GÓC CHÊ BAI
Quán HẢI YẾN - Tổ 18 Cảng Cá Cát Bà
Đây là bát canh ngao tại quán.
Sau mấy ngày hải sản tùm lum thì bọn mình quyết định ăn cơm thường để chuẩn bị về HN (do có ng say xe nữa). Lúc gọi món thì quán bảo: " Gọi thế này chẳng đủ tiền thuê nhân viên" Và trong thời gian ăn tại quán, thật sự thái độ nhân viên khiến mình rất khó chịu. Kể cả khi mình phàn nàn về bát canh toàn ngao chưa mở này nhận được câu xanh rờn là cậy ra để ăn.
Thật sự chẳng bao giờ ăn canh ngao chua mà cậy như vậy cả, con mở được thì sạn kinh khủng.
Khách đến ăn từ chai nước đến đĩa rau thì chủ đều thu được cả gốc lẫn lãi. Thái độ phục vụ như vậy làm mất cả ấn tượng về người dân Cát Bà.
Nên nếu có đến Cát Bà mùa này mng lựa lựa quán mà ăn nhé!!! Ví dụ: BOOM ngay cạnh Hải Yến và PHÚ THÀNH cũng gần đó cũng ổn ạ.

Bình loạn

Hằng DươngQuán này hình như rất ít khi có khách từ lâu lắm rồi
Thảo MyThế Vinh kìa
Khôi Nguyên Vương TấtĂn ở Viễn Dương là ok nhất, giá đắt sắt ra miếng, thái độ phục vụ cũng ok lun
Giang SusuTiến Phạm đang ở cát bà thì né ra nha a ))
Nguyễn Thị HuyềnTrịnh Văn Nhân
Võ Đăng QuânM xin review cát bà với
Trần Vân QuỳnhLâu lắm mình ko đi Cát Bà nhưng hồi đi ăn ngao ở Cát Bà là luộc ko mở miệng, ăn bên trong ngao ko bị quắt, giữ được nước ngọt, h vẫn luộc kiểu ấy luôn đợt này có thể CB đông quá nên ngta chảnh vs làm ẩu
Hải YếnKhông phải quán em đâu ạ
Trần ThuVote nhà hàng Boom
Văn Phúc NguyễnBạn ơi thà 1 năm đi 1 lần r vào miền trong còn hơn là 1 năm đi 2 lần mà đi miền Bắc. ). Mình ng miền Bắc mà cũng tự thấy xấu hổ thay cực kỳ hãn hữu lắm phải có lý do riêng ms đi du lịch miền Bắc còn k thì chịu thua. k dám đi

Thác loạn

GÓC CHÊ BAI
Quán HẢI YẾN - Tổ 18 Cảng Cá Cát Bà
Đây là bát canh ngao tại quán.
Sau mấy ngày hải sản tùm lum thì bọn mình quyết định ăn cơm thường để chuẩn bị về HN (do có ng say xe nữa). Lúc gọi món thì quán bảo: " Gọi thế này chẳng đủ tiền thuê nhân viên" Và trong thời gian ăn tại quán, thật sự thái độ nhân viên khiến mình rất khó chịu. Kể cả khi mình phàn nàn về bát canh toàn ngao chưa mở này nhận được câu xanh rờn là cậy ra để ăn.
Thật sự chẳng bao giờ ăn canh ngao chua mà cậy như vậy cả, con mở được thì sạn kinh khủng.
Khách đến ăn từ chai nước đến đĩa rau thì chủ đều thu được cả gốc lẫn lãi. Thái độ phục vụ như vậy làm mất cả ấn tượng về người dân Cát Bà.
Nên nếu có đến Cát Bà mùa này mng lựa lựa quán mà ăn nhé!!! Ví dụ: BOOM ngay cạnh Hải Yến và PHÚ THÀNH cũng gần đó cũng ổn ạ.
xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG ]
ROYALTY (Sự hoàng gia ở đẳng cấp...như Royaltea) CÁT BÀ
.Chỗ đoạn khách sạn Phú Thành
Phí tiền vch Xúc phạm tình yêu trà sữa của e các bác ạ. Ai đi Cát Bà thì nên cân nhắc.
T mua năm cốc.
