( Khen chê đầy đủ)- Chè sầu liên- 79 Trần Quốc Hoàn
Hình như địa chỉ này khá là nổi tiếng rồi thì phải, cũng gần nhà mình nhưng bh mới có dịp qua kiểm chứng.
Đầu tiên là khen:
- Quán khá sáng sủa sạch sẽ, lúc mình đến (buổi tối) thì khá ít khách nên ngồi thoải mái, có điều hoà quạt trần các thứ mát mẻ, không gian quán tươi sáng, đẹp.
- Nhân viên thái độ lịch sự, không có gì cần comment.
- Bát chè sầu liên to vật vã, khá nhiều sầu riêng, 3, 4 miếng mít, 4, 5 miếng thạch to đủ các loại màu và thạch trắng trắng dài dài ( không biết gọi là thạch gì). Giá 30k/bát- gọi là ok chấp nhận được. Và đảm bảo là no!
- Menu nhiều đồ hay, nhìn hấp dẫn, ngon hay không thì không rõ.
Bây giờ là chê này:
- Chè quá ngọt, không, phải là quá quá ngọt mới đúng. Mặc dù mình đã cho đầy đá vào rồi nhưng vẫn ngọt kinh khủng. Ăn xong mà cảm giác cứ bị ứ vị ngọt trong cổ họng.
Kết luận lại là: Có thể sẽ quay lại để thử các món khác, nhưng trong 1 tương lai khá xa nữa, vì mình sợ ngọt lắm!

Bình loạn

Huỳnh Ngọc TrangTrc còn đầy đặn, giờ có tiếng rồi nên bán điêu lắm )
Nhàn PhạmMình ăn thái thập cẩm với chè bưởi thấy cũng bình thường ý, mà quán đậm mùi sầu riêng luôn, khủng
Đào Kim LoanChè ở đây bát siêu to, mình ăn toàn 2 ng ăn mới hết. M.n chê ngọt thì mình thấy cũng đúng, nhưng phiên bản chè sầu liên trong đà nẵng cũng rất ngọt, có khi ngọt hơn ngoài này cơ ạ. Nói chung vào quán thì nên ăn mỗi chè sầu.
Nguyễn Hằng NgaMình thấy chán nhất ở đây là khúc bạch phô mai. So với giá 30k thì ăn chả ra gì. Nước đường bị ngọt quá. Phô mai ăn khá ngấy. Ăn 1-2 viên là đã cảm tưởng ngấy lên rồi.
Nhật LệỞ đây chỉ có chè sầu là ok... Những món khác k nên ăn, phí tiền lắm... Thất vọng nhất là chè khúc bạch phô mai 30k mà ăn k ra gì
Quỳnh HoaTheo e thấy, caramen ở đây ngon dã man ))
Thanh HuyềnThanh Bình Thúy Hường Nguyễn
Đoàn Thu HàHnay vừa mua về ăn, cốc chè có đúng 3 miếng thạch to, tý sầu. Cốc thì bé, chỉ bằng 3/5 cốc chè sầu liên ở hà đông mình hay ăn. Thất vọng tràn trề
Lan Anh NguyenMình chắc ăn ngọt quen rồi hay sao mà mình thấy cũng ngon mà.

Thác loạn

[GÓC KHEN DẠO]
thấy nhiều người khen nhà HAT ngon hôm nay mới có dịp đi ăn thử ở Trần Quốc Hoàn và công nhận là ngon thật
có gọi 2 xuất xôi gà roti 70k và sữa chua lá dứa ( do hết tào phớ dâu tằm )
do mới đi ăn lần đầu có chút bỡ ngỡ nhưng mà nhân viên cực kì tận tình và chu đáo từ anh trông xe đến phục vụ bàn và thu ngân ( đặc biệt là a phục vụ bàn cực kì nhiệt tình )
tuy đi hơi xa từ phạm ngọc thạch lên trần quốc hoàn nhưng mà chất lượng đồ ăn và phục vụ rất tốt nên sẽ sớm quay lại đây ăn vào 1 ngày sớm nhất xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các cậu có biết ở Cầu Giấy khu vực Trần Quốc Hoàn có chỗ nào ship đồ uống tốt cho sức khỏe không? ) như là sinh tố ấy ạ. Cảm ơn nhìuuuu :***
xem tiếp
[Góc hơi chê ]
Đây là combo gần 1 triệu của bọn e các bác ạ, có thêm 1 mẹt nhỏ rau, ngao,sụn với mấy đồ linh tinh ăn lẩu nữa nhưng quên mất e không chụp.
