[ Góc Nghiện Ngập ]
Em thứ 7 hay đóng họ ở quán miến trộn chị béo ngã 6 ô chợ dừa này. Ăn ở đây 3 năm rồi. 1 tuần ít nhất phải ăn 2 lần vì mình đi làm k có thời gian đi ăn nhiều. Nhưng công nhận ăn đây ngon và đầy ú nụ! No căng bụng. Nhưng quán này đông khách đến mức độ tầm 11h30 trở đi là phải xếp hàng đợi chỗ ngồi. Quán bán từ sáng đến 2h chiều. Sáng bán bún riêu cua. Trưa bán miến.bánh đa. Bún trộn. Chắc hẳn nhiều bác ở đây cũng biết quán chị ấy. Hn em đi ăn nghe bảo chị ấy chuyển về Ngõ Chợ Khâm Thiên bán rồi. K bán ở ô chợ dừa nữa.
Giá 25 - 30k 1 bát ú ụ.

Bình loạn

Lê Hải YếnChuyển vễ ngõ chợ KT hả bạn ko biết đoạn nào ngõ chợ nhỉ hic . T cx mê mẩn bánh đa ở đây
Đinh Trà MyDinh Hung
Bích LiênNguyễn HữuÝ hnào thử hem
Bảoo ThưMìh vừa ăn xog:))
Phạm Mai AnhChỗ nào ngõ chợ thế các bác ơi. Nhà e ngõ chợ
Hoàng DươngTừ Lưu Ly sang tuần chuyển nè
Đặng Nguyên 1 lần chạy mất dép
Cog VuLàm tn để report comment nhỉ. Đây là chỗ quảng cáo à
Chum ThịK bốc thì chỉ vào nhà hàng thui bạn ạ.mà nhà hàng chắc gì đã sạch thật
Tờờ RangHải Yếnn

