GÓC CỰC KHENNN
Dạo này thấy mọi người đang check in rần rần ở một địa điểm có tên là All Day Coffee ở 37 Quang Trung, HN trên tất cả mặt trận từ Facebook tới Instagram, thấy tò mò nên mình cũng đi thử cho biết. Trước khi đến đã nghe nói ở đây mới chỉ là soft opening mà ngày nào cũng siêuuuu đông mặc dù quán có 3 tầng lận
Lúc mình đến thì có chú bảo vệ dắt xe cho đàng hoàng, nhìn ở ngoài trông giống mấy quán cafe ở châu Âu í ) vào thì có nhân viên mở cửa chào đón cảm giác như celeb Đầu tiên vào mình đã thấy nhân viên rất nice và thân thiện, ko hiểu sao rất có cảm tình Lúc mình vào thì có mang bánh gato (vì sinh nhật mình) thì các bạn cũng nói luôn với mình là bánh gato được mang vào nên ai muốn thổi nến ở đây thì thoải mái lun miễn ko mang đồ ăn khác vì cửa hàng bán cả bánh ngọt. Về cafe ở đây mình thấy rất đặc sắc và đa dạng với nhiều cách pha chế khác nhau. Tuy không quá rành về cafe nhưng mình đoán chủ ở đây đặt rất nhiều tâm huyết Rất tiếc là lúc đó mình no lắm rồi nên gọi đại chocolate nên ko có gì nhiều để nhận xét về món này Điểm cộng TO ĐÙNG là ở đây xài ống hút tre cực kỳ thân thiện với môi trường chứ ko phải dăm ba ống hút nhựa xả ra đầy chất thải nhá )
Lúc đang say sưa thổi nến thì bỗng dưng bạn order lên hỏi tụi mình là hôm nay là sinh nhật ai, rồi bê 1 đĩa bánh ra nói là cửa hàng tặng Chời đụ mình bất ngờ phết ) Chưa nói đến giá trị món quà, mình thấy cửa hàng thực sự chu đáo và tinh tế luôn. Nói thật lúc đấy mình vừa đi ăn về no muốn ói nên ko phải vì cái bánh mà mình đánh giá tốt cửa hàng, mà là vì cách họ làm khách hàng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của họ Lúc sau xem menu thấy miếng bánh 85k, xịn phết ))
Từ khi bước chân vào cho đến lúc về, mình hoàn toàn hài lòng với tất cả mọi thứ, vẫn là mở cửa cho mình, cảm ơn, và chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa
Mình không bao giờ viết review cả, những chỗ nào tốt thì mình quay lại, không tốt thì mình không đến nữa. Nhưng lần này vì quá thích nên viết lên để các bạn thử trải nghiệm coi sao. Mong All Day Coffee mãi giữ vững phong độ như nàyyyy
hn vì mình chụp xấu hoắc
P/s: tất nhiên là sẽ có người khen, người chê tuỳ theo cảm nhận mỗi người, nhưng đừng vào đây bảo mình PR ) xàm xí lắm. Mình chẳng được đồng nào đâu, cũng ko quen anh chủ (dù rất muốn ) thế nên muốn biết có giống như mình review không thì tự đến kiểm chứng là tốt nhất

Bình loạn

Utada CòiNinh Ngân hnao chilling ở đây hem
Cao Hương GiangAnh Minh Phùng
Huyền TrangPhuong Anh Bui
Ngọc VũPhượng Ibu
Nguyễn Thu TrangBảo Khanh mai nha
Mai TrangTiện muốn hỏi có quán nào mà cho mang bánh gato vào nữa k m.n )))))
Kiều MayMai Hoàng Hoàng Phương Linh ra phố checkin
Đức Đáo Đểtrc cửa hàng là điểm dừng xe bus, nơi đó sáng nào cũng có chàng trai đứng bắt xe... dưới lòng đường vì quán để xe hết cả chỗ tui đứng rồi =((
Phương LinhNguyễn Thiện
Bảo NgọccTú Phương

Thác loạn

GÓC CỰC KHENNN
Dạo này thấy mọi người đang check in rần rần ở một địa điểm có tên là All Day Coffee ở 37 Quang Trung, HN trên tất cả mặt trận từ Facebook tới Instagram, thấy tò mò nên mình cũng đi thử cho biết. Trước khi đến đã nghe nói ở đây mới chỉ là soft opening mà ngày nào cũng siêuuuu đông mặc dù quán có 3 tầng lận
