*Góc buồn bã*
Gia đình em là khách trung thành của Bảo Phương 5-6 năm nay,năm nào cũng xếp hàng dài dằng dặc để mua dăm ba cái bánh.Năm nay thì cũng vậy nhưng ăn thực sự tởm
Nhà e chỉ ăn đúng 1 loại là nướng trứng muối hoặc nướng đậu xanh.Năm ngoái thì bánh vẫn thơm,ruột vàng óng,để quá date 1 tuần vẫn ngon lành.Còn năm nay cái bánh đầu tiên e ăn hôm 22,không hiểu sao bỏ vào mồm thì hôi rình.Nhìn lại nhân đậu xanh như bị hỏng,màu thâm thâm chứ không vàng óng như xưa.
Hôm nay cắt thêm 1 cái trứng muối thì còn kinh tởm hơn.Cắt phát nào bánh nát phát đó.Nhân vẫn thâm sì.Tiếc rẻ thử 1 miếng thì vẫn hôi rình,vỏ bánh khét phải nhổ ra luôn
Thất vọng quá các bác ạ.Kinh Đô bẩn,Bảo Phương cũng bẩn.Năm sau biết mua cái gì ăn bây giờ.Các bác có hàng nào ngon rẻ giới thiệu e với

Bình loạn

Hiep PhamThế mà kêu trung thành với bảo phuong . Trung thành thì điểm cũ mà mua chứ . Hàng này thấy bảo chỉ là con cháu trong nhà thôi
Phạm Ngọc Phương MaiBánh mứt kẹo hà nội vẫn chuẩn nhất
M nhìn qua b up
Thì hình như là cơ sở 2 thì phải
Hoài ThuĐông Phương của Hải Phòng ngon hơn b êi
Bánh Ngọt Thu ThảoNhà e a ơi.kinh nghiệm 8 năm làm cho thu hương
Nguyễn Ngọc DungBánh handmade bạn này làm ngon nè b Tống HuyềnMy
Nguyen Minh HaiPhong độ Bảo Phương đúng là chưa thật ổn định trong những ngày trước Trung thu ! Bản thân tôi mua 2 lần lần ăn rất được lần nhân bị ướt ướt ăn cứ kinh kinh...
Thanh HuyềnVẫn mua kinh đô vẫn ngon đây số thớt nhọ sao ý
Bò BôngNăm nay nhà mình ăn của Hữu Bình ngon bạn ạ
Đinh Hoàng GiangƠ Kinh Đô bẩn là sao bác...
Hoang PhuongNghe mng khen lấy khen để cũng cố công mua mấy lần check đi check lại hay vị giác m sai. Nhưng tôi thề vs tôi nó i như mấy cục đường, cứng ngéo và ngọt khé, bme tôi còn bảo quả bánh này ném chó chó oẳng luôn

Thác loạn

*Góc buồn bã*
Gia đình em là khách trung thành của Bảo Phương 5-6 năm nay,năm nào cũng xếp hàng dài dằng dặc để mua dăm ba cái bánh.Năm nay thì cũng vậy nhưng ăn thực sự tởm
Nhà e chỉ ăn đúng 1 loại là nướng trứng muối hoặc nướng đậu xanh.Năm ngoái thì bánh vẫn thơm,ruột vàng óng,để quá date 1 tuần vẫn ngon lành.Còn năm nay cái bánh đầu tiên e ăn hôm 22,không hiểu sao bỏ vào mồm thì hôi rình.Nhìn lại nhân đậu xanh như bị hỏng,màu thâm thâm chứ không vàng óng như xưa.
Hôm nay cắt thêm 1 cái trứng muối thì còn kinh tởm hơn.Cắt phát nào bánh nát phát đó.Nhân vẫn thâm sì.Tiếc rẻ thử 1 miếng thì vẫn hôi rình,vỏ bánh khét phải nhổ ra luôn
Thất vọng quá các bác ạ.Kinh Đô bẩn,Bảo Phương cũng bẩn.Năm sau biết mua cái gì ăn bây giờ.Các bác có hàng nào ngon rẻ giới thiệu e với xem tiếp
Sắp đến Trung thu nên là món được mọi người quan tâm nhất bây giờ chắc hẳn là bánh trung thu rồi nên e sẽ review 1 tẹo về bánh trung thu Đông Phương ạ!!
Bánh này là em order của 1 bạn quê ở Hải Phòng chứ không phải mua sẵn trên Hà Nội nên các e k rõ chỗ nào HN bán.
Vỏ bánh mỏng, nhân thập cẩm đầy đặn, thơm lá chanh. Cái quan trọng là ăn nhân rất rất dẻo ạ, không hề bị cứng vụn 1 chút nào. Cái này ăn rất ưng miệng ạ. Bánh cũng không hề ngọt đến độ khét cổ họng. Tóm lại rất vừa phải
Ngoài nhân thập cẩm ra thì còn rất nhiều các loại khác em cũng có up thêm ảnh các loại bánh và giá tiền và cả địa chỉ chuẩn của bánh trung thu Đông Phương ạ!!
Mẹ e lúc đầu cứ bắt mua Bảo Phương, đến lúc e mua bánh này thì cứ kiểu k tin tưởng bảo nghe trên mạng biết thế nào )) đến lúc ăn thì phải công nhận k chê vào đâu được vì bánh ngon quá hiuuuu mặc dù biết bánh quá nhiều calo nhưng thoii 1 năm có 1 lần cứ ăn đi ạ
Chúc mọi người sớm được thưởng thức bánh ngon ạ. Riêng nhà em chắc chắn sẽ còn mua lại vào năm sau và sau nữa ))))) xem tiếp
*Góc buồn bã*
Gia đình em là khách trung thành của Bảo Phương 5-6 năm nay,năm nào cũng xếp hàng dài dằng dặc để mua dăm ba cái bánh.Năm nay thì cũng vậy nhưng ăn thực sự tởm
Nhà e chỉ ăn đúng 1 loại là nướng trứng muối hoặc nướng đậu xanh.Năm ngoái thì bánh vẫn thơm,ruột vàng óng,để quá date 1 tuần vẫn ngon lành.Còn năm nay cái bánh đầu tiên e ăn hôm 22,không hiểu sao bỏ vào mồm thì hôi rình.Nhìn lại nhân đậu xanh như bị hỏng,màu thâm thâm chứ không vàng óng như xưa.
Hôm nay cắt thêm 1 cái trứng muối thì còn kinh tởm hơn.Cắt phát nào bánh nát phát đó.Nhân vẫn thâm sì.Tiếc rẻ thử 1 miếng thì vẫn hôi rình,vỏ bánh khét phải nhổ ra luôn
Thất vọng quá các bác ạ.Kinh Đô bẩn,Bảo Phương cũng bẩn.Năm sau biết mua cái gì ăn bây giờ.Các bác có hàng nào ngon rẻ giới thiệu e với xem tiếp