Bây giờ quán chuyển sang góc Hàng Hành mà tôi vẫn thích gọi là bún gà Bảo Khánh, bởi thói quen mà, chỉ tiếc là cafe hàng hành bgio ko còn như xưa để ăn sáng xong lại sang quán nhâm nhi 1 ly nâu đá như cái thời mơ hồ đó.

Bình loạn

Hoàng VũNhìn chị quen quá, chẳng hay chị có từng ở san jose. Em nghe câu người yêu cũ gọi bầy có vẻ hơi hoành tráng quá .
Quắt Đại CaLạnh thì cứ lẩu hoặc ốc luộc mà giã )
Linh TrangLạnh lạnh mình hay thèm phở hơn=)) Cảm giác xì xụp xong cắn miếng quẩy giòn ngậy ngậy thấm nước phở vẫn còn thèm Còn bún thì mình ăn quanh năm=)))
Nguyễn Namt ở Lạng Sơn,xuống Hà Nội ăn phở như đấm vào mồm, chasnnnnn
Trung NguyễnNgười HN thích ăn kiểu khổ dâm
Long Hải DươngAnh Tu Nguyen bát bún trông tệ vãi
V. HồngChả đắt nhưng cho đường hóa học hay chất điều vị gì đó mà cứ bị ngọt lợ. Ăn 1 bát thì nôn nao cả ngày, người ê ẩm rất khó chịu.
Linh PuNgoài lề tí, chủ thớt văn thơ lại láng quá, câu từ mạch lạc, rõ ràng, dùng tù có phần hoa mĩ nhưng miêu tả có hồn có cảm xúc, dẫn dắt vào vấn đề chính cũng rất hay. Thời đi học điểm văn chắc k 10 thì cũng 9,5 ý nhể
Nguyen Tuan MinhBạn này nói chuyện hợp ý mình ghê. Đúng là đã yêu thì cái gì cũng thấy yêu cả
Nguyen Hoang Mai LyNhắc lại thèm! Bún BK ngon tuyệt!

Thác loạn

(Góc khen nhiều hơn chê)
Nay trời hơi se se, tự dưng mình thèm gà (thực ra ngày nào mình cũng thèm gà )). Qua nhà người yêu ở Bảo Khánh đưa đồ xong tiện thể rủ đi ăn luôn, đi lướt qua Hàng Hành thì thấy cái nhà hàng có hình con gà rất nhộn có tên là Durty Bird. Thấy cũng khang trang sạch sẽ nên cũng thử vào cho biết, chỉ mong là không bị mất tiền ngu như mấy lần trước từ hồi học năm nhất đến giờ )).
Mình với người yêu gọi 1 mẹt bánh mì dẹt, 1 suất cánh gà Buffalo, 1 gà rán sốt chanh thảo mộc (lemon and herb) và 1 bia thủ công nữa. Giờ mình sẽ review cụ thể từng món:
Bánh mì dẹt: Ăn khá là lạ với người Việt, mình đoán vậy. Thực ra bản thân mình không thích ăn món Tây, mà người yêu mình lại thích nên cũng thử cho biết. Bánh mì với topping là lựu và mật ong. Ăn hơi giống kiểu bánh mỳ đập, nhưng đúng là rất ngon. Độ ngọt vừa phải, có tí chua chua của lựu nữa. Nhưng có nhược điểm là các bạn nên ăn hết luôn từ lúc nhận được món này, mình chủ quan ăn một miếng rồi để một lúc sau thôi nó đã ko giòn nên ăn không còn ngon nữa. Giá cho một mẹt này là 40k nhé.