1. Hồng Trà Vải kem cheese pudding trứng 53k
T đc thưởng thức nước lọc nhà với một mớ kem cheese ko ngọt cũng ko mặn. Kiểu đống bầy nhầy vô vị. Pudding ít vch và ăn cũng như kiểu thạch nước lã. Hi vọng ko đau bụng
2. Matcha kem cheese 57k
Ôi vch, toàn đá. Nhạt toẹt còn bột bột. Cháu t uống chưa đến 1/3. Nó bảo thà ăn bánh gạo one one còn ngon hơn.
3. Lục trà xoài kem cheeese pudding trứng 63k
Cái món t tự hào thì xoài ủng. Vô vị toàn đá. Pudding và kem cheese thì thôi khỏi bàn. Ít vch ra còn chả có vị gì cả. Kinh dị. Khó tả.
4. Trà sữa kem cheese trân châu trắng
Trân châu còn đỡ. Nhưng mà cho một đống đá đến nửa cái cốc mà uống vẫn ngọt lợ. Wtf à ít ra ko có sinh vật lạ. May
5. Socola trân châu trắng
Một đống bột cộng đá cộng đường cộng trân châu trắng hơi dính. Ngon t tự pha còn đỉnh hơn. Chán chả muốn nói.
Đợt trc mình ở Hà Nội uống mấy trà thuộc dòng trái cây của Royal. Cũng chán cơ mà đỡ hơn còn uống đc. Thất vọng vch luôn. Cảm thấy bị phản bội. T dễ tính lắm ạ nhưng mà t ko thể uống đc.
À đc cái view đẹp là điểm cộng nho nhỏ ah. Chắc là m vào phải quán fake nhưng cũng mong m.n cân nhắc khi đi du lịch và lên cơn nghiện trà sữa giống t ở đây. xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Quán HẢI YẾN - Tổ 18 Cảng Cá Cát Bà
Đây là bát canh ngao tại quán.
Sau mấy ngày hải sản tùm lum thì bọn mình quyết định ăn cơm thường để chuẩn bị về HN (do có ng say xe nữa). Lúc gọi món thì quán bảo: " Gọi thế này chẳng đủ tiền thuê nhân viên" Và trong thời gian ăn tại quán, thật sự thái độ nhân viên khiến mình rất khó chịu. Kể cả khi mình phàn nàn về bát canh toàn ngao chưa mở này nhận được câu xanh rờn là cậy ra để ăn.
Thật sự chẳng bao giờ ăn canh ngao chua mà cậy như vậy cả, con mở được thì sạn kinh khủng.
Khách đến ăn từ chai nước đến đĩa rau thì chủ đều thu được cả gốc lẫn lãi. Thái độ phục vụ như vậy làm mất cả ấn tượng về người dân Cát Bà.
Nên nếu có đến Cát Bà mùa này mng lựa lựa quán mà ăn nhé!!! Ví dụ: BOOM ngay cạnh Hải Yến và PHÚ THÀNH cũng gần đó cũng ổn ạ.
xem tiếp
[góc tạm ổn]
Mỳ vằn thắn & Sủi cảo Hải Yến: 136 Đông Các, Q. Đống Đa, Hà Nội
25k-30k
6:00-21:00
Bọn mình có gọi 2 loại mỳ vằn thắn: 1 trộn và 1 nước. Cảm nhận thì mình thấy đồ ăn ở đây cũng tạm ổn, sợi mì dai giòn, có há cảo chiên, sủi cảo đầy đặn thịt mà vỏ mỏng lắm cơ, thịt lợn thái mỏng, không phải thịt xá xíu hic, miếng trứng be bé )))))))). Thiếu mất gan lợn của mỳ vằn thắn . Nước dùng thì mình thích ở trên Đinh Liệt hơn, ở đây cũng ngon nhưng mà chưa trọn vị lắm, có mùi nấm hương khá thơm đấy
Giá rổ hợp lý 30k/ bát, chị chủ quán siêu đáng yêu ))))))), phục vụ khiến mình ưng ý phết. Điểm trừ là quán bé, mình ngồi trên tầng 2 hơi nóng với chật, chắc được 4 người ngồi vừa xem tiếp
[Góc khen và lên cơn thèm vật vã hihi]
Thấy mọi ng đăng ầm ầm mỳ vằn thắn chỗ nọ chỗ kia lên làm mình lại lên cơn vật, cơ mà mình chỉ nghiện đc mỳ ở đây thôi, hồi bầu bì nghén đi ăn bao nhiêu quán quanh Hà nội chỉ có hạp đc quán này mình ăn mà ko bị say mì chính (nhớ dặn cô chủ ko cho mì chính nếu bị dị ứng giống mình nhé) nhưng nc dùng vẫn trong veo,thơm ngọt, yêu dã man luôn jz mình ăn 1 bát mỳ ăn no căng rún hết 30k và gọi thêm 2 há cảo chiên thêm 5k QUÁ CHẤT sủi cảo hấp thì be bé, thơm thơm dẻo dẻo ăn rất vừa miệng ngon mất xác lun jz đi ăn trời này hơi nóng nhưng nhà chủ đon đả lm nên thấy bõ công lặn lội đi, đáng đồng tiền bát gạo nữa hỹ hỹ
P/S: mới thấy quán có thêm bún dọc mùng móng thịt mọc sườn cũng 30k mà thấy nhiều ng ăn cũng khen,mai phải đi ăn thử típ mới đc hehe
Địa chỉ: Mỳ vằn thắn Hải Yến 136 Phố Đông Các nhé xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Quán HẢI YẾN - Tổ 18 Cảng Cá Cát Bà
Đây là bát canh ngao tại quán.