Chẳng là hôm trước có bà c đi ở quán LẨU THỊNH PHÁT ở ngay đầu đường Trần Quốc Hoàn giao với Phạm Văn Đồng đó ạ, c ấy bảo ở đây ăn được mà rẻ. Mà thêm nữa là bọn e cũng muốn tìm quán mới chứ suốt ngày ăn ở Nhất Nướng cũng chán.Thế mà chẳng hiểu sao nay e với mấy đứa bạn đi ăn mà lại chẳng thấy vậy.
Thứ nhất là về đồ ăn: không có gì đặc biệt, đồ ướp như không ướp vậy, đã thế còn ít, chắc bằng 1 nửa ở Nhất nướng mất, xong đồ thì thiếu cái nọ thiếu cái kia. Thật sự là với cái giá ấy thì vào chỗ khác thì có mà no nê thịt thà đủ kiểu ý
Thứ 2 là về nhân viên: rất rất rất không nhiệt tình luôn, mà không nhiệt tình thì thôi khách hỏi con thái độ nữa cơ ạ,mặt lúc nào cũng hằm hằm, chẳng lẽ bọn mk vào ăn không của quán bạn à mà bạn nhìn như muốn hút chửng mk thế
Được cái là view quán cũng khá đẹp ạ.
Chẳng biết các bạn ăn ở đây thấy tn chứ đi 1 lần mà t muốn 1 đi không trở lại lại rồi.
Chắc lại trung thành với quán cũ thôi. xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG ]
Mệ tôi quán ngách 2 ngõ 69 Trần Quốc Hoàn
Được hôm rảnh rỗi lại mò ra phố ăn uống thì vô tình tạt vào quán này. Thấy có đề hương vị miền Trung gì đó nên tò mò vào ăn thử. Mình có gọi 1 suất bánh bột lọc, 1 bát bánh canh chả cua, một bát bánh canh cá lóc. Trước hết, về phần phục vụ của quán thực sự rất chậm chạp, do đợi lâu quá nên mình đã 2 lần hỏi là đồ làm xong chưa thì nhân viên đều trả lời đồ phải đợi do khách đặt tới đâu làm đến đấy. Nhưng mà kể cả như vậy đi nữa thì cũng không lâu đến như thế. Hình như hôm đó phải đợi tầm 45 phút mà trong khi hôm đó quán k đông khách. Có 1 bàn khách đến sau bọn mình, gọi đồ sau mà lại được phục vụ trước. Khi đồ được mang lên, thực sự là quá thất vọng, nó còn không bằng mấy bát bún hay bánh đa 15-20k ở chợ ( mình đang nói đến số lượng chứ chưa nói chất lượng) , bát bánh canh lõng bõng nước 35k, được đúng 3 gắp bánh canh là hết, lúc đầu mình còn tưởng mang nhầm lên bát khách ăn rồi ( trong hình là mình còn khều khều bớt lên cho đỡ lạc lõng), còn về vị mình thấy bình thường, không có gì đặc sắc. Về bánh bột lọc cũng rất bình thường, tính ra 5k/1c vị cũng tạm thôi. Nói chung để quay lại đây ăn 1 lần nữa thì mình sẽ không quay lại. xem tiếp
(GÓC KHEN DẠO)
Các bác nào đang phân vân nên ăn gà ở đâu thì phải vào ngay torigo các bác ạ :"> ngon hơn kfc hay Lotte luôn ạ . Gà tẩm ướp ngon miếng to mà toàn thịt lườn với đùi thôi ạ bọn e đi 4 người 3 đứa ctrai ăn khỏe mà hết 340k cả nước :< đứa nào cũng no bét nhè luôn ạ bác nào muốn ăn qua Trần Quốc Hoàn ý ạ xem tiếp
[góc không cảm xúc]
18 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Nhà hàng Kimpap
Đợi 20’ cho 1 bát canh tương đậu hầm bò: 4 miếng thịt bé hơn ngón tay dai nhách, 4 con ngao đầy sạn, 3 con cá khô cứng đơ chưa nhừ mặn chát, nước dùng loãng tệch nhờ nhờ.Cơm khô khốc với vừng thậm chí còn không phải bát cơm nóng hàn quốc
Không bao giờ quay lại với bát canh 80k như này xem tiếp
[Góc phẫn nộ] [Lẩu & Nướng Seoul - 57 Trần Quốc Hoàn]
