[GÓC KIỂM CHỨNG-Vừa khen Vừa Chê]
Hôm nay theo chân 1 bài review về gà ở POP Quán - 162 Phố Huế thì mình có đến ăn thử do mình khá thích món chân gà (nướng chiên ngâm gì cũng thích hết ).
- Đầu tiên về món chiên mắm thì mình dân miền nam nên ăn thấy rất hợp khẩu vị, nhưng chắc các bạn miền bắc ăn không quen sẽ thấy hơi ngọt. (Công nhận là tẩm gia vị kiểu này ăn với cơm thì tuyệt vời, cơ mà mình ăn không vẫn thấy rất ngon). Mình ăn chân gà chiên mắm và sụn chiên mắm, 2 món này đều ngon. Chấm 9/10 nếu nhạt bớt sẽ ngon hơn. Lần sau nhất định sẽ quay lại để ăn 2 món này.
- Thứ hai, món chân gà ngâm xả tắc, khá ngon nhưng không đặc sắc lắm vì chân hơi dai, bạn nào cũng thích món này mình khuyên nên đến 129 Đinh Công Thượng ăn thử quán này chân gà cực ngon, ốc mít luộc cũng ngon nữa. Perfect luôn!
- Thứ ba, về món rang muối, thực sự mình không thấy ngon 1 chút xíu nào, nó không dở nhưng không có vì đặc biệt cả, quan trọng là nó không hợp khẩu vị với mình. ĐẶC BIỆT (mình ăn cánh gà rang muối), mình ăn đến phần đùi cánh thì thấy cực kì hôi, thịt không có dấu hiệu phân huỷ nhưng chẳng khác nào mùi thức ăn thối cả. May là món này gọi cuối nên mình vẫn thưởng thức ngon lành mấy thứ kia. Về gà thì mình thấy nhiều nơi bị phốt như thế này rồi, chắc do số lượng lớn nên họ không đảm bảo được chất lượng thì cũng có thể thông cảm, và mình gọi 2 cánh thì chỉ 1 cái bị nên mình cũng không phàn nàn nhiều. TUY NHIÊN lúc tính tiền, mình gọi bạn nhân viên lại tính tiền và nói “bạn ơi cái chân này bị hỏng, nó hôi lắm”, thì bạn ấy bảo rằng “Vâng chị đợi em một lát”, sau đó bạn ấy vẫn tiếp tục tính tiền cho mình xong xuôi ghi hoá đơn và sang những bàn khác tính tiền, sau đó còn đi dọn bàn và bỏ luôn cái đĩa chân gà đấy vào chậu luôn. Mình không hiểu bạn ấy bảo đợi để làm gì nữa, ít ra cũng phải trừ tiền món đấy hay chỉ là một lời mong bạn thông cảm sao đó chẳng hạn. Đây không. Cũng không thấy nói với quản lý hay bà chủ luôn. Quá tệ. Và thôi mình về, mình cũng hiền nên chả đôi co hay làm khó gì bạn đó cả. Nhưng tự bảo rằng nếu không xử lý việc này thì mình cũng phải có một chút nhận xét để cho những người khách sau tránh, nếu quán có đọc được thì rút kinh nghiệm.
Bonus thêm về giá: chân gà 11k, cánh 21k, sụn 45k. Mình ăn 2 ng no là hết 223K, chỉ uống 1 coca. Cũng không rẻ nhưng cũng không đắt. Khuyên các bạn lần sau ăn quán nào chuyên về các bộ phận con gà như này thì né né mấy chỗ có thịt ra, dễ bị hư lắm. Còn chân và sụn mình vẫn ăn, dù biết là đi ăn hàng thế này không đảm bảo lắm nhưng mà đúng món khoái khẩu nên vẫn bất chấp.
À quên đồ ăn ra là mình vồ vập luôn nên quên mất chụp ảnh ) Sorry.

Bình loạn

Nguyễn Thế Vinhăn ở chỗ phố huế ngồi cứ kiểu bị chật chội ý ~~ gà ăn ngon thật nhưng do ngọt quá nên ăn đc vài cái là sẽ ngán ngẩm và không ăn đc nhiều hơn.
t ăn lẩu thì cũng đc nhưng đắt ~~ nchung quá này ăn khá ổn...
Nguyễn Thu ThủyĂn nhiều lúc bị hơi mặn quá chứ đồ cũng ok
Aaron LeeĐúng rồi, chân gà xả tắc lần nào mình ăn cũng dai. Còn chiên mắm thì mình ko thích ngọt nên ăn nhà Quyền GV thấy ngon hơn.
Hôm m ngồi ăn, quán đông kín, bàn ăn thì thấp, có mấy bạn xách giày vào cất phía trong mà chả biết ý, cứ vung giày tung tóe, sợ quá :((
Quynh MidoChân gà chiên mắm ngon mà,nhưng đúng là hơi mặn. Chân ngâm thì hơi bé nên dai và k có thịt mấy. Lẩu thì bình thg
Ngan NguyenE đến quán 1 lần mà thấy tầng 1 là hiệu thuốc ý quán đấy là mình phải lên tầng 2 ạ hay ntn c ơi
Nguyễn Đức TrungCó quán “ Nhất Kê Quán “ ở Cầu Giấy , các bạn nên ăn ở đó , chân gà ngon , khoai lang kén ngon , đi 2-3 ng có thể hơi đắt , nhg đi tầm 4 ng trở lên gọi nồi lẩu vs mấy món ăn ngoài thì khá là rẻ . Tính tb ra mỗi ng khoảng 200k thôii !!

Thác loạn

Mặc dù đã được nghe review về hương vị kinh dị sốc tận óc của dòng kem mới này, xong với tính tò mò tôi vẫn liều làm thử 1 cây xem có trầm trồ
Cơ mà trầm trồ thật các ông ạ )) Ngon mà ))
Về cơ bản hương vị tương đối giống kem vani ngọt nhẹ + thêm vị chanh khá thơm.
Mùi hăng đặc trưng của ớt.
Lúc ăn vào miệng vị ngọt mát đến khi nuốt xuống mùi cay mới bắt đầu lan toả.
Cảm quan CÁ NHÂN, tôi khá thích sự kết hợp kì lạ này. Kem lạnh mà kèm ớt cay. Cũng k hẳn là cay lắm đâu. Nó là cái cảm giác tê tê ở vị giác ấy.
.
TUY NHIÊN, lời khuyên chân thành là các bạn k ăn được cay hay ghét ớt thì nên tránh xa thể loại này ra. Vì mùi ớt rất rõ và hăng.
Còn nếu muốn thử thách bản thân thì cứ tự nhiên ) xem tiếp
TUY NHIÊN, quản lý của cửa hàng này đã liên hệ với mình để xin lỗi. xem tiếp
Mình ăn bánh ở đây mấy hôm rồi nhưng hôm nay mới review lại.
Chủ quán là người miền nam và chị rất nhiệt tình nhé. Hỏi thăm khách đủ kiểu luôn.
