[Góc kiểm chứng]
Đi check thử cái nem cuốn mập ú thù lu kia tròn méo thế nào. 7k/c các ông ạ. Ăn cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy! Cắn ngập răng luôn. Có cả tương đen ngọt ngọt ăn cũng lạ nữa. Bánh tráng trộn 15k cũng tàm tạm không có gì đặc sắc lắm.
Quán vỉa hè nhỏ nhỏ thôi. Cũng may bọn tôi đến là còn cuốn. Sau đấy thì hết luôn mà mới tầm 5h30 chiều thôi.
Tóm quần lại thì 7/10. Các ông nên thử cuốn thôi. Còn bánh tráng nên trung thành với Hàng Trống chứ đừng đi đâu ) Địa chỉ 90A Yết Kiêu nhéeee
Turn 2 thì bọn t come back tuổi thơ ) Ăn được bát sữa chua hoa quả mà 2 đứa phải lấy sức thở đến 3 lần vì no vcc. Chỗ này lần cuối cùng t ăn chắc là hồi tiểu học. Có nghĩa là cũng phải trên dưới 10 năm r t mới lại đc ăn ở đây. Quán vẫn thế, vẫn sâu hun hút mà nếu không phải dân khu này chắc k dám đi vào đến đây đâu )) Rẻ cực ấy mà hoa quả đầy đặn lại còn xịnnnn. 18k cho một cuộc tình. Lúc cô chủ quán mang ra t nghĩ bụng làm cái bát đầy ú thù lu chắc dưới toàn đá. Ồ nô t đã nhầm ) không có một chút đá nào toàn là hoa quả thôi mà nó đầy nthe Các ông nên đến vào tầm 3-4h là đẹp nhất. Hôm nay lúc t ăn là cô chú sắp đóng cửa rùi. Địa chỉ thì các ông cứ tìm ngõ Lệnh Cư nằm trên phố Khâm Thiên. Đi thẳng tuốt tuồn tuột từ đầu ngõ vào...Đi sâu ơi là sâu í đừng sợ cứ đi vào đi rồi sẽ đến ) Vào đến nơi sẽ tự thấy quán thôi Số 67 ngõ Lệnh Cư nhé

Bình loạn

QuynhAnh PhanNgọc Phương ư ư
Linh Thủy NgânHà Phạm
Thanh HằngNguyễn Phương gần trường hnao đi ăn thửuuu
Thảo PTTú Lê LÂU LẮM CHƯA ĐC YÊU THƯƠNG )
Linh NguyễnMuốii cạp, cạp cạp cạp
Nguyễn Thu Hòa@ Lê Linh Ngọc đi hemmm
Thanh NgaBùi Hương Quỳnh
Hà Ngọc VũHoài Lê 90 yết kiêu nè
Nguyễn Khánh TrangQuang Anh
Quỳnh Nhung NguyễnNguyễn Thu Hương b mời mình ăn btt mình mời b ăn sữa chua nhé

Thác loạn


Hưởng ứng theo phong trào chê có tâm của admin, mình mạn phép review về 1 số quán bánh tráng trộn mình đã ăn.
1.
Đứng ở top 1 là bánh tráng trộn Cô Toàn- Khu vực Tạ Quang Bửu. Mình nghe danh đã lâu nên dắt con e đi thử. Ui mẹ ơi, bánh tráng thì trộn sẵn, ăn mà hàm răng phải hoạt động hết công suất ý )). Bánh tráng thì ít hơn so vs cá mực. Nhai cật lực luôn )). Rau dăm thì cho ít, đến lúc xin thêm thì ngồi nhặt rau luôn chứ chẳng đùa ))))))). Gọi 2 cốc trà quất thì như kiểu nhân viên đang đóng cô dâu 8 tuổi. Uống được cốc trà quất của c mà e tỉnh cả ngủ vì chua thế . Đứng lên tính tiền và dặn lòng k bao giờ vào lần 2 )
2.
Đuổi sát nút là bánh tráng trộn cổng KTX NEU. Có 2 vc cô chú bán từ 15 hay 17h gì đó, ăn cũng ngon giá phải chăng. NHƯNG đến 1 ngày mình ngồi cạnh cô để thưởng thức bánh tráng trộn. Đập vào mắt là cảnh cô chủ đang lau lại hộp của khách đã ăn rồi mình phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại 2, 3 lần ms tin là sự thật. Ăn xong đứng lên và k quay lại nữa. Quán này ăn khá ổn mỗi tội tái sử dụng hộp thì mình k chấp nhận đc
3.
Ngay sau đó là bánh tráng trộn số 2 hay số 3 Nguyễn Siêu mà người đời ca ngợi. 9h tối mình qua hết bánh tráng cuộn nên gọi 2 bánh tráng trộn, do mình kb ăn hay sao mà cay lắm ý . Mình ăn xong cx k nhớ đc vị đã ăn là gì. Chỉ nhớ là cay, đồ uống thì cx k có gì ăn nhập. Quán này mình k chê gì nhiều vì ăn có 1 lần. Chỉ là ấn tượng k tốt
Nhân tiện mọi người cho mình địa chỉ ăn bánh tráng trộn ngon đc k ? Mình nghe nói có cô Hiếu ở Hàng Trống nhưng nhớ cô Toàn là hàng xóm cũ nên mình hơi dè chừngCảm ơn mn đã đọc bài. xem tiếp
Hàng Trống
Chưa bao giờ kể từ lúc đặt chân vào Pepperonis cho tới bây giờ mình cảm thấy thất vọng. Được ăn ngon, được phục vụ chu đáo và cảm thấy được quan tâm )) Sau rất nhiều lần lười biếng thì hôm nay mình quyết định review cho quán vì ưng cái bụng quá.
1.Không gian, địa điểm
Quán decor khá ấm cúng. Vị trí ngay Hàng Trống giao với phố Nhà Thờ, rất hợp để có combo ăn chơi dạo phố. Mình thích đi ngày trong tuần hơn, vì đỡ đông, ko phải đi bộ quá xa.