Sở dĩ mình phải để title này vì quá quá bực mình với quán. Tối nay mưa gió lại nổi hứng đi ăn nướng, vì chưa chuẩn bị trước sẽ đi đâu nên mình và ny lượn lờ phố xá rồi dạt vào quán này. Quán khá vắng, tầng 1 k có khách, tầng 2 có 3 bàn, các tầng trên có khách hay k mình k để ý. Mình và ny ngồi cạnh bàn có khoảng 5 6 bạn nữ. Bọn mình gọi set nướng 299k. Sau khi gọi món thì 1 bạn nv lên xin lỗi bàn bên cạnh vì hnay quán đông khách nên sẽ lên đồ chậm. Ok mình nghe thấy nên biết luôn ngồi đợi. Đồ lên cũng là lúc than đã tàn, lại đợi để thay than. Món mang lên gồm nầm, bò cuốn nấm, sườn sụn, cánh gà, đùi gà, tim, ba chỉ lợn. Gọi là ba chỉ thì oan quá vì nó chỉ có "1 chỉ" duy nhất là mỡ mà thôi ))) gọi nhân viên đổi đĩa khác và 1 đi k trở lại đĩa thịt biến mất. Lật đĩa nầm bỗng dưng ôi sao lạ quá trong đĩa nầm lại xuất hiện mấy miếng mỡ như thể độn thêm vậy Đợi than, đợi đồ ăn, đồ chín rồi vẫn chưa thấy nước chấm, giục mãi giục mãi bạn nv mang lên 2 đĩa muối chanh ớt đời thuở nhà ai ăn thịt nướng cuốn rau chấm chanh muối ớt k???
2 đứa bọn tớ đã ăn hết đĩa 3 chỉ bò cuốn nấm gồm 7 miếng ( lúc cuối t cố ăn vì đói trong khi bị ny quát đứng dậy đi về ) vài miếng nầm, vài miếng tim và sườn sụn, cánh gà và đùi gà vẫn đang nướng trên bếp lửa heo hắt như cuộc đời của chị Dậu vậy (trích lời bạn nữ bàn bên) lửa siêu siêu nhỏ, cả 2 bàn có gọi thay than nhưng hết kiên nhẫn để đợi nên phải đi về. Trước khi đứng dậy mình mới nghía qua lại menu và thấy đồ ăn mang lên thiếu, cụ thể thiếu bạch tuộc, bánh mì bơ, trà đá, cộng thêm đĩa thịt mỡ mang đi k mang lại là thiếu 4 món.
Bàn t và bàn mấy bạn nữ bên cạnh vừa ăn vừa than khá nhiều, sau đó cùng xuống thanh toán. K có quản lý, k có chủ quán, chỉ có 1 bạn lễ tân kiêm thu ngân. E lễ tân liên tục xin lỗi và mong thông cảm nhưng t nói luôn là có thể thông cảm cho việc quán đông khách nên phục vụ chậm (như lời nv nói) chứ k thể thông cảm cho việc ra thiếu đồ ăn, thậm chí k có than để ăn tiếp. Các bạn nv có giải thích rằng có món trong menu đc thay thế bằng món khác, lúc ấy vì bức xúc quá nên t k nghe rõ hình như bạch tuộc thay bằng tim. Thay đổi menu hay là hnay quán thiếu món gì thì phải báo với khách, đằng này k nói gì cho đến khi khách nói. Bàn bên cạnh t cũng nói là bị thiếu món, tất cả đều kêu rất đói vì chưa ăn đc gì đã hết than mà gọi than thì quá lâu k đợi đc. Cuối cùng thanh toán t thấy hoá đơn của bàn t đc giảm 50k chắc để trừ tiền các món thiếu (ban đầu xuống bảo thanh toán e thu ngân vẫn báo đúng giá trên hđ) Các bạn nv khá ngoan là điểm cộng duy nhất của quán, còn lại đồ ăn và cách phục vụ đã đi quá giới hạn chịu đựng của khách hàng. Món duy nhất đc khen là muối chanh ớt và rượu soju cam )))
Văn rất lủng củng mong các bạn đọc thông cảm, cục tức đang đi theo dạ dày theo bát bún riêu xuống dưới rồi ))))
Rất tiếc là t đã quên việc chụp ảnh lại để mọi ng xem, k biết chủ hay quản lý hay ng quen của quán có ai trong hội mình k để xem xét rút kinh nghiệm cho quán, chắc chắn chúng tớ k phải là khách hàng duy nhất gặp trường hợp này rồi !