* Không gian quán: quán tận trong ngách nhỏ nhưng cũng k khó tìm. Trong quán thì cảm giác hơi bị tù túng, bí bách 1 tí. Nhưng mà k sao cả, quán lúc đấy có mình đến ăn thôi nên ok.hehe
* Đồ ăn
Tổng thể mình gọi ra:
- 2 bánh tráng trộn (20k/suất)
- 2 bánh tráng cuộn (15k/suất)
- 2 bánh tráng nướng: 1 nướng thập cẩm (30k) , 1 nướng bò phô mai (30k)
(Gọi nhiều thế mà mình chỉ chụp lại có 2 cái ảnh thôi)
Nhận xét:
- Bánh tráng trộn: chưa bao giờ mà mình ăn ở quán nào mà được hẳn 1 bát tô to bánh tráng trộn thế. Lúc đầu vào quán mình gọi luôn 2 bánh tráng trộn còn được chị chủ quán ngăn lại khuyên nên ăn 1 trộn 1 cuộn trc vì sợ sẽ bị no vs ngấy quá. Nghe lời chị chủ nên cũng gọi 1 trộn trc đến khi thấy bát bánh tráng trộn mà bất ngờ thật ( tiếc là đã k chụp lại ảnh nào). Bánh tráng đầy bát, tơi, k bị dính vào nhau. Thịt bò khô do chủ quán làm luôn ăn cũng ngon. TUY NHIÊN, vị sốt bánh tráng không đậm đà lắm, ăn k đã. Cứ cảm giác ăn hơi ngang ngang. So với bánh tráng cô Toàn, hay Hàng Trống thì mình đánh giá là không ngon bằng. Nếu quay lại thì mình cũng sẽ k gọi bánh tráng trộn nữa.
- Bánh tráng cuộn: dành lời khen cho quán là bánh tráng cuộn nhìn hấp dẫn và ăn rất ngon. Nhân bánh hình như đầy đủ bò, xoài, trứng cút, rau. Ăn bánh cuộn rõ vị chua cay nên thích lắm. Nhất định sẽ gọi lại nếu quay lại quán. Vừa ngon mà lại rẻ hơn btt.
- Bánh tráng nướng: mình khuyên nên ăn nhân thập cẩm nếu bạn quyết định gọi bánh nướng. Bánh nhân bò vị không có gì đặc sắc mà hơi ngang ngang í. Nhân gồm có bò băm, ít phô mai, ngô và trứng. Còn nhân thập cẩm thì có lạp xưởng, xúc xích, bò khô và trứng. Vị Bánh nhân thập cẩm chắc chắn có vị cay cay nồng nồng của bò khô rồi, nhiều bò thế cơ mà, lại thêm vị lạp xưởng cũng khá ngon. Nếu quay lại quán thì có thể sẽ gọi nướng thập cẩm này.
Quán có nhận ship hàng với đơn hàng từ 3 suất trở lên và free ship dưới 4km nhé.
* Tổng kết: quán okie, phục vụ tốt, đồ ăn có 1 món ngon là quay lại được rồi. Lần đầu review mà viết dài quá
P/s: mọi người ai biết chỗ nào có bánh cuộn và nướng ngon giới thiệu cho mình với nhé... muốn thưởng thức thêm ở nhiều quán khác quá... hihi xem tiếp
"Sống lại cảm xúc của U23VN cùng 11 niềm hi vọng"
Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thực sự có hứng thú với phim việt cả bởi sự cẩu thả,nhàm chán trong kịch bản,nội dung và đặc biệt là xử lí hình ảnh,kĩ xảo chả bao giờ kĩ càng,tới nơi tới bến cả.Nói về phim 11 niềm hi vọng thì bởi mình là 1 người rất cuồng bóng đá nên khi nghe tin có phim về đề tài bóng đá mình đã rất hào hứng,hóng phim TUY NHIÊN sau khi xem xong phim thì mình vẫn phải khẳng định rằng PHIM VIỆT CÒN KÉM LẮM!dù là phim về đề tài bóng đá nhưng phim lại xoay quanh những vụ việc bên ngoài sân cỏ,chuyện tình yêu trai gái bla bla.......Dàn diễn viên trong phim ko để lại một chút ấn tượng nào.Kịch bản của phim còn rất nhiều thiếu sót.ĐẶC BIỆT là phần kĩ xảo của phim,mình quá thất vọng về phần xử lí kĩ xảo này.Cứ như mời 1 ông chả biết gì về kĩ xảo, về xóa phông cả.Ảo tung lòng chảo!!!điểm sáng duy nhất của phim có lẽ là khơi gợi trong chúng ta tình yêu đất nước,yêu trái bóng tròn^-^
P/s:phim này dìm đội Thái lan hơi bị nhiều á nha=))và phim đang được chiếu miễn phí trên kênh youtube METAN ENTERTAIMENT
LINK PHIM xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG-Vừa khen Vừa Chê]
Hôm nay theo chân 1 bài review về gà ở POP Quán - 162 Phố Huế thì mình có đến ăn thử do mình khá thích món chân gà (nướng chiên ngâm gì cũng thích hết ).
- Đầu tiên về món chiên mắm thì mình dân miền nam nên ăn thấy rất hợp khẩu vị, nhưng chắc các bạn miền bắc ăn không quen sẽ thấy hơi ngọt. (Công nhận là tẩm gia vị kiểu này ăn với cơm thì tuyệt vời, cơ mà mình ăn không vẫn thấy rất ngon). Mình ăn chân gà chiên mắm và sụn chiên mắm, 2 món này đều ngon. Chấm 9/10 nếu nhạt bớt sẽ ngon hơn. Lần sau nhất định sẽ quay lại để ăn 2 món này.
- Thứ hai, món chân gà ngâm xả tắc, khá ngon nhưng không đặc sắc lắm vì chân hơi dai, bạn nào cũng thích món này mình khuyên nên đến 129 Đinh Công Thượng ăn thử quán này chân gà cực ngon, ốc mít luộc cũng ngon nữa. Perfect luôn!