Sau mấy ngày hải sản tùm lum thì bọn mình quyết định ăn cơm thường để chuẩn bị về HN (do có ng say xe nữa). Lúc gọi món thì quán bảo: " Gọi thế này chẳng đủ tiền thuê nhân viên" Và trong thời gian ăn tại quán, thật sự thái độ nhân viên khiến mình rất khó chịu. Kể cả khi mình phàn nàn về bát canh toàn ngao chưa mở này nhận được câu xanh rờn là cậy ra để ăn.
Thật sự chẳng bao giờ ăn canh ngao chua mà cậy như vậy cả, con mở được thì sạn kinh khủng.
Khách đến ăn từ chai nước đến đĩa rau thì chủ đều thu được cả gốc lẫn lãi. Thái độ phục vụ như vậy làm mất cả ấn tượng về người dân Cát Bà.
Nên nếu có đến Cát Bà mùa này mng lựa lựa quán mà ăn nhé!!! Ví dụ: BOOM ngay cạnh Hải Yến và PHÚ THÀNH cũng gần đó cũng ổn ạ.
xem tiếp
Mình thấy từ Hà Nội đi Cát Bà khá nhanh, và tiện. Nếu cảm thấy Hà Nội quá ngột ngạt và bạn muốn đi một nơi nào đó để gần gũi, hoà mình với thiên nhiên thì mình nghĩ Cát Bà là một sự lựa chọn hợp lý. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm với mình là vừa đủ rồi, còn ai muốn khám phá sâu hơn thì ở thêm cũng được nè ) xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Nhà em định tuần sau đi Cát Bà , đi tầm 16 người, mọi người ai đi rồi cho em xin ít review với ạ ( về phương tiện đi lại , giá cả chất lượng của nhà nghỉ và đồ ăn , nơi nào nên tới thăm quan ....)
Nếu có thêm tên nhà nghỉ , quán ăn ngon thì càng tốt ạ
Ad duyệt bài giúp em , em cảm ơn ad , cảm ơn mọi người xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Tình hình là em/ cháu đang có kế hoạch đi Cát Bà tự túc. Ngoài tinh thần tìm kiếm vitamin sea ra 1 con ham ăn như em/ cháu tha thiết mong muốn tìm được những địa chỉ hải sản ngon bổ rẻ ở đấy. Các anh chị cô bác ai đã có kinh nghiệm rồi hoặc là người dân địa phương luôn thì cho em/ cháu gợi í với. Xin được cảm ơn bằng muôn vàn lời y thương ))))))
P/s: Các anh chị cô bác có kinh nghiệm gì khác nữa cho em/ cháu xin luôn càng tốt ạ. Hãy thương lấy đứa ham ăn như em/ cháu, ăn nhiều vô kể thì chớ mà còn bị cắt cổ nữa là ở đấy gán nợ chứ chả chơi
Kính hội!!! xem tiếp
Tình hình là đợt tới này e có đi Cát Bà chơi 3 ngày 2 đêm ạ. Vì là lần đầu nên hoàn toàn mù tịt về Cát Bà. Anh chị bạn nào đã đi rồi, cho e xin ít kinh nghiệm Review về Cát Bà đẹp tuyệt vời với được k ạ? (Khách sạn, đồ ăn - quán ăn vặt, địa điểm chơi bời check in....) Em cảm ơn nhiều thật nhiều ạ xem tiếp
Em đang có 4 vé từ Cát Bà về Hanoi ngày 7/6 lúc 12h30 tại cổng chào Cát Bà
Vì lý do cá nhân muốn pass lại cho ai quan tâm, giá vé là 200k/1ng ạ
Kính hội ! xem tiếp
mọi người cho em xin review
Cát Bà 3 ngày 2 đêm với ạ. Từ phương tiện ( oto) nhà nghỉ, homestay, chỗ chơi ,... với ạ. e cảm ơn xem tiếp
Kỳ nghỉ lễ 30/4 em có dự định đi Cát Bà - Vịnh Lan Hạ 3N2D cho 5 người lớn và 1 trẻ em. Anh chị nào có kinh nghiệm book phòng, ăn uống hoặc các địa điểm ăn chơi , phương tiện đi lại review giúp em với ạ. Dự kiến kinh phí thế nào ạ.
