Pappami 115D1 Trung Tự - buffet lẩu nướng
Mình ăn suất full Menu là 239k nha
- Không gian : Đẹp, lịch sự, ko chê được. Bước vào thì mát nhưng ngồi vào bàn để ăn thì nóng toát mồ hôi hột điều hoà cũng tương đối nhiều, mà ko hiểu sao nóng đến như thế
- Nhân viên : Lễ phép nhưng phục vụ chậm quá. Đồ gọi mấy lần, nhắc đi nhắc lại mới mang lên đc. Mình gọi đĩa salad vài lần mà chả mang lên nên cũng thôi.
- Đồ uống : Mình gọi sinh tố dưa hấu, sinh tố chanh leo thì thấy rất nhạt, không ngon. Menu ghi coca tuoi nhưng gọi ra lại là coca lon. Trà sâm dứa uống ngọt, hơi lợ lợ
- Khai vị : Kim chi ướp chua quá nhưng các món salad và cơm cuộn thì sốt rất ngon, rất ưng những món này
- Nướng : Menu có rất nhiều món, gọi lên nhìn rất ngon mắt, nhưng ăn thì có chút thất vọng. Thịt nướng lên bị khô, mặn, vị ướp ko có gì đặc sắc. Nhưng có hàu nướng mỡ hành thì mình rất ưng
- Lẩu : Ở đây chỉ có lẩu Thái. Nhưng mình thích vị lẩu Thái ở đây. Chỉ hơi cay 1 tí tí tí thui, cũng ko quá chua, nước thanh thanh mà đúng là nước lẩu bếp nấu xịn, ưng vị lẩu Thái ở đây nhất trong các chỗ mình từng ăn đồ nhúng lẩu phong phú. Có cả đậu rán và váng đậu là khoái rồi
Hôm nay mình đi ăn cùng gia đình thì loay hoay mất 1 tiếng đầu về cái bếp nướng, dường như ko cháy nên cuối cùng phải đổi bàn. Mà tầng 2 chỗ góc đấy nóng thì hỡi ơi xuống bàn dưới tầng 1 thì mát hơn chút nhưng vẫn toát mồ hôi hột. Bếp tầng 1 thì ok
Nếu có lần sau quay lại chắc chỉ ăn lẩu chứ nướng thì thui

Bình loạn

Đặng TrangHôm qua t ăn ở day. Cũng mặn thật. Sâm dứa ngọt lợ . Nhân viên ngoan. Quay lại hay k chắc 50-50
Nguyễn Hồng NhungCó đặt bàn trc k b
Vân VânCông nhận ăn thịt nướng k có vị nổi bật
Linh Dieu HaT ăn ở bên nvl. Đồ ăn tẩm ướp rất ngon, view tầng 2 đẹp, nhân viên ngoan lễ phép, phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình đến mức t phải bảo c cứ để e tự nướng . Đồ ăn ra nhanh. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần
Phạm Hồng Nhung239k / 1nguoi hả b
Nguyễn Namăn nướng thì mình thích ăn ở seoul garden
Nguyễn Thị Ngọc LanHôm phân vân Papami này với Bách nướng, chạy qua Bách ăn, ngon, mát, nv nhiệt tình, viết review mà k đc ad duyệt
Ngọc NgọcThanh Đăng

Thác loạn

Pappami 115D1 Trung Tự - buffet lẩu nướng
Mình ăn suất full Menu là 239k nha
- Không gian : Đẹp, lịch sự, ko chê được. Bước vào thì mát nhưng ngồi vào bàn để ăn thì nóng toát mồ hôi hột điều hoà cũng tương đối nhiều, mà ko hiểu sao nóng đến như thế
- Nhân viên : Lễ phép nhưng phục vụ chậm quá. Đồ gọi mấy lần, nhắc đi nhắc lại mới mang lên đc. Mình gọi đĩa salad vài lần mà chả mang lên nên cũng thôi.