- Thứ ba, về món rang muối, thực sự mình không thấy ngon 1 chút xíu nào, nó không dở nhưng không có vì đặc biệt cả, quan trọng là nó không hợp khẩu vị với mình. ĐẶC BIỆT (mình ăn cánh gà rang muối), mình ăn đến phần đùi cánh thì thấy cực kì hôi, thịt không có dấu hiệu phân huỷ nhưng chẳng khác nào mùi thức ăn thối cả. May là món này gọi cuối nên mình vẫn thưởng thức ngon lành mấy thứ kia. Về gà thì mình thấy nhiều nơi bị phốt như thế này rồi, chắc do số lượng lớn nên họ không đảm bảo được chất lượng thì cũng có thể thông cảm, và mình gọi 2 cánh thì chỉ 1 cái bị nên mình cũng không phàn nàn nhiều. TUY NHIÊN lúc tính tiền, mình gọi bạn nhân viên lại tính tiền và nói “bạn ơi cái chân này bị hỏng, nó hôi lắm”, thì bạn ấy bảo rằng “Vâng chị đợi em một lát”, sau đó bạn ấy vẫn tiếp tục tính tiền cho mình xong xuôi ghi hoá đơn và sang những bàn khác tính tiền, sau đó còn đi dọn bàn và bỏ luôn cái đĩa chân gà đấy vào chậu luôn. Mình không hiểu bạn ấy bảo đợi để làm gì nữa, ít ra cũng phải trừ tiền món đấy hay chỉ là một lời mong bạn thông cảm sao đó chẳng hạn. Đây không. Cũng không thấy nói với quản lý hay bà chủ luôn. Quá tệ. Và thôi mình về, mình cũng hiền nên chả đôi co hay làm khó gì bạn đó cả. Nhưng tự bảo rằng nếu không xử lý việc này thì mình cũng phải có một chút nhận xét để cho những người khách sau tránh, nếu quán có đọc được thì rút kinh nghiệm.
Bonus thêm về giá: chân gà 11k, cánh 21k, sụn 45k. Mình ăn 2 ng no là hết 223K, chỉ uống 1 coca. Cũng không rẻ nhưng cũng không đắt. Khuyên các bạn lần sau ăn quán nào chuyên về các bộ phận con gà như này thì né né mấy chỗ có thịt ra, dễ bị hư lắm. Còn chân và sụn mình vẫn ăn, dù biết là đi ăn hàng thế này không đảm bảo lắm nhưng mà đúng món khoái khẩu nên vẫn bất chấp.
À quên đồ ăn ra là mình vồ vập luôn nên quên mất chụp ảnh ) Sorry. xem tiếp
Mong ad duyệt cho ạ. Mình mới tìm được quán này mới gần đây chưa đầy 1 tháng mà mình đi ăn cũng 5-6 lần rồi. Lần đầu đi ăn xong thấy ngon đều rủ theo bạn bè đến ăn, và cũng đều thấy ngon như mình.
-KHEN: Đồ ăn rất đa dạng, mình đã thử gimbap, tokbokki, cơm đùi gà, cơm gà rút xương, gà xào bắp cải phô mai tokkboki (mình hay ăn với cơm) vị tạm ổn, giá thì ok. Đặc biệt mình thấy gà rút xương chiên khá là đầy đặn, vị của món gà xào rất ngon, ngọt thanh, cay cay.
-CHÊ: Không hiểu sao, chính là tối nay, mình có dẫn thêm bạn (mới chưa từng ăn ở đây) đến thử gà xào bắp cải phô mai tokkboki thì báo hết cơm, ok mình gọi thay bằng mì. TUY NHIÊN, vị thực sự chán, không như những lần trc mình ăn. Mình cứ nghĩ mì xào riêng, nhưng đây xào chung hổ lốn, trông vừa ít đồ, vị lại không ngon mà giá 70k. Khô khốc, mặn chát, sốt ít, bạn mình trách mình mãi, mình cũng thấy thật ngại.
Nói thật, để cái món này trong menu là sai lầm, nếu ko thay đổi thì mất khách là bth. Để nói quay lại không, OK, nhưng mong là quán thay đổi món này, hoặc là bỏ.
P/s: Mình ăn đây thấy nhiều bạn không tìm được đường, hay như đến gần quán rồi không vào vì trông nó "không bth" xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Bánh Tằm Khoai mì - quán Bánh Nguyễn Kim.
Địa chỉ shop ngõ 3 Cầu Bươu - Thanh Trì, Mình gọi ship hàng mất 25k vì tận Cầu giấy chạy ra đấy chắc chui văn điển luôn.
Thiệt hại: Bánh tằm khoai mì 60k, bánh Bà Lai 60k.
Lý do nhận dịp cửa hàng ế ẩm, nghe con em khen có quán bán bánh ngon lạ lắm. Order thử mỗi thứ 2 hộp thì ấn tưởng lắm.
Bánh tằm dai, bùi thơm của khoai mì và dừa nạo; Đặc Biệt vị béo ngậy của nước cốt dừa tươi xay nên ăn khác hẳn những nước cốt dừa lon ở mấy quán chè.
Bánh có 3 màu nhìn rất bắt mắt, màu này họ là bằng củ quả không phải phẩm màu đâu, bánh làm bằng sắn nên ăn vào quên đói luôn nhé.
Bánh Bà Lai thì thơm quá luôn, bánh mềm, vị cacao và lá dứa. Bánh ăn bùi bùi của đậu xanh. Bánh này hơi ngọt, mình chỉ thích thơm và mềm của nó thôi chứ ngọt mình cũng không mê lắm.
Quán này nhiều món bánh lắm, mình chưa có bụng để gọi thử hết. Có dịp mình order từ từ
Mình chỉ biết địa chỉ quán chứ chưa đến. mình đặt online nên gửi link cho mấy bạn quan tâm nhé. Sorry vì mình không thể trả lời từng bạn được.
2/ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm qua mình với ny đi ăn ở Jlegu 70 Nguyên Khiết
Quán này đi sâu vào trong. Mình đến lúc 18h30 thì vắng. Ấn tượng ban đầu là quá sạch sẽ mát mẻ rộng cực kì ( có cả khu trong nhà và ngoài trời ).
Phục vụ khá chuyên nghiệp mình vào chờ tầm 20ph là có đồ ăn rồi
Điểm cộng tiếp theo là đồ ăn khá ngon và đầy đặn. Mình đi 2 người gọi combo 700g gồm bò mỹ, ba chỉ lợn, nầm, sườn sụn,lưỡi lợn, tim gà, 2 bánh mì mật ong, 2 kim chi, dưa chuột chẻ, nấm và rau như trong hình mà hết có 220K, nước cũng khá rẻ coca chỉ 10K 1 chai. Mình ăn no căng rốn còn bỏ lại tim gà và bánh mì vì nhiều quá không tải nổi ))) ĐẶC BIỆT kimchi ở đây ngon và nhiều cực
Đồ gọi thêm cũng khá rẻ. Combo có 3 size M, L, XL tùy vào mức ăn của mọi người
Kết lại quán này cực kì đáng thử xem tiếp
[ Hải Phòng phiêu lưu kí ]
Ng ta nói: chết vì ăn, đó là sự thật ) bài viết này của e nói về 1 ngày đi hơn 120km xuống HP chỉ để ăn rồi đi về nghe nói n đồ ăn ngon quá nên nhất định phải thử cho bằng được hihi đúng là thật ko hối hận!
