[góc review dạo]





Chào các cậu,
Ở đây có bạn nào thích ăn ngan vịt giống mình không nhờ chứ mình là khoái món này lắm Hôm nay mình sẽ review 2 quán bún miến ngan kiêm cả ngan hấp, ngan chặt, ngan luộc,..... cho các cậu nhé
*Ảnh bên trái là quán ngan Lâm Gia (số 11 ngõ Đoàn Nhữ Hài, Trần Quốc Toản)
+ Điểm cộng:
- Thái độ phục vụ tốt
- Rộng rãi có điều hoà mát mẻ
- Món ăn luôn đầy đặn trên mức tưởng tượng
- Thực đơn đa dạng với đủ thể loại món về ngan
+ Điểm trừ:
- Nước ngan mình thấy hơi giống nước canh bí ))) chs nhưng thật sự mình đã tự hỏi điều này thì húp 1 phát nước canh chan vào miến trộn ạ
- Giá hơi nhỉnh hơn chút xíu so với mặt bằng chung của các quán trong ngõ Đoàn Nhữ Hài (30k/ bát miến ngan trộn, 30k/ bát miến nước, hẳn 5k/cốc trà đá) nhưng không sao vì họ làm cũng đầy đặn nên mình thấy điểm trừ này cũng không có gì quá đáng lắm và đương nhiên mình sẽ quay lại vào một ngày đẹp zời
* Ảnh bên phải là quán bún miến ngan số 9 vẫn là ngõ Đoàn Nhữ Hài nhé các mẹ
+Điểm cộng:
- Bà chủ được cái đon đả mời chào khách
- Quán lúc nào cũng có bình hoa to như tổ bố thằng ăn mày để trang trí (lúc đầu mình hay đến quán này cũng vì thích cái bình hoa đó )
- Nước luộc ngan chuẩn vị
- Giá rẻ nữa ạ 25k/bát bún or miến nhé, trà đá 2k
- Món ăn rất vừa miệng
+ Điểm trừ:
- Quán chật, hơi tối
- Thái độ phục vụ không hề tốt một chút nào, mình đến ăn ở quán 10 lần thì có tận 11 lần nhân viên phục vụ trông mệt mỏi như vừa đi đưa đám. Nếu ở quán 11, mặc dù phục vụ cũng chỉ là các cô các bác ở tỉnh ra HN làm thôi, khuôn mặt họ cũng có nét khắc khổ nhưng chí ít khi họ bưng đồ ăn đến cho khách họ còn mời khách được 1 câu, và nhìn thì mình còn thấy chút sức sống
- Kể tiếp một câu chuyện nữa để thấy thái độ phục vụ nhiều khi quyết định rất nhiều. Có hôm mình đến quán số 9 này ăn, mình đến lúc đó chưa có khách ăn nên mình chọn cái bàn giữa đang bật quạt mát vl để ăn. Ok mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi một nhóm khách tầm 6 ng bước vào. Vì họ đi đông nên họ muốn bàn nào đó rộng rãi chút là điều mình thấy bt, thực ra họ muốn ngồi ở cái bàn giữa nhưng mà thấy mình đang ngồi rồi nên họ qua bàn khác và kêu bà chủ bật quạt khác cho họ. Mình không hiểu vì lí do gì mà bà chủ cứ bắt nhóm khách đó phải ngồi vào cái bàn mình đang ngồi mặc cho họ đã yên vị ở chỗ khác r. Lúc đó đang ăn mình ngại nhất là bà ý bảo " Không sao đâu các bác cứ ngồi đây đi, con bé này nó ăn một lúc là xong ngay ý mà " ?!??? Mình cũng không biết phải làm sao, ngại vc, hoá ra là vì mình nên bà chủ không có chỗ để tiếp nhóm khách đông người kia à :((( Mình không ăn ngon miệng được và chỉ muốn ăn nhanh để đi ra khỏi đó cho đỡ ngại.
Thực ra từ hồi quán Lâm Gia bên cạnh mở, quán số 9 này đã bị vãn khách đi rất nhiều. Có những ngày nhìn 2 quán vịt cạnh nhau mà thấy buồn cười, một quán đông kinh khủng và một quán vắng teo( trước kia ngồi kín từ trong ra ngoài nhé). Lúc đầu mình cũng không hiểu tại sao nhưng bây giờ thì đã biết. Bát miến lệch giá nhau 5k và kéo thái độ cũng lệch theo.
=> Mình sẽ không quay lại quán số 9.

Bình loạn

Phạm Hạnh MyMình cũng ăn ở đây suốt. Đều ko ngon bằng quán ở trong Hạ Hồi. B đi vào ngõ Hạ Hồi rồi hỏi thì sẽ đc chỉ. M ko nhỡ đc số nhà.)

