<Không bao giờ đặt lại >
Sữa tươi trân châu đường đen của bobapop dùng trân châu trắng rồi ngào với đường và rất nhiều siro caramel, uống sữa thì vừa nhạt vừa đắng, không được thơm và ngậy như hồi đầu Bobapop mới ra nữa ))).
Lần trước mình tính đặt qua Now thì hết trân châu, ok hnay mình đặt lại qua Grab food thì chắc vẫn hết chân trâu, nhưng bên Bobapop Quán Thánh lại chữa cháy bằng cách này )))).
Lần đầu tiên uống một cốc sữa mà vừa đắng vừa nhạt, vinamilk socola 7k có khi còn ngon hơn )))).
Chất lượng trà của bobapop ngày càng đi xuống, sau lần này chắc thôi, chào tạm biệt với Bobapop. Giờ uống còn dở hơn cả Royaltea ;;-;;.
BONUS: SAU BÀI ĐĂNG NÀY THÌ FB CỦA MÌNH BỊ REPORT DÙ MÌNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG GÌ NGOÀI BÀI ĐĂNG NÀY CẢ. Hmmmm, chơi không đẹp đâu nha một số người ))))
Edit lần cuối : tớ biết trong bài đăng của tớ có một số bạn nhân viên và nhân viên cũ bên Bobapop cmt. Nếu chỉ vì khách review không tốt rồi các cậu kéo nhau vào và nói những lời khiếm nhã với khách, đặt vào địa vị của một người khách thì các cậu có thấy bình thường không ạ? Vốn dĩ ban đầu bài post này chỉ có 50 lượt thích, vài cái cmt. Tự các cậu kéo nhau vào và thổi bùng nó lên. Xét về lâu về dài thì chỉ có bên hãng của các cậu thiệt. Còn, đừng hỏi tại sao tớ biết là có nhân viên và nhân viên cũ. Nếu tớ public hết lên thì cũng chỉ các cậu và bên hãng thiệt thôi ạ. Tớ có bị xúc phạm thật nhưng tớ biết nhân quả luôn luôn tồn tại. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ ^^

Bình loạn

Trần CalyTheo dõi các post trên group t thấy hình như các quán ở HN nv đa số là k thân thiện lắm nhỉ. T ở SG uống suốt các cơ sở mà lâu lâu gặp nv lơ ngơ order sai nhưng t nhắc thì dạ thưa xl luôn chứ kiểu nv như trên đây thì chưa gặp.
Nguyễn Thái Băng TâmAlley vẫn ngon
Thu HàLinh Bống
Trịnh Huyền Tranguống ở Ô Chợ Dừa m thấy ngon mà nhỉ.
Phượng ỚtHuhu bbp của tôi...
Vux BinhEm toy người nổi tiếng rùi ))
Đỗ ĐỗBobabop ở HTM thì nhân viên Nói chuyện không chủ khong vị đéo có lần sau. Hi
Diệu Linh NguyễnQua bobapop 56nps để uống nhé ... mà thường hết trân châu đen thì bên tớ vẫn gọi cho khách để hỏi xem khách đổi sang vị gì ... chứ k cho như này ...
Linh Anh PhạmNhung Nhung ))) ăn hành
Huệ LươngĐã cạch bbp từ lâu

Thác loạn

<Không bao giờ đặt lại >
Sữa tươi trân châu đường đen của bobapop dùng trân châu trắng rồi ngào với đường và rất nhiều siro caramel, uống sữa thì vừa nhạt vừa đắng, không được thơm và ngậy như hồi đầu Bobapop mới ra nữa ))).
Lần trước mình tính đặt qua Now thì hết trân châu, ok hnay mình đặt lại qua Grab food thì chắc vẫn hết chân trâu, nhưng bên Bobapop Quán Thánh lại chữa cháy bằng cách này )))).
Lần đầu tiên uống một cốc sữa mà vừa đắng vừa nhạt, vinamilk socola 7k có khi còn ngon hơn )))).
Chất lượng trà của bobapop ngày càng đi xuống, sau lần này chắc thôi, chào tạm biệt với Bobapop. Giờ uống còn dở hơn cả Royaltea ;;-;;.
BONUS: SAU BÀI ĐĂNG NÀY THÌ FB CỦA MÌNH BỊ REPORT DÙ MÌNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG GÌ NGOÀI BÀI ĐĂNG NÀY CẢ. Hmmmm, chơi không đẹp đâu nha một số người ))))
Edit lần cuối : tớ biết trong bài đăng của tớ có một số bạn nhân viên và nhân viên cũ bên Bobapop cmt. Nếu chỉ vì khách review không tốt rồi các cậu kéo nhau vào và nói những lời khiếm nhã với khách, đặt vào địa vị của một người khách thì các cậu có thấy bình thường không ạ? Vốn dĩ ban đầu bài post này chỉ có 50 lượt thích, vài cái cmt. Tự các cậu kéo nhau vào và thổi bùng nó lên. Xét về lâu về dài thì chỉ có bên hãng của các cậu thiệt. Còn, đừng hỏi tại sao tớ biết là có nhân viên và nhân viên cũ. Nếu tớ public hết lên thì cũng chỉ các cậu và bên hãng thiệt thôi ạ. Tớ có bị xúc phạm thật nhưng tớ biết nhân quả luôn luôn tồn tại. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ ^^ xem tiếp