Đặt chân xuống HP là 12h trưa quyết định ra chợ Cát Bi đầu tiên( chợ ăn vặt nổi tiểng) nhưng thật buồn là chợ họp chính vào buổi chiều tối bnw vẫn có nhiều hàng mở trưa, vì muốn ăn nhiều món nên bọn e chỉ gọi 1 món sau đó ăn chung ) ( hơi rỉ nhưng mà ăn đc n thứ ) đầu tiên là ăn cháo ngay đầu cổng đi vào, hàng cháo này có đủ topping cho bạn chọn: thịt băm, trai, tôm, bề bề, quẩy. Dù đói nhưng chỉ ăn chung 1 bát thôi ) mình chọn thịt băm và tôm, ngon và nhuyễn vừa lại thơm vì có hành phi cho vào, tôm nhỏ xiu xiu ăn bùi nhắm, cô bán hàng cũng rất vui vẻ nhiệt tình. ĐẶC BIỆT cả cháo quẩy thịt tôm 13k 2 đứa shock )
Tiếp theo là ăn chè, hàng đối diện luôn tên Chè Trang, vì thấy hàng này đông nên vào ăn thử, gọi chè khoai dẻo, bát bé hơn ở HN nhưng khoai dẻo và thơm lại nhiều topping ăn kèm ko bị n khoai dễ chán, thích nhất nước cốt dừa ăn đúng bao ngon chả bù cho chè ở Hàng Cót ) trả tiền 16k omg shock tập 2
Ngoài lề ăn xong nghỉ ngơi 1 chút bằng cách đi gội đầu trong chợ đó luôn 25k )
Vì ăn chung nên chỉ thấy bt thôi chứ chưa no, mục tiêu tiếp theo là ăn ốc, chọn hàng nổi tiếng HP đó là Thuỳ Dương địa chỉ 30/263 Lạch Tray, quán 3h mới mở nhé và hình như auto đông ) đến nơi bạn chọn đồ luôn trên quầy bày đồ rồi vào bàn ngồi, nhìn cái quầy mà kb chọn sao quá là loại ốc @@. Bminh chọn: càng cù kì, ốc hương xào sốt trứng muối, sò điệp nướng trứng, ốc mút xào me dừa( định gọi xào cốt dừa mà a order ghi nhậm ). Best nhất là món ốc hương xào sốt trứng muối chấm bmi thì thôi ko chê vào đâu đc ) tiếp đến là càng cù kì sốt me, ăn hơi bẩn tay mà đã, càng cx nhiều thịt và tươi. Sò điệp thì oke ko ngon suất sắc nhìn đẹp mắt nên e gọi ăn thử, chán đó là ốc mút vì gọi nhầm xốt với ăn cx khó nên hơi nản tí. Túm lại 1 bàn như ảnh là 445k, hành ốc thuộc dạng chanh xả ở đây đấy là mấy anh grap bảo mình vậy )
Lang thang đường Lạch Tray để đi mua chè dừa dầm thì đi qua hàng bánh đúc tàu nên lại xà vào gọi 1 bát dchi ở 274 Lạch Tray, vì chưa ăn bh nên ăn thấy hay hay có bánh đúc sắt miếng, đu đủ xắt hạt lựu, thịt, tôm rán kĩ, mộc nhĩ sợi sau đó chan nước mắm lên. Ăn bánh khá là chắc, đủ đù thì chua ngọt, tôm và thịt đều rất thơm nchung vừa miệng dễ ăn hình như chỉ có HP mới có hsao ạ, 20k/1 bát
Đi bộ mãi mới đến chỗ bán dừa dầm Hồ Đào trên đường Lạch Tray, hơi khó tìm nhưng quyết tâm ăn bằng được vì thấy ăn ở HN mỗi chỗ 1 kiểu nên e muốn thử hàng auth )) đến lúc 3-4h ngta chỉ bán mang đi ok ) kiểu như mấy hàng ăn chỉ mở chiều tối thôi ) đúng là auth thì vẫn ngon hơn nhiều dừa tươi và nước cốt dừa thơm hơn huhu mê nước cốt dừa mà mấy hàng chè HP làm lắm.
Nói chung no lắm rồi nhưng vẫn ko quên nvu mua bánh mì que, bắt xe ra 57 Lê Lợi bánh mì Bà Già. Lần trc ăn cay của 1 chị hot RVer bảo mang ở HP lên bán xong e rv chán xong nhận nhiều trái chiều quá. Đến nơi ăn thì e kđ lại là e ko hề saii ko lại bảo e sân si ! )) bmi to hơn và nhiều pate hơn, tương ớt cũng cay hơn ạ, oke e ko bàn về giá nữa, 2k/c 2 đứa 60c 120k MANG VỀ HN
Finish đi về HN vào lúc 9h tối, cả ngày chỉ đi và ăn mất cmn cgiac đói :< nhưng chốt lại là rất phepha còn thiếu bánh đa cua chưa thử, hơi thiếu sót nhưng ko nhét thêm vào đc nữa ahuhu.
Ps: E đi 1/9 nhưng bh mới rv, bh ko còn ở HN nên ko viết rv đc nhèo nữa :(( ad duyệt đê nhéee
Phương tiện đi lại vì klq e sẽ viết ở cmt nha xem tiếp
Góc Review <TẠM ĐƯỢC>
Buffet D’Maris - Tầng 3 Lotte Mart - Mipec 229 Tây Sơn
Giá buổi tối và cuối tuần : 561k cả VAT/ng. Trưa hình như là 350k chưa VAT, mình đi buổi tối nên ko để ý giá trưa.
Gọi đến hotline đặt bàn thì 1 bạn người Hàn nghe máy nói giọng rất dễ thương )
Mình đi vào tối Chủ Nhật. Ko đông. Chủ yếu là khách Hàn Quốc. Tầm 8 rưỡi thì còn rất ít người còn ăn.
Đầu tiên là không gian: Rộng rãi, tuy nhiên khu đồ ăn bày dàn trải ko tập trung ở giữa nên đi hết thì hơi xa. Các bàn ăn đc xếp vào các khu riêng có vách kính ngăn với khu đồ ăn. Decor đẹp.
Về đồ ăn: cực nhiều món, nhưng ko có gì đặc sắc lắm. Hải sản có tôm càng xanh và ghẹ. Tôm to nhưng hơi ít thịt. Ghẹ ọp và bở ngoài ra còn nhiều loại khác nhưng cảm giác ko được tươi cho lắm Ăn hải sản thì Poseiden Ok hơn nhiều.
Sushi và Sashimi đa dạng (đặc biệt là có sushi sò đỏ, sushi lươn :x) sashimi có cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng. Sashimi cảm giác ko ngon cho lắm. Sashimi cá ngừ còn đóng băng, chắc chưa rã đông kịp, ăn như nhai cục tuyết, miếng mềm thì lại tanh.
Salat cũng nhiều loại, ngon. Có salat măng tây giòn ngọt, salat mỳ ống cà chua sốt thơm ngon.
Pizza ok. Mỳ ý sốt hơi mặn.
Có khá nhiều món Hàn, chân gà sốt Hàn Quốc mềm cay nhưng mình thấy vị hơi mặn.
Phở, cháo, mỳ, cơm trắng, cơm rang v...vvv
Đồ uống có nước trái cây, m nghĩ là nước siro, nước mía tươi ép tại chỗ, cái này ok này.
