Dựa trên tiểu thuyết huyền thoại “Tiếng gọi nơi hoang dã”
Có lẽ nên đánh giá 9/10 cho bộ phim này, bởi nếu không có 15p đầu dùng kĩ xảo CGI trông hơi “dối trá” trong tạo hình Buck thì phim phải hoàn hảo 100%.
Tiếng gọi nơi hoang dã theo chân Buck – chú chó to lớn ở Bắc California, vốn là thú cưng của một vị thẩm phán địa phương. Biến cố ập đến khi chú bị bắt cóc và bán đến phía Bắc, trở thành “tài sản” của chủ nhân mới, để rồi sự gặp gỡ cùng John (Harrison Ford) khiến Buck nhận ra sự thay đổi lớn trong bản thân, rằng phải chăng chính nơi hoang dã ngoài kia lại chính là ngôi nhà lý tưởng nhất, vượt xa khỏi sự tù túng và xiềng xích của cuộc sống con người.
Tuy có đánh giá Buck được tạo hình nhờ công nghệ CGI, tuy không hoàn hảo và tiên tiến như The Lion King, thậm chí có đôi ba cảnh Buck trông không “thật” lắm, nhưng nhìn chung phần hiệu ứng hình ảnh đã làm tròn nhiệm vụ của mình xuyên suốt phim. Nên phải nói chỉ trừ 1 điểm nhỏ khách quan thôi, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác sẽ phải cho nhà làm phim một điểm cộng, bởi nhờ công nghệ CGI nên với những pha vật lộn, cấu xe, nếu đó là một chú chó thật hẳn khán giả sẽ đau lòng mấy tháng liền cho mà xem.
Phim được gắn nhãn PG nên có thể nói cái gì cũng ở mức vừa phải nhưng lại tạo được sự sâu lắng trng lòng người. Tiếng gọi nơi hoang dã có thể được gọi tên là bộ phim nhân sinh hay nhất nhì năm 2020 này.

Bình loạn

Dương Ngọc BáchHôm qua mk cũng mới đi xem xong
Rất đáng đồng tiền bát gạo
Hồ Xuân Sángcoi lần thứ 2 luôn òi, công nhận đoạn đầu hơi kg thật lắm nhưng cả phim quá chất
Ly Ly NguyenHình như ai cũng khoái em Buck như tao với mày á Thạch Nguyễn
Thu HuyềnNhận BOOK VÉ XEM PHIM CGV
GIÁ RẺ HƠN RẠP ( GIẢM 30% - 50%)
GIÁ VÉ CGV chỉ từ 1v
Các bác mua tại rạp là 100-150k đó ạ
Áp dụng:
Hệ thống CGV Cinema toàn quốc
Mọi rạp, mọi phim.
Chọn ghế trước, ko lo xếp hàng, ko sợ hết chỗ
Book vé 24/7 - ko nghỉ nhé các bạn
Book vé của Huyền cứ vô thẳng quầy VIPP lấy vé thôi nạ
Phạm Thị Thanh ThảoNgọc Di
Trương Thị Quyênhay thật. nên xem cm ạ

Thác loạn


Dựa trên tiểu thuyết huyền thoại “Tiếng gọi nơi hoang dã”
Có lẽ nên đánh giá 9/10 cho bộ phim này, bởi nếu không có 15p đầu dùng kĩ xảo CGI trông hơi “dối trá” trong tạo hình Buck thì phim phải hoàn hảo 100%.
Tiếng gọi nơi hoang dã theo chân Buck – chú chó to lớn ở Bắc California, vốn là thú cưng của một vị thẩm phán địa phương. Biến cố ập đến khi chú bị bắt cóc và bán đến phía Bắc, trở thành “tài sản” của chủ nhân mới, để rồi sự gặp gỡ cùng John (Harrison Ford) khiến Buck nhận ra sự thay đổi lớn trong bản thân, rằng phải chăng chính nơi hoang dã ngoài kia lại chính là ngôi nhà lý tưởng nhất, vượt xa khỏi sự tù túng và xiềng xích của cuộc sống con người.
Tuy có đánh giá Buck được tạo hình nhờ công nghệ CGI, tuy không hoàn hảo và tiên tiến như The Lion King, thậm chí có đôi ba cảnh Buck trông không “thật” lắm, nhưng nhìn chung phần hiệu ứng hình ảnh đã làm tròn nhiệm vụ của mình xuyên suốt phim. Nên phải nói chỉ trừ 1 điểm nhỏ khách quan thôi, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác sẽ phải cho nhà làm phim một điểm cộng, bởi nhờ công nghệ CGI nên với những pha vật lộn, cấu xe, nếu đó là một chú chó thật hẳn khán giả sẽ đau lòng mấy tháng liền cho mà xem.
Phim được gắn nhãn PG nên có thể nói cái gì cũng ở mức vừa phải nhưng lại tạo được sự sâu lắng trng lòng người. Tiếng gọi nơi hoang dã có thể được gọi tên là bộ phim nhân sinh hay nhất nhì năm 2020 này. xem tiếp