Tất nhiên, k có lần quay lại dù quán đã có nhã ý sẽ free vào bữa ăn sau! xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Tầm này gió mùa về cứ ăn bún là thích nhất quán này mở rất lâu từ ngày em còn học cấp 1 mà bây giờ học Đại học rồi mà vẫn giữ phong độ ngon như ngày nào ạ.
- Khen: điều e thích nhất ở quán này là nước dùng, ngọt thanh không kiểu bị mặn quá đúng chất nước ninh từ xương, nước phở Gà cũng thơm ngọt, ít mì chính mà cũng không bị nhạt. Tiếp theo là đến mọc, mọc ở đây ngon lắm ý ạ làm đúng chuẩn từ thịt, mộc nhĩ có thêm tí giò sống nhưng chủ yếu ăn vẫn cảm nhận được thịt từ mọc.
- Chê: quán hơi nhỏ có tầm 6 bàn gỗ cho tầm 3-5 người ngồi vừa. Dọc mùng thì e thấy không ngon lắm ( mấy lần ăn định kêu cô ý bỏ mà lại quên ). Gà ở bát phở cũng hơi ít thịt.
Quán cô này bán từ sáng đến tối nhưng tầm trưa thì hay hết mọc ạ. Đồ thì e thấy ăn được không giống kiểu bán không hết lại bỏ tủ lạnh mà ăn ngày nào làm ngày đó
• 1 bát bún mọc thịt có giá 40k nhưng e gọi thêm mọc thịt nên giá là 60k còn bát phở e không nhớ rõ lắm nhưng hình như là 30k.
Địa chỉ: Quán Bảo Long- 17 Trần Quốc Hoàn đối diện cổng trường cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm xem tiếp
[ GÓC review ] ché chê bai hay khen thì k hẳn.
- HAT HOUSE. Đ/c 19A , ngõ 9 Trần Quốc Hoàn.
Thấy quảng cáo rất rầm rộ , từ lâu lắm rồi luôn ý. Nhưng chưa được đọc bài review nào về quán này nên quyết định tự đi test xem sao.
Lần đầu vào là lúc 13h33. Vừa tìm thấy địa chỉ , khá ngạc nhiên vì bố cục. Mắt đưa đưa cầu cứu tìm chỗ và người trông xe thì có cậu trẻ trẻ chắc bảo vệ bảo luôn " Quán em nghỉ rồi anh ơi ". Ok , đói lả ra nên cũng hậm hực , may có cái Jolibee ngay đó cứu rỗi. Hôm sau đi là 11h20 thì phải. Quán khá đông , lần đầu tiên đi ăn kiểu du học sinh nên khá bỡ ngỡ. Cứ ngồi đần mất 5-10p ở bàn. Về sau thấy có ng ra gọi đồ trực tiếp tại quầy nên mới biết. Vậy mình cũng ra gọi 2 cơm đùi gà , 1 coca , 1 tào phớ dâu tằm , 1 phô mai que. Coca tươi tự rót ( Coca ngon nè ) , phô mai ra ( ăn thì chán k để đâu hết cái chán , k chấp nhận được ). Rồi tào phớ và 2 cơm cũng lên khá nhah. Mình ăn tào phớ trước. Chỉ được cái mã , nhìn cũng ok bắt mắt. Nhưng ăn thì không bằng mấy cô bán tào phớ dạo bất kì! Bỏ k ăn , còn cơm , hạt cơm như kiểu chưa chín tới. Nước canh coi như k nói , gà thì vẫn đỏ , ăn chả có vị gì nổi bật ngoài vị khói đực trưng của nướng, k xứng với số tiền bỏ ra. Rau củ quả tự lấy , k giới hạn là 1 điểm cộng. Điểm ấn tượng duy nhất là Kimchi. Kimchi ngon , vị rất nổi.
Chung quy 4/10.
4 điểm vớt lại ở đây là : phục vụ , kimchi , điều hoà , mô hình. xem tiếp
[ Góc chê bai ]
19a ngõ 9 Trần Quốc Hoàn, cầu giấy, HN
Set tình nhân ( gồm 2 cơm gà + 2 coca + khoai tây chiên lắc phomai ) = 169k
Tối qua 2/11/2017: mình với ny đi ăn ở quán nhà HAT này, lúc trước có ăn ở 1 cơ sở khác nhưng ko ngon, nên lần này quyết định ăn lần nữa cơ sở trần quốc hoàn xem thế nào
Quán hơi khó tìm, biển bé. Nhưng bước vào thì không gian ấm cúng, ko đẹp nhưng tạo cảm giác ấm áp
Mình và ny có gọi 1 set đồ ăn tình nhân hết 169k. Khi các bạn ý bê đồ ăn ra nhưng cứ đi loanh quanh ko biết bàn nào gọi món gì cả, phục vụ lâu.