Trái cây tráng miệng có mấy loại phổ biến các nơi hầu như đều có như dưa hấu, ổi, thanh long, quýt, vvvv
ĐẶC BIỆT, bánh tráng miệng ở đây cực nhiều loại, ăn ngon hơn các chỗ buffe có giá tương tự, có tháp socola để phủ bánh trái cây vv...
Tóm lại: Tạm được nhưng chắc là ko quay lại rồi xem tiếp
<Góc cảnh báo + chê >
Chả là hqua mùng 1. Lão chồng mình nổi hứng rủ đi ăn BÚN CÁ ở 30 Nguyễn Thái Học do xem trên foody quảng cáo khá hay + đẹp mắt
Mình sẽ nhận xét từng mục ở đây để cả nhà tham khảo:
- Thái độ pv: chắc do đc quảng cáo nên quán khá là đông. 3nv đứng nấu, 2nv rửa bát nhưng ĐẶC BIỆT lại chỉ có đúng 1 ông nv chạy bàn, kiêm dọn dẹp, kiêm bưng đồ, kiêm thanh toán, kiêm đủ các thể loại khách nhờ vả àn vì ai xí được bàn ngồi trc thì đc ăn trc. Còn ko cứ đứng đấy ăn ngó Có 2 chị khách tây là khô thân nhất. Đến trc, ngồi trc mà ăn sau bn top ngồi sau, đã thế suất lại còn bị ít hơn mng trong khi tiền vẫn tính đủ Nếu cho điểm thì mình chỉ cho 4/10đ
- Chất lượng đồ ăn: chia làm 2 mục
+ Cá luôn đc rán mới ( tức là có khách ăn mới rán ) nên siêu nóng hổi, siêu giòn thành ra phải chờ lâu, nc chấm đi kèm khá ngon. Ở đây cá ăn đc để đĩa riêng bên ngoài chứ ko cho vào bún như các quán khác. Nếu được cho điểm thì sẽ cho 9/10đ
+ Nước dùng với bún thì.....nhìn ảnh thì thế thôi chứ ở ngoài thất vọng chàn chề. Bún để đĩa riêng, bốc ko đều tay, bàn ít bàn nhiều. Bàn mình 2ng là đĩa bún chắc đủ 1ng ăn. Phải gọi thêm bún. Trong khi bàn bên cạnh 2ng mà nom như đĩa 3ng ăn. Tiền thì vẫn thế . Nước dùng lèo tèo 3 sợi hành, thì là, mấy cọng rau cải xanh. Đã thế lại còn tanh ơi là tanh cảm giác như kiểu đông quá nên cứ chế thêm nc vào để múc cho khách ý. Nếu đc cho điểm cũng chỉ cho 4/10đ
+ Gọi nc: ở đấy có cô bán nc chắc bán ké của quán bún. Vc mình gọi từ lúc 12h 1 cốc trà đá + 1 sữa đậu nành. Mà đến tận 12h30 vẫn ko có đồ uống và đến tận lúc ăn xong đi về cũng ko thấy đồ uống đâu. Trong khi bn ng đến sau đã đều đc uống đẫy rồi hỏi thì mặt ngơ ngác kêu hết sữa r. Chán chả buồn uống trà đá luôn Nếu cho điểm chắc chỉ cho 0/10đ vì có đc uống đâu
.
.
Tóm lại: SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY LẦN 2. Dù cá rán giòn + nc chấm ở đây rất ngon. Nhưng bỏ tiền ra đi ăn mà khổ vs bực ntn thì kbh. Bt đi ăn toàn chụp ảnh check-in. Hqua chán chả buồn chụp
Bún cá 30k/bát. 30 Nguyễn Thái Học. xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Review quán BÚN NGON ở Tạ Quang Bửu đối diện cổng thpt Thăng Long
Bát như của em đầy đủ có đậu, giò, sườn sụn, thịt bò....em ăn no đến tối mới 45k
Ngoài ra còn nhiều loại bún khác
Quán hơi nhỏ lại đông khách nhưng nhân viên ra đồ nhanh thái độ phục vụ tốt
ĐẶC BIỆT nước dùng (đối vs em) cực ngon
Mọi người nhớ là chỉ có quán ở giữa thôi nhé
Lần đầu em review hơi lủng củng tí mn thông cảm xem tiếp
[góc khen ngơi]
Thật sự thì chua baoh vàom nhóm nào mình viết 1 đoạn dài ntnay để khen về đồ ăn cả
Nhưng mình ăn qán BÚN NGAN DÉ - CỬA BẮC này thực sự qá ưng ý , từ thịt ngan đến nước chan , miến trộn nước trộn rất ngon ĐẶC BIỆT nước chấm qâ tuyệt vời ( mình phải ăn rieng 1 bát vì chấm rất mặn)
Chân ngan rất to mà ăn ko bị ngấy nhé , thịt ngan cũng ko bị bở (mình chưa dính phải hnao bị)
Qán có cả chả ngan , tẩm gia vị rất ngon ( tuỳ từng hôm ng quạt ko bị cháy )
Tất cả 1 bữa trưa này là 120k thì phải
MNG NÊN THƯỞNG THỨC xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG-Vừa khen Vừa Chê]
Hôm nay theo chân 1 bài review về gà ở POP Quán - 162 Phố Huế thì mình có đến ăn thử do mình khá thích món chân gà (nướng chiên ngâm gì cũng thích hết ).
- Đầu tiên về món chiên mắm thì mình dân miền nam nên ăn thấy rất hợp khẩu vị, nhưng chắc các bạn miền bắc ăn không quen sẽ thấy hơi ngọt. (Công nhận là tẩm gia vị kiểu này ăn với cơm thì tuyệt vời, cơ mà mình ăn không vẫn thấy rất ngon). Mình ăn chân gà chiên mắm và sụn chiên mắm, 2 món này đều ngon. Chấm 9/10 nếu nhạt bớt sẽ ngon hơn. Lần sau nhất định sẽ quay lại để ăn 2 món này.
- Thứ hai, món chân gà ngâm xả tắc, khá ngon nhưng không đặc sắc lắm vì chân hơi dai, bạn nào cũng thích món này mình khuyên nên đến 129 Đinh Công Thượng ăn thử quán này chân gà cực ngon, ốc mít luộc cũng ngon nữa. Perfect luôn!