Thác loạn

[góc review dạo]





Chào các cậu,
Ở đây có bạn nào thích ăn ngan vịt giống mình không nhờ chứ mình là khoái món này lắm Hôm nay mình sẽ review 2 quán bún miến ngan kiêm cả ngan hấp, ngan chặt, ngan luộc,..... cho các cậu nhé
*Ảnh bên trái là quán ngan Lâm Gia (số 11 ngõ Đoàn Nhữ Hài, Trần Quốc Toản)
+ Điểm cộng:
- Thái độ phục vụ tốt
- Rộng rãi có điều hoà mát mẻ
- Món ăn luôn đầy đặn trên mức tưởng tượng
- Thực đơn đa dạng với đủ thể loại món về ngan
+ Điểm trừ:
- Nước ngan mình thấy hơi giống nước canh bí ))) chs nhưng thật sự mình đã tự hỏi điều này thì húp 1 phát nước canh chan vào miến trộn ạ
- Giá hơi nhỉnh hơn chút xíu so với mặt bằng chung của các quán trong ngõ Đoàn Nhữ Hài (30k/ bát miến ngan trộn, 30k/ bát miến nước, hẳn 5k/cốc trà đá) nhưng không sao vì họ làm cũng đầy đặn nên mình thấy điểm trừ này cũng không có gì quá đáng lắm và đương nhiên mình sẽ quay lại vào một ngày đẹp zời
* Ảnh bên phải là quán bún miến ngan số 9 vẫn là ngõ Đoàn Nhữ Hài nhé các mẹ
+Điểm cộng:
- Bà chủ được cái đon đả mời chào khách
- Quán lúc nào cũng có bình hoa to như tổ bố thằng ăn mày để trang trí (lúc đầu mình hay đến quán này cũng vì thích cái bình hoa đó )
- Nước luộc ngan chuẩn vị
- Giá rẻ nữa ạ 25k/bát bún or miến nhé, trà đá 2k
- Món ăn rất vừa miệng
+ Điểm trừ:
- Quán chật, hơi tối
- Thái độ phục vụ không hề tốt một chút nào, mình đến ăn ở quán 10 lần thì có tận 11 lần nhân viên phục vụ trông mệt mỏi như vừa đi đưa đám. Nếu ở quán 11, mặc dù phục vụ cũng chỉ là các cô các bác ở tỉnh ra HN làm thôi, khuôn mặt họ cũng có nét khắc khổ nhưng chí ít khi họ bưng đồ ăn đến cho khách họ còn mời khách được 1 câu, và nhìn thì mình còn thấy chút sức sống
- Kể tiếp một câu chuyện nữa để thấy thái độ phục vụ nhiều khi quyết định rất nhiều. Có hôm mình đến quán số 9 này ăn, mình đến lúc đó chưa có khách ăn nên mình chọn cái bàn giữa đang bật quạt mát vl để ăn. Ok mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi một nhóm khách tầm 6 ng bước vào. Vì họ đi đông nên họ muốn bàn nào đó rộng rãi chút là điều mình thấy bt, thực ra họ muốn ngồi ở cái bàn giữa nhưng mà thấy mình đang ngồi rồi nên họ qua bàn khác và kêu bà chủ bật quạt khác cho họ. Mình không hiểu vì lí do gì mà bà chủ cứ bắt nhóm khách đó phải ngồi vào cái bàn mình đang ngồi mặc cho họ đã yên vị ở chỗ khác r. Lúc đó đang ăn mình ngại nhất là bà ý bảo " Không sao đâu các bác cứ ngồi đây đi, con bé này nó ăn một lúc là xong ngay ý mà " ?!??? Mình cũng không biết phải làm sao, ngại vc, hoá ra là vì mình nên bà chủ không có chỗ để tiếp nhóm khách đông người kia à :((( Mình không ăn ngon miệng được và chỉ muốn ăn nhanh để đi ra khỏi đó cho đỡ ngại.
Thực ra từ hồi quán Lâm Gia bên cạnh mở, quán số 9 này đã bị vãn khách đi rất nhiều. Có những ngày nhìn 2 quán vịt cạnh nhau mà thấy buồn cười, một quán đông kinh khủng và một quán vắng teo( trước kia ngồi kín từ trong ra ngoài nhé). Lúc đầu mình cũng không hiểu tại sao nhưng bây giờ thì đã biết. Bát miến lệch giá nhau 5k và kéo thái độ cũng lệch theo.
=> Mình sẽ không quay lại quán số 9. xem tiếp