Many thanks xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
- Bạn nào hè này đi Cát Bà chưa ạ?
- Cho em xin 1 vài địa chỉ ăn ngon, giá phải chăng ở Cát Nà với ạ
- Cho em xin luôn quán ăn sáng với ăn cơm, đồ ăn bình thương luôn ý ạ, không ăn hải sản không sợ ngán
- Kamsamita xem tiếp
Mọi người ơi, em đang tìm 2 phòng ks (4 người lớn) ở Cát Bà đêm 16/6. Ai còn phòng inbox em với ạ xem tiếp
Ngày 12-14/10 này em làm chuyến Cát Bà, Hạ Long. Cả nhà có ai biết ở Cát Bà chỗ nào phòng sạch sẽ, tiện đi lại, giá tầm 300-500k/ngày không ạ. Với Cát Bà thì đi chơi ở đâu được ạ?
Em cám ơn cả nhà nhiều. Mãi yêu
xem tiếp

Em có dự định cuối tháng 7 sẽ đi du lịch Cát Bà 3N2D
Mọi người cho em hỏi là nên đi theo Combo hay tự túc thì ok hơn ạ?
Cho em xin vài chỗ bán Combo giá hợp lí với. Em cảm ơn!! xem tiếp
Cuối tháng e có đi Cát Bà 2 ngày 3 đêm. Bọn e đi 4 người, ngân sách tổng khoảng 15tr. Các bác cho xin ít review nên chơi gì, ăn gì, đi đâu ) xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG ]
ROYALTY (Sự hoàng gia ở đẳng cấp...như Royaltea) CÁT BÀ
.Chỗ đoạn khách sạn Phú Thành
Phí tiền vch Xúc phạm tình yêu trà sữa của e các bác ạ. Ai đi Cát Bà thì nên cân nhắc.
T mua năm cốc.
1. Hồng Trà Vải kem cheese pudding trứng 53k
T đc thưởng thức nước lọc nhà với một mớ kem cheese ko ngọt cũng ko mặn. Kiểu đống bầy nhầy vô vị. Pudding ít vch và ăn cũng như kiểu thạch nước lã. Hi vọng ko đau bụng
2. Matcha kem cheese 57k
Ôi vch, toàn đá. Nhạt toẹt còn bột bột. Cháu t uống chưa đến 1/3. Nó bảo thà ăn bánh gạo one one còn ngon hơn.
3. Lục trà xoài kem cheeese pudding trứng 63k
Cái món t tự hào thì xoài ủng. Vô vị toàn đá. Pudding và kem cheese thì thôi khỏi bàn. Ít vch ra còn chả có vị gì cả. Kinh dị. Khó tả.
4. Trà sữa kem cheese trân châu trắng
Trân châu còn đỡ. Nhưng mà cho một đống đá đến nửa cái cốc mà uống vẫn ngọt lợ. Wtf à ít ra ko có sinh vật lạ. May
5. Socola trân châu trắng
Một đống bột cộng đá cộng đường cộng trân châu trắng hơi dính. Ngon t tự pha còn đỉnh hơn. Chán chả muốn nói.
Đợt trc mình ở Hà Nội uống mấy trà thuộc dòng trái cây của Royal. Cũng chán cơ mà đỡ hơn còn uống đc. Thất vọng vch luôn. Cảm thấy bị phản bội. T dễ tính lắm ạ nhưng mà t ko thể uống đc.
À đc cái view đẹp là điểm cộng nho nhỏ ah. Chắc là m vào phải quán fake nhưng cũng mong m.n cân nhắc khi đi du lịch và lên cơn nghiện trà sữa giống t ở đây. xem tiếp
Cảm nhận thật của cá nhân về Du Lịch Cát Bà...!?!
