[Góc Rất Khen]
Yeol Kwang - 19LK11A Mộ Lao - Hà Đông
Địa chỉ hơi khó tìm ạ ở Circle K cuối đường Nguyễn Văn Lộc rẽ vào
- Nhân viên : Lần nào lần đầy đều siêu hài lònh vì nhân viên quá nice, rơi đũa chưa cần nói các bạn ý đã ra lấy luôn r. Gọi đồ thêm cũng rất nhanh và nhiệt tình. Trời mưa đứng cửa đưa khăn lau xe cho khách . Đang có chương trình check in được tặng nước mà vì mình không uống nước ngọt nên các bạn ý tặng 1 bát cơm
- Đồ ăn: Nhìn menu thì hơi hoa mắt tại giá cao nhưng khi gọi đồ ra thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mình gọi chân giò cay ( mình thử cả chân giò nóng rồi nhưng nếu ai ăn cay được thì loại cay m đậm vị hơn) size M 310k ( chân giò nóng rẻ nhất 290k) kèm rau , trứng phomai mà nhiều phomai lắm kéo mãi chả hết , canh kim chi gọi bao nhiêu cũng được .
Tổng thiệt hại ~330k/2ng no căng rún luôn

Bình loạn

Luu Nhat QuangHuy Luu ăn
Trần Xuân HoàngKiều Trang
Kim ChiiTuấn Minh
Nguyệt NguyệtLê Ngọc Tài quán hôm định đi mà mời đội trưởng ăn xong k tìm đc nên ăn gà này
Mai BiSao Doan thèm quá
Phạm Ngọc TrâmLê Thị Vương Quỳnh
Ngọc HàTrang Anh
Minh HiếuHồng Nhung
Thị Thanh Hiền TrầnHuệ Trần ê end game đi ăn
Thoa NguyễnSunny Lê

Thác loạn

(Góc thất vọng)
Suchef BBQ Trúc Khê ( Bài viết này mình chỉ nói riêng Suchef Trúc Khê, vì lần trước mình đi ăn ở Nguyễn Văn Lộc thấy vẫn ok )
Trước đây mình đã... xem tiếp
(Góc thất vọng)
Suchef BBQ Trúc Khê ( Bài viết này mình chỉ nói riêng Suchef Trúc Khê, vì lần trước mình đi ăn ở Nguyễn Văn Lộc thấy vẫn ok )
Trước đây mình đã từng là 1 fan ruột của Suchef nhưng đến ngày hôm nay. Thực sự là buồn. Do lâu chưa ăn Suchef nên mình đã hi háo hức rất nhiều cho bữa ăn hôm nay nhưng rồi cảm thấy thất vọng vl.
-Đầu tiên mình sẽ nói thái độ phục vụ của nhân viên. Nếu là trước đây thì mình sẽ ko nói gì vì việc phục vụ rất mệt nên ko thể đòi hỏi nhiều... nhưng hiện tại thì mình đang làm chạy bàn & phục vụ ở 1 quán buffet lẩu nướng. Công việc mệt thật nhưng thái độ tốt hơn nhiều. Nhân viên ở đây kiểu thờ ơ vs khách. Phục vụ không nhiệt tình. Lên đồ cực chậm (khách phải nhắc mới nhớ chạy đi lấy đồ). Nhưng nói gì thì nói mình vẫn thông cảm được.
-Thứ 2 mình muốn nói đến là chất lượng đồ ăn. Quá tệ. Xuống dốc thậm tệ. Menu đã thêm bớt 1 số món (cái này ko sao cả) nhưng chất lượng đồ ăn và mùi vị thì kém hơn nhiều. Ko biết có phải mình khó tính ko nhưng đồ ăn chỉ thấy chung 1 vị mặn và có 1 số mùi vị ko nên có. Kim chi thì chua vl. Và đặc biệt quả chổi. À nhầm bò ba chỉ cuộn nấm (vì lúc đặt lên nướng là nó lau sạch cái vỉ và đen xì luôn, kể cả vỉ mới) mỡ vl hay do món đấy mỡ là chính( bạn nhân viên giải thích cho mình) ?
Nói chung là buồn cho 1 nhà hàng mình đã từng khen rất nhiều... xem tiếp
<góc kiểm chứng Deli 4B số 28 Nguyễn Văn Lộc> chê nhiều hơn khen
Em đi 3 người, gọi nướng. Chắc đặc trưng của quán là món đợi chờ ạ ). Ngồi 15' mới có salat khoai chiên, một lúc sau thì thêm được 2 đĩa thịt nhưng than thì đợi hoài chưa thấy, phải gọi 2 lần mới có nv mang ra. Mất hơn 30' bọn em mới có đầy đủ món. Thôi chép miệng, đói ăn mới ngon )
Điểm chê: đồ ăn kèm nghèo nàn, salat ăn chán vô cùng, khoai tây chiên vừa đưa ra đã nguội ngắt, dai như nhai mực khô . Điểm chê to đùng là đợi chờ nữa ạ. Thấy sắp hết bọn em đã gọi thêm nhưng vẫn là cảnh đợi chờ mãi không thấy, nhắc nv thì nv bảo anh chị nãy gọi cái gì vì đợi lâu suốt bữa ăn nên bọn e chả ăn được mấy ). Vấn đề nữa là cái nhà vệ sinh ạ. Không gian quán khá đẹp mà không đầu tư được cái nhà vệ sinh tử tế chút e vào mà lại đi ra ko dám đi.
