[ GÓC THỬ NGHIỆM VÀ KHEN CHÊ LẪN LỘN ]
* Đây là lần đầu tiên mình bước chân đến quán Sushi Việt số 18 Tô Hiệu. Mấy lần lướt lướt fb có thấy trang của quán hiện lên. Mình khá thích ăn sushi nên cách đây 3 hôm đã quyết định tìm đến quán dùng thử. Trước khi đến mình cũng có tham khảo qua menu trên trang fb của quán và một vài comment của các bạn đã trải nghiệm ở đây.
* Mình đi 2 người có gọi
{ 1 salad nhỏ, 1 đĩa california cá hồi 4 pcs, 1 combo, 1 bánh xèo nhật, 1 chanh việt quất và 1 chanh leo}
- Đầu tiên thì phải nói đến giá cả ở đây khá ok, giá sinh viên, không hề đắt, menu đa dạng phong phú, khách hàng có nhiều sự lựa chọn về đồ sushi.
- Đồ làm khá nhanh, ngồi khoảng 5-10 phút là mình có đủ đồ gọi trên bàn
- đồ chấm và sốt phô mai cay trên cá khá ngon
- Tuy nhiên cá hồi không được tươi, có thể do cuối ngày nên cá màu có vẻ như cá hồi tái chanh chăng cá ngừ sống mà ăn khá bở. Thấy trên cmt của các bạn dùng trc rồi khen bánh xèo ở đây ăn ok nên cũng đú đởn gọi. Như các bạn thấy thì bánh xèo bên ngoài hơi cháy, lúc mình ăn là bên ngoài cháy đen, ăn cũng tạm được nhưng đến miếng thứ 2 là ngấy.
- nước chanh leo chua loét và mình để lại 3/4 )
- không gian k đc rộng lắm nhưng thoáng. Và một điều mình thấy hơi buồn cười là mặc dù khách ngồi ăn ở trc mặt mà nhân viên ngồi nc với nhau văng tục, chửi thề bình thường )
Nói còn to nữa ) cảm thấy hơi đau đầu một chút
Nói chung nói có quay lại thì sẽ gọi món khác

Bình loạn

Nhàn NguyễnĐừng ăn canh kim chi hay mấy món canh nhé ))) Mặn chát luôn, mà mặn kiểu lờ lợ vừa mặn vừa ngọt ý
Quynh NguyenQuang Minh haha a ơiiii ))
Nguyễn Nguyệt MinhTổng thiệt hại ?
Nguyễn Ngọc Minh AnVũ Bích Ngọc
Minh Anh SGMình uống chanh việt quất thấy ổn lần sau bạn thử nhé
Chanh leo thì đúng là không ổn lắm thật
Mình cũng ăn ở đây 4 lần rồi
Đỗ Đức HiệpQuả bánh xèo rắc hành sốt kia là ko ổn r
Vani AngelsQuang Phan
Thanh HiềnHồi trước mình ăn lúc quán còn ở kiot chỗ cổng chợ thì thấy cũng ổn so với giá, nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình còn hỏi khách có vừa miệng k có góp ý gì k các thứ, từ hồi chuyển sang chỗ mới chưa qua thử lần nào mà nghe rv thế này cũng rén )
Nguyễn Văn Linhgia ca di doi voi chat luong nc an chong va duoc
Trang TrònCó ai biết ở đâu ăn sushi ngon k ạaaa

