây sẽ hoạt động đến khá muộn đó, nhưng mà 11:30pm ktx đóng cửa rùi nên t k dám đi muộn quá đâuu
lên đây kiểu gì cũng mất 1 đống tiền vào đồ ăn vs mấy đồ xinh xinh trong minishop íii
thúc thích nè nhìn hấp dẫn hong mấy pa, ngoài dzòn trong mềm, ăn nóng hôi hổi mà cayzz thè lưỡi (10 tệ/cái)
nước soda vị hoa quả các thứ, uống giải khát phết nè (tầm 20-25 tệ) gì đó tui quên mất rùii
vầng ạ, kẹo hồ lô thầng thánh trong phim đây ạ, tui cứ tưởng thịt viên k đó. Hoá ra là mận, dâu, các quả chua chua xong đc bọc 1 lớp đường vừa cứng vừa ngọt khé, ăn đc 3 viên mà khócc nó chả mlem mlem như trong tưởng tượng của tui tí nào hết áa (10 tệ/xiên)
đây nà mì ngao, thấy con bạn tui nó bảo ngol cũng hí hửng thử, nhưng mà chắc tại phải ăn cay mới ra vị ấy chứ như tui bảo ngta làm k cay xong nước dùng nhạt nhẽo vcc. Cảm giác nó giống miến hơn, bò viên hổng ngol mà đc vài cọng salad hẻo vđ :< Lúc bưng ra trong nồi còn sôi sùng sục, bên cạnh có xô nhỏ vứt vỏ ngao, trông sạch sẽ phết (20 tệ/phát)
úii đến hồ nam thì hãy đừng quên mua Sexy tea (茶颜悦色) uống nha mấy pa, thề uống 1 lần nghiện nuôn, suggest hãy gọi vị latte óc chó (幽兰拿铁) để k phí mồm tí nào (16 tệ/cốc)
kem 2 hòn trứng này ở đâu cũng có hếc nma tui mua trên 51 nên cho vào luôn. Vị ngọt của trứng ngầy ngậy mà cảm giác có tí mặn nữa, bổ béo vc mà chỉ có (4 tệ/cái) hoy nhaa
hôm này là trung thu đc nghỉ học xong lên 51 chơi luôn đây là lúc dừng đèn đỏ để người đi bộ qua đường thôi đấy nhá
1 góc trên phố ẩm thực của 51 và trc mặt mình là 1 chú pub có anh đz hát hay vll
nhớ lấy giá tệ x 3,3k để ra giá vnđ
Còn nhiều nám nhưng mà tui sẽ tổng hợp lại và chia nhỏ ra từng phần up dần nha xem tiếp
Lang thang khắp Hà Nội để tìm những quán bún riêu ngon
.
Bún Riêu: Ngõ Giếng Mứt (đi vào khoảng 20-30m), Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
25k-40k
18:00-24:00
.
Mình chỉ thích ăn mấy quán bún riêu bưng như này thôi, vỏn vẹn vài chiếc ghế, ngồi đối diện xem chủ quán làm đồ mà hay ho ))))). Không hợp với ông nào ưa sạch sẽ, bàn ghế đầy đủ nhé vì ngay trong ngõ nên xe cộ đi lại hơi bất tiện một chút
.
Một bát đầy đủ giò bò đậu thêm cả trứng vịt lộn kia có 40k, rẻ thật sự. Nước dùng ở đây không mỡ màng, thanh lắm, bác nào muốn chua thì pha thêm chút bỗng, dấm ớt vào nhé, đảm bảo dậy mùi mê tít . Được cái ở đây có vị cua thật nên ăn yến tâm hehe. Đậu rán xắt miếng vừa, ngâm trong nước nên thấm đẫm, ăn đậm đà, thơm ngậy, thật sự ăn riêu với đậu không có khi lại bon mồm hơn cả ))))
Giò tai ở đây nhai giòn sật nhưng chưa đủ thơm của thịt. Thịt bò mềm, trứng vịt lộn ngon không cần bàn . Rau sống thái nhỏ ăn ngon lành. Giá rẻ lại còn bán đêm, địa điểm hợp lý cho các cậu đêm đêm đói bụng thèm xì xụp đây nhé xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Bánh đa bò nhừ- 155A Hai Bà Trưng
30k-40k/bát
Bán sáng tới tầm 10h-11h
Lâu lắm rồi mới ăn lại ở đây, với tiết trời mát mẻ mưa mưa như thế này thì làm một bát bánh đa bò nhừ nóng hổi với quẩy giòn là hết ý.