- Thứ ba, về món rang muối, thực sự mình không thấy ngon 1 chút xíu nào, nó không dở nhưng không có vì đặc biệt cả, quan trọng là nó không hợp khẩu vị với mình. ĐẶC BIỆT (mình ăn cánh gà rang muối), mình ăn đến phần đùi cánh thì thấy cực kì hôi, thịt không có dấu hiệu phân huỷ nhưng chẳng khác nào mùi thức ăn thối cả. May là món này gọi cuối nên mình vẫn thưởng thức ngon lành mấy thứ kia. Về gà thì mình thấy nhiều nơi bị phốt như thế này rồi, chắc do số lượng lớn nên họ không đảm bảo được chất lượng thì cũng có thể thông cảm, và mình gọi 2 cánh thì chỉ 1 cái bị nên mình cũng không phàn nàn nhiều. TUY NHIÊN lúc tính tiền, mình gọi bạn nhân viên lại tính tiền và nói “bạn ơi cái chân này bị hỏng, nó hôi lắm”, thì bạn ấy bảo rằng “Vâng chị đợi em một lát”, sau đó bạn ấy vẫn tiếp tục tính tiền cho mình xong xuôi ghi hoá đơn và sang những bàn khác tính tiền, sau đó còn đi dọn bàn và bỏ luôn cái đĩa chân gà đấy vào chậu luôn. Mình không hiểu bạn ấy bảo đợi để làm gì nữa, ít ra cũng phải trừ tiền món đấy hay chỉ là một lời mong bạn thông cảm sao đó chẳng hạn. Đây không. Cũng không thấy nói với quản lý hay bà chủ luôn. Quá tệ. Và thôi mình về, mình cũng hiền nên chả đôi co hay làm khó gì bạn đó cả. Nhưng tự bảo rằng nếu không xử lý việc này thì mình cũng phải có một chút nhận xét để cho những người khách sau tránh, nếu quán có đọc được thì rút kinh nghiệm.
Bonus thêm về giá: chân gà 11k, cánh 21k, sụn 45k. Mình ăn 2 ng no là hết 223K, chỉ uống 1 coca. Cũng không rẻ nhưng cũng không đắt. Khuyên các bạn lần sau ăn quán nào chuyên về các bộ phận con gà như này thì né né mấy chỗ có thịt ra, dễ bị hư lắm. Còn chân và sụn mình vẫn ăn, dù biết là đi ăn hàng thế này không đảm bảo lắm nhưng mà đúng món khoái khẩu nên vẫn bất chấp.
À quên đồ ăn ra là mình vồ vập luôn nên quên mất chụp ảnh ) Sorry. xem tiếp
(Góc xin địa điểm)
Thèm ăn món lẩu tok kèm theo Đặc Biệt là mấy viên lẩu phô mai như ở Simisi Chùa láng nhưng mà chs quán dạo này không còn bán nữa.
Ai biết chỗ nào cũng có món tương tự chỉ mình với,À phải có mấy viên phomai nhé vì mình thèm là thèm cái đấy. xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Hôm nay mình mua Gong Cha Hồng Kong ở trần quốc hoàn thì được nhân viên tư vấn trà Alisan kem mặn hay còn gọi là trà ô long kem sữa??? và nv bảo topping best là trân châu hoa quả tươi Oke uống thử.55k chắc cũng đáng vì thấy nhiều người khen
Cho đến khi nhận được thì:
+ Trà nhạt hơn cả trà đá không hề có vị gì
+ Lớp kem quá tệ. Toàn mùi sữa kiểu như sữa tươi mà ngang ngang lắm nói chung là không chấp nhận được chỉ được 1 cái đó là có vị mặn thôi @@
+ ĐẶC BIỆT là trân châu hoa quả tươi. Ngon nhất đâu không thấy chỉ thấy dai và CHUA. Cực tệ. Mình đưa bạn mình uống thử thì nó bảo chắc trân châu làm từ nước chanh @@
Cạch đến già. Hút 1 lần rồi vứt luôn. Không biết cơ sở khác ntn nhưng ở đây thì không bao giờ quay lại nữa xem tiếp
Góc thèm
Số 25 Đồng Me (toà nhà Golden Palce đi vào)
Một bát đầy ứ ự như kia giá 30k free nước vối các bạn ạ, vừa ăn vừa thở vì quá nhiều ))) ĐẶC BIỆT ở đây có mắm sốt để riêng cho khách tự nêm nếm mặc dù chưa nêm đã thấy ngon lắm rồi )) khác với các quán khác là rau chỉ có giá, hoa chuối, húng quế thì ở đây có thêm RAU CẢI các bạn ạ ăn thoải mái hết lại xin. Móng giò to, mềm. Thịt bò ngon, đầy đặn. Chả viên ngậy. Nước dùng không phải bàn, chuẩn vị Huế ngọt ngọt thanh thanh. Dù nhà xa nhưng vẫn phải tranh thủ đi làm về qua ăn 1 bát )) ăn mấy quán quanh nhà chẳng hợp vị gì xem tiếp
Góc hơi chê SUSHI KEI 91 Nguyễn Chí Thanh, mình ăn ở đó không dưới 4 lần và hnay đi ăn thì thấy chất lượng ngày càng chán ý
* nhân viên: niềm nở, order đồ lâu lắm ý, gọi nước lọc với tương cà chua thì nhanh lắm nma đồ ăn lên lâu kinh khủng. 7/10 khách ngồi vêu mồm chấm mút mấy chú salad xanh cả ruột mà vẫn chưa thấy gì ăn
* không gian: hơi bí, vì khá là nhỏ, không đặc sắc 7/10
* đồ ăn: gồm combo 169k và 199k mình nhớ là thế, cả hai combo k khác nhau là mấy ))
Điểm cộng: cánh gà ngon( dạo này bớt rồi), đậu hũ chiên mềm ngon lém, sushi ăn ok, salad thanh cua
Điểm trừ: có một số món mình k ưng ) còn mn muốn ăn thì vẫn có thể thử ví như trứng bắc nhạt toẹt lỏng tèo tèo, hải sản k được tươi, rau xào mặn, ba chỉ bò mỡ lắm, nước lẩu misho nhạt toẹttttt.
ĐẶC BIỆT: chuyên hết sụn gà và bắp bò mà rõ mình ăn ca 11h mới mở hàng ý ))
Tổng thể 7/10, dần dần không đc ngon như ban đầu nữa 6/10, và có giới hạn thời gian ăn nữa.
Hai người mình ăn hết 480k cả thuế, mà ăn đc một tí gà, salad, rau, dăm ba miếng sushi, một tí thịt bò, bánh xèo bột )) say gudbye )))
Ghi chú một số dưới ảnh nhé xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG-Vừa khen Vừa Chê]
Hôm nay theo chân 1 bài review về gà ở POP Quán - 162 Phố Huế thì mình có đến ăn thử do mình khá thích món chân gà (nướng chiên ngâm gì cũng thích hết ).
- Đầu tiên về món chiên mắm thì mình dân miền nam nên ăn thấy rất hợp khẩu vị, nhưng chắc các bạn miền bắc ăn không quen sẽ thấy hơi ngọt. (Công nhận là tẩm gia vị kiểu này ăn với cơm thì tuyệt vời, cơ mà mình ăn không vẫn thấy rất ngon). Mình ăn chân gà chiên mắm và sụn chiên mắm, 2 món này đều ngon. Chấm 9/10 nếu nhạt bớt sẽ ngon hơn. Lần sau nhất định sẽ quay lại để ăn 2 món này.