Lúc mình đến thì có chú bảo vệ dắt xe cho đàng hoàng, nhìn ở ngoài trông giống mấy quán cafe ở châu Âu í ) vào thì có nhân viên mở cửa chào đón cảm giác như celeb Đầu tiên vào mình đã thấy nhân viên rất nice và thân thiện, ko hiểu sao rất có cảm tình Lúc mình vào thì có mang bánh gato (vì sinh nhật mình) thì các bạn cũng nói luôn với mình là bánh gato được mang vào nên ai muốn thổi nến ở đây thì thoải mái lun miễn ko mang đồ ăn khác vì cửa hàng bán cả bánh ngọt. Về cafe ở đây mình thấy rất đặc sắc và đa dạng với nhiều cách pha chế khác nhau. Tuy không quá rành về cafe nhưng mình đoán chủ ở đây đặt rất nhiều tâm huyết Rất tiếc là lúc đó mình no lắm rồi nên gọi đại chocolate nên ko có gì nhiều để nhận xét về món này Điểm cộng TO ĐÙNG là ở đây xài ống hút tre cực kỳ thân thiện với môi trường chứ ko phải dăm ba ống hút nhựa xả ra đầy chất thải nhá )
Lúc đang say sưa thổi nến thì bỗng dưng bạn order lên hỏi tụi mình là hôm nay là sinh nhật ai, rồi bê 1 đĩa bánh ra nói là cửa hàng tặng Chời đụ mình bất ngờ phết ) Chưa nói đến giá trị món quà, mình thấy cửa hàng thực sự chu đáo và tinh tế luôn. Nói thật lúc đấy mình vừa đi ăn về no muốn ói nên ko phải vì cái bánh mà mình đánh giá tốt cửa hàng, mà là vì cách họ làm khách hàng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của họ Lúc sau xem menu thấy miếng bánh 85k, xịn phết ))
Từ khi bước chân vào cho đến lúc về, mình hoàn toàn hài lòng với tất cả mọi thứ, vẫn là mở cửa cho mình, cảm ơn, và chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa
Mình không bao giờ viết review cả, những chỗ nào tốt thì mình quay lại, không tốt thì mình không đến nữa. Nhưng lần này vì quá thích nên viết lên để các bạn thử trải nghiệm coi sao. Mong All Day Coffee mãi giữ vững phong độ như nàyyyy
hn vì mình chụp xấu hoắc
P/s: tất nhiên là sẽ có người khen, người chê tuỳ theo cảm nhận mỗi người, nhưng đừng vào đây bảo mình PR ) xàm xí lắm. Mình chẳng được đồng nào đâu, cũng ko quen anh chủ (dù rất muốn ) thế nên muốn biết có giống như mình review không thì tự đến kiểm chứng là tốt nhất xem tiếp
GÓC CỰC KHENNN
Dạo này thấy mọi người đang check in rần rần ở một địa điểm có tên là All Day Coffee ở 37 Quang Trung, HN trên tất cả mặt trận từ Facebook tới Instagram, thấy tò mò nên mình cũng đi thử cho biết. Trước khi đến đã nghe nói ở đây mới chỉ là soft opening mà ngày nào cũng siêuuuu đông mặc dù quán có 3 tầng lận
Lúc mình đến thì có chú bảo vệ dắt xe cho đàng hoàng, nhìn ở ngoài trông giống mấy quán cafe ở châu Âu í ) vào thì có nhân viên mở cửa chào đón cảm giác như celeb Đầu tiên vào mình đã thấy nhân viên rất nice và thân thiện, ko hiểu sao rất có cảm tình Lúc mình vào thì có mang bánh gato (vì sinh nhật mình) thì các bạn cũng nói luôn với mình là bánh gato được mang vào nên ai muốn thổi nến ở đây thì thoải mái lun miễn ko mang đồ ăn khác vì cửa hàng bán cả bánh ngọt. Về cafe ở đây mình thấy rất đặc sắc và đa dạng với nhiều cách pha chế khác nhau. Tuy không quá rành về cafe nhưng mình đoán chủ ở đây đặt rất nhiều tâm huyết Rất tiếc là lúc đó mình no lắm rồi nên gọi đại chocolate nên ko có gì nhiều để nhận xét về món này Điểm cộng TO ĐÙNG là ở đây xài ống hút tre cực kỳ thân thiện với môi trường chứ ko phải dăm ba ống hút nhựa xả ra đầy chất thải nhá )
