Chỗ ngồi tối, chật chội, rác dưới chân rất bẩn, nước dùng ngọt lợ mì chính (ox nhận xét) Vớt vát lại Bún Riêu bên cạnh thực sự rất đáng ăn. Mình định bỏ qua, nhưng búc xúc quá đêm ko ngủ đc viết lên đây để bạn nào có lần đầu đến như mình còn tránh.

Bình loạn

Nguyễn Ngọc VũSang quán người ta mà gọi món khác người ta bực là cũng đúng thôi ? Đã ăn món khác lại còn dùng quất của nhà người ta thì người ta chửi cũng là đúng thôi . Cuộc sống mà quất người ta cũng mất tiền mua chứ có xin được đâu
Đỗ Xuân BáchK hiểu sao giờ thái độ với khách các b lại bảo là "cũng đúng thôi"
Công nhận việc 2 nhà bán chung xong khách đến nhà này gọi món nhà kia thì thường ng ta sẽ khó chịu, nhưng mình rất ghét kiểu suy nghĩ ích kỷ như thế, bán chung thì tội gì k dựa vào nhau mà sống.
Thái độ đấy xong hôm sau khách méo thèm tới luôn. Và sau khi lên đây cũng vô số khách tiềm năng bay hơii
Đoàn Thu TrangFinally. )))) ở đất này 24 năm. Biết cả gia phả thì kbg ăn )))
Nguyễn MyUgh cuối cùng cũng có ng đồng cảm. Ở bạch mai bnh năm nhưng kbh ăn đồ bún phở ở đường bạch mai luôn vì chả khác gì bún chửi cả ))) lần trc ăn chỗ đấy để xe thôi mà cũng bức xúc vl đã thế thấy bún còn ít chỗ ăn thì vừa bẩn vừa đắt. Ăn 1 lần kbh có lần hai
Ngô Lan PhươngMình ăn ở đây từ hồi cấp 3 cho đến giờ . Cả bún riêu cả bún bung . Chắc do ăn lâu nên k baoh thấy thái độ cả mình ? Có đợt mình ốm còn lấy cho mình cả thuốc hạ sốt ) gd họ thì hay chí chóe , kiểu ae họ hàng thôi . Còn khách thì thực ra chẳng mấy khi thấy bên họ vắng khách . Ngon dở mình k bàn vì tùy miệng mỗi ng thôi . Mình dễ tính , chỗ nào niềm nở ăn quen thì mình vào. Còn k thì mình xách dép chạy . Giống quán bún chửi ý , mỗi ng một cảm nhận....
Trần Hùng383 bạch mai tao nhớ mày.
My Hà Nguyễn)) ông đấy khó chịu vc. Và ăn thấy bt. Không có gì đặc sắc. Nước còn kiểu gì đấy.
Diệp AnnieMình chỉ nói thế này, ck bạn ăn chứ bạn k ăn nhà nta, bạn k phải khách của họ lại ngồi nhà họ xài đồ nhà họ là k đc, nếu người thái độ k tốt là chủ bún riêu bạn phản ánh đc nhưng chủ bún bung thì là bạn sai, họ k thái độ ck bạn mà chỉ thái độ với bạn đơn giản vì bạn k phải thượng đế của họ nhưng lại xài đồ ( kể cả ngồi ghế thì đất hà nội auto giá 3k rẻ nhất cho trà đá, bạn ngồi k k gọi trà xem có bị các bà trà đá hát cho k)
Bống Bống Bang BangAnh là khách ruột quán này.tuần phải sang làm bát ko thèm lắm.biết cách ăn là ok.hai nhà họ bán chung em ăn nhà nào để xe nhà đó.cứ bà chủ quán bún bung mà gọi.bà đó mồm to với ck con thôi chứ khách thì tươi như hoà.quán đông ăn xong là phé cho ae khác còn ăn

Thác loạn

[Góc khen]
Sẵn có wifi căng đét của quán nên em review luôn . BÚN RIÊU - MIẾN TRỘN ở 33 Đông Các, Đống Đa, Hà Nội.
Theo mình thì điểm cộng của quán là có món miến trộn với nước sốt rất lạ.
Tổng thiệt hại 70k/2 bát
Quán chỉ bán buổi trưa thôi .
À ở đây quán còn có cả bánh xèo, bún thịt nướng nữa nhưng no quá rồi chưa kịp ăn thử =]] xem tiếp
[Góc khen ]
Không biết các chế thấy thế nào chứ em nghiện mấy thứ kiểu Bún,Mỳ, Phở nước nước như này lắm ))
Sinh viên nên cứ tìm quá vừa Rẻ vừa Ngon thôi )) Cuối cùng thi em cũng tìm được
Ngon-Rẻ- Lại còn gần )
Tên quán: Hồ Liễu Quán.
Đ/c: Ngõ 431 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai ( gần Cổng sau ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ)
Anh chị chủ quán cực kỳ nhiệt tình luôn
Quán chỉ mở tầm Trưa đến đầu giờ Chiều thôi thì phải.
Tự phục vụ Trà đá & nước lọc Free
Quán có đủ các thể loại Bún, Miến, Bánh đa,...
1 loại Topping như Bún Riêu, bún mọc, bún cá, bún chả, ... thì chỉ 20k
Còn Bát như ảnh là thập cẩm 25k ạ. ( topping có thịt luộc, giò bò, gạch cua, đậu, cá, mọc, chả, thịt bò )
Nước dùng ngọt thanh vừa miệng với nhiều topping nên ăn cũng sướng mồm lắm )) xem tiếp