2.Đồ ăn
Đồ ăn thì ngon miễn bàn. Hôm nay mình gọi combo quen thuộc: Special salad, Texas pizza, Rizzling... steak (tên hơi dài, ko nhớ chính xác đc :(( ), Seafood pasta, sinh tố xoài và mojito táo. Salad có rong biển, trứng tôm, củ đậu, xà lách kèm xốt ăn vừa miệng. Pizza đế mỏng, nóng hổi, nhìn ngon mắt, cắn vào thấy ngập vị tan trong miệng, đế bánh giòn giòn. Steak cũng khá ổn, hơi nhiều dầu mỡ so vs mình, nhưng được cái thịt bò mềm và thơm bù lại. À xốt tiêu nha các bạn. Pasta ) pasta yêu thích ở Pepper, mình không chụp lại vì phục vụ mang ra là 2 đứa ngấu nghiến luôn vì đói. Ăn xong no ko thở được
3.Phục vụ
Cho đồ ăn 9 thì sẽ cho phục vụ 10. Dù lúc mình vào nhà hàng đang rất đông nhưng nhân viên vẫn phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Đặc biệt là bạn Đức đeo kính, mập mập order cho bàn mình. Thi thoảng còn chạy lại hỏi xem đồ ăn có vừa miệng không. Nhờ lấy đồ là có trong vòng 1 nốt nhạc.
Túm lại:
Thêm 1 gợi ý rất ok cho các bạn trong hội thích pizza, steak, pasta Bạn nào còn quán ruột tương tự thì share cho 500 anh em ăn ngon cùng nhé.
Tổng thiệt hại hơn 800k 2 người. Nói chung giá chấp nhận được. Thi thoảng nuông chiều bản thân tí.
À, nếu nhà hàng đọc được thì mong nâng cấp wc ạ Wc hơi bé, phải xếp hàng.
Kính hội! ^^ xem tiếp
[Góc ngon miệng]
Quán miến lươn cô Loan cạnh số 78 Xã Đàn (đoạn chưa hết hầm Kim Liên đâu ạ). Mình ăn ở đây từ hồi cấp 3 thấy rất ngon và đông khách. Ngày xưa ko có bàn ghế ngồi như thế này, chỉ có cái ghế con, mỗi người tự bưng bát của mình (giống phở Hàng Trống) thì lúc nào cũng tấp nập. Từ ngày cô nghỉ một thời gian chữa bệnh rồi mở trở lại thì vắng hẳn đi. Lươn ở đây là lươn giòn, mình thích ăn hơn lươn mềm của Tân Tân. Bát thường 25k (ai muốn ăn nhiều lươn hơn thì gọi bát 30 35k). Quán bán từ 6h sáng đến 8h tối. Kính hội! xem tiếp
[Góc Gợi Ý]
Ít nhiều gì thì chắc chắc mọi người cũng nghe về PHỞ BƯNG-HÀNG TRỐNG rồi đúng ko ah ))
Đúng như tên gọi thì bạn chỉ có 1 cái ghế nhựa nhỏ để ngồi và bưng bát phở lên húp thôi
Gọi là Gánh phở đi vì nó nằm trên vỉa hè chính xác ở số 1 Hàng Trống giữa ngã tư )) với mình thì ko có gì là đb ở mùi vị là một bát phở bình thường tuy nhiên cái hay để bạn thử đó là ngồi bưng bát phở và húp giữa bao ng đi lại )) một cảm giác khó tả
Quán mở bắt đầu từ 4h chiều với giá là 30k/bát chỉ có phở chín và gọi thêm 5k đc 4 quẩy ))-Một quán phở đáng để trải nghiệm
P/s : Xin mn bỏ qua cái mặt e đi vì là phở bưng nên đâu thể đặt xuống đất mà chụp đc
xem tiếp
[Góc Giật Mình]
Hủ tiếu mực 65 Hàng Trống
Chả là thấy quảng cáo FB rầm rọ đọc review cũng khá tốt toàn 8-9 điểm nên zô ăn thử
- Không Gian: Quán ngay mặt đường Hàng Trống, deco khá đẹp
- Món ăn: đọc sơ sơ menu thì có hủ tiếu là món chính chia ra 2 dòng nước và trộn có thịt bằm không 50k, tôm thịt bằm 80k, mực 60k , tôm và mực 70k thì phải và các loại dimsum 45k trở lên . Mình gọi dimsum báo hết nên gọi 1 trộn tôm và 1 nước mực. Khi nhân viên bê ra giật mình không biết có phải bát 80k của mình đây không ??? Với 2 con tôm nguyên vỏ và 1 nhúm hủ tiếu đúng nghĩa ... hủ tiếu còn cứng kiểu chưa trần chín ấy sốt trộn ít phải cho thêm nước tương mới đều và 1 ít thịt băm ít rau. Bát mực trông thảm hại hơn khi lõng bõng toàn nước ... tổng thiệt hại 160k bằng 4 bát phở mà đi ra khỏi hàng cứ mới như mới tinh chưa có gì dính ruột . Cứu vãn được cái nước dùng ngọt thanh còn lại thì thật sự muốn úp cái bát này xuống cho đỡ đau lòng xem tiếp
review_khen
Lần đầu tiên em review về mấy món ăn vặt
Chiều nay em vô tình lượn lờ qua khu tân mai và được thử 2 quán ăn vặt ngon, bổ , rẻ
nộm bò quán chị Thanh Thanh ở ngay gần trường cấp 3 Trương Định, Tân Mai ( đi vào ngõ đối diện trường cấp 2 Tân Mai khoảng 400m là đến). Quán không những có nộm bò ngon mà phở cuốn, cháo trai cũng Ok nhé. Nộm bò giá từ 15-20-25k thực ra thành phần cũng giống mấy quán khác nhưng ngon hơn ở phần nước chấm trộn vào.