Cánh trâu - Buffalo wings )), đừng cười mình nhưng thực sự mình cười như một đứa điên khi thấy món này trong menu, đó cũng là lý do mình muốn thử xem cánh trâu nó to như thế nào. Cơ mà hoá ra gọi xong người yêu mới bảo là nó xuất xứ từ thành phố Buffalo của Mẽo . Đúng là đã ngu lại còn vô duyên. Lúc mới ra thì cảm quan của mình không thích, vì mình ghét mấy cái sốt màu xanh, trông như nước dãi của Hulk . Xong người yêu dụ mãi thì mình mới chịu ăn một miếng, ôi chu cha mạ ôi, nó ngon vãi cả đái. Cái sốt này nó lạ quá trời, gà nướng vừa tới, trong mềm ngoài giòn, cay nhè nhẹ với cái sốt chua chua tuyệt đỉnh này nữa, nhưng có một miếng hơi cháy nên mình cũng không thực sự hài lòng lắm. Giá cho món này là 110k như một suất trong hình.
Gà rán sốt chanh thảo mộc. Cái này mình gọi vì người yêu mình không có thích ăn phô mai. May quá, ăn được đĩa gà ngon mà không phải share (xin lỗi bạn vì mình đã xấu tính), mình nói dối là nó không ngon với ny mình để mình được ăn hết. Gà chiên không bị ngập mỡ, rất mềm, bên ngoài đúng chuẩn giòn luôn. Cái quan trọng là phô mai nữa, cơ mà mình không biết tên phô mai này là phô mai gì, mình chỉ biết ăn thôi. Nhược điểm là hơi ít với một đứa phàm ăn như mình. Cái này cũng có giá là 110k.
Bia thủ công: mình không uống nên không biết review như thế nào, chỉ thấy là màu đẹp và thơm vãi. Giá một cốc bia thủ công này mình không rõ, tầm khoảng 80-90k gì đó.
Mình thấy chất lượng ở đây rất ổn, hôm nay mình đã ăn xế rồi nên ăn như thế này là vừa. Tuy nhiên người yêu mình kêu hơi đói nên chắc nếu đến lần sau sẽ gọi thêm món nữa. Mức giá thế này cũng không phải là quá đắt đâu, bản thân mình cảm thấy đúng đồng tiền bát gạo luôn, tiền nào của nấy. Một tháng ăn một hai lần kiểu này cũng ok đấy chứ. Thái độ nhân viên cũng khá niềm nở, dù hơi ngơ, chắc tại nhạc to quá. Mình chỉ không thích một cái là hơi xa nhà mình, nhưng gần nhà người yêu )). Cái này cuối tuần lên phố ăn rồi đi chơi luôn thì hợp. Thêm nữa mình kiểu đứa làm gì cũng nhanh nhanh, nên mình muốn nhà hàng phục vụ nhanh hơn một chút nữa. Vậy hoy, địa chỉ ở 37 Hàng Hành thì phải.
P/S: Người quen khỏi cần hỏi người yêu là ai, vì không nói đâu :*> xem tiếp
[Tối nay ăn ngon]
Địa điểm : S&L Dinner 22 Bảo Khánh
Trc khi đi đã tham khảo foody các thứ xem mọi ng hay gọi món gì Món đầu tiên là sườn nướng bbq. Siêu ngon,sườn mềm,tẩm ướp vừa miệng,xốt chấm cùng hơi cay nhưng đậm đà rất ngon. Nhìn trên ảnh có vẻ bé nhưng k hề,2 ng ăn thoải mái k cần nhường nhau ) món thứ 2 là mỳ tôm nướng pmai nhưng chị mình k thích nên gọi bò băm. Mình k ấn tượng lắm vs món này,mỳ hơi ít vị k ấn tượng. Ăn k đc vào í kb tả sao nhân viên siêu nice,lễ phép bla blaa. Nói chung là khá ưng. 2 ng hết 400k vì đã đặt bàn qua table now đc giảm 10%. xem tiếp
[Góc ưng bụng] [Ăn gì khu Hoàn Kiếm]
Hôm trước bị bùng kèo. Phi từ chỗ làm ở Thanh Xuân, mà lên tận Hoàn Kiếm xa xôi, lại đang đói ngấu nghiến nên quyết định kiếm gì ăn chứ chả nhẽ để bụng không đi về.
