[GÓC TẠM HÀI LÒNG]
Sắp nghỉ lễ nhà ngại nấu cơm nên đi ăn ở Nama Sushi ngõ 30 Mai Anh Tuấn.
Nói chung ko có gì để chê cả, nhân viên xinh xắn lễ phép, đồ ăn ổn nhưng chưa phải xuất sắc lắm.
Nhà mình đi 5 người nên gọi tầm chục món: sashimi cá hồi, salad, cơm hải sản, cơm lươn, tôm tẩm bột rán, bánh xèo, mực, đậu luộc, cá thu đao nướng,... Thực đơn nhìn khá hoa mắt Mọi người đến hầu như ăn được sashimi nên hay gọi Mix cho đa dạng.
Mình thì thích salad với cơm lươn, 2 món này oke nhất, gọi 2 lần liền còn sashimi ko biết ăn nên ngậm ngùi ngồi nhìn. Mấy món còn lại ăn ổn. Ngoài ra còn có canh rong biển ăn kèm cơm với tráng miệng dưa hấu.
Decor đẹp, nhà hàng cũng sạch sẽ nhưng vẫn có 1 con ruồi ))
Ảnh ko chụp đc hết các món vì ra từ từ. Xin phép up vài món cơ bản.
Về giá, trung bình từ 300-500k 1 người tùy sức ăn, càng đông thì càng gọi được nhiều món vì trung bình 1 món khoảng 150k đổ lên.
Tầm giá này ăn ở 1 nhà hàng món Nhật phục vụ ổn đồ ăn ổn thì mình thấy ko quá đắt, nên khá hài lòng.

Bình loạn

Nguyễn PhươngSashimi mix gồm những loại nào thế c
Hoàng Linh Giangsắp dấn thân vào con đg food rì viu ơ à
Duy TrầnChấmmm
Nguyễn Mỹ HoàHuhu cơm lươn ngon thế
Duy UyenThanh Phương. ))
Ngoc TrinhKlq nhưng t thấy cơm lươn ở đây ngon thật. Sashimi thì cá hồi k chất lượng lắm
Thanh Hai PhamMia Nguyen

Thác loạn

[GÓC TẠM HÀI LÒNG]
Sắp nghỉ lễ nhà ngại nấu cơm nên đi ăn ở Nama Sushi ngõ 30 Mai Anh Tuấn.
Nói chung ko có gì để chê cả, nhân viên xinh xắn lễ phép, đồ ăn ổn nhưng chưa phải xuất sắc lắm.
Nhà mình đi 5 người nên gọi tầm chục món: sashimi cá hồi, salad, cơm hải sản, cơm lươn, tôm tẩm bột rán, bánh xèo, mực, đậu luộc, cá thu đao nướng,... Thực đơn nhìn khá hoa mắt Mọi người đến hầu như ăn được sashimi nên hay gọi Mix cho đa dạng.
Mình thì thích salad với cơm lươn, 2 món này oke nhất, gọi 2 lần liền còn sashimi ko biết ăn nên ngậm ngùi ngồi nhìn. Mấy món còn lại ăn ổn. Ngoài ra còn có canh rong biển ăn kèm cơm với tráng miệng dưa hấu.
Decor đẹp, nhà hàng cũng sạch sẽ nhưng vẫn có 1 con ruồi ))
Ảnh ko chụp đc hết các món vì ra từ từ. Xin phép up vài món cơ bản.
Về giá, trung bình từ 300-500k 1 người tùy sức ăn, càng đông thì càng gọi được nhiều món vì trung bình 1 món khoảng 150k đổ lên.
Tầm giá này ăn ở 1 nhà hàng món Nhật phục vụ ổn đồ ăn ổn thì mình thấy ko quá đắt, nên khá hài lòng. xem tiếp
[GÓC TẠM HÀI LÒNG]
Sắp nghỉ lễ nhà ngại nấu cơm nên đi ăn ở Nama Sushi ngõ 30 Mai Anh Tuấn.
Nói chung ko có gì để chê cả, nhân viên xinh xắn lễ phép, đồ ăn ổn nhưng chưa phải xuất sắc lắm.
Nhà mình đi 5 người nên gọi tầm chục món: sashimi cá hồi, salad, cơm hải sản, cơm lươn, tôm tẩm bột rán, bánh xèo, mực, đậu luộc, cá thu đao nướng,... Thực đơn nhìn khá hoa mắt Mọi người đến hầu như ăn được sashimi nên hay gọi Mix cho đa dạng.
Mình thì thích salad với cơm lươn, 2 món này oke nhất, gọi 2 lần liền còn sashimi ko biết ăn nên ngậm ngùi ngồi nhìn. Mấy món còn lại ăn ổn. Ngoài ra còn có canh rong biển ăn kèm cơm với tráng miệng dưa hấu.
Decor đẹp, nhà hàng cũng sạch sẽ nhưng vẫn có 1 con ruồi ))
Ảnh ko chụp đc hết các món vì ra từ từ. Xin phép up vài món cơ bản.
Về giá, trung bình từ 300-500k 1 người tùy sức ăn, càng đông thì càng gọi được nhiều món vì trung bình 1 món khoảng 150k đổ lên.
Tầm giá này ăn ở 1 nhà hàng món Nhật phục vụ ổn đồ ăn ổn thì mình thấy ko quá đắt, nên khá hài lòng. xem tiếp