Mình là fan của Popeyes từ rất lâu rồi và đã từng vì Popeyes mà từ bỏ hết KFC, Lotteria ... Mỗi lần thèm gà rán đều vào Popeyes cả. Nhưng thực sự hôm nay Popeyes cho mình 1 trải nghiệm tệ không thể ngờ nổi, từ chất lượng đồ ăn đến service luôn !!
Trưa hôm nay mình và ny nhân dịp thèm gà lại được km 1+1, tiện đường rẽ vào Popeyes Hồ Gươm ăn.
Như ảnh bill, bọn mình gọi 2 gà cay + 2 gà tắm nước mắm + 2 nước + 1 khoai lớn, đồ ra cũng bt ko chậm. Suất của mình có 1 đùi + 1 lườn, còn suất của ny mình có 1 đùi + 1 cánh. 2 miếng đầu bọn mình ăn đều bt dù hơi mặn, nhưng đến miếng đùi thì mình thấy có hiện tượng lạ, cắn vào thấy xộc mùi hôi thối phát sợ. Mình xẻ miếng gà ra xem thì thấy đen xì, ngửi qua đã thấy mùi hôi thối kiểu gà để lâu bị hỏng thối í kinh tởm !!! Miếng đầu tiên bị nthe mình ko chụp lại mà chỉ mang ra đổi thôi. Nv đổi cho mình mà ko một lời xin lỗi. Ok fine chắc các bạn bận. Mình nhận lại miếng đùi thứ 2, và ngạc nhiên chưa, nó bị y hệt như miếng trước. Lần này thì mình chụp lại như ảnh dưới, sau đó mang ra trả chứ ko cần đổi nữa. Một chị áo đen chắc manager hoặc supervisor ca đó ra nhận claim của mình, ko xin lỗi luôn, chỉ hỏi có cần refund tiền ko, và tất nhiên mình từ chối. Lúc này bực bội cực điểm rồi va Popeyes tặng thêm một cú hat-trick nữa là miếng đùi của ny mình cũng bị y hệt luôn !!
Lúc này thực sự mình không còn gì để nói luôn, và bực đến mức ngồi luôn tại Popeyes viết review này. Không biết do bọn mình đen hay chất lượng gà của Popeyes thực sự tệ như vậy nữa? Mn đến ăn đây nhớ để ý tình trạng miếng gà và mong ko ai bị như bọn mình. Sau hôm nay thì bọn mình cũng vĩnh biệt Popeyes luôn ạ !
THỰC SỰ TỆ !!!

Bình loạn

Ngô Lan PhươngSang BBQ Chicken mà ăn
Jeremy Phươngchưa bao giờ thấy gà ở đây ngon )
Bố Minh Khôitốt nhất k nên ăn mấy đồ ăn nhanh này. trước kfc cũng dính phốt
Trần Phương MaiMình ăn ở đây 1 lần và ko bh qay lại ăn lần thứ 2 ^^
Phạm Lê MinhThèm gà tới vậy mua gà về tự làm đi.
À tiện đây t bán bột chiên gà nhé
Trang PhamHoàng Nhật
Trần Thu ThảoTrần Phương Linh
Thanh HươnggNguyễn Sơn
Spring NguyênObnoxiuos Riley mayy
Trần Lệ Thanh ThanhGa Onl

Thác loạn

Mình là fan của Popeyes từ rất lâu rồi và đã từng vì Popeyes mà từ bỏ hết KFC, Lotteria ... Mỗi lần thèm gà rán đều vào Popeyes cả. Nhưng thực sự hôm nay Popeyes cho mình 1 trải nghiệm tệ không thể ngờ nổi, từ chất lượng đồ ăn đến service luôn !!
Trưa hôm nay mình và ny nhân dịp thèm gà lại được km 1+1, tiện đường rẽ vào Popeyes Hồ Gươm ăn.
Như ảnh bill, bọn mình gọi 2 gà cay + 2 gà tắm nước mắm + 2 nước + 1 khoai lớn, đồ ra cũng bt ko chậm. Suất của mình có 1 đùi + 1 lườn, còn suất của ny mình có 1 đùi + 1 cánh. 2 miếng đầu bọn mình ăn đều bt dù hơi mặn, nhưng đến miếng đùi thì mình thấy có hiện tượng lạ, cắn vào thấy xộc mùi hôi thối phát sợ. Mình xẻ miếng gà ra xem thì thấy đen xì, ngửi qua đã thấy mùi hôi thối kiểu gà để lâu bị hỏng thối í kinh tởm !!! Miếng đầu tiên bị nthe mình ko chụp lại mà chỉ mang ra đổi thôi. Nv đổi cho mình mà ko một lời xin lỗi. Ok fine chắc các bạn bận. Mình nhận lại miếng đùi thứ 2, và ngạc nhiên chưa, nó bị y hệt như miếng trước. Lần này thì mình chụp lại như ảnh dưới, sau đó mang ra trả chứ ko cần đổi nữa. Một chị áo đen chắc manager hoặc supervisor ca đó ra nhận claim của mình, ko xin lỗi luôn, chỉ hỏi có cần refund tiền ko, và tất nhiên mình từ chối. Lúc này bực bội cực điểm rồi va Popeyes tặng thêm một cú hat-trick nữa là miếng đùi của ny mình cũng bị y hệt luôn !!
Lúc này thực sự mình không còn gì để nói luôn, và bực đến mức ngồi luôn tại Popeyes viết review này. Không biết do bọn mình đen hay chất lượng gà của Popeyes thực sự tệ như vậy nữa? Mn đến ăn đây nhớ để ý tình trạng miếng gà và mong ko ai bị như bọn mình. Sau hôm nay thì bọn mình cũng vĩnh biệt Popeyes luôn ạ !
THỰC SỰ TỆ !!! xem tiếp