tráng trộn chuẩn Sài Gòn vì cô chủ đây gốc Sài Gòn ( quán ở 111B7 Tân Mai, đi từ Nguyễn Chính đi vào đến ngõ thứ 3 rẽ tay trái)
1 suất bánh tráng trộn chỉ có 15k thôi nhé, 1 suất có hẳn 2 trứng, đầy ú ụ. Tớ thấy cô này làm ngon hơn Hàng Trống nên các bạn thử 1 lần xem nhé. À ở đây cũng có bánh tráng bơ, súp gà các kiểu cũng Ok nhé xem tiếp
Góc khennnn
Là 1 đứa mê patbingsu nên e vẫn hay tìm tòi các quán patbingsungon mà vẫn chưa thật sự ưng quán nào. Nghe review Yamamoto Matcha Cafe 65 Hàng Trống lâu roy nên hnay quyết tâm đi thử. Ở đây thì chuyên đồ matcha thui nên patbingsu ít vị lắm, hình như có mỗi trà xanh, blueberry, xoài, dâu. E ăn vị trà xanh và gọi thêm viên bánh gạo vì thích bánh này thì tổng thiệt hại là 70k.
1 phần patbingsu khá to, đủ cho 2 người ăn, đá bào nhuyễn với bột trà xanh kèm đậu đỏ và bánh gạo. Trà xanh ở đây đúng xịn nên vừa cho vào miệng đã thấy mùi thơm rùi, ăn ngọt vừa và còn có vị hơi đắng đắng chát chát của trà xanh nữa. Trong số các loạt patbingsu matcha thì e thấy ở đây có vị trà xanh đỉnh nhứt. Đậu đỏ ngào nhuyễn vs đường ăn hợp vô cùng. Bánh gạo dẻo mà thơm ơi là thơm ạ
Không gian quán be bé thôi nhg trang trí rất nhã nhặn. Các bạn nhân viên thì nhẹ nhàng, nhiệt tình. E xin thêm đậu đỏ vãn vui vẻ lấy thêm.
Nói chung thì sau nhiều trải nghiệm đắng lòng tại các quán patbingsu khác thì Yamamoto matcha cafe đúng làm nức lòng người hâm mộ lunnn Nên thử nhé ạ
Nhân tiện e hỏi quán patbingsu oh lala ở hàng bạc ngày trc bh đóng cửa hay chuyển đi đâu r ạ. Mê pat nhà í dã man
xem tiếp
Các bác cho em hỏi Phở bưng Hàng Trống giờ giá là 25k hay 30k?
T làm ở Hàng Trống cũng gần 3 năm rùi, mà số lần ăn phở bưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì thấy nước phở lõng bõng ko đậm đà, nhưng cũng thông cảm vì có 25k một bát.
Đợt này bị đuổi vỉa hè nên quán chuyển vào trong ngõ bán, hôm t thèm nên mua về cửa hàng ăn thì họ tính tiền là 30k. T nghĩ là lên giá nên cũng ko hỏi lại, nhưng về nói chuyện vs mọi người, mng bảo giá vẫn 25k còn bảo t sang hỏi lại nhg t ngại nên k sang. Mấy hôm sau t lại ăn và họ lại tính cho t 30k?
Nên t muốn hỏi các bạn gần đây giá cả như nào chứ nếu bị bịp 2 lần thì cũng ức lắm dù chả đáng là bao . xem tiếp
Mình ăn bánh ở đây mấy hôm rồi nhưng hôm nay mới review lại.
Chủ quán là người miền nam và chị rất nhiệt tình nhé. Hỏi thăm khách đủ kiểu luôn.
* Không gian quán: quán tận trong ngách nhỏ nhưng cũng k khó tìm. Trong quán thì cảm giác hơi bị tù túng, bí bách 1 tí. Nhưng mà k sao cả, quán lúc đấy có mình đến ăn thôi nên ok.hehe
* Đồ ăn
Tổng thể mình gọi ra:
- 2 bánh tráng trộn (20k/suất)
- 2 bánh tráng cuộn (15k/suất)
- 2 bánh tráng nướng: 1 nướng thập cẩm (30k) , 1 nướng bò phô mai (30k)
(Gọi nhiều thế mà mình chỉ chụp lại có 2 cái ảnh thôi)
Nhận xét:
- Bánh tráng trộn: chưa bao giờ mà mình ăn ở quán nào mà được hẳn 1 bát tô to bánh tráng trộn thế. Lúc đầu vào quán mình gọi luôn 2 bánh tráng trộn còn được chị chủ quán ngăn lại khuyên nên ăn 1 trộn 1 cuộn trc vì sợ sẽ bị no vs ngấy quá. Nghe lời chị chủ nên cũng gọi 1 trộn trc đến khi thấy bát bánh tráng trộn mà bất ngờ thật ( tiếc là đã k chụp lại ảnh nào). Bánh tráng đầy bát, tơi, k bị dính vào nhau. Thịt bò khô do chủ quán làm luôn ăn cũng ngon. TUY NHIÊN, vị sốt bánh tráng không đậm đà lắm, ăn k đã. Cứ cảm giác ăn hơi ngang ngang. So với bánh tráng cô Toàn, hay Hàng Trống thì mình đánh giá là không ngon bằng. Nếu quay lại thì mình cũng sẽ k gọi bánh tráng trộn nữa.
- Bánh tráng cuộn: dành lời khen cho quán là bánh tráng cuộn nhìn hấp dẫn và ăn rất ngon. Nhân bánh hình như đầy đủ bò, xoài, trứng cút, rau. Ăn bánh cuộn rõ vị chua cay nên thích lắm. Nhất định sẽ gọi lại nếu quay lại quán. Vừa ngon mà lại rẻ hơn btt.
- Bánh tráng nướng: mình khuyên nên ăn nhân thập cẩm nếu bạn quyết định gọi bánh nướng. Bánh nhân bò vị không có gì đặc sắc mà hơi ngang ngang í. Nhân gồm có bò băm, ít phô mai, ngô và trứng. Còn nhân thập cẩm thì có lạp xưởng, xúc xích, bò khô và trứng. Vị Bánh nhân thập cẩm chắc chắn có vị cay cay nồng nồng của bò khô rồi, nhiều bò thế cơ mà, lại thêm vị lạp xưởng cũng khá ngon. Nếu quay lại quán thì có thể sẽ gọi nướng thập cẩm này.
