Bình loạn |
|
Hà Ngọc Vũ | Công nhận với top. Nay ăn đúng thật sự là phí mồm, phí tiền. Đậu phụ tứ xuyên, mỳ bò cay k ra cái mẹ gì luôn. K thể tin vào rì viu nữa rùi. |
Nguyễn Duy Khánh | Ai ăn đc cay thì ngon.chứ ko ăn đc cay thì chịu chết. Tôi thuộc loại 1:))) |
Hoang Anh | Mình thấy ngon, nhất là món bò cay tê dù có lần cay đến chảy nước mắt nhưng vẫn thấy ngon )) mỗi món mỳ tương đen hơi mặn thôi. |
Mít Mít | K biết có phải do khẩu vị k hợp đồ trung hay k mà ăn chán kinh khủng. Đậu tứ xuyên thì ăn đúng kiểu đậu 1 nơi sốt 1 nẻo, chả có tí gì liên quan đến nhau kiểu k ngấm í, cả gia vị ăn cungc k hợp nên cứ bị hắc hắc khó chịu. Mì bò cay thì nhạt nhẽo, sợi mì ăn bột bở bở xong , cái vị cay nó cũng bị lạc que trong cái bát mỳ cơ. Sủi cảo thì thấy toàn rau là rau tí tẹo thịt. Ordee cả bò xào cay cơ mà đồ ra lâu thêm việc 3 món kia ăn chán nên cũng hủy luôn r nhấc mông về. 150k cho 3 món + 1 coca thì chắc thấy đc coca ngon nhất |
Nguyễn Văn Linh | quán này mình ăn thấy khá hợp khẩu vị , mình ăn 3 lần lúc nào cũng thấy toàn khách trung quôc là chính nên chắc do vị 1 số người ko quen nên ko hợp , thành ra xem review toàn 50 50 . 1 là chê thậm tệ 2 là khen ngon |
Nguyễn Mai | Do bạn k hợp đồ Trung và gia vị thôi, chứ ở đó chuẩn vị lắm rồi, k phải thần thánh hoá gì vì nhìn vào khách toàn người Trung Đài các kiểu thì biết. Do mồm bạn k hợp thế thôi Bạn mình người Hongkong khen lấy khen để nhé, không ăn nổi cũng đừng nói lời cay đắng |
Le Hong Minh | Cho mình địa chỉ ăn Dimsum ở đâu ngon voeis |
Van Anh | Châu Khương Thịnh hú |
Lan Hoàng | Trần Linh |
All right reserved 2019 copyright © review.cuuduongthancong.com