Điểm khen: bù lại việc nv ko nhớ đồ khách gọi thì thái độ thân thiện, niềm nở luôn tươi cười nên đợi lâu thật cũng ko nỡ cau có với bạn nv ). Thịt tẩm ướp vừa miệng, gọi loại nào đúng loại ý, kiểu không bị trá hình che mắt bằng việc tẩm đẫy gia vị ấy ạ.
Trong ảnh là bò cuốn nấm mà nhìn đống nấm em hoang mang quá )
Từ giờ sẽ hóng xem có review khen quán phục vụ nhanh hơn thì em sẽ quay lại xem tiếp
[Góc Rất Khen]
Yeol Kwang - 19LK11A Mộ Lao - Hà Đông
Địa chỉ hơi khó tìm ạ ở Circle K cuối đường Nguyễn Văn Lộc rẽ vào
- Nhân viên : Lần nào lần đầy đều siêu hài lònh vì nhân viên quá nice, rơi đũa chưa cần nói các bạn ý đã ra lấy luôn r. Gọi đồ thêm cũng rất nhanh và nhiệt tình. Trời mưa đứng cửa đưa khăn lau xe cho khách . Đang có chương trình check in được tặng nước mà vì mình không uống nước ngọt nên các bạn ý tặng 1 bát cơm
- Đồ ăn: Nhìn menu thì hơi hoa mắt tại giá cao nhưng khi gọi đồ ra thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mình gọi chân giò cay ( mình thử cả chân giò nóng rồi nhưng nếu ai ăn cay được thì loại cay m đậm vị hơn) size M 310k ( chân giò nóng rẻ nhất 290k) kèm rau , trứng phomai mà nhiều phomai lắm kéo mãi chả hết , canh kim chi gọi bao nhiêu cũng được .
Tổng thiệt hại ~330k/2ng no căng rún luôn xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Thấy 1 bạn post lên là sáng hôm nay phải đi ăn liền!
Quán khá dễ tìm, có thể đi từ Nguyễn Văn Lộc hoặc ngõ Ao sen vào nhé!
Quán khá cũ, bác cũng lớn tuổi r!m có gọi 1 bát thập cẩm k mì chính và đây là ảnh nhé!
bún khá nhiều nhưng m có cảm giác là bún hơi bị chua, mọi thứ đều dc cắt nhỏ: chả cá, ốc, đậu phụ rán, chả lá lốt, thịt bò!
sáng vắng khách nên nhanh!
cảm nhận đầu tiên là bát bún k có màu đỏ cà chua hay gì mà chỉ đơn giản màu xanh!
m vội lấy thìa để húp thìa nước đầu tiên để cảm nhận toàn bộ vị của bát bún!ôi thôi!thật là nhạt nhẽo!cảm giác như bát bún này chan nhầm nước sôi!nước k có 1 vị gì hết luôn!k xương, k nước ốc, k bột canh, k vị ngọt của bò trần.
bún hơi chua!k biết có phải do để lâu k?ăn cảm giác k tươi!
đậu thì hơi khô, chả cá thì dai chắc rán lâu, chả lá lốt thì bt, ốc bị cắt hơi bé và cũng k giòn!
để 1 lúc nước hơi có vị của tía tô, lá lốt!
Chất lượng quá bt ( ở nhà ninh nước xương còn ngọt hơn)
giá 25k ( cũng bt)
Chắc chắn sẽ k quay lại! xem tiếp
Sáng nay bạn ăn gì?
Để tiếp tục seri ăn dặm, mình xin giới thiệu "Vịt quay quán Lạng".
Đây cũng là 1 địa chỉ mình hay ăn sáng hoặc trưa, khá ngon.
Có phở vịt, bún vịt & xôi vịt quay,... (menu món mình đưa ở còm men cho đỡ loãng bài)
Thịt mềm, đằm, có nước sốt kèm để bạn gia giảm cho mỗi món bạn gọi. Măng cay do nhà làm (khá là cay, như hình mình chỉ dám lấy có 1 ít để bát phở thêm vị). Nước vối miễn phí, uống no tùy bạn, hihi...
Quán chỉ hợp với bạn nào thích vịt quay kiểu Lạng Sơn thôi nhé!
Địa điểm đường Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao.
Giá: 4/5
Sạch sẽ: 4/5
Vị, chất: 4/5
P/S: ăn nhiều, ăn khỏe như mình thì nên gọi bát nhiều thịt nha xem tiếp

Chẳng là tối nay ko phải đi làm nên mình rủ Mama đi ăn tối ở SumoBBQ - cơ sở Nguyễn Văn Lộc.
Đồ ăn thì chẳng có gì để nói vì mình ko phải người khó tính về ăn uống.
Nhưng thực sự ngày hnay quá bức xúc và bực mình về nhân viên phục vụ Nhà hàng tại đây (Bảo vệ thì rất okey nha). Nếu quán đông thì mình ko nói nhưng đây chỉ có mỗi 5-6 bàn thôi.
Lúc order: chắc là Nhân viên mới nên mình hỏi cái gì cũng ậm ờ mãi mớ trả lời được. Rồi lại quay đi quay lại như kiểu tìm sự trợ giúp từ ai đó. Thấy vậy nên thôi mình nghĩ chắc mới làm nên cứ gọi buffet như mọi khi hay dùng cho nhanh đỡ phải tư vấn.
