[Góc bực mình - Sashimi BBQ Buffet Nguyễn Thị Thập]
Tối qua nhà em 4 người đi ăn sinh nhật mẹ em ở đây. Câu chuyện là mẹ em phát hiện ra rau sống ăn kèm Sashimi còn nguyên đất thì mới gọi nhân viên ra.
- Mẹ em: Em cho chị hỏi sao rau sống nhà em còn bẩn nguyên thế này?
- Nhân viên: Bên em có rửa rồi mà chị
- ME: em nhìn xem
- NV tỉnh bơ: Thế chắc nó bẩn lại đấy. Chị đưa em cái lá
Mẹ e lúc đấy rất bực mới bảo lại là : Thế bh các em giải quyết tn?
- NV: chị cứ đưa em cái lá, e mang vào bếp
Sau đó bạn ý lấy cái lá từ tay mẹ em đi thẳng.
Lúc đó nhà em mới bắt đầu để ý thì phát hiện toàn bộ lá tía tô ăn kèm đều bẩn đất nguyên như vậy thì mới gọi lại bạn nhân viên và bảo rằng có phải nhà hàng đưa nguyên bó chưa rửa cho nhà em ăn không.
Bạn ý trả lời: À vâng và cầm nguyên đống lá đấy đi.
Lúc này mẹ em bực quá mới gọi lại và hỏi : “Các em phục vụ kiểu gì vậy? Đưa rau sống bẩn cho khách ăn, khách phàn nàn mà không biết mở lời xin lỗi à? Chị không yêu cầu các em phải đền bù hay làm gì nhưng ít nhất các em phải biết xin lỗi khách”
Bạn nv vẫn tỉnh bơ: “Cái này em phải mang vào báo bếp chị ạ. Em đã báo tình hình cho bếp”
Và nhà em có bực mình nói lại rằng việc báo bếp là việc của các bạn ý nhưng ít nhất cũng phải có lời với khách thì bạn ý cãi bằng được rằng bạn ý KHÔNG BIẾT GÌ , KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN Ý và ĐÃ BÁO BẾP.
Sau đó bạn ý quay đít đi thẳng, và còn không mang rau ra thay thế.
Quá bực mình nên nhà em ngồi thêm lúc nữa rồi về.
Em và mẹ định chụp ảnh lại nguyên đống lá nhưng đã bị bạn nhân viên đó đòi và mang đi nên ko cong ảnh up lên cho mọi người xem.
P/s: bạn nhân viên đó hình như chính là quản lý của quán luôn vì mặc sơmi trắng, còn các bạn khác mặc đồng phục nên em không biết có thể phản ánh với ai đc nữa.

Bình loạn

Chi Nguyennếu là sơmi kẻ sọc trắng thì chắc là qli r b à. Htrc m đi ăn ở đây b đó còn làm đổ nc vào ng m may mà còn xl dc 1 câu n* cảm giác k chuyên nghiệp. đồ ăn thì k đa dạng mà còn k xứng đáng vs tiền m bỏ ra nhà hàng thì rộng mà hđấy có mỗi nhà m ngồi bao cả tầng 1 ) nv mới thì ấm ớ. Nchung là bỏ số tiền đó ra ăn sumo hay king còn ngon hơn
Chuyên NguyễnPhục vụ tệ thật sự
Tươi HoàngNhà hàng của Lã Vọng mà có nv ntn sao
Cao Thanh HuệThái độ đáng sợ vậy... Hôm trước mình đi ăn KingBBQ moi được ra một mẩu xà lách dính đất mà bạn nhân viên nhận lại xong rối rít xin lỗi rồi khuân cả rổ rau sạch còn lại trên bàn vào bếp luôn ) Sau đó mang ra rổ khác ) Nói chung các quán giờ hơn nhau ở cung cách phục vụ hic
Nguyễn Khánh PhươngMặc áo trắng thì có thể là nhân viên mới đấy c. Vì nhân viên mới mới k mặc đồng phục. Còn quản lý thường có đồng phục riêng
Trần Thái TânLập Page Chạy ads bóc phốt thôi ))
Phuong BuiQuản lí mà còn ko biết xin lỗi khách thì lấy đâu ra nhân viên nó mở miệng xl nhỉ )
Liêm HàMình làm nhà hàng thì thấy là bếp với bên phục vụ là 2 bộ phận khác nhau luôn ấy méo ai nhường ai. Phục vụ chỉ bê ra thôi còn đồ ăn là bếp làm tất chứ không được động vô đâu. Tuy nhiên có vấn đề gì đầu tiên vẫn phải là xin lỗi khách, sau đó báo bếp rồi cùng xử lý, chứ kiểu phục vụ như trên cũng gợi đòn vãi
Anyway nếu đúng là quản lý mà như vậy thì chất chơi quá rồi chắc chỉ để làm cảnh
Hà ThanhKhu nhà mình có ai thèm ăn đây đâu e
Lê VânMình cũng từng 1 lần ăn ở đây. Ko bgio quay lại!

Thác loạn

[Góc bực mình - Sashimi BBQ Buffet Nguyễn Thị Thập]
Tối qua nhà em 4 người đi ăn sinh nhật mẹ em ở đây. Câu chuyện là mẹ em phát hiện ra rau sống ăn kèm Sashimi còn nguyên đất thì mới gọi nhân viên ra.
- Mẹ em: Em cho chị hỏi sao rau sống nhà em còn bẩn nguyên thế này?
- Nhân viên: Bên em có rửa rồi mà chị
- ME: em nhìn xem
- NV tỉnh bơ: Thế chắc nó bẩn lại đấy. Chị đưa em cái lá
Mẹ e lúc đấy rất bực mới bảo lại là : Thế bh các em giải quyết tn?
- NV: chị cứ đưa em cái lá, e mang vào bếp
Sau đó bạn ý lấy cái lá từ tay mẹ em đi thẳng.
Lúc đó nhà em mới bắt đầu để ý thì phát hiện toàn bộ lá tía tô ăn kèm đều bẩn đất nguyên như vậy thì mới gọi lại bạn nhân viên và bảo rằng có phải nhà hàng đưa nguyên bó chưa rửa cho nhà em ăn không.
Bạn ý trả lời: À vâng và cầm nguyên đống lá đấy đi.
Lúc này mẹ em bực quá mới gọi lại và hỏi : “Các em phục vụ kiểu gì vậy? Đưa rau sống bẩn cho khách ăn, khách phàn nàn mà không biết mở lời xin lỗi à? Chị không yêu cầu các em phải đền bù hay làm gì nhưng ít nhất các em phải biết xin lỗi khách”
Bạn nv vẫn tỉnh bơ: “Cái này em phải mang vào báo bếp chị ạ. Em đã báo tình hình cho bếp”
Và nhà em có bực mình nói lại rằng việc báo bếp là việc của các bạn ý nhưng ít nhất cũng phải có lời với khách thì bạn ý cãi bằng được rằng bạn ý KHÔNG BIẾT GÌ , KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN Ý và ĐÃ BÁO BẾP.
Sau đó bạn ý quay đít đi thẳng, và còn không mang rau ra thay thế.
Quá bực mình nên nhà em ngồi thêm lúc nữa rồi về.
Em và mẹ định chụp ảnh lại nguyên đống lá nhưng đã bị bạn nhân viên đó đòi và mang đi nên ko cong ảnh up lên cho mọi người xem.
P/s: bạn nhân viên đó hình như chính là quản lý của quán luôn vì mặc sơmi trắng, còn các bạn khác mặc đồng phục nên em không biết có thể phản ánh với ai đc nữa. xem tiếp