Lúc đang say sưa thổi nến thì bỗng dưng bạn order lên hỏi tụi mình là hôm nay là sinh nhật ai, rồi bê 1 đĩa bánh ra nói là cửa hàng tặng Chời đụ mình bất ngờ phết ) Chưa nói đến giá trị món quà, mình thấy cửa hàng thực sự chu đáo và tinh tế luôn. Nói thật lúc đấy mình vừa đi ăn về no muốn ói nên ko phải vì cái bánh mà mình đánh giá tốt cửa hàng, mà là vì cách họ làm khách hàng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của họ Lúc sau xem menu thấy miếng bánh 85k, xịn phết ))
Từ khi bước chân vào cho đến lúc về, mình hoàn toàn hài lòng với tất cả mọi thứ, vẫn là mở cửa cho mình, cảm ơn, và chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa
Mình không bao giờ viết review cả, những chỗ nào tốt thì mình quay lại, không tốt thì mình không đến nữa. Nhưng lần này vì quá thích nên viết lên để các bạn thử trải nghiệm coi sao. Mong All Day Coffee mãi giữ vững phong độ như nàyyyy
hn vì mình chụp xấu hoắc
P/s: tất nhiên là sẽ có người khen, người chê tuỳ theo cảm nhận mỗi người, nhưng đừng vào đây bảo mình PR ) xàm xí lắm. Mình chẳng được đồng nào đâu, cũng ko quen anh chủ (dù rất muốn ) thế nên muốn biết có giống như mình review không thì tự đến kiểm chứng là tốt nhất xem tiếp
GÓC CỰC KHENNN
Dạo này thấy mọi người đang check in rần rần ở một địa điểm có tên là All Day Coffee ở 37 Quang Trung, HN trên tất cả mặt trận từ Facebook tới Instagram, thấy tò mò nên mình cũng đi thử cho biết. Trước khi đến đã nghe nói ở đây mới chỉ là soft opening mà ngày nào cũng siêuuuu đông mặc dù quán có 3 tầng lận
Lúc mình đến thì có chú bảo vệ dắt xe cho đàng hoàng, nhìn ở ngoài trông giống mấy quán cafe ở châu Âu í ) vào thì có nhân viên mở cửa chào đón cảm giác như celeb Đầu tiên vào mình đã thấy nhân viên rất nice và thân thiện, ko hiểu sao rất có cảm tình Lúc mình vào thì có mang bánh gato (vì sinh nhật mình) thì các bạn cũng nói luôn với mình là bánh gato được mang vào nên ai muốn thổi nến ở đây thì thoải mái lun miễn ko mang đồ ăn khác vì cửa hàng bán cả bánh ngọt. Về cafe ở đây mình thấy rất đặc sắc và đa dạng với nhiều cách pha chế khác nhau. Tuy không quá rành về cafe nhưng mình đoán chủ ở đây đặt rất nhiều tâm huyết Rất tiếc là lúc đó mình no lắm rồi nên gọi đại chocolate nên ko có gì nhiều để nhận xét về món này Điểm cộng TO ĐÙNG là ở đây xài ống hút tre cực kỳ thân thiện với môi trường chứ ko phải dăm ba ống hút nhựa xả ra đầy chất thải nhá )
Lúc đang say sưa thổi nến thì bỗng dưng bạn order lên hỏi tụi mình là hôm nay là sinh nhật ai, rồi bê 1 đĩa bánh ra nói là cửa hàng tặng Chời đụ mình bất ngờ phết ) Chưa nói đến giá trị món quà, mình thấy cửa hàng thực sự chu đáo và tinh tế luôn. Nói thật lúc đấy mình vừa đi ăn về no muốn ói nên ko phải vì cái bánh mà mình đánh giá tốt cửa hàng, mà là vì cách họ làm khách hàng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của họ Lúc sau xem menu thấy miếng bánh 85k, xịn phết ))
Từ khi bước chân vào cho đến lúc về, mình hoàn toàn hài lòng với tất cả mọi thứ, vẫn là mở cửa cho mình, cảm ơn, và chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa
Mình không bao giờ viết review cả, những chỗ nào tốt thì mình quay lại, không tốt thì mình không đến nữa. Nhưng lần này vì quá thích nên viết lên để các bạn thử trải nghiệm coi sao. Mong All Day Coffee mãi giữ vững phong độ như nàyyyy
hn vì mình chụp xấu hoắc
P/s: tất nhiên là sẽ có người khen, người chê tuỳ theo cảm nhận mỗi người, nhưng đừng vào đây bảo mình PR ) xàm xí lắm. Mình chẳng được đồng nào đâu, cũng ko quen anh chủ (dù rất muốn ) thế nên muốn biết có giống như mình review không thì tự đến kiểm chứng là tốt nhất xem tiếp