Quán có nhận ship hàng với đơn hàng từ 3 suất trở lên và free ship dưới 4km nhé.
* Tổng kết: quán okie, phục vụ tốt, đồ ăn có 1 món ngon là quay lại được rồi. Lần đầu review mà viết dài quá
P/s: mọi người ai biết chỗ nào có bánh cuộn và nướng ngon giới thiệu cho mình với nhé... muốn thưởng thức thêm ở nhiều quán khác quá... hihi xem tiếp
(Góc khen)
The Bingsu - số 2 Nhà Thờ
Mọi khi mình hay ăn Bingsu ở Bro Bingsu, nhưng lần này muốn đổi vị nên tìm chỗ mới. Loanh quanh mười mấy phút vì số 6 lù lù là đầu chỗ giao với Hàng Trống rồi thì ko hiểu số 2 xó nào, may được bác bảo vệ chỉ cho nó sát sườn Nhà thờ đó ạ. Quán nhỏ xinh, yên tĩnh, bật nhạc Hàn véo von, không gian ấm cúng. Menu cũng nhiều món Hàn như bingsu, mỳ, tokkboki... nhưng mình chọn gọi Bingsu new york cheese cake với tokkboki chua ngọt lắc phô mai như hình nè. Phục vụ nhanh lắm nhé, 2 người chỉ gọi size s thui là vừa đủ. Bingsu sieeu ngon, kết hợp với cheese cake mềm ẩm xốp, ngậy mà không quá béo, không quá ngọt, không quá nhiều sữa đặc nên ăn không ngán, cũng lâu chảy hơn chỗ khác nữa. Tokkboki ăn cũng khá ngon nhưng vì hơi ngọt hoặc vì đã ăn bingsu rồi nên bị ngán ý, dai dai giòn giòn, phô mai rắc lên cũng thơm nữa. Nói chung là sẽ quay lại để thử thêm vài vị bingsu khác nữa hoặc mỳ hàn xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
[GÓC BÁNH TRÁNG TRỘN]
Bánh tráng trộn trường Luật.
Mình là người miền Nam ra HN học tập sinh sống nên lúc nào cũng thèm mấy cái món ở trỏng.
Bánh tráng trộn có ăn qua nhiều nơi thời sinh viên thì thấy Hàng Trống đắt và lộn xộn nhất nhưng cái vị ko ra bánh tráng trộn gì cả. Sau vài năm thì chỉ ăn của Tina Trần và Vàng Khè là thấy oke nhất )
Tina Trần kiểu cũng chua chua giống giống trong Nam vì chị ý ng Nam. Vàng khè thì có bánh tráng nướng đầy đặn ngon nghẻ chứ bánh tráng trộn ở mức tạm đc hehe.
Bánh tráng trộn Chú Viên mấy lần oder của mấy bạn bảo xách tay SG ra thì mình thấy nc sốt ngọt waaaa, cộng thêm hnao mà xoài cũng ngọt nốt thì ăn ko thích tí nào. (Đc cái ship từ SG ra nên có kèm gan hihi)
Trọng tâm bài viết nè : Htrc có mấy bạn review bánh tráng trộn trg Luật nên hnay mình đã qua mua ăn thử.
Hộp 12k đầy đặn. Khô bò k phải kiểu nát bấy đâu, vẫn nhai nhai được giống thịt ) Chua cay ăn bao ngon. Đặc biệt nó có mùi thơm của món bánh tráng trộn thực sự, ko biết diễn tả sao nhưng đích thực là mùi mà mình vẫn hay thèm khát ))) mình có xin thêm xoài cô ý cũng vui vẻ cho thêm, rất dễ tính.
Ngồi viết những dòng này lại thèm nữa rồi :((( buồn cái ko có ship
Tóm lại là cảm ơn bạn nào đã rì viu rất nhiều mấy nữa đi đẻ ở bệnh viện Bảo Sơn chắc phải mua ăn trc khi đẻ cho đỡ thèm )))))
Ah cách đó mấy hàng có anh bán bánh tráng nướng xe máy ăn cũng hay hay, 15k/cái loại bánh đa dày giòn hơn bánh tráng nướng truyền thống, ăn cũng k xuất sắc quá nhưng cũng ngon, mn có thể thử
Ơ quên update quả địa chỉ )) sorry các bạn nha
Tớ cũng chỉ đọc rì viu trên này, thấy các bạn ý bảo ở cồng trg Luật nên đi mãi mới thấy phía sau bến đợi xe buýt của trg Luật - 87 Nguyễn Chí Thang có cô hơi lớn tuổi, gầy gầy với cái xe đạp nhỏ nhỏ
Nếu lúc tớ đến mà cô ko đang trộn bánh cho một bạn thì cũng khó phát hiện ra
Cô bán tầm từ 10h sáng đến khoảng 6r chiều. xem tiếp
Cho e hỏi bánh tráng trộn Hàng Trống nào best nhất??? xem tiếp
Location: Phở Tư Lùn - 05 Hàng Trống
Price: bát như trên hình là 25k tuy nhiên nếu thêm thịt thì có thể gọi 30-35k vs 5k/ quẩy nha xem tiếp
(Góc Khen)
*E thích ăn bánh tráng lắm, nên hầu như chỗ bán như là bánh tráng trộn cô Toàn, bánh tráng bơ Hàng Trống, bánh tráng cuộn Ng Siêu, bánh tráng nướng Hàng Tre,Bách Khoa,.. đều có mặt e:))Nhưng nay e chỉ review về bánh tráng trộn thôi, o đây địa chỉ số 90a Yết Kiêu, k biết ai đã review ở đây chưa E phải nói là btt ở đây ngon lắm, chua cay ngọt vừa đủ, lại có thêm cả tép khô,hộp nhỏ 15k, hộp lớn 20k được 3 trứng cút. Nếu mua ăn ngay thì ngon nhất, bánh tơi, mang về thì sẽ bị dính bánh vào nhau NHƯNG bánh ở đây bất chấp dính mà ăn K HỀ bị cảm giác có cả 1 tảng bột bở, nhạt nhẽo ở mồm như btt Cô Toàn>.< nhớ lại vẫn thấy ghê@@ Đợt đầu btt cô Toàn còn ngon chứ bâyh e thấy chán r! Quay lại btt Yết Kiêu đó là btt ở đây do đôi vợ chồng bán, chị vợ là ngừoi SG nên btt chuẩn vị SG ạ (e cx đã từng ăn ở SG r nhé). Đợt trước e ăn ở đây nhiều đến Chán Chán Chán luôn ý, sau đó là cho bụng n ngỉ ngơi khoảng gần nửa năm:)) hôm nay nhà k nấu cơm trưa nên lại thòm thèm nhớ đến món này,ăn vào cái vị vẫn thế, nhiều , ngon tròn đầy cái dạ dày
*À ngoài ra ở đây còn bán bánh tráng cuộn tôm + nước chấm chuyên biệt cơ ý@@ e p cộng thêm điểm cho quả nước chấm này:)) E k nhớ rõ 1 cái bao nhiêu nhưng cơ mà rẻ lắm..
