Bình loạn |
|
Trần Minh Đức | 1 thời ngày nào cũng ăn bà chủ tốt . hành để riêng kể cả mua 1 gói mang về . thỉnh thoảng cô con gái bán hộ . Xôi ngon, hành giòn |
Nguyễn Ngọc Diệp | Trần Hà nghe đã thấy ngon ui =]]]] |
Thu Hương Lê | Mấy giờ thì hết mọi ng |
Trùng Dươngg | save vào cái sau có tư liệu đi ăn |
Hoàng Minh Hiếu | tận trên phố xa quá |
Hoàng Linh | Bán đến mấy h ạ |
Hoàng Nguyễn | xéo ngon vô đối. mỗi tội chờ đông, khách nào đến cũng chỉ muốn ăn trước, đéo ai nhường ai |
Thanh Thảo | Thu Hoài |
Hà Đaoo | Đỗ Hồng Giang |
Hồ Điệp | Nguyen Danh Thang chị hay mua ở đây |
Thác loạn |
[Góc Fast Food Việt] Xôi Mây ngã tư Hàng Bài-Lý Thường Kiệt Nếu bạn hỏi chân lý của xôi xéo ở đâu thì đây chính là câu trả lời. Sáng nào đi làm cũng phải làm 1 bát lẫn ruốc hành 15 có chả. Xôi dẻo lắm hic có: nhiều nhất là Xéo, thứ 2 là Ngô và cuối cùng là lạc Topping có: Hành thơm, ruốc thật, chả xinh xinh, đỗ xanh xập xình, với có cả tóp mỡ, nhìu người còn order thêm đường nhưng mình chưa dám thử, đường kính í. Mùa sen take away bằng lá sen nhớ hic iu. Hàng nhỏ xinh ngay ngã tư mà xếp hàng mãi mới đến lượt, nhưng có điều đặc biệt là dù có bị rối và đông đến mấy, cô Mây(cô áo xanh í) cũng chả bao giờ gắt mà chỉ điểm tĩnh hỏi lại, mặc dù nhìn mặt cô kiểu sắp vượt quá giới hạn í Nghiện dã man mặc dù sợ béo xem tiếp |
All right reserved 2019 copyright © review.cuuduongthancong.com