Ốc thì nc chấm chua loét, ngao hấp ko có nước chấm, xoài dầm vị ngon mà cho ăn xoài chín mềm nhũn, ngao xào me thì chua vđ, càng ghẹ bơ tỏi thì lại cho cả bột năng vào sóng sánh. Ôi Kim giang đc hàng ốc đông nhất mà ko ra cái gì. Càng làm lâu ăn càng chán hơn trc..
ở phố Hoàng đạo Thành Kim giang

Bình loạn

Mai PhươngHồi lâu lâu r nhà mình có ăn ở đó ,cá nhân cũng thấy không ngon. Thái độ của bạn ra ghi đồ và phục vụ k mấy thiện cảm .
Trần Quốc HoànỞ kim giang thì chịu khó chạy ra chỗ ngã 3 định công vs bùi xương trạch có hành ốc ăn cũng ok phết đấy,ngay góc ngã 3 đấy luôn
Giang LinhTrông chân gà ngon phết đấy chứ kk
Nguyễn PhươngQuán này cạch mặt luôn:)) nhân Viên thái độ, đồ ăn cx chả ra gì
Thảo NguyễnTrc mình hay ăn đây. Hồi chưa có cửa hàg mà ngồi gần chợ bán tối làm có tâm và ngon hơn chứ h chán lém rùi he he

Thác loạn

Mong Ad duyệt bài giúp em. Vì hoàn cảnh không cho phép tự nấu nên buổi trưa em toàn phải ăn ngoài. Vậy, mong mọi người tư vấn cho em xem buổi trưa quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Đê la Thành, Kim mã( đại loại là gần đấy) thì nên ăn món gì và tại đâu ạ. Em xin chân thành cám ơn. xem tiếp