Gửi xe rồi đi bộ dọc khu phố cổ cũng nhiều nơi hay ho. Nhưng chẳng hiểu cơ duyên nào đã đưa đẩy mình vào S&L’s Diner. Trông bên ngoài nhà hàng này khá bắt mắt, cửa sơn toàn màu đỏ. Ngó qua giá treo menu ở ngoài cửa, mình thấy cũng nhiều món tên rất lạ, có cả các món chay nên cứ vào chọn đại một món vì đang đói lắm rồi.
Mình gọi Pasta gà nấm sốt kem Alfredo.
Trình bày: Đĩa mỳ nhìn đầy đặn, gọn gàng và bắt mắt, giống kiểu phục vụ của mấy quán Diner hay xem trong phim Mỹ. Còn nếu bạn thích kiểu đồ ăn décor cầu kỳ tỉ mỉ thì chắc sẽ không đánh giá cao ở đây lắm.
Hương vị: Sốt kem sánh mịn, vị hài hòa giữa kem và cheese, rõ vị, chứ không phải do sử dụng chất tạo sánh hóa học. Ăn vị ngầy ngậy rất hợp miệng, chứ không nhạt nhẽo nhanh ngấy. Mỳ luộc chín tới, sợi mỳ không bị dính, nhão hay sần sật. Còn đặc biệt về phần gà với nấm thì siêu nhiều, miếng gà thái to chứ không phải hạt lựu bé tí bới mãi mới thấy đâu (điểm cộng luôn). Chưa kể ức gà được chế biến rất vừa phải, ăn không bị khô hay bột, vẫn cảm nhận được vị ẩm của miếng gà.
Nói chung để ăn vừa ngon miệng, vừa no thì đây là một địa điểm hợp lý.
Ăn xong mới để ý thấy quán décor rất hay ho. Tường gắn các biển số xe rất độc đáo. Đèn vàng ấm cúng, hợp đi hẹn hò hoặc đi với gia đình. Mình có chụp lại vài kiểu ảnh cho các bạn xem thử dễ hình dung.
Giá từ 150k – 200k cho một món (So với menu chung các quán đồ Âu thì mình thấy khá dễ chịu)
Địa chỉ: S&L’s Diner 22 Bảo Khánh xem tiếp
[góc khen dạo]
REVIEW BÁNH TRÁNG TRỘN HÀNG TRỐNG (quán đối diện ngõ Bảo Khánh) ~
------
Vâng, mình quả đúng là tín đồ bánh tráng trộn cả nhà ạ Mùa hè cũng ăn, kệ nóng cũng chả sao. Dù đi đâu thì đây vẫn là một trong hai quán bánh tráng trộn mình thích ăn nhất. Mặc dù quán chật chội, lúc nào cũng đông khách nhưng mỗi lần lên Hồ Gươm, mình không bao giờ bỏ qua quán này. Bánh tráng trộn nhiều bò khô, mực khô, có trứng cút và được trộn vị rất vừa miệng. Mình thích vị cay của bánh tráng ở đây. Bạn có thể nhờ cô chủ điều chỉnh vị cho phù hợp với khẩu vị của bản thân nhé Mình chỉ ngại nhất một điểm là trà chanh của quán nhiều hôm mình phát hiện ra vật thể lạ. Ngán mỗi cái vụ đấy thôi còn đâu thì ok cả. Các đồ uống khác mình chưa thử. Các bạn cho ý kiến thêm nhé xem tiếp
Review Bánh Đúc Nộm - vỉa hè 28 phố Bảo Khánh - 20k
Chỉ biết diễn tả là nó quá ngon và mát.
Bánh đúc cắt thành từng thớ nhỏ. Bánh đúc ăn giống miếng bánh đúc chấm tương, miếng bánh chắc thơm. Ăn rất vừa miệng
Nước nộm mát mát thơm thơm hình như là nước lạc xay bùi bùi có thêm giá nữa.
Giá ăn giòn k bị nát. Ăn kèm cả rau kinh giới, tía tô, rau ngổ vs bắp chuối.
Rất đáng để quay lại nhiều lần.