Bình thường mình hay ăn bát 30,35k mà nay chơi hẳn bát 40 ú ụ thịt, siêu đã. Nước dùng đậm đà, thịt bò được hầm nhừ nên mềm dã man. Có mấy phần gân bò ăn sần sần cũng thích nữa. Nên gọi quẩy nữa nhé, hôm mình ăn muộn quá nên hết, tiếccc :((. Ncl ở đây giá hơi cao xíu mà chất lượng ổn áp vậy thì cũng chấp nhận đượcccc t sẽ quay lại dài dài xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
Mỗi lần về Hải Phòng mình phải chén món này
Có bạn nào giống mình ko
# Chợ Chu Văn An quán tên Mây thì phải
Bánh bèo Hải Phòng
P/s : mình mới tập tẹ review để đây các bạn nói hộ ) xem tiếp
Hotlines: 0123.2520252 - 0906.161714. ( fb, zalo, viber, wechat).
Địa chỉ: 57 Lạch Tray - Hải Phòng. xem tiếp
[Góc hơi hụt hẫng]
Hường ốc : 12 Võ Thị Sáu
Vì lỡ cho mồm đi chơi xa tận Hải Phòng ăn ốc nên bị thương nhớ món ốc hương sốt trứng muối. Lang thang fb xem các quán hải sản để tìm món này ở Hà Nội thì thấy Hường ốc up cái ảnh nhìn khá ngon mắt, đến ăn thử mà kết quả thì như cái ảnh dưới kia
Hôm đó nhà mình gọi khá nhiều món nhưng số lượng món ưng í chưa đc nhiều.
- Ốc hương sốt trứng muối: sốt rất ít, nhạt, khô, được cái trứng ko bị tanh
- Ốc len xào dừa: ngọt, ngọt và ngọt. Tóm lại là sốt quá ngọt. Bạn mình ở SG ra đây ăn còn bảo “sao Hà Nội ăn ngọt quá zậy” )
- Ốc (quên tên) xào dừa: vâng, lại là xào dừa . 2 đĩa ốc xào dừa là 2 đĩa gần như còn nguyên trên bàn vì ngọt quá.
- Tu hài nướng mỡ hành: ăn cũng ổn, như mọi hàng khác.
- Ngao hấp (quên ko chụp): ngay khi vừa đặt bát ngao xuống thì 1ng bạn SG trong nhóm đã kêu là ngao bị hôi rồi, mình ko tin, với một đứa xoang kinh niên như mình phải dí sát mũi và ăn thử 1 con mới nhận ra là nó bị hôi. Được cái là ngay sau khi phản hồi thì nhà hàng nhanh chóng đổi cho một bát khác nhưng bị cụt hứng nên mọi ng cũng ko mặn mà lắm với món đó nữa.
- Ngao hoa hấp xả ớt (quên k chụp): món này thì nước ngao ngon, thơm.
- Miến xào cua mềm, ngon, dưới ít nước sốt chua ngọt ăn đưa mồm phết.
- Nem chua rán: rất ngon, nhà mình ăn xong còn mua thêm 1 túi mang ra tạ hiện ngồi ăn )
- Và cuối cùng là Tôm sốt kem dứa: best seller của quán. Tôm tươi ngon, sốt béo ngậy, hơi chua nhẹ của dứa, chấm bánh mỳ bao ngon luôn. Nhà mình gọi 2 lần vì ngon quá. Chắc chắn sẽ quay lại để ăn món này.
