Góc hãm
Chưa bao giờ mình chê quán nào cho đến khi ăn quán này. Hôm trước mình có ăn tối ở Nhà hàng Tre Xanh số 48 Mễ Trì. Nói thật là trước khi bước vào nhìn mặt con nhân viên đã thấy hãm rồi nhưng thôi, nghĩ chắc không sao. Mình gọi đồ thì mặt nó như nhà có việc, kiểu “ gọi mẹ mày nhanh lên”, Đồ ăn thì cũng bình thường. Đến lúc ăn xong ngồi 1 lúc nó bảo còn 1 bát miến nữa mà trong khi đó nó mang ra 1 bát con trước rồi. Mà Mình bảo sao bạn không báo mình sớm. Nó bảo là chị gọi cái gì thì chị phải nhớ chứ, trong khi đó nó đã mang ra 1 bát trước rồi.)) ok, mình bảo thôi cho vào hộp cho mình mang về, nó đổ mẹ vào túi bóng, mà nước nóng như thế,
Lúc thanh toán thì kiểu như mình đi xin nhà nó vậy, ts ức chế vãi, đúng là mất tiền mà mua bực vào người!
Các bạn né né ra nhé.

Bình loạn

Miu NgốThế quán nó mới phải treo biển tuyển nv nữ order
Đỗ DungQuán này trước cũng đông khách mà chs tự nhiên k đông nữa rồi thu hẹp mặt bằng lại giờ chả thấy ma nào ăn
Trần Minh HânChắc nó xin nghỉ mà chưa dc nghỉ nên thái độ vs khách
Ma Lanchắc quán đang nợ lương nó )))

Thác loạn

Góc hãm
Chưa bao giờ mình chê quán nào cho đến khi ăn quán này. Hôm trước mình có ăn tối ở Nhà hàng Tre Xanh số 48 Mễ Trì. Nói thật là trước khi bước vào nhìn mặt con nhân viên đã thấy hãm rồi nhưng thôi, nghĩ chắc không sao. Mình gọi đồ thì mặt nó như nhà có việc, kiểu “ gọi mẹ mày nhanh lên”, Đồ ăn thì cũng bình thường. Đến lúc ăn xong ngồi 1 lúc nó bảo còn 1 bát miến nữa mà trong khi đó nó mang ra 1 bát con trước rồi. Mà Mình bảo sao bạn không báo mình sớm. Nó bảo là chị gọi cái gì thì chị phải nhớ chứ, trong khi đó nó đã mang ra 1 bát trước rồi.)) ok, mình bảo thôi cho vào hộp cho mình mang về, nó đổ mẹ vào túi bóng, mà nước nóng như thế,
Lúc thanh toán thì kiểu như mình đi xin nhà nó vậy, ts ức chế vãi, đúng là mất tiền mà mua bực vào người!
Các bạn né né ra nhé. xem tiếp