Cô bán hàng từ 5r sáng đến 10r sáng chỗ cô ngồi hơi khuất mn đi qa chỗ 28 bảo khánh là thấy cô ngồi đấy đối diện gốc cây.
Mn ai chưa ăn thì sáng tranh thủ qa ăn đi nhé. Ăn bát này xong no cả ngày luôn đấy xem tiếp
Review phở: góc khen
Giá cả giữa phố cổ đắt đỏ một bát phở thế này là OK chứ các bác nhỉ. Bát phở nhiều thịt mà nó to đầy kinh khủng em ăn hết thịt được chứ phở thì không hết nổi.
Nước phở ngon. Ngọt mà ko có lớp dầu mỡ ngấy. Thịt thì bò thật ngon thật nhiều thật, có nhiều loại thịt cho mình chọn tái chín gầu nạm các kiểu.
Ai ăn khoẻ thì mới gọi quẩy chứ gọi quẩy ra no quá bỏ phí ơi phí. Quẩy 5k ăn ngon lắm thơm ngậy mà giòn
Ngoài ra thì còn thấy có cơm rang với mấy món nem quấn nem rán cho mọi người lựa chọn. Cơm rang thấy bàn ngồi cạnh em ăn cũng thơm mà đầy đặn lắm, lần sau em sẽ đến thử cơm rang.
Điểm em OK nhất là sạch đẹp. Nhìn concept bao cấp cũng hay hay và đặc biệt là sạch, ko có một mẩu giấy ăn vương vãi trên sàn các bác ạ. Bàn ghế gọn gàng và không hề có dầu mỡ. Mấy lọ tỏi ớt các thứ như kiểu lau rửa hằng ngày ấy sạch sẽ không rơi rớt gì đâu ấy. Cái quán đó là kiểu nhìn vào thoáng mát sạch sẽ là muốn ăn rồi. Xong bát phở bưng ra còn có lót cái đĩa cho đỡ nóng nữa.
Chuyện nhân viên thì chắc ăn bát phở xong sướng người. Vào quán cái ngồi xuống đít xem menu là có nhân viên ra chào anh chị anh chị muốn dùng phở gì ạ bưng bát phơr ra nhẹ nhàng phở của anh chị đây ạ lúc về cũng anh chị về nhé. Nói chung là một trong những quán phở mà nhân viên ngoan lễ phép nhất cmnr các bác ạ.
Anh bếp cũng best đẹp trai ạ. Hihi
Đấy nói chung là em mới tia được quán này, sẽ quay lại thường xuyên.
Địa chỉ: số 1 Bảo Khánh - Quán Phở bò mậu dịch xem tiếp
Cà phê Nhân
Một trong những quán cà phê lâu đời ở Hà Nội. Xuất hiện từ cuối năm 50 của thế kỷ 20 nguồn gốc đầu tiên của quán là ở Vân Đình sau đó có mở ra ở rất nhiều địa điểm khác. Cuối cùng là ở Hàng Hành bây giờ. Cà phê Nhân uống vị rất đậm, uống dễ bị say, lượng cafein nhiều uống buổi sáng tỉnh đến đêm được. Lượng Cafein cảm nhận nhiều hơn hẳn những quán lâu đời khác. Quán ngồi khá ấm cúng, phù hợp với ngồi tâm sự, lượng khách chủ yếu là người trung niên, anh em muốn đến thử nên ăn no tránh bị say nhé
xem tiếp
(Góc khen nhiều hơn chê)
Nay trời hơi se se, tự dưng mình thèm gà (thực ra ngày nào mình cũng thèm gà )). Qua nhà người yêu ở Bảo Khánh đưa đồ xong tiện thể rủ đi ăn luôn, đi lướt qua Hàng Hành thì thấy cái nhà hàng có hình con gà rất nhộn có tên là Durty Bird. Thấy cũng khang trang sạch sẽ nên cũng thử vào cho biết, chỉ mong là không bị mất tiền ngu như mấy lần trước từ hồi học năm nhất đến giờ )).