- Đồ uống : Mình gọi sinh tố dưa hấu, sinh tố chanh leo thì thấy rất nhạt, không ngon. Menu ghi coca tuoi nhưng gọi ra lại là coca lon. Trà sâm dứa uống ngọt, hơi lợ lợ
- Khai vị : Kim chi ướp chua quá nhưng các món salad và cơm cuộn thì sốt rất ngon, rất ưng những món này
- Nướng : Menu có rất nhiều món, gọi lên nhìn rất ngon mắt, nhưng ăn thì có chút thất vọng. Thịt nướng lên bị khô, mặn, vị ướp ko có gì đặc sắc. Nhưng có hàu nướng mỡ hành thì mình rất ưng
- Lẩu : Ở đây chỉ có lẩu Thái. Nhưng mình thích vị lẩu Thái ở đây. Chỉ hơi cay 1 tí tí tí thui, cũng ko quá chua, nước thanh thanh mà đúng là nước lẩu bếp nấu xịn, ưng vị lẩu Thái ở đây nhất trong các chỗ mình từng ăn đồ nhúng lẩu phong phú. Có cả đậu rán và váng đậu là khoái rồi
Hôm nay mình đi ăn cùng gia đình thì loay hoay mất 1 tiếng đầu về cái bếp nướng, dường như ko cháy nên cuối cùng phải đổi bàn. Mà tầng 2 chỗ góc đấy nóng thì hỡi ơi xuống bàn dưới tầng 1 thì mát hơn chút nhưng vẫn toát mồ hôi hột. Bếp tầng 1 thì ok
Nếu có lần sau quay lại chắc chỉ ăn lẩu chứ nướng thì thui xem tiếp
Pappami 115D1 Trung Tự - buffet lẩu nướng
Mình ăn suất full Menu là 239k nha
- Không gian : Đẹp, lịch sự, ko chê được. Bước vào thì mát nhưng ngồi vào bàn để ăn thì nóng toát mồ hôi hột điều hoà cũng tương đối nhiều, mà ko hiểu sao nóng đến như thế
- Nhân viên : Lễ phép nhưng phục vụ chậm quá. Đồ gọi mấy lần, nhắc đi nhắc lại mới mang lên đc. Mình gọi đĩa salad vài lần mà chả mang lên nên cũng thôi.
- Đồ uống : Mình gọi sinh tố dưa hấu, sinh tố chanh leo thì thấy rất nhạt, không ngon. Menu ghi coca tuoi nhưng gọi ra lại là coca lon. Trà sâm dứa uống ngọt, hơi lợ lợ
- Khai vị : Kim chi ướp chua quá nhưng các món salad và cơm cuộn thì sốt rất ngon, rất ưng những món này
- Nướng : Menu có rất nhiều món, gọi lên nhìn rất ngon mắt, nhưng ăn thì có chút thất vọng. Thịt nướng lên bị khô, mặn, vị ướp ko có gì đặc sắc. Nhưng có hàu nướng mỡ hành thì mình rất ưng
- Lẩu : Ở đây chỉ có lẩu Thái. Nhưng mình thích vị lẩu Thái ở đây. Chỉ hơi cay 1 tí tí tí thui, cũng ko quá chua, nước thanh thanh mà đúng là nước lẩu bếp nấu xịn, ưng vị lẩu Thái ở đây nhất trong các chỗ mình từng ăn đồ nhúng lẩu phong phú. Có cả đậu rán và váng đậu là khoái rồi
Hôm nay mình đi ăn cùng gia đình thì loay hoay mất 1 tiếng đầu về cái bếp nướng, dường như ko cháy nên cuối cùng phải đổi bàn. Mà tầng 2 chỗ góc đấy nóng thì hỡi ơi xuống bàn dưới tầng 1 thì mát hơn chút nhưng vẫn toát mồ hôi hột. Bếp tầng 1 thì ok
Nếu có lần sau quay lại chắc chỉ ăn lẩu chứ nướng thì thui xem tiếp
Được ngày ck e rủ đi ăn bún riêu nhưng đến nơi lại ăn bánh cuốn
Bún riêu: e ko ăn nhưng ck e kén ăn mà khen ngon thỳ chắc là ngon
Bánh cuốn: Bánh mềm, ăn ngập nhân. Và điều quan trọng là bánh ko có hàn the. E bị dạ dày nặng nên ăn uống ko cẩn thận là đầy bụng khó tiêu ngay. Thế mà ăn bánh cuốn ở đây bụng ê ru. Ăn xong no căng rốn mà vẫn thèm
Giá: bún riêu dao động từ 25-40k tuỳ topping. Bánh cuốn 15-30k.
Địa chỉ: 112A. C3 tập thể Trung Tự. xem tiếp
Pappami 115D1 Trung Tự - buffet lẩu nướng
Mình ăn suất full Menu là 239k nha
- Không gian : Đẹp, lịch sự, ko chê được. Bước vào thì mát nhưng ngồi vào bàn để ăn thì nóng toát mồ hôi hột điều hoà cũng tương đối nhiều, mà ko hiểu sao nóng đến như thế
- Nhân viên : Lễ phép nhưng phục vụ chậm quá. Đồ gọi mấy lần, nhắc đi nhắc lại mới mang lên đc. Mình gọi đĩa salad vài lần mà chả mang lên nên cũng thôi.
