[GÓC KHEN + CHÊ]
E nằm vùng khá lâu, từ hồi gr bắt đầu thành lập đến giờ mới đăng bài lần đầu. E review về set 359 của Tasaki bbq, quán có 2 cơ sở. 1 ở Trần thái Toing, 2 là ở Bùi thị xuân. E ăn ở bùi thị xuân ạ
Tối hôm t2 e từ nhà sang và quên mất k đặt bàn nên lại đi về, nhìn qua thấy quán khá đông. Thế nên lại chuyển sang trưa t3, khi đến thì có 1 chú bảo vệ dắt xe cho (ok, mở đầu tạm ổn) đến lúc bước vào thì lễ tân và nhân viên chào khách bằng tiếng Nhật. E đc dắt vào bàn, nhìn qua phong cảnh tạm ổn, e ngồi cạnh chỗ mà các bạn nvien dọn dẹp nên thấy ồn ào quá.
Set 359k bọn e gồm 1 salat bơ hay gì đó e k rõ, 1 đĩa thịt như hình, 1 bát kim chi, 1 bát dưa góp, 1 canh rong biển, 1 cơm trộn
- Salat thì e thấy bt, k ngon lắm, có cả rong biển, cà chua bi,... trộn lẫn. Bạn nvien đứng nướng cho bàn e góp ý rằng salat Cá Ngừ ngon hơn thì e chưa thử
- Về thit thì e thấy ổn, ngon, ướp vừa miệng ăn kèm sà lách + kimchi thì perfect )). E thấy đồ chấm cũng rất ngon, có 2 ngăn, ngăn có vừng thì cay k vừng thì k cay (vẫn 1 loại nc chấm) ncl về khoản này e cho 100 điểm
- Dưa góp e thì e thấy bt, k có gì đặc sắc
- Mỗi ng đc thêm 1 bát salat gì đó thì e ăn thấy k ngon, e để lại k ăn ))
- Kimchi ngon, vừa miệng
- À quên còn bánh xèo, e thấy bánh nguội như kiểu làm trc rồi, ăn chán ngắt. Có nc chấm đi kèm nhưng theo e thì vẫn k ngon vì nguội quá
- Canh rong biển thì nặng mùi nấm hơn rong biển. Ncl e ăn cũng tạm ổn, à có cả hành tây nữa
- Cơm trộn thì các bạn ý trộn sẵn ra trc khi bê ra bàn. Có kim chi, trứng và cơm thôi thì phải. E thấy k ngon lắm nên bàn e bỏ lại hơn 1 nửa
Ăn xong thì có hoa quả tráng miệng, e thấy thái mỏng quá, ăn k bõ lắm )))
QUÊN MẤT. Có 1 điều e thấy cực kì mất điển là đĩa sà lách với kim chi kia hết k đc cho thêm mà mất tiền mua. Thật sự với e thì đi ăn nướng ngon nhất 2 cái đó mà giờ phải ăn kiểu ít ít rất khó chịu
Bọn e đi 3 ng thì ăn no, đi 4 ng thì chắc vừa. À quên, bọn e còn gọi thêm 3 coca lon 25k 1 lon. Tính ra là 118k (+10% thuế) + 359k nữa
Nếu cho quay lại ăn làn nữa k thì chắc 50% nhưng e sẽ gọi set khác, quán có cả lẩu nữa nhưng e chưa ăn nên kb
Xin cảm ơn mn đã đọc

Bình loạn

Bich Ngoc Thi HoQuán này thịt ngon nhg nc lẩu mặn lắm
Phương ThảoVừa ăn xong và cảm thấy 2 người ăn suất 4 người thì vừa confirm là thịt ngon
Hằng TrầnThịt ngon, nhưng thêm bát salat ăn kèm ko liên quan, mỗi tí rau xà lách trộn tí nước mặn mặn, cơm bê ra phát trộn luôn mình còn ko đc nhìn xem cơm có những gì cơ nói chung cũng chỉ thử 1 lần.
Lê Quang MinhMình cũng đã ăn qua set này và cũng cùng ý kiến vs thớt là bánh xèo hơi nguội và ăn ngấy mình cũng đã góp ý với bên nhà hàng vì bạn mình làm ở bếp
Còn lại mọi thúe đều oke
Nguyễn Anh ChungNguyễn Cường LOL
Ngo VietHôm trước bọn mình đi vì hết pepsi, coca và mấy loại nước mà được tặng hẳn voucher free 1 combo hơn 430k! Nhân viên + quản lý nhiệt tình với chu đáo vl!