*Ship: phải trên 50k mới ship( mà hình như còn Freeship?) sđt:0936009082
*Thái độ phục vụ: ac ấy rất hiềnnn,nhưng nhìn nhiều khi k được tươi lắm, nhưng đó k p là tỏ thái độ vs gì khách đâu:)) e ăn lâu r e biết
*View ăn: trong ngõ nhỏ bé tẹo đủ cho khoảng 6-7 ngừoi ăn thui
*Thường thì sáng chiều đến mua là p bấm chuông các bạn ạ, đợi 1 lúc có ngừoi ra liền
*Bánh tráng trộn c ý có cho hơi hơi nhiều dầu 1 chút nên khiến bị ngấy nhẹ, có thể bảo c cho bớt đi
E là thuộc team nên dĩ nhiên là nhìn cái ảnh cx biết còn bánh tráng cuốn tôm e lấy trên mạng ạ xem tiếp
[Góc khen]






Đi ăn thấy ngon quá nên ngoi lên đây review cho mngg
Quán này mình gắn bó từ năm lớp 10 rồi sau bao nhiêu năm đã có nhiều sự update đáng kể và thêm nhiều món ngon ngon, k review thì tội lỗi quá mng cứ qua thử xem mình nói có đúng k nha
ĐỊA CHỈ: 111B7 Tân Mai
Tìm đường hơi khó, mng qua Tân Mai xong rẽ vào ngõ ngay cạnh Chago, đi thẳng rồi rẽ trái ở hàng phở Phượng , đi vào cũng khá sâu nha , nhìn sang tay phải là thấy ngay
Về đồ ăn, cô chủ là người Sài Gòn cho nên mình nghĩ sẽ chuẩn vị Sài gòn nhé, có chăng chỉ gia giảm cho hợp với ng Hà Nội
Món ăn hầu hết tầm 15k, mng có thể ngó qua menu bên dưới
Những món tiêu biểu mình thích:
- Bánh tráng trộn: món này khỏi phải bàn, có từ lâu rr mình ăn chỉ ưng chỗ này, bánh k bị khô, ngấm gia vi chứ sợi n k khô cứng như trên Hàng Trống đâu nha, gọi mới trộn cho nên k bị dính bết vào nhau
- Bánh tráng nướng: xưa tui mê lắm nhưng giờ đỡ rrrr ncl là n ngậy ngậy và hầu hết thấy vị trứng, mng ăn cũng tạm
- Bắp xào tép: ở Sài gòn bán nhiều lắm mà ở Hà Nội ít thấy nhỉ ngon lứm nha ăn ngọt ngọt mặn mặn thơm mùi bơ
- Bánh gạo chiên trứng: ăn giống bột chiên trứng trong Hcm ý ạ nhưng thay bằng bánh gạo, bánh gạo vỏ ngoài giòn bên trong dai mềm, xong chiên vs trứng vẫn còn chút lòng đào, rưới thêm xì dầu đc pha chế ngọt ngọt ăn ngon dã mannn )) must tryyy mềnh thấy 1 9 1 10 trong Sài gòn mình đc ăn thừ
- Súp gà: súp cũng ngonn nha mà có 15k 1 bát thuu
Còn món Bánh tráng lụi mình cũng chưa thử, chỗ này còn bán cả cơm cháy, bò đen rồi da heo các kiều nữa
Tóm lại thì mọi thứ ở đây đều ngon bổ rẻ, thử tạm 1 món cũng tháy okk, k cần mình pr thì ở đây cũng đông lắm rr k biết sau khi bài này lên còn có chỗ để ngồi k đây
Mình ăn nhanh quá k kịp chụp lại ảnh, mng xem tạm ảnh đĩa băp xào tep chụp vội của mình nhé xem tiếp
Chuyện kể rằng có một con bé với mối thâm thù với bánh tráng thì giờ lại nghiện chết đi sống lại Chả là hồi trước mình được đưa lên Hàng Trống ăn bánh tráng trộn, mà bánh tráng Hàng Trống thì các thánh ăn ai cũng biết rồi đấy. Tội một nỗi, có con bé ăn 2 lần thì cả 2 lần đau bụng dữ dội, nghĩ lại thì thấy cũng chẳng ngon.
Rồi một ngày đẹp trời, con bé được anh người yêu đưa đi đớp và dừng chân chốn đây. Mình thì không thích nhưng ny mình thì mê nên cũng chẹp miệng ăn tạm 1 miếng cho anh vui lòng. 1 miếng rồi 2 miếng, cuối cùng bê cả hộp đớp luôn. Công nhận là ngon, chua chua, ngậy ngậy, thơm thơm, nghĩ đến lại thèm.