Thác loạn

[Góc review]
Sushi Việt số 18 Tô Hiệu
Ngày xưa là ở số 6 TH nhưng bg chuyển về số 18 r nhé các bạn.
Mình thấy nhiều bạn ăn ở đây khen ngon nên mk đi ăn thử, thấy cũng bình thường. sushi ở đây thì thấy thanh cua ngon!!!
Htrc mk đi ăn gọi salad heo hun khói thì rau rất đắng. K ăn được và đã bỏ gần cả đĩa. gọi cơm bò cuộn trứng thì cũng k ngon, rất cay. Mk ăn ở đây 2 lần, lần 1 mk ăn thấy sushi khá được nên mk vẫn quay lại tiếp lần 2. Nhưng mình thấy ở đây khâu vệ sinh an toàn thực phẩm không ổn, lần 1 ăn bị đau bụng từ quán. Mk muốn thử lần 2 xem nó thế nào, kết quả là vẫn đau bụng sml k phải là mỗi mk mà bạn mk đi cùng cũng bị ạ
Mk muốn hỏi mn là ăn xong có bị đau bungk như mk ko???
Mà nhân viên quán mk k thể ưa nổi. Mặt cau có, k nhiệt tình.
Mk sẽ k quay lại quán nữa mặc dù giá khá là rẻ. xem tiếp
3. Bún riêu cua ốc 41 Quang Trung
Giá dao động từ 30-55k 1 bát, nước dùng trong, vừa miệng, hôm em ăn bún riêu giò bò mà còn ăn hết cả bún trước thịt bò ấy ))
4. Sushi Việt Tô Hiệu và sushi Street Nguyễn Chí Thanh
Sushi cuốn chắc tay, miếng vừa miệng, giá cả khá ổn đặc biệt recommend Sushi Việt ở Tô Hiệu luôn, 2 người ăn hết tầm >250k là no, điểm trừ của bên sushi Việt là quán khá nhỏ, đợi hơi lâu. Còn bên NCT cũng phải đợi lâu, mù tạt k cay lắm )
Ngoài ra bạn nào cần review chỗ ăn đồ nướng, chả cá, bún đậu, ốc luộc, chè,... thì cứ cmt nhá )))) mình biết chỗ nào ngon thì mình chỉ, k ngon thì mình phê bình luôn cho ) xem tiếp
[ GÓC THỬ NGHIỆM VÀ KHEN CHÊ LẪN LỘN ]
* Đây là lần đầu tiên mình bước chân đến quán Sushi Việt số 18 Tô Hiệu. Mấy lần lướt lướt fb có thấy trang của quán hiện lên. Mình khá thích ăn sushi nên cách đây 3 hôm đã quyết định tìm đến quán dùng thử. Trước khi đến mình cũng có tham khảo qua menu trên trang fb của quán và một vài comment của các bạn đã trải nghiệm ở đây.
* Mình đi 2 người có gọi
{ 1 salad nhỏ, 1 đĩa california cá hồi 4 pcs, 1 combo, 1 bánh xèo nhật, 1 chanh việt quất và 1 chanh leo}
- Đầu tiên thì phải nói đến giá cả ở đây khá ok, giá sinh viên, không hề đắt, menu đa dạng phong phú, khách hàng có nhiều sự lựa chọn về đồ sushi.
- Đồ làm khá nhanh, ngồi khoảng 5-10 phút là mình có đủ đồ gọi trên bàn
- đồ chấm và sốt phô mai cay trên cá khá ngon
- Tuy nhiên cá hồi không được tươi, có thể do cuối ngày nên cá màu có vẻ như cá hồi tái chanh chăng cá ngừ sống mà ăn khá bở. Thấy trên cmt của các bạn dùng trc rồi khen bánh xèo ở đây ăn ok nên cũng đú đởn gọi. Như các bạn thấy thì bánh xèo bên ngoài hơi cháy, lúc mình ăn là bên ngoài cháy đen, ăn cũng tạm được nhưng đến miếng thứ 2 là ngấy.
- nước chanh leo chua loét và mình để lại 3/4 )
- không gian k đc rộng lắm nhưng thoáng. Và một điều mình thấy hơi buồn cười là mặc dù khách ngồi ăn ở trc mặt mà nhân viên ngồi nc với nhau văng tục, chửi thề bình thường )
Nói còn to nữa ) cảm thấy hơi đau đầu một chút
Nói chung nói có quay lại thì sẽ gọi món khác xem tiếp