Quá chán và thất vọng là hai điều tôi cảm nhận về Cát Bà, tất cả mọi thứ mà Cát Bà thể hiện cho thấy một sự thoái trào về du lịch
Nếu bạn nào đã đi Cát Bà sẽ không muốn có quay lại nơi Đảo Ngọc!
*Tắc đường là cảm nhận đầu tiên về Đảo Ngọc, không phải chỉ mỗi Hà Lội không vội đâu nhé, Hải Phòng cũng vậy, và chính là lối vào phà Gót, chỉ có khoảng 2km nhưng sẽ có người mất cả 3,4 tiếng cuộc đời trong công cuộc đợi Phà( riêng nếu bạn mua combo xe đưa đón hai bên và vé phà thì bạn được xe thả xuống nội bộ khoảng gần 2km)
* Phòng ở của Đảo Ngọc, bạn nên thông thái một chút, khu đường 1/4 sẽ thuận lợi cho bạn ăn uống, ngủ nghỉ, đi chơi. Có một điều là bạn đỗ ô tô ở đâu sát đường mà không phải vào quán sẽ mất 30k phí đậu.
*Đối với các khách sạn nhỏ sẽ không có chỗ để ô tô, và bạn phải tự chịu tiền để xe, ở một bãi xe nào đó.
Khu Núi Ngọc là một lựa chọn tệ về ăn, ở, mua đồ. Các khách sạn đều nhỏ hay muốn nói là nhà nghỉ, tệ về cả chất lượng phòng, và sự thờ ơ của nhân viên. Các khách sạn sẽ không đóng cửa đêm, nên bạn đi chơi về lúc nào cũng được
* VỀ ĐỒ ĂN thì nó là một sự dối trá khi bạn tìm hiểu quan lozi, google,...đầu là ánh trăng lừa dối, bỏ qua Bánh xèo Quảng Nam( ngõ đối diện 46 núi ngọc), bỏ qua nhà hàngViễn Dương đi, nên đi ăn trên đường 1/4 hợp lý và chất lượng hơn. Đồ ăn sáng thì chán vcc các bạn ạ, tất cả đều nhạt nhoà theo nghĩa đen, hay theo lời nói của bố mẹ chúng ta hay nói là làm ăn điêu toa
* Về nơi đi, thì đâu đâu cũng như cái hội chợ của huyện, các bạn sẽ được trải nghiệm biển người
* Cát Bà được cái khi đêm muộn xuống thì đội sale lao như thí thân, đá phò không anh ơi, ăn ghẹ không anh ơi, 300k thôi anh ơi, massage không, phát triển mạnh hơn cả Thương hiệu Trần Duy Hưng
* Bar, pup thì xuống nhạc khá muộn, nhưng nó cũng bình thường, đều đều, có phần vắng vẻ chán ngắn, vì người đi thì ít mà pup thì quá nhiều ( rose club vẫn chơi đến hơn 1h)
Cát Bà luôn ở trong tâm trí tôi xem tiếp
Các bác ơi cho e xin địa chỉ một số ks ngon bổ rẻ ở Cát Bà với ạ. T7,cn này đoàn e đi khoảng 20ng. Many tksss!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em đang định tổ chức đi Cát Bà và ra đảo Nam Cát trong thời gian tới cho công ty, nên muốn xin mọi người ít review về đồ ăn và nơi ở tại đây. Mong admin duyệt bài giúp em ạ. Em cảm ơn.
xem tiếp
Chào mọi người ạ!
Em hiện đang có trip đi Cát Bà vào cuối tháng 6 (ngày 24-25) tới và đang cần book 1 homestay gần thị trấn Cát Bà.
Nhóm em đi 4 người, cần homestay đủ tiện nghi cơ bản và có chỗ cho nấu ăn...
Mọi người biết homestay nào như vậy, có thể giới thiệu giúp em được ko ạ? xem tiếp
Team e sắp đi du lịch Cát Bà dự định 23,24/3 ai có homestay hay khách sạn hay tour nào giá cả phải chăng k ạ từ A-Z càng tốt review giúp e với ạ. Team e tầm 15 người ạ xem tiếp
Cuối tuần mình dự định đi Cát Bà. Các c cho t xin kinh nghiệm di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến Cát Bà được không ạ? Mình cảm ơn nha xem tiếp