Đến khi lên đồ đầu bữa thì đặt cái xong nv đi luôn. Chứ như cơ sở khác mình ăn là nv sẽ đứng nướng giúp 1 lượt để dặn cách nướng cũng như 1 số gia vị để nướng của thịt. Nhưng đằng này thì koooo. Mình chẳng nhớ sốt nào và sốt nào. Gọi cũng có ai thưa đâu @@
Rồi xong.... Đến lúc gọi đồ.
Lần 1: bạn ơi.... *bị bơ*
Lần 2: bạn ơi....* bơ tiếp*
Lần 3: bạn ơi....*lần này ko bị bơ*. cho tớ gọi hải sản nướng. => bạn nv hỏi "chị gọi 1 lượt nướng luôn ạ" (ý là 1 lượt thì đem cả cá hồi, tôm, mực.... Bla bla luôn 1 thể)
Sau đó lại bị bơ méo mang ra... (Cáu thực sự)
Chán ko gọi nữa thì bấm chuông...
Chuông lần 1: có nv ra. Mình gọi tiếp hải sản. Và 15p sau mang được 2 CON TÔM. OKI FINE
Sau khi đã ăn xong 2 con tôm (trên bàn ko còn gì để nướng vì đồ đợt đầu mang lên đã nướng hết. Chỉ còn vài miếng thịt k nướng vì ko ăn đoạn đó).
Gọi tiếp và lại bị bơ.... TÓM LẠI LÀ BỊ BƠ LIÊN TỤC
Chán gọi mồm lại bấm chuông.
Chuông lần 2: nv nghe thấy nhưng k ra.
5p sau chuông tiếp. Oh đã có nv ra để gọi đồ. Và 15p sau đồ ra.
Trong khi đó nv thì đứng ở phía quầy chuẩn bị buôn chuyện cả 4-5 người 1 lúc.. @@
....
Tiếp đến lúc ko gọi đc đồ nướng bảo thôi gọi lẩu để ăn cho nhanh còn về.
Lẩu đc mang ra sau 20p và mình bảo nv cho tớ thêm Tôm và Ba chỉ thả lẩu
Bạn nv nói "Lẩu có Ba chỉ rồi lấy tôm nhé!" @@. Mình nhấn mạnh lại "VẪN LẤY BA CHỈ CHO MÌNH" xong bà í quay ngoắt đít đi.
..... Thôi nhanh nhanh rồi về. Gọi tráng miệng. Và chờ đúng 30p ko thấy đâu. KO CHỜ ĐƯỢC NỮA NÊN GỌI LUÔN THANH TOÁN. NHÂN VIÊN QUẦY THANH TOÁN VÂNG DẠ XONG LẠI ĐỨNG NÓI CHUYỆN. 10P SAU LẠI GỌI LẠI LÚC ẤY MỚI RA THANH TOÁN.
Mình phản ánh về gọi đồ lâu cũng như tráng miệng chưa thấy ra thì cũng ko nhận được bất kỳ 1 câu xin lỗi cũng như thông cảm gì từ nhà hàng @@. Đến khi mình về thì bạn nv mình gọi tráng miệng cũng kệ bơ đi như chưa có chuyện gì.
Nói chung đã ăn SuMo nhiều ở các cơ sở khác nhưng riêng ở NGUYỄN VĂN LỘC thì thực sự thất vọng.
Ko thế chấp nhận được. Bỏ tiên ra mua bực vào người!!!!!
Bà cạch.....! xem tiếp

Chẳng là tối nay ko phải đi làm nên mình rủ Mama đi ăn tối ở SumoBBQ - cơ sở Nguyễn Văn Lộc.
Đồ ăn thì chẳng có gì để nói vì mình ko phải người khó tính về ăn uống.
Nhưng thực sự ngày hnay quá bức xúc và bực mình về nhân viên phục vụ Nhà hàng tại đây (Bảo vệ thì rất okey nha). Nếu quán đông thì mình ko nói nhưng đây chỉ có mỗi 5-6 bàn thôi.
Lúc order: chắc là Nhân viên mới nên mình hỏi cái gì cũng ậm ờ mãi mớ trả lời được. Rồi lại quay đi quay lại như kiểu tìm sự trợ giúp từ ai đó. Thấy vậy nên thôi mình nghĩ chắc mới làm nên cứ gọi buffet như mọi khi hay dùng cho nhanh đỡ phải tư vấn.
Đến khi lên đồ đầu bữa thì đặt cái xong nv đi luôn. Chứ như cơ sở khác mình ăn là nv sẽ đứng nướng giúp 1 lượt để dặn cách nướng cũng như 1 số gia vị để nướng của thịt. Nhưng đằng này thì koooo. Mình chẳng nhớ sốt nào và sốt nào. Gọi cũng có ai thưa đâu @@
Rồi xong.... Đến lúc gọi đồ.
Lần 1: bạn ơi.... *bị bơ*
Lần 2: bạn ơi....* bơ tiếp*
Lần 3: bạn ơi....*lần này ko bị bơ*. cho tớ gọi hải sản nướng. => bạn nv hỏi "chị gọi 1 lượt nướng luôn ạ" (ý là 1 lượt thì đem cả cá hồi, tôm, mực.... Bla bla luôn 1 thể)
Sau đó lại bị bơ méo mang ra... (Cáu thực sự)
Chán ko gọi nữa thì bấm chuông...