Thác loạn

GÓC NGHIỆN NGẬP


Nếu để nói về món ăn thường xuyên nhất mà cả gia đình mình hay ăn thì không cái gì lại được với thịt vịt. 1 tuần có 7 ngày mẹ chồng mình sẵn sàng mua vịt 5 ngày (x2 bữa). Vợ chồng mình hồi yêu nhau cũng chỉ chở nhau đi ăn vịt, hẹn hò bạn bè cũng ra quán vịt, đi nước ngoài sau hơn 2 năm về đến VN là 2h chiều thì ngay 7h chiều hôm đó phải xách xe phi ra quán vịt. Mà chỉ ăn của một quán này thôi, đến giờ cũng được gần 7 năm rồi: quán vịt Phương Thuý cạnh quán chè Sài Gòn, gần cổng trường Đại học Công Nghiệp.
Hồi sinh viên mình ở trọ ở Tây Hồ, cũng đi ăn vịt Quán Thánh, vịt Giang Văn Minh, vịt Trần Nhật Duật (thì phải - cùng đường với viện thẩm mỹ Hà Nội, quán tên Hải Vịt ý)..mà cuối cùng vẫn cứ là đều đặn tuần 3 lần đi hơn 10km về đây ăn. Nhà cô có nhiều món: vịt nướng, luộc, lẩu vịt, rang muối nhưng mình thấy ngon nhất là vịt nướng. Còn các món khác bình thường, lẩu vịt không rõ vị mấy. Vịt nướng này mình còn mua tặng mấy bà chị trên phố, ai cũng khen vịt "xịn", thấm gia vị, nướng không bị khô, vịt cũng không quá béo, kiểu "tỉ lệ vàng" đó giá cũng không quá đắt: 150k và có freeship đi muôn nơi (nhưng chắc xa quá thì phải tính phí, mình có gọi về nhà 1 lần vào hôm mưa bão, đi mất nửa tiếng mới đến nơi, vẫn không tính phí). Nước chấm nhà này cũng ngon. Thường mua về nhà mình hay xin thêm nứo chấm để cất đi 1 ít vào tủ lạnh để dành chấm cái khác
Recommend combo hoàn hảo cho 1 buổi hẹn hò đó là: 1 đĩa vịt nướng (nửa con), 1 đĩa cổ cánh nướng, 1 đĩa bún khô, 1 bát canh tiết (à quên, tiết ở đây mềm ngon lắm) nấu với giá. No đến ngày hôm sau luôn mà chỉ mất 110-115k
Tối nay nhà mình lại đi ăn vịt ở đây tiếp, có gì up thêm ảnh cmt hầu các thánh ) xem tiếp
[GÓC NGHIỆN NGẬP]- Chim quay Văn Quán- Hà Đông
Tháng nào mình cũng đóng họ đều đặn mấy lần cho quán này
Thói quen của mình là gọi chim to+bánh bao+khoai tây lắc phômai. Hôm trước có đi 1 nhóm 6 người nên gọi cả nem nướng,nem chua, chân gà. Phải nói là cái gì cũng ngon luôn.
• Đương nhiên quán Chim quay nên chim là the best rùi. Ăn nóng ngon dã man. Nhìn màu đã hấp dẫn lắm rùi. Thịt ở trong mềm, còn ướt không bị khô và ngọt thịt. Tẩm ướp không đậm quá ăn với nước chấm là quá vừa vặn. Mấy phần cánh, cổ, chân ròn rụm. Ăn được cả xương luôn Nước chấm kèm phải nói là ngon nhức nách. Đậm đà, cay cay, ngọt ngọt. Nghĩ đến lại thèm. Có cả sung muối nữa. Sung ở đây muối khá lạ. Cái này thì tuỳ sở thích từng người. Giá chim to 20k/con, chim nhỏ 15k/con.
• Nem chua, nem nướng 5k/chiếc. Đều rất ok. Không đặc sắc quá và như các quán ăn vặt khác. Nem nướng thì nên ăn nóng luôn vì nguội rồi mất ngon và hơi cứng.
• Chân gà thì muối ngon, ngấm. Nhưng chân gà hơi bé. Đặc biệt sốt chấm (màu xanh) cực ngon. Ăn lạ miệng. Giá 50k/ đĩa như ảnh. Hơi đắt thì phải.
• Một điểm cực khen là khoai tây và bánh bao chiên không bị ngấm dầu. Khoai tây cũng không bị vụn vụn lắc phômai vừa đủ không ngấy. Mình thấy nhiều người cho trẻ con đi ăn thì đều gọi khoai tây lắc vì dễ ăn nhất. Giá 25k/ đĩa.
• Bánh bao cũng là cực phẩm ý. Vỏ giòn ở trong thì mềm. Chấm sữa Ông Thọ là perfect. Đúng hương vị tuổi thơ.
Ngoài ra thì quán có chân gà chiên mắm, bánh mì nướng bơ mật ong, khoai lang lắc,...
• Đồ uống ở đây cũng đơn giản như trà chanh, trà đá, trà đào, trà quất,Bia, coca,... Giá từ 5-20k
• Không gian quán không rộng lắm nhưng được cái sạch sẽ gọn gàng, vừa ăn chim vừa xem các anh đá bóng miễn phí Nhân viên quán cũng rất nhiệt tình, vui vẻ. Không có gì để chê cả.
CS1: sân bóng Văn Quán- đường 19/5- Văn Quán- Hà Đông
CS2: 7C- Nguyễn Công Trứ- Hai Bà Trưng- Hà Nội
15k- 50k
Mở cửa từ 3h chiều nha mn
xem tiếp
[GÓC NGHIỆN NGẬP]
Hôm nay viết bài kính hội một món e cũng nghiện được khoảng tháng r )) thề là ăn đưa cơm kinh khủng. Đại loại là kiểu rong biển sợi vụn với vừng tẩm ướp mặn ngọt ý ạ. Cũng có thể tùy khẩu vị từng người nhưng e ăn thì thấy ngon lắm luôn Cái này là rong biển mua ở lotte, hình như cũng mới, giá có 21k thui, lotte choice dạo này ra một loại đồ vừa đẹp vừa ngon vừa rẻ, e cũng thử mít sấy r ngon lắm Không thấy nhiều người mua chắc do mới, rất nên thử
xem tiếp
[ Góc Nghiện Ngập ]
Em thứ 7 hay đóng họ ở quán miến trộn chị béo ngã 6 ô chợ dừa này. Ăn ở đây 3 năm rồi. 1 tuần ít nhất phải ăn 2 lần vì mình đi làm k có thời gian đi ăn nhiều. Nhưng công nhận ăn đây ngon và đầy ú nụ! No căng bụng. Nhưng quán này đông khách đến mức độ tầm 11h30 trở đi là phải xếp hàng đợi chỗ ngồi. Quán bán từ sáng đến 2h chiều. Sáng bán bún riêu cua. Trưa bán miến.bánh đa. Bún trộn. Chắc hẳn nhiều bác ở đây cũng biết quán chị ấy. Hn em đi ăn nghe bảo chị ấy chuyển về Ngõ Chợ Khâm Thiên bán rồi. K bán ở ô chợ dừa nữa.
Giá 25 - 30k 1 bát ú ụ. xem tiếp