Ăn từng đấy món cộng thêm tiền nước hết 1trieu8. Giá cũng hợp lí.
Nhân tiện xin các cao nhân địa chỉ ăn hải sản sốt các kiểu ngon ở Hà Nội ạ. xem tiếp
Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của đất cảng, thiên đường đồ ăn vặt ngồi 1 chỗ ăn trăm món thì là ở chợ Cát Bi nhưng món ngon đặc biệt lại phải đợi đến 4h chiều ở phố Cát Dài đó là món bánh đúc tàu tót mỡ cạnh đó có hàng các loại bánh cũng khá ok, còn món tủ khi đến HP chắc chắn là bánh mỳ cay ở phố Đinh Tiên Hoàng món này chắc ai cũng biết rồi chỉ là listing ra cho ai chưa thử đúng chỗ thì qua thôi, bài post với yếu tố show ảnh món ăn và địa chỉ là chính chứ ko review gì nhiều vì toàn món các bạn review rồi
Tên món và địa chỉ có trong từng ảnh xem tiếp
KINH NGHIỆM CHƠI HẢI PHÒNG BẰNG XE MÁY TỪ A ĐẾN Z
- Nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài, nên mình cũng tranh thủ về Hải Phòng để thưởng thức ẩm thực và vui chơi ở đây. Mình với người yêu đi bằng xe máy về, cứ hết địa phận một thành phố nào đấy hai đứa lại đổi xế với nhau nên cũng không thấy mệt nhiều, mỗi tội nắng và bụi thì không thể tránh
Lưu ý: Tự đi xe máy thì phải đầy đủ giấy tờ và đi chuẩn luật các bạn nhé. Nghe nói CA Hải Dương rất ghê, lúc đi thở phào vì không gặp phải vấn đề gì, nhưng khi về lại dính thì mình xin kể ở cuối còn bây giờ vào phần ăn chơi trước đãaa
I. MÓN ĂN:
1. Bánh đa cua đối diện trường Ngô Quyền (20k/bát)
- Nước dùng đậm vị, topping khá nhiều mỗi tội bát hơi bé, ăn vui thì ổn chứ ăn no thì khó lắm ạ. Tóm lại rất OK trong tầm giá
Đánh giá: 4.5/5
2. Bánh đa cua Da Liễu 140 Trần Phú (30k/bát)
- Topping nhiều, ở đây có thêm một miếng cá rán và một con tôm, còn lại thì khá giống với bên trường Ngô Quyền. Mỗi tội nước dùng nhạt quá, mình phải tự nếm thêm kha khá gia vị mới tạm ổn. Ngoai trừ việc nhiều loại topping khác nhau ra thì không ưng vị lắm
Đánh giá: 3/5
3. Dừa dầm Cô Tuyến ngõ 124 số nhà 100 đường Lạch Tray (25k/cốc)
- Phải nói là ngon lắm luôn ạ trời ơiii. Một cốc gồm dừa non, trân châu trắng, và dừa sợi rắc ở trên. Dừa non mềm, chân trâu trắng dẻo dẻo, nước chè ngòn ngọt. Với đứa thích đồ ngọt như mình thì ưng cái bụng lắm mình mua mang về vì cô bán ở nhà, chỗ ngồi ngoài sân không được thoải mái
Đánh giá: 5/5
4. Bánh mỳ cay + chè Thái 37 Đinh Tiên Hoàng (Ở đây có hai quán, thì mình ăn quán bán có nhà ở đó luôn chứ không phải quán bán ngoài vỉa hè bên cạnh)
- Đơn giản là bánh mỳ que bên trong là pate được nướng trong lò thôi ạ, nhưng đặc biệt nhất là tương ớt chấm cay cay ngọt ngọt. Thề là tương ớt này cuốn cực luônnn, dù cay chảy hết nước mắt nước mũi mà mồm thì vẫn cứ ăn. Quán có thêm chè Thái, có mùi dừa, bên trong là những sợi gì đó mình cũng không biết gọi là gì nhưng khá ngon, gọi là chè nhưng loãng lắm nên đi cùng bánh mỳ sẽ giảm được độ cay rất nhiều. Mình gọi 10 chiếc + 1 cốc chè hết tất cả có 30k
