Đi thẳng từ cổng vào là 2 hàng cây tỉa những cây nấm, ở dưới là dãy hoa đang khoe sắc. Qua cổng soát vé là một nhà sàn 2 tầng , tầng 1 đã để sẵn bàn ghế cho khách ngồi nghỉ hoặc ăn uống, có sẵn vài cái quạt treo tường. Tầng 2 có đủ chăn đệm, xếp thành hàng dài cho khách nghỉ ngơi tạm. Free!
Đây cũng là một trong những điểm mới mẻ và đặc biệt so với những khu vui chơi khác ở tỉnh. Nhà sàn nhìn thẳng ra hồ- bến thuyền đi hang( mà mình không đi vì sáng đã ngồi thuyền rồi) Chếch bên phải 1 tý là 6,7 cây có treo 3 cái võng cho khách ngồi, thật ra nếu cái võng được thay bằng võng của miền Tây sẽ ok hơn là cái võng này làm bằng lưới dày, con mình nó chê bẩn, không ngồi @.@
Ngồi nghỉ đến 2h bắt đầu đi khám phá xung quanh, đầu tiên là động tiên cá! Có ai bảo cho mình biết tại sao lại gọi là động tiên cá không? Bắt đầu bằng bậc thang dốc thẳng, sau đó là luồn và cúi. Đúng kiểu vượt qua thử thách! Không có gì là dấu hiệu của cá ngoài mấy con cá đang bơi, ck mình bảo cá đang tu chưa thành tiên, đợi thêm vài nghìn năm nữa sẽ có tiên ! Cửa ra của động tiên cá là 1 đoạn lạ hoắc, rẽ phải sẽ đi tiếp còn đi thẳng sẽ lên chỗ vườn chim cách 2 km đường đi bộ. Lượn một hồi đợi đến 4h30 lên thuyền đi xem chim về tổ. Chim đậu trắng cả 1 bên sườn núi, vài phút lại có 1 đám lượn xuống, nhìn đã mắt. Cô chèo thuyền nói nếu muốn xem nhiều chim thì nên đi vào mùa xuân, rồi giới thiệu mọi người nên quay lại vào đợt tết và đầu năm, các loại hoa đang bắt đầu trồng như hoa tam giác mạch, hoa hướng dương... Tương lai, chắc Thung Nham sẽ trở thành điểm đến ưa thích của mọi người... Xem chim về tổ xong 5h30 lên xe về Hà Nội. Chớp mắt một lúc về đến nhà là 7h30 kết thúc chuyến đi vui vẻ.

Thác loạn

Đi thẳng từ cổng vào là 2 hàng cây tỉa những cây nấm, ở dưới là dãy hoa đang khoe sắc. Qua cổng soát vé là một nhà sàn 2 tầng , tầng 1 đã để sẵn bàn ghế cho khách ngồi nghỉ hoặc ăn uống, có sẵn vài cái quạt treo tường. Tầng 2 có đủ chăn đệm, xếp thành hàng dài cho khách nghỉ ngơi tạm. Free!
Đây cũng là một trong những điểm mới mẻ và đặc biệt so với những khu vui chơi khác ở tỉnh. Nhà sàn nhìn thẳng ra hồ- bến thuyền đi hang( mà mình không đi vì sáng đã ngồi thuyền rồi) Chếch bên phải 1 tý là 6,7 cây có treo 3 cái võng cho khách ngồi, thật ra nếu cái võng được thay bằng võng của miền Tây sẽ ok hơn là cái võng này làm bằng lưới dày, con mình nó chê bẩn, không ngồi @.@
Ngồi nghỉ đến 2h bắt đầu đi khám phá xung quanh, đầu tiên là động tiên cá! Có ai bảo cho mình biết tại sao lại gọi là động tiên cá không? Bắt đầu bằng bậc thang dốc thẳng, sau đó là luồn và cúi. Đúng kiểu vượt qua thử thách! Không có gì là dấu hiệu của cá ngoài mấy con cá đang bơi, ck mình bảo cá đang tu chưa thành tiên, đợi thêm vài nghìn năm nữa sẽ có tiên ! Cửa ra của động tiên cá là 1 đoạn lạ hoắc, rẽ phải sẽ đi tiếp còn đi thẳng sẽ lên chỗ vườn chim cách 2 km đường đi bộ. Lượn một hồi đợi đến 4h30 lên thuyền đi xem chim về tổ. Chim đậu trắng cả 1 bên sườn núi, vài phút lại có 1 đám lượn xuống, nhìn đã mắt. Cô chèo thuyền nói nếu muốn xem nhiều chim thì nên đi vào mùa xuân, rồi giới thiệu mọi người nên quay lại vào đợt tết và đầu năm, các loại hoa đang bắt đầu trồng như hoa tam giác mạch, hoa hướng dương... Tương lai, chắc Thung Nham sẽ trở thành điểm đến ưa thích của mọi người... Xem chim về tổ xong 5h30 lên xe về Hà Nội. Chớp mắt một lúc về đến nhà là 7h30 kết thúc chuyến đi vui vẻ. xem tiếp