Ở đây theo mình thì ngon nhất là bánh tráng nướng, một con ăn như mèo như mình mà đá 1 phát 3 đĩa ngon ơ. Bánh tráng cuốn và trộn cũng ngon, có 2 loại sốt là mayo và sốt me. Mình hay chọn mayo vì không thích chua quá, ăn ngậy ngậy thơm ngon.
Nhân viên với cô chủ Nhàn thì vui tính lắm nhé, lúc nào cũng cười nói vui vẻ trong khi chân tay thì cuống cuồng làm sao cho kịp đơn cho khách.
Hàng dễ tìm lắm, ngay đoạn đầu ngõ giao giữa ngõ 35 Kim Mã Thượng và đường Phan Kế Bính, để xe rộng rãi thoải mái, đối diện còn có hàng chè cũng max ngon. Hôm nào muốn tiết kiệm mà vẫn được ăn ngon thì 2 đứa lại dắt díu nhau ra với cô Nhàn. xem tiếp
<góc chê>
Edit lại sau khi tìm hiểu!!
Bánh tráng trộn 86 Hàng Trống, quán này có 2 chủ nhé mn, hôm mình đến ăn là của cô chủ nhà. Bt cô bán sáng nhé còn của chủ kia bán từ 14h
Trước giờ chỉ ăn mỗi hàng này vì gần nhà, đã có 2 lần ăn phải trứng cút hỏng nhưng mình rất dễ tính trong ăn uống nên bỏ qua. Miễn ngta k thái độ là dc. Nhưng đến hnay thì thực sự là chưa hết cơn tức đã đến cơn ức.
Chuyện là mình tới mua mang về, 2 suất hết 40k, ông nhân viên ra đưa (ông này trông khá lạ, bt ra ăn chưa gặp), thì ny mình đưa tờ 200k, mình thấy tiền to sợ nhân viên kco tiền giả lại thì đưa tờ 50k bảo “E có 50k này”. Ông nhân viên đứng cau mày nhìn mình đúng kiểu “wtf?”. Mình nói tiếp “Để a đỡ phải giả lại nhiều”, thì ông ấy trả lời giọng khó chịu “Đây còn gì?” rồi giơ đống tiền trả lại 200k đang đưa cho ny mình lên. Mình mới “À” rồi cất tiền đi thôi, cũng chả sao nhưng ông nhân viên lúc quay người đi còn cố tình nói to “vãi thật 2 ng đòi giả tiền ạ??” Giọng khó chịu chứ chả phải vui vẻ gì cơ ý?? Chả hiểu mình lgi luôn mà phải thái độ như thế. Sợ nó giả lại nhiều nó còn quay ngược nói mình. Đã k thích r nhưng thôi nghĩ thỉnh thoảng có đứa điên thì đời mới vui. Nhưng chưa hết chuyện, đến lúc đang ăn, ny mình kêu đau r lấy ra từ mồm 1 miếng gỗ như ảnh. Nó rất là cứng luôn ý mn ạ, chọc chảy máu lợi ny mình luôn. Đến lúc này thì thật sự là k chấp nhận dc. Ngày tư tết tới nơi rồi mà làm ăn vô trách nhiệm. Đã thế thái độ còn khó chịu. K muốn phục vụ thì nghỉ tết sớm đi cả 2 cùng vui. Đây đi mua vừa bị nhân viên ngoạc mồm còn bị chảy máu mồm )) xem tiếp

khi-lên-phố-cổ]
Mình đang chuẩn bị lên phố chơi lễ mà quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món như bánh tráng trộn Hàng Trống, nộm gà Lãn Ông, miến trộn Lê Ngọc Hân, bò khô Hàng Giấy. Thật nhàm chán hết sức! Các bạn ơi món tủ của các bạn khi đi chơi phố cổ là gì, kiểu món mà có dịp lên đấy nhất định phải ăn ấy? Cả món mặn và món ngọt, cả đồ mua mang về nhâm nhi ăn dần nhé. Chia sẻ cho mình và các bạn trong hội với nhé xem tiếp
tối qua đi xem film về tầm 10h hơn..2 đứa bọn mình cũng đói đói mà hàng bún thang bên Hàng Trống mình hay ăn đã bắt đầu dọn dẹp hết hàng nên 2 đứa phi sang ngay Hàng Hòm ăn thử bún thang bên này xem sao vì nhìn bên ngoài cũng sáng sủa có vẻ sạch sẽ..mình gọi 2 bát bún thang gà đùi nh thịt..bê bát bún thang ra là như thế này..đã gọi nh thịt mà mình cũng thấy bình thg thôi..nước dùng bún thang thì ko có vị gì ngon hay ngọt của nước xương cả..củ cải muối thậm chí ko có bất kì vị ji kể cả độ giòn ngọt của củ cải muối cũng ko,trứng thái chỉ thì khô như rơm,nấm hương khô thì dùng loại nấm cánh mỏng chẳng có mùi thơm gì..lúc đầu mình sờ tay lên lọ tương ớt thì mỡ trơn tuột tay..đứng dậy 2 đứa 100k/2 bát bún ko có cái vị ji ngoài vài miếng thịt gà..đừng bạn nào nói là phố cổ phải thế nhé,mình ăn bún thang bên hàng trống cách có một đoạn (bát 35k) gọi bát bình thg thôi mà thấy khác hẳn..xem trên foody thấy các bạn review ăn được mình cũng chẳng hiểu ra làm sao..với mình thì thấy hqua mình ăn quá tệ..
review lại cho các bạn có thích bún thang thì thấy hàng này đỡ mất công ăn thử..mình thì đi ăn sớm lên để ăn bún thang hàng trống cho lành..