Đánh giá: 5/5
5. Giá biển xào chua ngọt Chợ Cát Bi (20k/bát)
- Ăn thì mới biết giá biển là 1 loài vật ở biển ạ huhuu. Đúng như tên gọi có vị chua ngọt, mỗi tội hai đứa mình chưa quen nhằn con giá từ trong vỏ ra nên hơi khó ăn, cuối cùng phải bỏ lại nửa bát vì không đủ kiên nhẫn nhằn tiếp được cái vị ngon, mọi người nên ăn thử cho biết ạ
Đánh giá: 3.5/5
6. Bánh bèo chợ Cát Bi (10k/đĩa)
- Bánh bèo theo cảm nhận của mình ăn vị hơi giống bánh giò, cũng nhân thịt nhưng có nước chấm đi kèm
Đánh giá: 3/5 vì không có gì đặc biệt lắm
7. Kem quả dừa 145 Cát Cụt (20k/cốc)
- Kem được để trong vỏ dừa, bên trong người ta đã khoét hết dừa ra rồi, khi làm sẽ bỏ miếng dừa trong quả cùng với kem, dừa khô và siro socola. Kem trắng vị ngọt thôi chứ không có mùi vani hay gì thơm thơm cả. Gói gọn chỉ là có vị ngọt, mát, ăn mùa hè giải nhiệt. Món này chúng mình đều không ưng vì không có gì nổi bật
Đánh giá: 2/5
8. Bún cá cay Thắng Tồ 45 Lạch Tray (20-30k)
- Mình gọi bát thập cẩm, topping và bún bát 30k ăn no lắm. Phần topping có nhiều loại mình không biết tên là gì nên không thể viết ra đây được huhuu. Tóm lại vị ngon, bát nhiều và quán đông vui, sạch sẽ
Đánh giá: 5/5
—> Mình còn muốn thử chè Trang, ốc sốt trứng muối và trà hoa cúc mà một phần ăn nhiều no quá, một phần vì thời gian hạn hẹp không cho phép
II. NƠI Ở:
- Hai đứa mình thuê phòng ở Hami Hotel trên đường Trần Hưng Đạo giá 380k một ngày đêm. Có thang máy, hầm để xe, ngoài sân có thể để cả ô tô. Phòng hai người bé xinh có tủ lạnh, đồ dùng cá nhân sẵn cả. Điểm trừ nhà tắm vòi hoa sen hỏng nên nước chảy cực yếu, nghĩ là ở có một đêm nên thôi tặc lưỡi bỏ qua không đổi phòng khác nữa. View ban công thấy một chiếc tàu to mình sẽ để ảnh ở dưới. Lễ tân và bác bảo vệ giữ xe đều vui vẻ nhiệt tình. Từ đây vào đến Nhà Hát Thành Phố thì khá xa
Đánh giá: 4,5/5
III. CHỖ CHƠI:
-Ở Hải Phòng có Nhà Hát Lớn, những khu quảng trường rộng rãi, đường phố trang trí đẹp cầu kỳ. Mình để ý có khu trò chơi trẻ em nhìn từ ngoài đường thấy đông vui lắm, ba mẹ nào có con thì có thể đưa các bé ra đó vui chơi. Lượn vòng vòng phố ăn uống cũng hết ngày rồi ạ
-Từ trung tâm có thể phóng xe về bãi biển Đồ Sơn mất khoảng 30-45 phút hít hà không khí biển. Trên đường ra bãi tắm mình thấy có biển chỉ dẫn đi Biệt Thự Vua Bảo Đại mà không kịp thời gian để đi dù khá tò mò