Chuông lần 1: có nv ra. Mình gọi tiếp hải sản. Và 15p sau mang được 2 CON TÔM. OKI FINE
Sau khi đã ăn xong 2 con tôm (trên bàn ko còn gì để nướng vì đồ đợt đầu mang lên đã nướng hết. Chỉ còn vài miếng thịt k nướng vì ko ăn đoạn đó).
Gọi tiếp và lại bị bơ.... TÓM LẠI LÀ BỊ BƠ LIÊN TỤC
Chán gọi mồm lại bấm chuông.
Chuông lần 2: nv nghe thấy nhưng k ra.
5p sau chuông tiếp. Oh đã có nv ra để gọi đồ. Và 15p sau đồ ra.
Trong khi đó nv thì đứng ở phía quầy chuẩn bị buôn chuyện cả 4-5 người 1 lúc.. @@
....
Tiếp đến lúc ko gọi đc đồ nướng bảo thôi gọi lẩu để ăn cho nhanh còn về.
Lẩu đc mang ra sau 20p và mình bảo nv cho tớ thêm Tôm và Ba chỉ thả lẩu
Bạn nv nói "Lẩu có Ba chỉ rồi lấy tôm nhé!" @@. Mình nhấn mạnh lại "VẪN LẤY BA CHỈ CHO MÌNH" xong bà í quay ngoắt đít đi.
..... Thôi nhanh nhanh rồi về. Gọi tráng miệng. Và chờ đúng 30p ko thấy đâu. KO CHỜ ĐƯỢC NỮA NÊN GỌI LUÔN THANH TOÁN. NHÂN VIÊN QUẦY THANH TOÁN VÂNG DẠ XONG LẠI ĐỨNG NÓI CHUYỆN. 10P SAU LẠI GỌI LẠI LÚC ẤY MỚI RA THANH TOÁN.
Mình phản ánh về gọi đồ lâu cũng như tráng miệng chưa thấy ra thì cũng ko nhận được bất kỳ 1 câu xin lỗi cũng như thông cảm gì từ nhà hàng @@. Đến khi mình về thì bạn nv mình gọi tráng miệng cũng kệ bơ đi như chưa có chuyện gì.
Nói chung đã ăn SuMo nhiều ở các cơ sở khác nhưng riêng ở NGUYỄN VĂN LỘC thì thực sự thất vọng.
Ko thế chấp nhận được. Bỏ tiên ra mua bực vào người!!!!!
Bà cạch.....! xem tiếp
Nước chấm mềm, dễ húp (thường thì mình húp đến giọt cuối cùng luôn), bánh đậm đà, mềm, nhân thịt ok
Địa chỉ: Nguyễn Văn Lộc (16B1, làng Việt Kiều châu Âu) xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình đi ăn ở quán nướng lụi chỗ 18- Nguyễn Văn Lộc -Hà Đông. Quán này ban ngày là chỗ rửa xe ô tô, đến tối mới là quán lẩu nướng. Quán này nhìn cũng sạch sẽ thoáng mát nhưng mà xin thề mị sẽ không bao giờ trở lại! Mị viết review cho các bạn đừng bao giờ sa chân vào chỗ này. Lý do là:
1/ Ở ngoài biển ghi rõ ràng buffet 99k với cả set 160k hay 169k gì đấy mà vào quán gọi đồ thì tính tiền theo giá trong menu. Mỗi món hầu như 39k. Mình gọi 7 đĩa đồ nướng, 2 bánh mì, 1 đĩa rau cuốn nướng, 1 âu nước. Đĩa thì lèo tèo mấy miếng, cực ít đồ, ít đến không muốn chụp. Lúc cuối ghét quá nên chụp cái này. Cuối cùng ăn chưa no mà 2 người hết mịe nó 315k.
2/ Đồ ăn nhạt nhẽo! Kiểu mua về thái vội ra để nướng chứ méo ướp gì cả vậy! Thịt dải còn hơi hôi hôi! Thịt bò cuộn nấm kim châm thì có miếng còn nguyên tảng mỡ. Nước chấm nhạt nhẽo. Bạn mình bảo nhân viên đổi nước chấm thì bạn ấy bảo "anh cứ phết mạnh vào chấm nhiều vào ạ!". Về sau bạn ấy pha lại cho thì nó cũng ko khá hơn tí nào! Bọn mình ăn gần xong thấy khát nước mới nhớ ra nhân viên chưa ra nước. Thề là bất mãn kinh khủng!!!
Mong ad duyệt bài để mọi ngưòi còn tránh chỗ này. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Deli 4B - 28 Nguyễn Văn Lộc
Trong lúc ngồi đợi thịt chín e viết ít Review cho mọi người.
Đang trong dịp khai trương nên quán khá đông. Mọi người nên đặt bàn trước ạ. E đặt lúc 6h nên chỉ có bàn buffet lẩu
Ưu:
- Quán dễ tìm, view ổn, phòng điều hoà mát lạnh
- Nhân viên phục vụ nhiệt tình
- Nước lẩu thì ngon dã man ý, thịt với rau nhìn thì tươi
Nhươc
- E ăn thì thấy nước sốt không được ngon lắm ạ
Nhìn chung cho quán 4/5* xem tiếp
GÓC KHEN ÍT CHÊ NHIỀU
Deli 4B - 28 Nguyễn Văn Lộc ( cạnh Coop Mart, đối diện HV An ninh)
Gía: Lẩu hoặc nướng : 159k. Cả lẩu nướng 189k, k tính VAT
Điểm khen:
+ Nhân viên: Bọn mình đặt bàn 3 người, lúc đến nhân viên hướng dẫn ngồi bàn T1. Mà ngồi ồn quá vì nhiều trẻ con nên mình xin đổi lên T2 thì bạn ở quầy bảo trên tầng các bàn đều đặt hết rồi. Mình cũng OK. Chắc bạn đó hỏi lại quản lý, khoảng 2p sau thì có bạn mời bọn mình lên T2 ngồi, yên tĩnh hẳn. Nhân viên odr cũng ngoan và nhiệt tình.
