Góc Kinh Tởm
Review quán Cháo lòng Đông Nga, 39 Phan Huy Chú,Quận Hà đông
Sáng nay mưa gió t có ghé quán cháo lòng này mua 1 suất mang về.Vì 10h tao mới vác xác đi ăn nên khi thấy người ta hết topping dồi với gan tao cũng không đòi hỏi nhiều,chấp nhận topping toàn lòng tràng,những cái thể loại màu trắng trắng dai dai của bát cháo lòng lúc nó cho topping vào thì tao đã thấy có cái gì đó sai sai,tất cả đã được thái sẵn rồi cho vào bát.bt tao hay ăn cháo,khách đặt nó mới thái vào bát.lúc t mang về thì ăn vị cháo cũng ok,mỗi tội càng về đáy bát càng nhiều những lát tỏi đã được ngâm giấm.mà chúng m thấy cháo lòng có ai cho tỏi giấm vào,công thức đặc biệt à? hay là có phải có mấy ông khách ăn lòng chan giấm tỏi vào,xong các ông ko ăn hết,bà bán hàng tiếc rẻ bán lại đồ thừa cho khách ăn sau?cứ nghĩ đến là thấy kinh tởm! hay thằng đầu tiên ăn đéo trả tiền nên bà ấy lấy cái chỗ nó để sót lại bán tháo vốn cho người sau

Bình loạn

Liên Hương Vũ1. Phan huy chú là ở đoạn nào mn nhỉ?
2. Thấy mng review quán cháo lòng đường hoàng hoa thám ngon lắm
Viet Thanh PhamCó dịp đi về hướng đại cồ việt thì ông ăn ở quán cháo lòng chợ đuổi, gần cái trường trung học ấy. Rẻ hay không tôi không chắc nhưng đảm bảo ăn ngon. Khoảng 21 - 27 Đại cồ việt. Mà đối diện là 18 đại cồ việt có quán bún bò huế cũng ngon lắm.
Nguyễn LinhSao k ăn quán bên cạnh
Thường Đặng NhưPhan đình giót hoặc 684 ( gần ngõ trạm điện ý ko nhớ rõ số nhà ) quang trung
Nguyen Trang LyT ăn cháo lòng cho dấm tỏi nè....
Chu Anh ĐứcCao Thùy Dương kinh tởm
Nguyễn Huy Thọkinh vđ
Trước m đi ăn cơm bụi ở cửa bệnh viện, vừa gọi xong đĩa cơm ngồi xuống bàn
Người đối diện ăn xong thì nhân viên chạy ra lấy đĩa xong đưa cho bà chủ ngồi chỗ lấy cơm cho khách. Nhanh thoăn thoắt gắp lại thức ăn từ đĩa cơm thừa gắp lại vào chỗ bán cho khách, mặt mũi tỉnh bơ.
Mình vội buông đũa đứng dậy đi về ..
Ha My Nguyen TranNguyen Tran Phuong Linh Warning cho chaolongaholic nhé )) k hnao đấy tìm thấy lại nhảy bổ vào )
Lê Trung KiênỞ hđ 26 năm r vẫn kb phan huy chú ở đâu )
Trung NghĩaCháo lòng kinh vãi

Thác loạn

Góc Kinh Tởm
Review quán Cháo lòng Đông Nga, 39 Phan Huy Chú,Quận Hà đông
Sáng nay mưa gió t có ghé quán cháo lòng này mua 1 suất mang về.Vì 10h tao mới vác xác đi ăn nên khi thấy người ta hết topping dồi với gan tao cũng không đòi hỏi nhiều,chấp nhận topping toàn lòng tràng,những cái thể loại màu trắng trắng dai dai của bát cháo lòng lúc nó cho topping vào thì tao đã thấy có cái gì đó sai sai,tất cả đã được thái sẵn rồi cho vào bát.bt tao hay ăn cháo,khách đặt nó mới thái vào bát.lúc t mang về thì ăn vị cháo cũng ok,mỗi tội càng về đáy bát càng nhiều những lát tỏi đã được ngâm giấm.mà chúng m thấy cháo lòng có ai cho tỏi giấm vào,công thức đặc biệt à? hay là có phải có mấy ông khách ăn lòng chan giấm tỏi vào,xong các ông ko ăn hết,bà bán hàng tiếc rẻ bán lại đồ thừa cho khách ăn sau?cứ nghĩ đến là thấy kinh tởm! hay thằng đầu tiên ăn đéo trả tiền nên bà ấy lấy cái chỗ nó để sót lại bán tháo vốn cho người sau xem tiếp