xem tiếp
*****
Tổng hợp review có tâm:
*****
Bạn Nguyễn Thu Quyên
Tùy phong cách nha mấy chế
Natural Raw Phan Chu Trinh (không nhớ địa chỉ lắm, hay sống ảo bên ngoài cửa đc)
Taste tea (240 Xã Đàn)
Royal Tea (500 Xã Đàn thì phải chỗ gần ngã 5 Ô Chợ Dừa)
Trill Bistro (98 Hàng Buồm, cực rộng, góc nào cũng ảo được, giá khá chát, phong cách hiện đại)
Lofita (Trần Hưng Đạo, đồ uống healthy, bánh bèo)
Baked by Julie (khá chát, toàn màu hường, 193 Hàng Bông gần ngã tư Cửa Nam)
Villa des Fleur (biệt thự, 40 Trần Phú thì phải)
La Fleurs (22B Hai Bà Trưng, khá chát, bánh bèo)
Le Douxi (Hồ Đắc Di, đồ hơi chán nhưng quán bánh bèo, xinh xắn)
Le Dahlia (106 Yết Kiêu, giá ổn, trông sang chảnh, xinh lắm)
Hệ thống Cup of Tea cũng xinh (Ng Đình Thi, Nguyễn Khang....phong cách nhẹ nhàng nữ tính)
Fogligan (Rộng, cây xanh, xinh)
Hệ thống Gardenista quán nào cũng xinh (Nguyễn Thị Định, Tây Sơn, Lê Thạch chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nên đi ban ngày)
The Garden Kafe (66 Hoàng Cầu, nên đi ban ngày)
The Rustic (ngã 3 giao Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, xinh, nên đi ban ngày)
Trill Rooftop (26 Hei Tower, Ngụy Như Kon Tum, rộng, đi xuống hầm để xe)
Cư xá (cũng ổn, phong cách hơi Hội An) xem tiếp
Review một số quán cafe cho mn ạ..mình sẽ ghi ở từng ảnh..tiện đây cho mình xin 1 số quán cf view đẹp bánh ngon với
1.Cafe Terrace- 6a Phan Chu Trinh
View nhìn thẳng ra Nhà Hát Lớn nên ko có gì để chê luôn ạ . Mấy ngày gió mùa về ngồi đây ngắm Hà Nội thì k có gì tuyệt hơn
Mình k nhớ rõ gọi nước gì nhưng rất ngon đó ạ.. tiramisu ăn cũng rất oke..giá nước từ 70k-100k
Mình sẽ quay lại quán này
2. Serein café&lounge- Trần Nhật Duật
Nếu mình quay lại quán này thì chỉ có thể vì view đẹp..
Nước mình gọi cam dứa, và sinh tố chuối dứa rất nhạt giá khoảng 70-90k/cốc
Bánh hạnh nhân-35k ăn khô và ko có miếng hạnh nhân nào
Khoai chiên 75k/1 đĩa như hình
3. La fleur tea and dessert cafe- 22B Hai Bà Trưng
Bánh và trà mình thấy bình thường mà giá chát thật sự..bánh phô mai ( chữ nhật) giá khoảng 80-90k..bánh trái táo còn lại 90k-110k, quán nhỏ, nhưng nhân viên nhiệt tình, thân thiện
4. Ledahlia- 106 Yết Kiêu
Mình thấy set trà ở đây khá rẻ gọi full topping chắc khoảng 200k.. bánh Red Velvet ngon giá rẻ - khoảng 40k.. mình hơi thất vọng vì view của quán, khá chật..nếu ai có ý định đi nên canh chỗ có ghế hình lồng chim sống ảo thì được còn lại mình k ấn tượng lắm
5. Baked by julie - 193 Hàng Bông
Quán này trước khi đi mình cũng xem rewview trước thì thấy khá nhiều bạn nói đến thái độ nv. Nhưng mình đến thấy thân thiện, bánh và trà đều ngon.. giá bánh khoảng 80-100k/ miếng với mình giá này rất ok với chất lượng bánh như vậy
Đáng để quay lại
6.Artemis- 20 Ngô Quyền
Quán này mình xem rewview khá oke nên quyết định đi.. đến nơi thì thật sự thất vọng..nước trà khá nhạt và loãng giá trung bình khoảnh 58k/cốc mình chỉ uống được 2 ngụm rồi bỏ.. bánh mình gọi là bánh xoài giá là 68k..Ăn cốt bánh khô, kem k mịn lắm với giá 68k mình nghĩ là k đáng
Sẽ kbh quay lại
7. The Ylang- số 2 Lê Thạch
Quán này view đẹp, rộng mình k nhớ rõ nhưng hình như 3 tầng cơ.. sống ảo chụp choẹt thoải mái.. nước mình gọi chanh leo tuyết, với sinh tố dâu tây thấy bt.. nhưng bánh thì ngon thật sự nha..bánh hình này mình mua với giá 80k.. còn bt mua miếng chỉ khoảng 30-40k.. nước thì khoảng 50-60k giá rẻ mà ngon đây là quán mình ưng khi giá rẻ mà bánh này ngon ntn xem tiếp
[Góc review vì không khen cũng không chê ]
Bánh mì pate của Bánh mì Phúc số 9 Yết Kiêu.
Bánh được cho khá nhiều pate, 1 ít jambong, 1 ít chả, rau mùi, không có dưa chuột, không dưa góp, đồ ở dưới bị rau mùi che hết mất rồi nhưng mà khá là đầy đặn. Mình ăn bánh sau gần 2 tiếng mua về nên khá nguội nhưng mà lúc chị mình mang về cho thì cũng nguội chứ không nóng. Nói chung là bánh ở đây bình thường không có gì đặc biệt, jambong, chả ăn không ngon, kiểu không có mùi vị gì ấy, cắn miếng bánh chỉ cảm nhận được vị pate và thấy dai dai của jambong chứ không có vị nổi bật. Chị mình thích ăn pate ở đây nên tiện thể mua pate thì mua bánh mì cho mình ăn thử 1 lần thôi chứ sẽ không mua lần 2 ở đây nữa. Bánh mì bít tết 80k ăn cũng chán (chị mình ăn về bảo thế), trên mạng cũng có nhiều review kém về bánh mì bít tết nhà này rồi. Cả nhà này được mỗi pate ngon nhất, về hâm nóng ăn bánh mì với rau của mình còn ngon hơn, 80k/kg nhưng không đựng trong hộp mà mua mang về bị đựng trong túi nilon
xem tiếp
Quán này không hiểu lý do gì mà khách đông thế nhỉ AE?