- Đồ uống : Mình gọi sinh tố dưa hấu, sinh tố chanh leo thì thấy rất nhạt, không ngon. Menu ghi coca tuoi nhưng gọi ra lại là coca lon. Trà sâm dứa uống ngọt, hơi lợ lợ
- Khai vị : Kim chi ướp chua quá nhưng các món salad và cơm cuộn thì sốt rất ngon, rất ưng những món này
- Nướng : Menu có rất nhiều món, gọi lên nhìn rất ngon mắt, nhưng ăn thì có chút thất vọng. Thịt nướng lên bị khô, mặn, vị ướp ko có gì đặc sắc. Nhưng có hàu nướng mỡ hành thì mình rất ưng
- Lẩu : Ở đây chỉ có lẩu Thái. Nhưng mình thích vị lẩu Thái ở đây. Chỉ hơi cay 1 tí tí tí thui, cũng ko quá chua, nước thanh thanh mà đúng là nước lẩu bếp nấu xịn, ưng vị lẩu Thái ở đây nhất trong các chỗ mình từng ăn đồ nhúng lẩu phong phú. Có cả đậu rán và váng đậu là khoái rồi
Hôm nay mình đi ăn cùng gia đình thì loay hoay mất 1 tiếng đầu về cái bếp nướng, dường như ko cháy nên cuối cùng phải đổi bàn. Mà tầng 2 chỗ góc đấy nóng thì hỡi ơi xuống bàn dưới tầng 1 thì mát hơn chút nhưng vẫn toát mồ hôi hột. Bếp tầng 1 thì ok
Nếu có lần sau quay lại chắc chỉ ăn lẩu chứ nướng thì thui xem tiếp
( Góc cực khen) Pappa 111 Trung Tự
Lâu lắm mới ăn được quán nướng ngon thế này. thấy quảng cáo trên face sale còn 139k nên e đi luôn ạ. Thịt ướp sẵn từ trước nên đậm vị, mỗi thịt mỗi loại sốt luôn. Bạch tuộc thì to to lắm í, chân gà rút xương cũng siêu ngon. Có tráng miệng kimbap chiên, bánh bao chiên, salat.
Đồ uống thì e gọi trà đào, 1 âu 25k, đậm vị và rất thơm. Nhân viên thì ngoan lắm, thấy vỉ cháy là tự động thay ngay, đồ ăn mang ra vèo vèo.
Chưa biết chê gì đây, mọi ng lại tưởng PR mất :(( xem tiếp
GÓC KHEN DẠO
Vào hội hóng hớt cả tháng nay giờ mới có dũng khí viết 1 bài review.
Món này ăn mùa đông thì tuyệt vời nhưng vì thìch em nó quá nên mình vẫn đi ăn với cái tiết trời oi bức này )
Bánh gối vỏ giòn tan, nhân đầy đặn thơm lừng. Cảm giác thịt rất tươi chứ không như những quán khác. Nước chấm pha rất vừa miệng. Rau sống ăn kèm thì sạch đến kinh ngạc.
Quán ở sân tập thể, cây cối tùm lum nên mát lắm ). Bác gái ngồi rán bánh, bác trai bưng bê phục vụ. Rất nhẹ nhàng niềm nở nhưng không kiểu vồ vập khách đâu.
Đây là bánh gối há cảo cô Hà ở sân tập thể C5 hay B5 Trung Tự gì đó. Gần trường tiểu học Trung Tự ý.
Mình thích nhất ngồi ngắm bác gái vừa nặn bánh, vừa rán bánh
Hình như buổi trưa 2 bác còn bán bún chả. Và có nhận cả ship nữa thì phải. Nhưng mình k có số
xem tiếp
[ Góc chê ] Take Eat Easy
+Quán này có 2 cơ sở ở 18B Nhà thờ và 110 G3 Trung Tự ( đối diện sân con voi)
+ Về ngoại hình đồ ăn : Nhìn cx có tí cute cheese stick
+ Mình ăn ở cơ sở Trung Tự, đợi chờ max lâu mới có đồ _-_
+ Về phần bánh trứng non : ăn nhạt nhẽo như ăn bánh mì Thanh Hà 2 nghìn 1 ổ , khác cái là có thêm tí mùi thơm thơm của trứng .
+ Về kem : Thề là kem ăn chán lắm, chán hơn cả kem Vinamilk mua ở siêu thị
+ Giá : 55k 1 cái này chát zai’ vcl
( nhưng từ 13-16/3 đang có khuyến mại ở Cơ sở Trung Tự chỉ 14k cái ) Nhưng kể cả 14k mình vẫn thấy phí tiền vì ăn Chán lắm ý...
=> Tóm lại mình cx chả hiểu đây là thể loại món ăn kiểu j, ăn chả ra đâu vào đâu, chất lượng từng phần trong món này cx chả ngon. Hỏi sao chán.
_-_ Mình xin phép gọi món này là Bánh mì kẹp kem xem tiếp