+ Đồ ăn: Rau rửa sạch, kim chi ngon, xúc xích ngon ( mình k ăn xx, thấy bạn mình bảo ngon). Bánh bao, khoai tây chiên chắc khách vào mới chiên nên lên đến bàn vẫn nóng, k bị ngấm dầu, khoai tây giòn ngon.
Hết điểm khen rồiiiii
Điểm chê:
+ Hết những thứ cơ bản: Hết đá, đợi 20p mới mua đc đá về. Hết Salad ( chỉ có 1 loại bắp cải trộn ) mặc dù lúc đấy mới 7h, chỉ ăn đc 1 đĩa đầu tiên. Hết hoa quả tráng miệng. Lúc đầu mình bảo 2 đứa bạn là chắc ở đây chỉ có dưa hấu thôi, thế mà đúng thật. Bê lên đc 1 đĩa dưa 5 miếng trong khi bọn mình đi 3 ng, mỗi miếng bằng 3 ngón tay. Gọi thêm 1 đĩa nữa thì báo hết.
+ Đồ nướng: có thăn bò, ba chỉ bò, ba chỉ heo, sườn heo, bạch tuộc, gà, bò cuốn nấm. Ướp mặn quá đáng trong khi mình là ng ăn được mặn.
+ Lẩu: nước lẩu thái, chỉ thấy ngọt, mặn và cay, k chua. Đồ nhúng lẩu: ngao, bò, gà, sụn, thanh cua, mực, rau, nấm, váng đậu. Bò bị mỡ nhiều.
Vì từ đầu đã k hào hứng nên k chụp ảnh nhiều. Quán mới khai trương, cũng đông khách nhưng nói chung là k quay lại. xem tiếp
[Góc khen]
Bún ốc đậu chả - 20k
Add : 2 Ngõ 17 Nguyễn Văn Lộc
20k bát bún này max rẻ ấy, chuẩn bún sv, max nhiều bún và topping ăn no căng bụng luôn ấy nếu ăn thập cẩm cũng chỉ có 25k thôi mà full topping ốc, đậu, chả cá, chả lá lốt, cá, thịt mà u đáng yêu vđ, u toàn cho nhiều bún thôi ăn xong u toàn hỏi con có ăn hết bún ko u cho hơi nhiều mà ai ăn u cũng hỏi chứ ko riêng gì mình Quán bán cả ngày nha ae xem tiếp
[GÓC KHEN]
YEOL KWANG - Dịch Vọng, Cầu Giấy
Cái này đi ăn cả tháng rồi mà nay trời lạnh thế này, nghĩ review cho mọi người một món ăn siêu hợp để ăn trong thời tiết ntn
- Đồ ăn: Mình ăn chân giò cay, gọi nửa suất là 310K. Trong suất đã kèm thêm canh kim chi và trứng hấp phomai rồi nên 2 người đi ăn thoải mái nhé )
Đĩa chân giò nhiều phết, chân giò mềm với thơm, quấn rau sống vs đồ ăn kèm, chấm nước chấm thì tuyệt. Ngoại trừ việc nó hơi cay quá so với mình nên 2 đứa ăn hết đĩa này gọi hẳn 2 bình nước lọc Bạn nào không ăn được cay lưu ý nhé.
Canh kim chi ăn ngon, trứng phomai thì bình thường vì cảm giác nó k quyện vs k hợp, chưa kể sau đó nguội thì phomai nó vón lại ) nhưng vì là đồ ăn tặng kèm nên thế cũng ok rồi.
- Không gian: bên trong quán rộng với ấm lắm hình như chủ quán là người Hàn Quốc
- Phục vụ: Các bạn nữ trực tiếp order các thứ thì xinh vs nhiệt tình nhưng ở tầng một có một đám các bạn nam không biết có phải nhân viên không, vì thấy vẫn ra vào quán kiểu rửa bát, cơ mà lúc mình dắt xe thì không có ai ra dắt hộ. Kiểu mình cũng thấy hơi khó hiểu ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn đã ai ăn chân giò lạnh ở Yeol Kwang thì cho em xin review với ạ Cám ơn mn xem tiếp
Địa chỉ: Nhà hàng Yeol Kwang. 72 Trương Công Giai, Cầu Giấy. ( ngày lễ và cuối tuần nên gọi điện đặt bàn trước nha ) xem tiếp
Mấy hnay nằm vùng hộiddeer chọn lọc mấy chỗ ngon ngon để đi chén với anh nhà mình
Sau đây mình xin review về những chỗ mình đã ăn theo cảm nhận của mình và anh nhà

1. Yeol Kwang
Đc: D20/D6 KĐT mới Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN (đồ ăn ở đây khá đắt)
Mình đi 2 vc gọi nửa chân gió nóng. A nhà cứ đòi gọi thêm tokbokki (vì đc sếp người Hàn gthieu tok với canh xương ở đây ngon) mà mình phải hạn chế ăn cay 1m ông ăn thì đắt quá lại k hết nên thôi Đồ ăn gồm:
- 1/2 chân giò nóng: chân giò ngon, mềm lắm. K biết mng thế nào chứ mình toàn chọn miếng mỡ mỡ ăn cảm thấy ngon hơn thịt nạc mỗi tội chân giò nhanh nguội quá nên ăn càng về sau càng ngấy.