Nhưng lẩu theo combo 439k thì phải,ăn khá tệ, nước nhạt và không có điểm nhấn. Vị khác thì chưa thử
Muốii TiêuNhung Kieu Phương Anh Lê làm bài rv cái c nhỉ
Nhài TrầnSao mình ăn k thấy ngon nhỉ. Hiuhiu
Tram Anh Nguyen NgocLê Thanh Hải

Thác loạn

[GÓC KHEN + CHÊ]
E nằm vùng khá lâu, từ hồi gr bắt đầu thành lập đến giờ mới đăng bài lần đầu. E review về set 359 của Tasaki bbq, quán có 2 cơ sở. 1 ở Trần thái Toing, 2 là ở Bùi thị xuân. E ăn ở bùi thị xuân ạ
Tối hôm t2 e từ nhà sang và quên mất k đặt bàn nên lại đi về, nhìn qua thấy quán khá đông. Thế nên lại chuyển sang trưa t3, khi đến thì có 1 chú bảo vệ dắt xe cho (ok, mở đầu tạm ổn) đến lúc bước vào thì lễ tân và nhân viên chào khách bằng tiếng Nhật. E đc dắt vào bàn, nhìn qua phong cảnh tạm ổn, e ngồi cạnh chỗ mà các bạn nvien dọn dẹp nên thấy ồn ào quá.
Set 359k bọn e gồm 1 salat bơ hay gì đó e k rõ, 1 đĩa thịt như hình, 1 bát kim chi, 1 bát dưa góp, 1 canh rong biển, 1 cơm trộn
- Salat thì e thấy bt, k ngon lắm, có cả rong biển, cà chua bi,... trộn lẫn. Bạn nvien đứng nướng cho bàn e góp ý rằng salat Cá Ngừ ngon hơn thì e chưa thử
- Về thit thì e thấy ổn, ngon, ướp vừa miệng ăn kèm sà lách + kimchi thì perfect )). E thấy đồ chấm cũng rất ngon, có 2 ngăn, ngăn có vừng thì cay k vừng thì k cay (vẫn 1 loại nc chấm) ncl về khoản này e cho 100 điểm
- Dưa góp e thì e thấy bt, k có gì đặc sắc
- Mỗi ng đc thêm 1 bát salat gì đó thì e ăn thấy k ngon, e để lại k ăn ))
- Kimchi ngon, vừa miệng
- À quên còn bánh xèo, e thấy bánh nguội như kiểu làm trc rồi, ăn chán ngắt. Có nc chấm đi kèm nhưng theo e thì vẫn k ngon vì nguội quá
- Canh rong biển thì nặng mùi nấm hơn rong biển. Ncl e ăn cũng tạm ổn, à có cả hành tây nữa
- Cơm trộn thì các bạn ý trộn sẵn ra trc khi bê ra bàn. Có kim chi, trứng và cơm thôi thì phải. E thấy k ngon lắm nên bàn e bỏ lại hơn 1 nửa
Ăn xong thì có hoa quả tráng miệng, e thấy thái mỏng quá, ăn k bõ lắm )))
QUÊN MẤT. Có 1 điều e thấy cực kì mất điển là đĩa sà lách với kim chi kia hết k đc cho thêm mà mất tiền mua. Thật sự với e thì đi ăn nướng ngon nhất 2 cái đó mà giờ phải ăn kiểu ít ít rất khó chịu
Bọn e đi 3 ng thì ăn no, đi 4 ng thì chắc vừa. À quên, bọn e còn gọi thêm 3 coca lon 25k 1 lon. Tính ra là 118k (+10% thuế) + 359k nữa
Nếu cho quay lại ăn làn nữa k thì chắc 50% nhưng e sẽ gọi set khác, quán có cả lẩu nữa nhưng e chưa ăn nên kb
Xin cảm ơn mn đã đọc xem tiếp
[GÓC KHEN + CHÊ]
E nằm vùng khá lâu, từ hồi gr bắt đầu thành lập đến giờ mới đăng bài lần đầu. E review về set 359 của Tasaki bbq, quán có 2 cơ sở. 1 ở Trần thái Toing, 2 là ở Bùi thị xuân. E ăn ở bùi thị xuân ạ
Tối hôm t2 e từ nhà sang và quên mất k đặt bàn nên lại đi về, nhìn qua thấy quán khá đông. Thế nên lại chuyển sang trưa t3, khi đến thì có 1 chú bảo vệ dắt xe cho (ok, mở đầu tạm ổn) đến lúc bước vào thì lễ tân và nhân viên chào khách bằng tiếng Nhật. E đc dắt vào bàn, nhìn qua phong cảnh tạm ổn, e ngồi cạnh chỗ mà các bạn nvien dọn dẹp nên thấy ồn ào quá.