Mình với người yêu gọi 1 mẹt bánh mì dẹt, 1 suất cánh gà Buffalo, 1 gà rán sốt chanh thảo mộc (lemon and herb) và 1 bia thủ công nữa. Giờ mình sẽ review cụ thể từng món:
Bánh mì dẹt: Ăn khá là lạ với người Việt, mình đoán vậy. Thực ra bản thân mình không thích ăn món Tây, mà người yêu mình lại thích nên cũng thử cho biết. Bánh mì với topping là lựu và mật ong. Ăn hơi giống kiểu bánh mỳ đập, nhưng đúng là rất ngon. Độ ngọt vừa phải, có tí chua chua của lựu nữa. Nhưng có nhược điểm là các bạn nên ăn hết luôn từ lúc nhận được món này, mình chủ quan ăn một miếng rồi để một lúc sau thôi nó đã ko giòn nên ăn không còn ngon nữa. Giá cho một mẹt này là 40k nhé.
Cánh trâu - Buffalo wings )), đừng cười mình nhưng thực sự mình cười như một đứa điên khi thấy món này trong menu, đó cũng là lý do mình muốn thử xem cánh trâu nó to như thế nào. Cơ mà hoá ra gọi xong người yêu mới bảo là nó xuất xứ từ thành phố Buffalo của Mẽo . Đúng là đã ngu lại còn vô duyên. Lúc mới ra thì cảm quan của mình không thích, vì mình ghét mấy cái sốt màu xanh, trông như nước dãi của Hulk . Xong người yêu dụ mãi thì mình mới chịu ăn một miếng, ôi chu cha mạ ôi, nó ngon vãi cả đái. Cái sốt này nó lạ quá trời, gà nướng vừa tới, trong mềm ngoài giòn, cay nhè nhẹ với cái sốt chua chua tuyệt đỉnh này nữa, nhưng có một miếng hơi cháy nên mình cũng không thực sự hài lòng lắm. Giá cho món này là 110k như một suất trong hình.
Gà rán sốt chanh thảo mộc. Cái này mình gọi vì người yêu mình không có thích ăn phô mai. May quá, ăn được đĩa gà ngon mà không phải share (xin lỗi bạn vì mình đã xấu tính), mình nói dối là nó không ngon với ny mình để mình được ăn hết. Gà chiên không bị ngập mỡ, rất mềm, bên ngoài đúng chuẩn giòn luôn. Cái quan trọng là phô mai nữa, cơ mà mình không biết tên phô mai này là phô mai gì, mình chỉ biết ăn thôi. Nhược điểm là hơi ít với một đứa phàm ăn như mình. Cái này cũng có giá là 110k.
Bia thủ công: mình không uống nên không biết review như thế nào, chỉ thấy là màu đẹp và thơm vãi. Giá một cốc bia thủ công này mình không rõ, tầm khoảng 80-90k gì đó.
Mình thấy chất lượng ở đây rất ổn, hôm nay mình đã ăn xế rồi nên ăn như thế này là vừa. Tuy nhiên người yêu mình kêu hơi đói nên chắc nếu đến lần sau sẽ gọi thêm món nữa. Mức giá thế này cũng không phải là quá đắt đâu, bản thân mình cảm thấy đúng đồng tiền bát gạo luôn, tiền nào của nấy. Một tháng ăn một hai lần kiểu này cũng ok đấy chứ. Thái độ nhân viên cũng khá niềm nở, dù hơi ngơ, chắc tại nhạc to quá. Mình chỉ không thích một cái là hơi xa nhà mình, nhưng gần nhà người yêu )). Cái này cuối tuần lên phố ăn rồi đi chơi luôn thì hợp. Thêm nữa mình kiểu đứa làm gì cũng nhanh nhanh, nên mình muốn nhà hàng phục vụ nhanh hơn một chút nữa. Vậy hoy, địa chỉ ở 37 Hàng Hành thì phải.
P/S: Người quen khỏi cần hỏi người yêu là ai, vì không nói đâu :*> xem tiếp