- Canh kim chi (tặng kèm): mình thích nhất canh kim chi chua chua cay cay phê lắm mỗi tội trong canh đc 2-3 miếng đậu bé xíu cả 2 miếng thịt ba chỉ chắc do đồ đi kèm nên ít. Mình thấy bán riêng là 120k/suất canh kim chi hay sao ấy
- Trứng hấp phô mai (tặng kèm): trứng hấp khá ngon nhưng do mình ăn hơi đậm nên thấy trứng nhạt. Với cả có phomai ở trên nên phải ăn nhanh k để lâu phomai sẽ bị dai và k ngon nữa đâu ạ.
- Cơm gạo cẩm (20k/bát): lần đầu mình ăn cơm này ở nhà người chị có a chồng là người Hàn nghiện gạo này lúc đầu ăn thấy k ngon càng về sau càng thích vừa ngon vừa bổ tốt cho mẹ bầu
- Kim chi cải thảo + kim chi củ cải (tặng kèm)
- Nước lọc mát (tặng kèm)
=> Tất cả như trong ảnh là 310k ạ. 2 vc mình ăn xong no phè phỡn
2. Highland
Bình thường mình vào highland auto freeze trà xanh nhưng htrc đọc đc nhiều cmt của các bạn khen TRÀ SEN VÀNG nên mình quyết định order cả 2 cốc để 2vc mình uống. Mình gọi cho chồng trà sen vàng để a thử độc trước xong mình mới mon men xin ít để thử. Thử 1 tí hết 1/4 cốc thế là ông đòi luôn lại ông hút lấy hút để như sợ mình tranh mất
Lúc về mình có hỏi trà ngon không thì a bảo "e nhìn cốc xem còn gì không "
- Freeze trà xanh (59k size vừa) vẫn ngon vậy đậm vị trà xanh uống phê lắm luôn. Thạch cũng man mát ngon lắm huhu
- Trà sen vàng (49k size vừa) thì best vch hạt sen mềm, thạch đỏ đỏ gì ấy cũng ngon, nhai giòn giòn. Thêm vào list mỗi khi đến đây
3. Ôppa chicken (đồ ship)
- 1/2 gà sốt (120k)
Hôm mình gọi ship là tầm 11h tối. Mình định order đùi + cánh cả gà sốt lẫn gà rán để ăn thử xem tnao mà hết mất r chỉ còn bán nửa con. Bthg mình thích ăn gà sốt ở Mr.Dagakbi ở 2A Nguyễn Khang ấy nên quyết định gọi 1/2 gà sốt ở đây ăn thử xem ntn. Gọi order thì thấy a nv k nhiệt tình lắm nch kiểu k cảm xúc ấy
Bản thân mình chỉ thích ăn đùi với cánh nên hđấy order nửa con mà nhiều thịt trắng quá đùi với cánh kèm thì bé tí sau mình ăn hết phần da gà còn thịt trắng hsau chồng ăn nốt )). Ăn ở đây thì cũng bthg chứ k ngon lắm (theo khẩu vị của mình nhé). Nếu sau có bị gà nó vật thì vẫn sẽ order ở đây nhưng sẽ thử gà chiên vì htrc đọc đc bài thấy khen gà chiên ngon hơn
Tip cho các bạn ăn còn thừa đến hôm sau là cho vào nồi ít nước với chút mật ong + ớt hàn rồi cho gà vào đảo lại cũng ngon lắm
4. Bánh cuộn Vinmart
Cũng do đọc được nhiều bạn khen bánh cuộn trà xanh ngon nên tối qua tranh thủ đi nộp tiền điện mua thử 2 cái là trà xanh với nho.
- Bánh trà xanh (11k) hơi cứng, k đc mềm cả xốp nhưng đậm mùi trà xanh lắm
- Bánh nho (10k) mềm hơn, nhưng hơi ít nho khô mình ăn chỉ thích nhặt nho khô.
Mua về hí hửng bảo chồng là e mới đọc review thấy nhiều người khen bánh ở đây ngon lắm ông cầm bánh lên ăn thử miếng trà xanh thì bị chê ngay từ miếng đầu vì mất thường đã thấy xẹp và cứng hơn bánh nho. Chắc tại mình mua ở chi nhánh nhỏ nên k ngon xem tiếp
[Góc Rất Khen]
Yeol Kwang - 19LK11A Mộ Lao - Hà Đông
Địa chỉ hơi khó tìm ạ ở Circle K cuối đường Nguyễn Văn Lộc rẽ vào
- Nhân viên : Lần nào lần đầy đều siêu hài lònh vì nhân viên quá nice, rơi đũa chưa cần nói các bạn ý đã ra lấy luôn r. Gọi đồ thêm cũng rất nhanh và nhiệt tình. Trời mưa đứng cửa đưa khăn lau xe cho khách . Đang có chương trình check in được tặng nước mà vì mình không uống nước ngọt nên các bạn ý tặng 1 bát cơm
- Đồ ăn: Nhìn menu thì hơi hoa mắt tại giá cao nhưng khi gọi đồ ra thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mình gọi chân giò cay ( mình thử cả chân giò nóng rồi nhưng nếu ai ăn cay được thì loại cay m đậm vị hơn) size M 310k ( chân giò nóng rẻ nhất 290k) kèm rau , trứng phomai mà nhiều phomai lắm kéo mãi chả hết , canh kim chi gọi bao nhiêu cũng được .