Khi ăn cơm thì cơm nguội ngắt, lạnh tanh, giống như kiểu các bạn cho cơm vào tủ lạnh ý. Mình đến ăn cơm nóng chứ có phải ăn đồ lạnh đâu ???
Tiếp đến là set của mình còn thiếu khoai tây chiên lắc phomai, mình phải gọi bạn nhân viên ra đem đồ ăn lên cho mình. Trong khi quán đâu đến nỗi là đông.
Không biết m.ng ăn ở đây thấy thế nào nhưng mà mình sẽ ko bao giờ quay lại lần nữa và unlike luôn trang web đó xem tiếp
[Góc không biết khen hay chê]
Cơm bát đá ở Dảuma - quán ăn Nhật Bản
Trước mình có ăn thử lẩu ở đây thấy khá oke nên nay vào ăn thử cơm. Mình ăn ở cơ sở gần Trần Quốc Hoàn.
Mình có gọi cơm bát đá gà và cơm bát đá bò.
Mỗi xuất có giá 93.000 chưa VAT
Cơm bò thì có nhiều rau củ muối , mình thấy giống như cơm trộn Hàn Quốc vậy.
Còn cơm gà thì có gà trứng và hành tây. Cá nhân mình thấy cơm ở đây không có gì đặc sắc cả.
1 phần cơm kèm thêm 1 bát canh rong biển, 1 miếng đậu hũ và 1 chút dưa chuột kia. Mình thấy canh ở đây ko ngon , có chút hơi kinh, có thể do mình ko hợp vị.
1 phần ăn khá nhiều , đu cho 2 người ăn . Nên nếu mọi ng gọi thì nên để ý.
Mình chấm 7/10 điểm. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm trc thấy có bạn đăng bài bún hải sản ở Trần Quốc Hoàn hnay phải mò đi ăn luôn
Đia chỉ chính xác là số 7 ngách A11 ngõ 215 TQH
Về nước dùng mình thấy tạm ổn , k đến mức xuất sắc, giá như chua thêm 1 chút nữa thì ngon hơn, điểm trừ là lúc mình ăn nước dùng hơi nguội nên giảm mất độ ngon
Điểm cộng lớn nhất với mình là có thêm măng ngâm
C chủ quán khá nhiệt tình và chu đáo
Bát bún đầy đặn ăn xog là no căng
Tóm lại tổng thể 25k 1 bát bún như vậy cũng xứng đáng, nên thử
Chấm điểm 8/10 xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi cho e hỏi quanh khu vực Trần Quốc Hoàn có đồ ăn gì ngon ngon ạ??
E cảm ơn! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm qua vừa tìm được bài review về quán bún hải sản ở 7a11 ngõ 215 Trần Quốc Hoàn nên hôm nay mình đi ăn thử luôn. Bát này 25k có ngao, mực, cá, tôm, nước dùng đậm đà. Với sv giá ntn là quá rẻ cho 1 cuộc tình ạ, ngon bổ rẻ . Chị chủ quán thì vui tính nhiệt tình. Sẽ quay lại và dẫn cả họ hàng theo xem tiếp
[ Góc hơi chê ]
Hôm qua có ra chè Sầu Liên ở Trần Quốc Hoàn, lần trước có ăn chè sầu thấy cũng khá ngon nên lần này thử loại khác xem ntn thì dưới đây là chè khúc bạch phô mai 30k, thấy đắt hơn chè sầu và mấy loại khác nên mình nghĩ chắc ngon lắm. Lúc ăn vào thì bị sốc vì quá ngọt kiểu ngọt sắc ấy ạ khiến mình sợ,cho một đống đá vào vẫn ko đỡ được bao nhiêu, thiết nghĩ phần nước nên thanh hơn. Khúc bạch mềm và khá ngon, nhưng vì ấn tượng ko tốt về nước cốt nên chung quy chỉ chấm 5/10, và với giá 30k thì mình thấy đắt. Quán sạch sẽ và phục vụ khá nhanh, có điều hôm qua thì lại nhầm món của khách.