Bánh mỳ Phúc - Yết Kiêu
Tò mò đến quán ăn lâu đời, cũng xếp hàng nổi tiếng. Nhưng bánh mỳ thì nguội, ít ruột. Em ăn set trứng - pa tê - zăm bông 40k, mà có trứng ăn được, còn pa tê với zăm bông kém và ăn không khác thịt luộc là mấy!
Được cái phục vụ nhanh, nhân viên đông như quân nguyên
Thế các bác cho em hỏi sao nó đông thế? xem tiếp
REVIEW: BÁNH TRÁNG CUỐN THỊT HEO 104 YẾT KIÊU :
MÓN RAU LUỘC PHONG THỦY ĐẬM TRIẾT LÝ Á ĐÔNG.
***
Đồ ăn thì nói chung, em cũng mõm nhôm thôi không có gì để review, với tầm giá đó thì chắc là cho người ăn được. Chỉ khi phục vụ bưng món đặc sản trấn phái của nhà hàng là Rau củ quả luộc chấm muối vừng thì em mới cảm thấy thật sự đáng chú ý.
.
Rau củ ở đây rất đặc biệt, su su xanh được phối giống với cà rốt đỏ ngay trên đĩa tạo nên sự hài hòa trong màu sắc và phong thủy. Miếng đậu bắp dài được đặt nằm tọt giữa hai khoanh su su tròn theo một phong cách rất phồn thực và âm dương. Nhưng món ăn này không thể được gọi là bảo bối trấn quán được nếu như thiếu đi điểm nhấn là đĩa muối vừng trắng ởn nho nhỏ xinh xinh có dung tích bằng 1 chiếc chén hạt mít dùng để thắp hương cúng rượu các cụ ngày trên ban thần tài.
Khi đôi đũa gỗ lấp lánh ánh bạc của vết mốc lâu ngày( tượng trưng cho mệnh Thổ) gắp lấy miếng Su Su màu xanh( cái màu xanh ơn ởn của rau được bón thừa mứa phân đạm tượng trưng cho mệnh Mộc) rồi chầm chậm chấm vào đĩa muối vừng vàng có màu trắng ( thuần mệnh Kim) em cảm tưởng như là tất cả ngũ hành âm dương, kinh dịch, kinh nguyệt gì gì đó tụ hội hết lại trên bàn. Một món ăn dân dã mang đậm triết lý Á đông. Đặc biệt nguyên lý âm thịnh dương suy còn xuất hiện vô cùng tinh tế khi ta đưa miếng su su vào mồm, cắn qua lớp bên ngoài mềm nhũn do luộc chín kĩ, ta sẽ thấy một cục nhân su su sống giòn sần sật như thạch rau câu Long Hải bên trong, vị muối vừng bở bùng bục và nhạt thếch hậu thuẫn cho cái vị đ’ có vị gì của su su khiến thực khách cảm nhận mình vừa ăn phải một cái món ăn củ lòn gì đó thật tuyệt vời.
Thoạt đầu khi thức ăn vào miệng, thực khách sẽ cảm thấy món này như cức, Phải nhắm mắt lim dim thưởng thức và đọc thần chú lẩm nhẩm trong mồm “ món này đắt, món này đắt, không được nhè ra” x 3,14 sau đó đợi thức ăn trôi qua thực quản xuống dạ dày, lúc đó ta mới cảm thấy, nó đúng là như cức thật.
Sau khi nghe bà chị đầu bàn tường thuật lại vậy, em phải xin phục vụ 2 âu đá để hứng nước dãi…vì thèm. Bàn có 10 người, đĩa rau nằm đầu kia, cách em 1m5, nhưng tay em dài có chưa nổi 90cm. May mắn thay, bà chị em trước có làm bên dịch vụ chuyển phát nhanh của viettel, có oder ngay cho em nửa đĩa rau của quả xuống cuối bàn gọi là ăn thử. Nhưng nhất quyết, giữ đĩa muối vừng lại. Em có hờn dỗi gọi phục vụ 3 lần, là cho chị xin đĩa muối vừng nhưng“ Đã nghe và dí vào trả lời”
Đến lần thứ ba, em nhẹ nhàng chạy lại ôm chân 1 bạn phục vụ để xin được ban ơn 1 đĩa muối vừng nhỏ, thì nhận được câu trả lời lạnh lùng “ cái này không xin được, 10k/ chén”. Ok, fine, em móc túi quần ra được 8k dùng để tí lên hồ đi WC công cộng, vay thêm 2k nữa cố gắng mua đĩa muối vừng để nếm thử cái hương vị bảo bối trấn bang này.
Quả thật, món ăn không phụ lòng em các bác ạ, ko hề phí 10k 1 tí nào, em xin khẳng định nó không hề phí tí nào luôn, ăn như bòi. Nhạt thếch, Muối vừng chỉ là tên gọi của một dạng vật chất mà gần như đ’ có sự hiện diện của vừng trong đó, bở bở bột bột.
Em nhà quê, tiếc của tiếc tiền, sau đó gọi thêm đá, nước lẩu, tương ớt… đều phải rón rén hỏi xem có mất thêm 10k nữa không. Cuối bữa, khi dọn bàn, em còn mạnh dạn xin thêm hộp xốp để đóng gói muối vừng mang về.
Thật sự, một buổi tối rất ưng cái bụng,
Có đi ăn lại ko hả? Có chứ, ăn chùa mà, ngại gì, ai mời em vẫn đi, nhớ mang theo 10k mua muối vừng là ổn. xem tiếp
Quán này là Le Dahlia ở 106 Yết Kiêu - Hai Bà Trưng nha, cho các bạn cần địa chỉ. Quán này ổn, tối cuối tuần hơi đông thôi ạ! xem tiếp