- Thứ hai, món chân gà ngâm xả tắc, khá ngon nhưng không đặc sắc lắm vì chân hơi dai, bạn nào cũng thích món này mình khuyên nên đến 129 Đinh Công Thượng ăn thử quán này chân gà cực ngon, ốc mít luộc cũng ngon nữa. Perfect luôn!
- Thứ ba, về món rang muối, thực sự mình không thấy ngon 1 chút xíu nào, nó không dở nhưng không có vì đặc biệt cả, quan trọng là nó không hợp khẩu vị với mình. ĐẶC BIỆT (mình ăn cánh gà rang muối), mình ăn đến phần đùi cánh thì thấy cực kì hôi, thịt không có dấu hiệu phân huỷ nhưng chẳng khác nào mùi thức ăn thối cả. May là món này gọi cuối nên mình vẫn thưởng thức ngon lành mấy thứ kia. Về gà thì mình thấy nhiều nơi bị phốt như thế này rồi, chắc do số lượng lớn nên họ không đảm bảo được chất lượng thì cũng có thể thông cảm, và mình gọi 2 cánh thì chỉ 1 cái bị nên mình cũng không phàn nàn nhiều. TUY NHIÊN lúc tính tiền, mình gọi bạn nhân viên lại tính tiền và nói “bạn ơi cái chân này bị hỏng, nó hôi lắm”, thì bạn ấy bảo rằng “Vâng chị đợi em một lát”, sau đó bạn ấy vẫn tiếp tục tính tiền cho mình xong xuôi ghi hoá đơn và sang những bàn khác tính tiền, sau đó còn đi dọn bàn và bỏ luôn cái đĩa chân gà đấy vào chậu luôn. Mình không hiểu bạn ấy bảo đợi để làm gì nữa, ít ra cũng phải trừ tiền món đấy hay chỉ là một lời mong bạn thông cảm sao đó chẳng hạn. Đây không. Cũng không thấy nói với quản lý hay bà chủ luôn. Quá tệ. Và thôi mình về, mình cũng hiền nên chả đôi co hay làm khó gì bạn đó cả. Nhưng tự bảo rằng nếu không xử lý việc này thì mình cũng phải có một chút nhận xét để cho những người khách sau tránh, nếu quán có đọc được thì rút kinh nghiệm.
Bonus thêm về giá: chân gà 11k, cánh 21k, sụn 45k. Mình ăn 2 ng no là hết 223K, chỉ uống 1 coca. Cũng không rẻ nhưng cũng không đắt. Khuyên các bạn lần sau ăn quán nào chuyên về các bộ phận con gà như này thì né né mấy chỗ có thịt ra, dễ bị hư lắm. Còn chân và sụn mình vẫn ăn, dù biết là đi ăn hàng thế này không đảm bảo lắm nhưng mà đúng món khoái khẩu nên vẫn bất chấp.
À quên đồ ăn ra là mình vồ vập luôn nên quên mất chụp ảnh ) Sorry. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG-Vừa khen Vừa Chê]
Hôm nay theo chân 1 bài review về gà ở POP Quán - 162 Phố Huế thì mình có đến ăn thử do mình khá thích món chân gà (nướng chiên ngâm gì cũng thích hết ).
- Đầu tiên về món chiên mắm thì mình dân miền nam nên ăn thấy rất hợp khẩu vị, nhưng chắc các bạn miền bắc ăn không quen sẽ thấy hơi ngọt. (Công nhận là tẩm gia vị kiểu này ăn với cơm thì tuyệt vời, cơ mà mình ăn không vẫn thấy rất ngon). Mình ăn chân gà chiên mắm và sụn chiên mắm, 2 món này đều ngon. Chấm 9/10 nếu nhạt bớt sẽ ngon hơn. Lần sau nhất định sẽ quay lại để ăn 2 món này.
- Thứ hai, món chân gà ngâm xả tắc, khá ngon nhưng không đặc sắc lắm vì chân hơi dai, bạn nào cũng thích món này mình khuyên nên đến 129 Đinh Công Thượng ăn thử quán này chân gà cực ngon, ốc mít luộc cũng ngon nữa. Perfect luôn!
- Thứ ba, về món rang muối, thực sự mình không thấy ngon 1 chút xíu nào, nó không dở nhưng không có vì đặc biệt cả, quan trọng là nó không hợp khẩu vị với mình. ĐẶC BIỆT (mình ăn cánh gà rang muối), mình ăn đến phần đùi cánh thì thấy cực kì hôi, thịt không có dấu hiệu phân huỷ nhưng chẳng khác nào mùi thức ăn thối cả. May là món này gọi cuối nên mình vẫn thưởng thức ngon lành mấy thứ kia. Về gà thì mình thấy nhiều nơi bị phốt như thế này rồi, chắc do số lượng lớn nên họ không đảm bảo được chất lượng thì cũng có thể thông cảm, và mình gọi 2 cánh thì chỉ 1 cái bị nên mình cũng không phàn nàn nhiều. TUY NHIÊN lúc tính tiền, mình gọi bạn nhân viên lại tính tiền và nói “bạn ơi cái chân này bị hỏng, nó hôi lắm”, thì bạn ấy bảo rằng “Vâng chị đợi em một lát”, sau đó bạn ấy vẫn tiếp tục tính tiền cho mình xong xuôi ghi hoá đơn và sang những bàn khác tính tiền, sau đó còn đi dọn bàn và bỏ luôn cái đĩa chân gà đấy vào chậu luôn. Mình không hiểu bạn ấy bảo đợi để làm gì nữa, ít ra cũng phải trừ tiền món đấy hay chỉ là một lời mong bạn thông cảm sao đó chẳng hạn. Đây không. Cũng không thấy nói với quản lý hay bà chủ luôn. Quá tệ. Và thôi mình về, mình cũng hiền nên chả đôi co hay làm khó gì bạn đó cả. Nhưng tự bảo rằng nếu không xử lý việc này thì mình cũng phải có một chút nhận xét để cho những người khách sau tránh, nếu quán có đọc được thì rút kinh nghiệm.
Bonus thêm về giá: chân gà 11k, cánh 21k, sụn 45k. Mình ăn 2 ng no là hết 223K, chỉ uống 1 coca. Cũng không rẻ nhưng cũng không đắt. Khuyên các bạn lần sau ăn quán nào chuyên về các bộ phận con gà như này thì né né mấy chỗ có thịt ra, dễ bị hư lắm. Còn chân và sụn mình vẫn ăn, dù biết là đi ăn hàng thế này không đảm bảo lắm nhưng mà đúng món khoái khẩu nên vẫn bất chấp.
À quên đồ ăn ra là mình vồ vập luôn nên quên mất chụp ảnh ) Sorry. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG-Vừa khen Vừa Chê]
Hôm nay theo chân 1 bài review về gà ở POP Quán - 162 Phố Huế thì mình có đến ăn thử do mình khá thích món chân gà (nướng chiên ngâm gì cũng thích hết ).