Kể nốt câu chuyện về sự cố trên đường về. Vẫn như lúc đi hai đứa mình cũng thay nhau đèo để tránh buồn ngủ và đỡ mệt. Khi đến địa phận Hưng Yên gần về đến Hà Nội thì bị tấp vào lề, khi đó chính mình là người cầm lái. Trước khi xuất trình giấy tờ bạn trai mình cũng hỏi lỗi gì thì được báo là đi quá tốc độ. Trời ơi mình là con gái, đèo con trai đằng sau đi từ từ còn chưa ăn ai lại đòi quá tốc độ. Anh CA bảo một mình mình ra góc trong làm việc với một anh khác vì mình là người cầm lái. Anh góc trong báo lỗi, tiền nộp phạt là 700k, nói là lỗi quá tốc độ của mình sẽ được gửi hình ảnh về tận nhà. Mình xin ra nói chuyện với người yêu thì bạn mình thấy không ổn, đi vào đòi được xem hình ảnh hay một cái gì đó có thể chứng mình xe mình đi quá tốc độ thì sẽ sẵn sàng chịu phạt. Nhưng các anh CA đuổi người yêu mình ra không làm việc với bạn ấy, khi bạn mình làm ầm lên thì anh trong góc mới nói lại đủ kiểu như “RANH CON” và trog lúc hỗn loạn mình nghe được câu “HÌNH ẢNH KHÔNG Ở MỒM”, không ở mồm nhưng mình chỉ được nghe lỗi tốc độ của mình từ miệng các anh. Đã thế có một anh mặc áo phông thường phục nói nhỏ với mình là “BẢO BẠN EM NÓI BÉ THÔI KHÔNG VỠ ALO ĐẤY”, anh CA mặc quân phục đứng phía ngoài thì nói thẳng với người yêu mình là “CÁI MẶT NÊN ĐỂ YÊN CHO NÓ ĐẸP EM NHÉ”. Chẳng hiểu các anh định làm gì bọn mình đây ) Anh phía trong tiếp tục hỏi mình học đâu, bạn trai mình học đâu thì mình bảo học Báo Chí, anh ấy hỏi tiếp học năm mấy và vô số câu hằn học khác rồi đưa luôn giấy tờ cho mình và quát to ĐI VỀ mà chưa mất đồng nào hay biên bản nào vào mặt Thôi thì cũng thấy tởm thật sự, về nhà tra thử CA quốc lộ 5 thì thôi lên được một đống clip trên Youtube có tiếng là bắt lỗi láo, có cò đi cùng không phải là CA mặc thường phục đánh người vi phạm, trên clip các anh mặc quân phục nhỏ nhẹ lắm, với mình thì dằn mặt luôn, chắc do mình không nảy số ra là quay clip lại Kể ra để bạn nào có ý định tự đi xe máy đi thật cẩn thận đúng luật, còn đã đi đúng luật vẫn bị vào như mình thì xin lỗi chúng ta đen giống nhau ))
ĐứcAnh Trần xem tiếp
Cần 500 anh chị em ở Hải Phòng gợi ý cho em xin nhiều nhiều địa chỉ cũng như đồ ăn ngon ở HP với ạ!
Cảm ơn cả nhà ạ. xem tiếp
Hà Đông ăn gì? Series
.
[DUNG - BÁNH ĐA CUA HẢI PHÒNG 119 BẾ VĂN ĐÀN HÀ ĐÔNG]
Quán này em được đứa bạn khai sáng nên hôm nay muốn giới thiệu cho các bác. Bát trên ảnh suất thập cẩm có miếng cá rán, chả lá lốt, đậu rán, chả cá, rau cải giá trần vs miếng cá viên chiên. Nước dùng cá nhân em thấy vừa miệng, mùa này thêm chút ớt cay cay xì xụp thì phê thật. Em chưa được về Hải Phòng để ăn bánh đa cua chính gốc nên cũng không dám nhận xét là chuẩn vị hay không, nhưng với giá 30k/b thì chất lượng như thế này cũng oke. Bác nào không ăn bánh đa có thể gọi bún cá/tôm/thập cẩm ạ.
25k-30k (25k bát không tôm)
6h-14h (giờ em cập nhật theo Foody) xem tiếp