Tổng thiệt hại ~330k/2ng no căng rún luôn xem tiếp
Lâu lắm mới ăn đồ Hàn vì cảm giác đâu cũng như đâu, nhưng hôm trước đi ăn thử ở Yeol Kwang ở Dịch Vọng thấy có chút khác biệt ở mấy món key của nhà hàng là chân giò, ăn 3 món chân giò hầm, cay và lạnh đều ok, thích và lạ nhất vẫn là chân giò lạnh, chắc do đang là mùa hè + đồ xung quanh khá cay nên ăn thấy thực sự phê, cảm giác lạ ở đây là vị nó lại hơi tây 1 chút cơ mà vẫn ngon, các món thuần Hàn đều ok tteokbokki, canh kim chi , cơm nắm rong biển ( cực ngon mải ăn quên chụp )) ), thái độ nhân viên ok nhanh nhẹn
chi phí khoảng 200-250k/ người là ok xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hôm nay review cho các bạn quán ruột của mình Yeol Kwang, quán đây là một quán Hàn quốc chuyên về chân giò, chủ quán cũng là người Hàn quốc luôn. Quán này thì lâu rồi nhưng có vẻ chưa nhiều người biết đến thì phải, mỗi lần đến này thì dù cũng đông khách nhưng chủ yếu người Hàn thôi, tớ thấy ít người Việt đến ăn lắm. Hồi xưa tớ thấy bài đăng trên Lozi nên mò đến thử và nghiền luôn đến giờ ) 3 món chủ đạo của quán là Chân giò nóng (ảnh 1 và ảnh 2), chân giò cay (ảnh 3), chân giò lạnh (tớ chưa ăn ). Tớ đặc biệt thích chân giò nóng của quán, cực ngon luôn, tớ dẫn bạn bè đến đây ăn nhiều và đa số cũng thích món này nhất. Chân giò cay thì mới ăn vào thấy ngọt, ăn xong thấy cay xé mỏ Bạn nào thích thì ăn thử cũng được, tớ không thích ăn ngọt lắm nên chỉ ăn một lần cho biết.
Một suất là 580k, suất bự này chắc tầm 4-6 người ăn mới hết nên khi đi 2, 3 người tớ chỉ gọi nửa suất thôi (290k). Gọi nửa suất hay 1 suất đều có kim chi, củ cải, một bát trứng hấp phô mai, một nồi canh kim chi thịt heo đi kèm nhé. Trứng hấp khá nhạt tớ ăn không hợp lắm nhưng canh và đồ đi kèm khác ăn đều tuyệt. Ngoài ra menu quán cũng nhiều món khác nhưng tớ chưa được thử, vì mỗi lần đến đều chén chân giò nóng )
À thêm một điểm cộng nữa là phục vụ nhiệt tình, lễ phép, các bạn đến ăn có thể không cần gọi thêm nước vì mỗi bàn đều có một bình nước lọc mát lạnh, cả giấy ướt cũng không tính tiền luôn .
Tên quán là Yeol Kwang, đường Trương Công Giai, Cầu Giấy nhé. Tớ không nhớ số đường, nhưng từ Cầu Giấy rẽ vào Trương Công Giai (đối diện KFC cầu giấy) đi đến gần cuối đường nhìn phía tay phải là thấy.
Lưu ý là quán chỉ mở vào buổi tối bù lại thì mở khá khuya, đến 12h tối luôn thì phải. xem tiếp
Các mem cho em hỏi có ai đã từng ăn thử chân giò ở Maru Hoàng Ngân hay Hwa Jung Jokbal Nguyễn Chánh chưa ạ? Hay ai có recommend quán chân giò nào mở buổi trưa từ 11h quanh khu Keangnam càng tốt ạ em thèm chân giò quá mà Yeol Kwang 1h mới mở :(( xem tiếp
[ GÓC RẤT KHEN]

Em vừa mới đọc bài chê bánh gà ở Hồng Mai thì chợt nhớ đến quán này để gợi ý cho m.n!
Trước hết là đồ ăn, em gọi 1 combo như ảnh có giá là 50k, thêm 4k để được dùng kimbap chiên thay cho kimbap thường của combo. Vâng, với 50k, chỉ là 50k giữa Hà Nội đắt đỏ, 2 đứa em lăn lê bò toài mới có thể ăn hết được. Kimbap có nhân rất đaayd đặn : xúc xích, trứng, củ cải vàng, dưa chuột và có cả thanh cua. Phần tok sốt( em đang ăn dở) có vị khá ok, không cay lắm, bánh gạo giưc đc độ dai, ngon, có thêm chả cá ( hơi ít) và rau, hành,... với em thì nó rất vừa miệng. Còn bánh gà có vỏ rất ngon, ngoài giòn, trong dẻo, không bị tách thịt ( ăn nhiều thì hơi ngấy)
Về phục vụ: anh anh chị rất vui tính, nch rất vui vẻ, hoà đồng với khách
- điểm trừ: quán quá nhỏ.
Tóm lại, với hs, sv thì cái quán nhỏ nằm đối diện khu ktx của NEU này là 1 sự lựa chọn tuyệt vờiiii!