Nhân tiện bạn nào biết ở khu vực Cầu giấy có quán chè nào ngon thì gợi ý giúp một đứa nghiện ăn chè như mình với ạ, mình xin cảm ơn :") Như mình thấy có Ngọc Thạch quán và Thái Siam (TQH) ngon nhưng Thái Siam vừa chuyển đi đâuu ko rõ ạ :(( xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
REVIEW BÁNH TRÁNG SÀI GÒN SỐ 81 TRẦN QUỐC HOÀN, HÀ NỘI CƠ SỞ 2 CỦA BÁNH TRÁNG NGUYỄN SIÊU~
----------
May mắn cho mình là những hàng ăn ngon trên phố xa lắc xa lơ đều đang dần phát triển cơ sở tại khu nhà mình Mình ăn ở quán này từ hồi quán mới mở. Bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn đều rất ngon, đầy đặn, nhiều hành phi thơm phức, nhiều thịt bò khô -> ăn đã miệng. Mình không ăn được chua nên hay gọi bánh ít xoài, ko tương ớt. Các bạn điều chỉnh vị thoải mái nha. Nhìn chung bánh tráng ở đây vị vừa miệng, ăn không bị ngấy và đều đồng giá /suất. Đồ uống cũng nhiều loại (trà thái, trà đào, trà chanh...) giá từ 10-15k phù hợp với sinh viên. Chị chủ quán dễ thương Quán sạch sẽ, sáng sủa. Mình chỉ ko hiểu là tại sao bạn nhân viên nam biết mình hơn tuổi rồi mà vẫn cứ gọi mình là em >"< Có chút bực bội à ) Ngoài ra thì mọi thứ khác đều ok Xét về chất lượng thì mình thấy quán này là quán bánh tráng ngon nhất khu Cầu Giấy. Quán có nhận ship hàng ạ.
Địa chỉ: Số 81 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, HN (đối diện sân bóng Trần Quốc Hoàn) xem tiếp
Xin chào tất cả các bạn!
Ắt hẳn là sv trường quốc gia, sư phạm, hoặc các trường lân cận ... đều biết đến combo giàu protein này
CƠM RANG ( dưa bò, thập cẩm,... + Nước phở ) 15k + Sữa đậu nành mát lạnh 5k
Thật sự để mà nói thì từ phần nhìn đã bát mắt rồi đúng k nào ( Thêm tương ớt đối vs tín đồ hảo cay + hành lá xanh hăng hăng cho tuổi trưởng thành )) )
Ăn khá ngon, ảo diệu bởi thị giác cảm thấy rất no đầy các vị.
P/s : theo mình thì cơm rang dưa bò có lẽ ngon hơn
+++
Hãy tìm đến địa chỉ : KTX đại học quốc gia ( ngoại ngữ ). Hỏi mấy bạn sinh viên là sẽ rõ ngay ấy mà.
+ Nên đi từ đường Trần Quốc Hoàn vì khi qua đõ sẽ đã mắt với ẩm thực + đồ uống sống ảo gia sinh viên nhé.
Thank you for readinggg xem tiếp
- Góc THẤT VỌNG
Em là đứa dễ tính, ko cần quán ăn phải xa hoa, sang chảnh bát đũa cầu kì, chỉ cần quán trông sạch sẽ, nhân viên thân thiện, nói năng vừa phải ko cần phải quá nhiệt tình, là Được... nhưng mà đồ ăn vừa - chán - vừa - mất - vệ - sinh thì Không - Thể - Chấp - Nhận được!!!
Hôm qua em đi ăn cơm đùi gà nướng sốt ở quán "HAT - 19A ngõ 9 Trần Quốc Hoàn" gặp tình trạng lá chuối lót cơm "sạch phi thiên nhiên" thế này Là do số em đen hay quán hết nước mà nhìn lá còn nguyên cả phấn chuối vs bụi bẩn mây trời!!!
- Kia là kim chi và củ cải free em tưởng cải thảo luộc @@
- Lần đầu tiên trong đời em ăn món salat có mùi, húng quế, húng bạc hà (35k - 5 miếng gà nướng bằng ngón tay trỏ) ntn @@ Có phải em lẩn thẩn ko theo kịp thời đại nên giờ mới biết chăng? Đĩa nhỏ quá, ít sốt em trộn ko nổi thành ra ăn như nuốt kem đánh răng!
- Đùi gà nướng sốt ghi 5* mà em ăn
ko hết 2/5 suất! (Tiếc tiền cố ăn cái đùi khô vậy) Em đi cùng bạn gọi thêm suất bò nướng 2* 79k mà vị vừa ngọt vừa mặn bò lại dai.
Cơm khô hạt rời - canh chua ko ra vị canh chua! Lấy bột canh hảo hảo pha nước có khi lại còn hơn!