Set 359k bọn e gồm 1 salat bơ hay gì đó e k rõ, 1 đĩa thịt như hình, 1 bát kim chi, 1 bát dưa góp, 1 canh rong biển, 1 cơm trộn
- Salat thì e thấy bt, k ngon lắm, có cả rong biển, cà chua bi,... trộn lẫn. Bạn nvien đứng nướng cho bàn e góp ý rằng salat Cá Ngừ ngon hơn thì e chưa thử
- Về thit thì e thấy ổn, ngon, ướp vừa miệng ăn kèm sà lách + kimchi thì perfect )). E thấy đồ chấm cũng rất ngon, có 2 ngăn, ngăn có vừng thì cay k vừng thì k cay (vẫn 1 loại nc chấm) ncl về khoản này e cho 100 điểm
- Dưa góp e thì e thấy bt, k có gì đặc sắc
- Mỗi ng đc thêm 1 bát salat gì đó thì e ăn thấy k ngon, e để lại k ăn ))
- Kimchi ngon, vừa miệng
- À quên còn bánh xèo, e thấy bánh nguội như kiểu làm trc rồi, ăn chán ngắt. Có nc chấm đi kèm nhưng theo e thì vẫn k ngon vì nguội quá
- Canh rong biển thì nặng mùi nấm hơn rong biển. Ncl e ăn cũng tạm ổn, à có cả hành tây nữa
- Cơm trộn thì các bạn ý trộn sẵn ra trc khi bê ra bàn. Có kim chi, trứng và cơm thôi thì phải. E thấy k ngon lắm nên bàn e bỏ lại hơn 1 nửa
Ăn xong thì có hoa quả tráng miệng, e thấy thái mỏng quá, ăn k bõ lắm )))
QUÊN MẤT. Có 1 điều e thấy cực kì mất điển là đĩa sà lách với kim chi kia hết k đc cho thêm mà mất tiền mua. Thật sự với e thì đi ăn nướng ngon nhất 2 cái đó mà giờ phải ăn kiểu ít ít rất khó chịu
Bọn e đi 3 ng thì ăn no, đi 4 ng thì chắc vừa. À quên, bọn e còn gọi thêm 3 coca lon 25k 1 lon. Tính ra là 118k (+10% thuế) + 359k nữa
Nếu cho quay lại ăn làn nữa k thì chắc 50% nhưng e sẽ gọi set khác, quán có cả lẩu nữa nhưng e chưa ăn nên kb
Xin cảm ơn mn đã đọc xem tiếp
[Góc Khen + Chê ]
239k - Buffet
Nhà hàng DOKIDOKI ở Toà Dolphin plaza
Hnay e mua trên hotdeal 2 suất . Mỗi người 239k e thì nghiện sashimi các bác ạ, nên thấy nhà hàng kiểu nhật gọi món như này khoái lắm . Chứ k thích kiểu cứ ra gắp gắp . Haha. Ăn ở đây đúng chất nhà hàng nhật , miếng cá thái dày , chứ k phải là mỏng lèo tèo như giấy đâu nhá . Cá hồi tươi vãi vật ra các bác ơi . Riêng cái nè e đảm bảo với các bác là đáng đồng tiền vãi đạn bh ăn buffet toàn cá để lâu ngày . Nó cứ ươn ươn
- e gọi thêm cả món xách bò xào kim chi ) ăn lạ miệng vãi đạn ra . Nhưng cái nè phải gọi thêm cơm mà ăn các bác ạ . Chứ ăn vã là hơi khát nước đấy .
- salad cá ngừ cũng chuẩn vị luôn , nói chung ưng cái món nè nữa
- cá saba thì thịt chắc , vừa mồm . K mặn . Ăn kèm với cái gì trắng trắng như tuyết ý .