- Đầu tiên về món chiên mắm thì mình dân miền nam nên ăn thấy rất hợp khẩu vị, nhưng chắc các bạn miền bắc ăn không quen sẽ thấy hơi ngọt. (Công nhận là tẩm gia vị kiểu này ăn với cơm thì tuyệt vời, cơ mà mình ăn không vẫn thấy rất ngon). Mình ăn chân gà chiên mắm và sụn chiên mắm, 2 món này đều ngon. Chấm 9/10 nếu nhạt bớt sẽ ngon hơn. Lần sau nhất định sẽ quay lại để ăn 2 món này.
- Thứ hai, món chân gà ngâm xả tắc, khá ngon nhưng không đặc sắc lắm vì chân hơi dai, bạn nào cũng thích món này mình khuyên nên đến 129 Đinh Công Thượng ăn thử quán này chân gà cực ngon, ốc mít luộc cũng ngon nữa. Perfect luôn!
- Thứ ba, về món rang muối, thực sự mình không thấy ngon 1 chút xíu nào, nó không dở nhưng không có vì đặc biệt cả, quan trọng là nó không hợp khẩu vị với mình. ĐẶC BIỆT (mình ăn cánh gà rang muối), mình ăn đến phần đùi cánh thì thấy cực kì hôi, thịt không có dấu hiệu phân huỷ nhưng chẳng khác nào mùi thức ăn thối cả. May là món này gọi cuối nên mình vẫn thưởng thức ngon lành mấy thứ kia. Về gà thì mình thấy nhiều nơi bị phốt như thế này rồi, chắc do số lượng lớn nên họ không đảm bảo được chất lượng thì cũng có thể thông cảm, và mình gọi 2 cánh thì chỉ 1 cái bị nên mình cũng không phàn nàn nhiều. TUY NHIÊN lúc tính tiền, mình gọi bạn nhân viên lại tính tiền và nói “bạn ơi cái chân này bị hỏng, nó hôi lắm”, thì bạn ấy bảo rằng “Vâng chị đợi em một lát”, sau đó bạn ấy vẫn tiếp tục tính tiền cho mình xong xuôi ghi hoá đơn và sang những bàn khác tính tiền, sau đó còn đi dọn bàn và bỏ luôn cái đĩa chân gà đấy vào chậu luôn. Mình không hiểu bạn ấy bảo đợi để làm gì nữa, ít ra cũng phải trừ tiền món đấy hay chỉ là một lời mong bạn thông cảm sao đó chẳng hạn. Đây không. Cũng không thấy nói với quản lý hay bà chủ luôn. Quá tệ. Và thôi mình về, mình cũng hiền nên chả đôi co hay làm khó gì bạn đó cả. Nhưng tự bảo rằng nếu không xử lý việc này thì mình cũng phải có một chút nhận xét để cho những người khách sau tránh, nếu quán có đọc được thì rút kinh nghiệm.
Bonus thêm về giá: chân gà 11k, cánh 21k, sụn 45k. Mình ăn 2 ng no là hết 223K, chỉ uống 1 coca. Cũng không rẻ nhưng cũng không đắt. Khuyên các bạn lần sau ăn quán nào chuyên về các bộ phận con gà như này thì né né mấy chỗ có thịt ra, dễ bị hư lắm. Còn chân và sụn mình vẫn ăn, dù biết là đi ăn hàng thế này không đảm bảo lắm nhưng mà đúng món khoái khẩu nên vẫn bất chấp.
À quên đồ ăn ra là mình vồ vập luôn nên quên mất chụp ảnh ) Sorry. xem tiếp
[Góc chê ]
Chào các anh chị em trong gr. Tàu ngầm lâu rồi hôm nay mới ngoi lên viết bài review cho mọi người tham khảo chỗ ăn chân gà
Chuyện là hôm nay mình cùng bạn đi ăn ở POP Quán ( ngõ 298 Tây Sơn thì phải, số nhà mình không nhớ) . Đến đó gọi chân vs cánh gà rang mắm và 1 đĩa gà xả tắc nhỏ )) Tổng cộng hết 160k
Đồ ăn nhân viên mang lên thì đĩa chân gà của mình là cái hình này )). Chân gà lạnh toát ăn buốt hết cả răng, có mùi ôi thiu. Móng của chân con gà mình nhìn kĩ thậm chí còn bẩn nữa. Bạn mình ăn xong về đau bụng luôn.
Điểm cộng của quán là món chân gà rang mắm thì ngon và giòn, mình thấy chỗ này là chỗ rang mắm ngon nhất mình từng ăn. Nhưng nếu nhìn lại đĩa xả tắc này thì mình chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhân tiện mình xin các bạn review về chỗ ăn bún bò Huế ngon với ạ , gần khu vực Nguyễn Chí Thanh lại càng tốt. xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Đêm đang ngủ phải bật dậy review cho mọi người. Vì ko được ăn ngon thì cuộc đời thật sự vô nghĩa
Chắc chắn anh, chị, em, bạn nghiện chân cánh gà ko còn lạ gì cái tên Pop Quán -162 Phố Huế. Trước chưa ăn ở đâu được ngon như ở đây nên cảm thấy món gà bấy lâu nay thật sự thần thánh.
Thế nhưng, quán đông, bàn kê sát nhau, phục vụ chậm và thái độ nhân viên làm mình hơi buồn và ko muốn quay lại nữa. Thêm 1 điểm trừ nữa là gửi xe mất 5k (ko nhiều nhưng cảm giác hụt hẫng )
May quá đang định cai gà chiên mắm thì nghe tin quán có cơ sở 2 ngay gần nhà. Quán mới mở địa chỉ 123X Thuỵ Khuê..quá gần nhà nên cơn nghiện lại tái phát. 1 tuần đi ăn gà ít nhất 3 lần huhu và tất nhiên lần nào ăn cũng thấy ngon và xứng đáng
Quán mới mở chưa đông khách mà hương vị y hệt ở Pop quán, điểm cộng nữa là anh chị chủ quá đáng yêu làm mình ko thể bỏ. Bàn ghế bát đũa lại sạch sẽ thơm tho. Chắc chắn ko thể bỏ qua
Quán có thêm cả lẩu thái nhưng lần nào đến cũng mê tơi chân cánh gà nên chưa có cơ hội thử. Hôm nay hâm hâm ko ngủ được viết lại chút xíu cho ai quan tâm có cơ hội được thử món gà "thần thánh" xem tiếp
Ps: Có lần em đến quán được ngồi ngoài ban công, nhìn chéo sang là tiệm bánh Tourlejour luôn. Vừa ăn vừa ngắm Phố Huế cũng vui lắm. Mọi người thử đi, cực đáng đồng tiền bát gạo. )))) xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Có ai có list quán cơm gà nào ngon ở Hà Nội ko ạ? Nay mình đi ăn cơm gà 123 ở 55 Phố Huế bảo nổi tiếng mà không thấy có gì đặc biệt lắm.
Mình cần các quán ngon nhất trong tầm giá dưới 100k 1 suất để học hỏi cho quán của mình.
Cám ơn cả nhà ạ! xem tiếp