! xem tiếp
[Góc Rất Khen]
Yeol Kwang - 19LK11A Mộ Lao - Hà Đông
Địa chỉ hơi khó tìm ạ ở Circle K cuối đường Nguyễn Văn Lộc rẽ vào
- Nhân viên : Lần nào lần đầy đều siêu hài lònh vì nhân viên quá nice, rơi đũa chưa cần nói các bạn ý đã ra lấy luôn r. Gọi đồ thêm cũng rất nhanh và nhiệt tình. Trời mưa đứng cửa đưa khăn lau xe cho khách . Đang có chương trình check in được tặng nước mà vì mình không uống nước ngọt nên các bạn ý tặng 1 bát cơm
- Đồ ăn: Nhìn menu thì hơi hoa mắt tại giá cao nhưng khi gọi đồ ra thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mình gọi chân giò cay ( mình thử cả chân giò nóng rồi nhưng nếu ai ăn cay được thì loại cay m đậm vị hơn) size M 310k ( chân giò nóng rẻ nhất 290k) kèm rau , trứng phomai mà nhiều phomai lắm kéo mãi chả hết , canh kim chi gọi bao nhiêu cũng được .
Tổng thiệt hại ~330k/2ng no căng rún luôn xem tiếp
[GÓC RẤT KHEN]

Nếu các ông giống tôi, sáng nào cũng đau đầu quãng đường từ nhà đến công ty chỉ để nghĩ xem ăn sáng món gì cho đỡ nhàm chán, thì hãy thử món này – xôi cá rô đồng, ngon thật sự.
Xôi nếp dẻo thơm, dù nguội vẫn không hề khô cứng, quện với chút ruốc cá rô đậm đà và hành phi vàng giòn thơm lừng, cùng với từng miếng cá rô rim mềm nhưng vẫn dai thịt, rất vừa vặn và tròn vị.
Một suất như tôi mua dưới đây là 30k, ăn sáng no đến tận trưa.
Nói ngắn gọn thế thôi. Không thử hơi phí . xem tiếp
[GÓC RẤT KHEN]
Chắc hẳn mọi người trong group đều biết đến quán bún ngập thịt thần thánh trong ngõ 233 Xuân Thủy, bây giờ là ngõ 181 Xuân Thủy ấy.
Thấy mọi người khen là nhiều thịt ăn mãi không hết mà có 25k 1 bát bla bla. Bản thân tớ thấy bát ấy chỉ được cái nhiều bún, mọc thì toàn mỡ ăn ngấy và nước dùng thì nhạt thếch. Nên hôm nay tớ quyết định review các hàng ăn BÊN CẠNH nhà bún ngập thịt này ))
Đầu tiên là nhà bánh đa cua ngay bên tay phải nhà bún kia. Bác bán bánh đa cua cũng có tuổi rồi, biển cửa hàng là 1 cái banner ngắn ngắn màu đỏ treo lủng lẳng ở cột điện ấy. Trong ảnh là bát bánh đa cua bò 25k, thịt bò nhiều nhưng chất chứ không như nhà bên cạnh, đặc biệt là nước dùng quá chuẩn đi. Tớ thấy nước dùng quá vừa miệng, lúc ăn cảm giác dù có nhiều mì nhiều bún thì cũng không thấy ngán ấy. Khuyên các bạn ăn những món liên quan đến bánh đa, bản thân tớ thấy bún với món trộn ở đây chưa đặc sắc lắm. Nhưng bánh đa cua thì phải nói là xuất con nhà bà sắc luôn. Đây là chỗ ăn quen thuộc mỗi buổi trưa của tớ. Bác ấy chỉ bán từ sáng sớm đến trưa (tầm 2 3h là dọn) thôi nha.
Tiếp là quán bún đậu, quán này thì từ lúc rẽ vào ngõ các cậu sẽ thấy 1 quán biển đỏ đề là bún đậu ngon hay bún đậu mẹt gì đó tớ cũng không nhớ, ở ngay sát nhà bán phở cồ chức ấy nha. Trong mẹt là 40k tớ vs bạn ăn căng rốn )) để kiểm nghiệm độ nhiều của 1 suất thì các cậu cứ gọi riêng mỗi người 1 mẹt nha, tớ vs bạn ăn chung nên gộp 2 suất làm 1 mẹt.
1 suất đầy đủ cả lòng dồi các thứ hình như là 25 hay 30k gì đó, nhiều phết và ăn rất sạch sẽ. Lúc mình gọi anh chủ mới làm nên đồ ăn nóng với sạch sẽ lắm. Tớ không ăn nội tạng nên ăn 1 suất không lòng dồi 20k, chả cốm và nem rất ngon nhé ahiii. Nem ăn ngon cực, lúc nào t vs bạn cũng tranh nhau ăn nem )) sợ bạn ăn mất miếng nem của mình. Chỗ này cũng là chỗ ruột của tớ với bạn bè. Giới thiệu ai vào đây rồi cũng thích, còn thành khách quen luôn
Thái độ phục vụ của cả 2 hàng đều tốt, quán bún đậu thi thoảng còn thấy 1 vài anh phục vụ đẹp trai, là bạn của anh chủ quán ))
Nói chung là ưng cái bụng mà ưng cả tấm lòng ấy ))
ĐÍNH CHÍNH cho mọi người đỡ nhầm lẫn, nhà bánh đa cua là nhà ăn ở trong sân, chứ không phải là cái nhà mà ngồi ở trong nhà chật chật đâu nha. Nhà chật là nhà bún ngập thịt dở dở ấy )) xem tiếp