Được duy nhất cái coca 15k 1 cốc uống bn thì uống mà như loại chai sứ cao cổ ngày xưa vậy, rót ra chẳng thấy sủi ga :(((
Em tâm sự để ace có nhu cầu ăn ở đây thì nên cân nhắc, vì cũng có thể hợp người này nhưng ko hợp người kia! Cá nhân em thì đúng là chào tạm biệt và ko bao giờ gặp lại :((( gần 200k cho 2 người đi rồi bụng cũng k no, miệng cũng k đã!!! Hôm qua lại còn là m1 chớ xem tiếp
[Góc hơi khen]
Hôm nay thời tiết dở hơi
Em không vào bếp, đi “xơi” ở ngoài
Hôm nay mưa nắng thất thường, ngoài đường xe cộ chẳng ai chịu nhường nên em bon chen mãi mới về đi được từ chỗ làm về nhà, mệt quá nên em lại đi ăn ngoài. Nhớ hôm trước có bạn rì viu về quán vịt chỗ 55 Trần Quốc Hoàn, ngay gần nhà em nên em ra đó luôn. Ra đến nơi thì hoá ra quán ngày xưa em hay ăn. Quán sau bao năm vẫn vậy, trước bán vịt, giờ vẫn bán vịt
Thoai em vào luôn chủ đề chính :
Em đi 2 người em và em gái em ( đều chưa có ny ) gọi
1. Nửa con nướng : 85k hơi ít, nhưng được cái ít mỡ, nướng vừa.
2. 2 đĩa bún : 10k/ đĩa khá nhiều bún ăn cũng như những chỗ khác
3. Măng tiết : 30k/ bát mang ra sau nên em quên chụp, nhiều tiết, măng vừa phải và một điểm em rất thích là nước dùng không mỡ không ngán, còn lại bình thường.
4. Pepsi 15k/ lon
5. Dịch vụ: lúc em đến tầm 7h hơn quán vắng khách nên phục vụ nhanh, thái độ vui vẻ. Quán có ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè. Quán khá sạch, chỉ có bàn ghế ngoài vỉa hè thì bụi bẩn ( cái này khó trảnh khỏi nên bỏ qua )
Tổng thiệt hại 150k 2 người ăn no căng.
Nói chung khá ổn nên em sẽ tiếp tục quay lại sau nhiều năm xa cách
Xin phép kính hội. xem tiếp
[ Góc xin dạo ]
Xin mọi người ít rì viu về Gongcha Hong kong ở Trần Quốc Hoàn với , với cả nên uống vị nào , ở ngay gần đó mà chưa ra thử bao giờ . xem tiếp
Hnay đi kiểm chứng bún hải sản 7a11 Trần Quốc Hoàn bát này 25k đầy đặn nào cá, ngao, mực và 1 con tôm nước dùng thì bt thôi ăn xong ngồi ôm bụng thở vì quá no anh chủ quán và 1 bà rất thân thiện và vui vẻ ai vào ăn cũng được 1 cốc nước đá free nữa
Với sv bát bún ntn là ok r sẽ qlai và đưa mẹ theo cùng kính hội. xem tiếp
[ Góc chê thậm tệ ]
HAT House ( 19A ngõ 9 Trần Quốc Hoàn)
Mình đến định gọi Xôi gà Roti nhưng vì hết xôi nên các bạn nhân viên bảo mình đổi sang Mì Xào gà Roti. 1 suất như trong hình là 40 hay 45k thì phải .
- Đợi mỏi cổ mới mang ra đc 2 chảo mì )) Nói thật mỳ j mà mỳ . Ăn như bánh cuốn xào ý . Mà còn xào cháy hẳn 1 mảng mới vl chứ @@. Ăn cái chảo này mình thầm nghĩ ko biết đang 1 đống hỗn độn nào nx. Có rau sống vs thính thêm quả trứng cắt đôi ( trứng j mà ăn lạnh vch). Ăn ghê lắm ý
- Và phần quan trọng nhất là Gà Roti thì ăn gọi là Tạm nuốt đc
Tóm lại là Em phục người nghĩ ra cái món này mà tốt nhất đừng gọi đây là món ăn vì nó ko xứng đáng . Thà mua mấy gói mì hảo hảo em mang về nhà tự xào con Ngon hơn tỉ lần !!!! xem tiếp
[GÓC CẢNH BÁO]
Quán Gipbap Hàn Quốc_ 18 Trần Quốc Hoàn
Tối hôm 15/7 tự dưng thèm cơm trộn thế là đội mưa đi ăn. Vì có ăn 1 lần trước đây ở quán này thấy cũng đc nên quay lại với cả cho gần nhà.
Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi ăn gần hết bát cơm trộn.. (vì ăn khá nhiều đồ nên hai đứa đang ngồi chia nhau miếng cơm cuối cùng). Đang loanh hoanh giành nhau thì ôi thôi "câm nín lần 1" bạn kia cũng phát hiện ra đó là 1 em sinh vật lạ "như trong ảnh"
Bạn mình bảo nv gọi bếp xuống đây cho họ thấy làm ăn như này có ổn k thì mãi k thấy,chắc tại đông khách k giám ra mặt (t ngồi t2)
Nản quá xuống thanh toán đưa bà chủ xem ảnh thì nhận đc câu "Thôi thế chị giảm cho e 20k"
Wtf (câm nín lần 2).
Vấn đề ở đây là k 1 lời xl cc ạ. Như thế chưa đủ để thấy sai hả hay ở đấy như thế là chuyện bình thường
Đồ ăn ở đấy cũng k phải là rẻ gì cho đáng.
Nghe đc câu tl như thế bạn t cũng chỉ biết trả tiền nhanh nhanh mà ra về. (Vì cũng đang vội)... hầy k nói nên lời
Bọn t trả đủ tiền rồi quay đi,xong còn gọi với "e ơi chị trả lại 20k mà"
. (Thôi e cũng xin về mà còn đi "Năm bờ tu" gấp)
À.. nếu bạn nào nhìn thấy bài post này xong mà muốn đến thử thì hãy để ý ngay từ lúc bước lên cầu thang lên t2. (Sặc mùi gián). xem tiếp
Em khá ưa ngọt và thích rẻ nên hay uống Tocotoco (hay khuyến mãi). Hôm nay em đi uống quán mới ở Trần Quốc Hoàn ạ.
- Khen: view đẹp hợp với những đứa thích sống ảo như em, có cờ cá ngựa, bài, xếp gỗ mà mấy quán khác em k gặp. Nhân viên nhiệt tình và niềm nở đón khách. Wifi ổn. Ngồi ghế tầng 2 và bệt ở tầng 3. Khá yên tĩnh. Nhạc hay ạ.
- Chê: thực ra là ý kiến cá nhân của em vì em uống Tocotoco bên này k được ngon bằng Tocotoco ở Hồ Tùng Mậu ạ, không biết có ai thử chưa ạ nhưng vì các anh chị làm việc rất nhanh nên k sao. Trà thì thơm hơn nhưng vị sữa vẫn nhiều hơn ạ.
Nếu để ra ngồi học hay làm việc hay tâm sự em thấy khá ổn ạ.
Ý kiến cá nhân của em ạ xem tiếp
Hôm trước thấy có bài review khen tấm tắc bánh mì Lạng Sơn địa chỉ 10A12 ngõ 215 Trần Quốc Hoàn nên hôm nay mình có đi thử.
Cảm nhận đầu tiên là quán khác bé, chỉ có một gian duy nhất nên khá chật chội. Các bạn đi đông thì nhớ đi sớm chút không thì không có bàn ngồi đâu. Mình đi lúc tầm 6-7h quán đông khách, không gian có hơi bí bức một chút. 6/10
Về đồ ăn : vì là bánh mì đã được phết một lớp sốt + thịt có ướp qua nên khi chấm nước sốt sẽ thấy hơi mặn. Tuy đông khách nhưng đợi cũng không lâu lắm, tầm 5-10'. Đồ ăn được đựng trong đĩa nhìn lạ lạ hay hay. Mình đánh giá là 7/10
Phục vụ : vì có một mình chị chủ vừa nướng vừa phục vụ nên hơi lâu một chút nhưng chị chủ rất nhiệt tình nên mình đánh giá 8/10.
Giá cả thì cực kì rẻ, mình gọi 4 bánh 6 xiên + 1 lon nước fanta chanh mà hết có 50k. Thích hợp với những ngày viêm màng túi. Trong ảnh là 2 bánh 4 xiên ạ. Vì đông khách nên chị chủ làm tạm cho mình ăn trước.
P.s: lần đầu mình viết bài trên nhóm nên văn vẻ có hơi lủng củng, mong các bạn bỏ qua.
P.s2: nhiều bạn bảo mình sang, viêm mang túi mà hẳn 50k. Mình xin đính chính lại là mình đi ăn 2 người nên mới nhiều vậy nhé. Đi mình mình thì chắc 1 bánh 1 nước 1 xiên = 16k thôi. xem tiếp