- e gọi nồi lẩu thái , ăn no vỡ hết cả mật ra , tôm tủng, thịt bò tươi, nước ngon chuẩn vị thái . Có lẩu nhật gì ý nhưng e k ăn
Nói chung nhiều món cả châu á , châu âu , cả nhật kết hợp . Menu ghi là 85 món , mà sức e thì có hạn . Ăn từ 11h đến 2h chiều
- nhân viên nhiệt tình, một lúc lại vào hỏi anh chị ăn có thấy mặn k ạ ))
Tổng thiệt hại 2 ngươi hết 485k . K có thuế má gì cả nhá . Rẻ mà đồ ngon , nói chung lâu lắm mới ăn ngon mà giá hợp lý nên xúc tiến cho các bác biết mà đi ăn
- điểm trừ : Hơi xa- tận bến xe Mỹ đình . Toà nhà Dolphin xem tiếp
[GÓC KHEN + CHÊ]
E nằm vùng khá lâu, từ hồi gr bắt đầu thành lập đến giờ mới đăng bài lần đầu. E review về set 359 của Tasaki bbq, quán có 2 cơ sở. 1 ở Trần thái Toing, 2 là ở Bùi thị xuân. E ăn ở bùi thị xuân ạ
Tối hôm t2 e từ nhà sang và quên mất k đặt bàn nên lại đi về, nhìn qua thấy quán khá đông. Thế nên lại chuyển sang trưa t3, khi đến thì có 1 chú bảo vệ dắt xe cho (ok, mở đầu tạm ổn) đến lúc bước vào thì lễ tân và nhân viên chào khách bằng tiếng Nhật. E đc dắt vào bàn, nhìn qua phong cảnh tạm ổn, e ngồi cạnh chỗ mà các bạn nvien dọn dẹp nên thấy ồn ào quá.
Set 359k bọn e gồm 1 salat bơ hay gì đó e k rõ, 1 đĩa thịt như hình, 1 bát kim chi, 1 bát dưa góp, 1 canh rong biển, 1 cơm trộn
- Salat thì e thấy bt, k ngon lắm, có cả rong biển, cà chua bi,... trộn lẫn. Bạn nvien đứng nướng cho bàn e góp ý rằng salat Cá Ngừ ngon hơn thì e chưa thử
- Về thit thì e thấy ổn, ngon, ướp vừa miệng ăn kèm sà lách + kimchi thì perfect )). E thấy đồ chấm cũng rất ngon, có 2 ngăn, ngăn có vừng thì cay k vừng thì k cay (vẫn 1 loại nc chấm) ncl về khoản này e cho 100 điểm
- Dưa góp e thì e thấy bt, k có gì đặc sắc
- Mỗi ng đc thêm 1 bát salat gì đó thì e ăn thấy k ngon, e để lại k ăn ))
- Kimchi ngon, vừa miệng
- À quên còn bánh xèo, e thấy bánh nguội như kiểu làm trc rồi, ăn chán ngắt. Có nc chấm đi kèm nhưng theo e thì vẫn k ngon vì nguội quá
- Canh rong biển thì nặng mùi nấm hơn rong biển. Ncl e ăn cũng tạm ổn, à có cả hành tây nữa
- Cơm trộn thì các bạn ý trộn sẵn ra trc khi bê ra bàn. Có kim chi, trứng và cơm thôi thì phải. E thấy k ngon lắm nên bàn e bỏ lại hơn 1 nửa
Ăn xong thì có hoa quả tráng miệng, e thấy thái mỏng quá, ăn k bõ lắm )))
QUÊN MẤT. Có 1 điều e thấy cực kì mất điển là đĩa sà lách với kim chi kia hết k đc cho thêm mà mất tiền mua. Thật sự với e thì đi ăn nướng ngon nhất 2 cái đó mà giờ phải ăn kiểu ít ít rất khó chịu
Bọn e đi 3 ng thì ăn no, đi 4 ng thì chắc vừa. À quên, bọn e còn gọi thêm 3 coca lon 25k 1 lon. Tính ra là 118k (+10% thuế) + 359k nữa
Nếu cho quay lại ăn làn nữa k thì chắc 50% nhưng e sẽ gọi set khác, quán có cả lẩu nữa nhưng e chưa ăn nên kb
Xin cảm ơn mn đã đọc xem tiếp