[ Góc mất lòng ]
Vào 20h30 tối ngày hôm nay, em cùng gia đình rủ nhau đi ăn bánh gối tại 1 quán khá nổi tiếng ở phố Lý Quốc Sư. (Nhà em đã ăn ở đây và mua về rất nhiều lần từ trước nhưng chưa bao giờ gặp được trường hợp như ngày hôm nay)
Nhà em gọi 10 chiếc bánh gối. Về phần bánh, thực sự bánh không còn làm ngon như trước và nước chấm hơi nhạt. Về thái độ phục vụ, phải mất 1 lúc nhà em mới nhớ ra không có rau sống ăn kèm và nhắc anh nhân viên đứng ngay đấy lấy rau vì nhân viên QUÊN )) Vâng, và đang ăn rau thì em là người phát hiện và gắp ra được 1 bạn sâu bé xinh tầm 2 3 cm như hình ạ. Em có phản ánh ngay thì anh nhân viên đáp lại cho 1 câu xanh rờn là "TẠI RAU CHỨ KHÔNG PHẢI TẠI LỖI PHỤC VỤ" ?? Hết nói nổi vì nhân viên còn tỏ thái độ ra mặt tụ tập với nhau đứng đó và KHÔNG CÓ MỘT LỜI XIN LỖI NÀO HẾT. Bố em cũng cáu và dọa nói sẽ mang con sâu này qua bàn du khách nước ngoài bên cạnh xem ngta có dám ăn nữa hay không thì nhân viên nhìn không thèm nói gì. Bảo mang ra cho chủ quán xem thì nhân viên đáp "Vâng mang ra cho chủ luôn đi ạ". Thế là em xin hộp gói đồ mang về luôn và ngay. May lúc ra phản ánh cô chủ quán cũng có xin lỗi nhưng chắc chẳng bao giờ nhà em đến đây ăn thêm 1 lần nào nữa..
P/s: Em xin không chỉ rõ đích danh địa chỉ của quán để họ còn làm ăn. Bài viết này chỉ viết với mục đích bày tỏ thái độ.

Bình loạn

Linh ĐàoMinh Mrc
Thùy Linh NguyễnBánh gối, bánh tôm nem ,đồ rán phố Lý Quốc Sư đúng ko b ? Đúng là trc đây tầm 10 năm thì nó ngon thật giờ thì bánh nguội ngắt, nước chấm nhạt như nc lã, rau thì héo. Ny mình ăn 1 lần kêu giời kêu đất lên, bao năm quay lại mà thất vọng quá. Cần lắm a e cho mình xin 1 địa chỉ bánh gối chuẩn ạ
Phạm Hà Trangphanh, minh ,duy (k tag đc) :(( quen k các cậu )
Sơn HoàngĂn k ra thể thống cống rãnh gì
Nguyen Manh Dung)))) rau sạch đấy
Khánh Nguyễnchứng tỏ rau sạch ) tầm này tìm sâu hơi khó đấy
Việt Quốc ĐặngChẳng may thôi chứ có j đâu. Bỏ ra là xong. Nó là sâu rau nên rau sạch. Ko vấn đề gì cả.
An NhiênCũg đc free thêm 1 chú muỗi bé2 xih2
Tùng ChocoĐúng là ăn uống/dịch vụ ở HN khác hẳn SG nhỉ. Nhiều khi thấy nhiều người kỳ lạ, xin lỗi khách 1 câu đơn giản là xong vui vẻ cả đôi bên có phải thoải mái không
Iêm BéoTại sao quán vẫn cứ đông khách nhể

Thác loạn

[ Góc mất lòng ]
Vào 20h30 tối ngày hôm nay, em cùng gia đình rủ nhau đi ăn bánh gối tại 1 quán khá nổi tiếng ở phố Lý Quốc Sư. (Nhà em đã ăn ở đây và mua về rất nhiều lần từ trước nhưng chưa bao giờ gặp được trường hợp như ngày hôm nay)
Nhà em gọi 10 chiếc bánh gối. Về phần bánh, thực sự bánh không còn làm ngon như trước và nước chấm hơi nhạt. Về thái độ phục vụ, phải mất 1 lúc nhà em mới nhớ ra không có rau sống ăn kèm và nhắc anh nhân viên đứng ngay đấy lấy rau vì nhân viên QUÊN )) Vâng, và đang ăn rau thì em là người phát hiện và gắp ra được 1 bạn sâu bé xinh tầm 2 3 cm như hình ạ. Em có phản ánh ngay thì anh nhân viên đáp lại cho 1 câu xanh rờn là "TẠI RAU CHỨ KHÔNG PHẢI TẠI LỖI PHỤC VỤ" ?? Hết nói nổi vì nhân viên còn tỏ thái độ ra mặt tụ tập với nhau đứng đó và KHÔNG CÓ MỘT LỜI XIN LỖI NÀO HẾT. Bố em cũng cáu và dọa nói sẽ mang con sâu này qua bàn du khách nước ngoài bên cạnh xem ngta có dám ăn nữa hay không thì nhân viên nhìn không thèm nói gì. Bảo mang ra cho chủ quán xem thì nhân viên đáp "Vâng mang ra cho chủ luôn đi ạ". Thế là em xin hộp gói đồ mang về luôn và ngay. May lúc ra phản ánh cô chủ quán cũng có xin lỗi nhưng chắc chẳng bao giờ nhà em đến đây ăn thêm 1 lần nào nữa..
P/s: Em xin không chỉ rõ đích danh địa chỉ của quán để họ còn làm ăn. Bài viết này chỉ viết với mục đích bày tỏ thái độ. xem tiếp
[ Góc mất lòng ]
Vào 20h30 tối ngày hôm nay, em cùng gia đình rủ nhau đi ăn bánh gối tại 1 quán khá nổi tiếng ở phố Lý Quốc Sư. (Nhà em đã ăn ở đây và mua về rất nhiều lần từ trước nhưng chưa bao giờ gặp được trường hợp như ngày hôm nay)
Nhà em gọi 10 chiếc bánh gối. Về phần bánh, thực sự bánh không còn làm ngon như trước và nước chấm hơi nhạt. Về thái độ phục vụ, phải mất 1 lúc nhà em mới nhớ ra không có rau sống ăn kèm và nhắc anh nhân viên đứng ngay đấy lấy rau vì nhân viên QUÊN )) Vâng, và đang ăn rau thì em là người phát hiện và gắp ra được 1 bạn sâu bé xinh tầm 2 3 cm như hình ạ. Em có phản ánh ngay thì anh nhân viên đáp lại cho 1 câu xanh rờn là "TẠI RAU CHỨ KHÔNG PHẢI TẠI LỖI PHỤC VỤ" ?? Hết nói nổi vì nhân viên còn tỏ thái độ ra mặt tụ tập với nhau đứng đó và KHÔNG CÓ MỘT LỜI XIN LỖI NÀO HẾT. Bố em cũng cáu và dọa nói sẽ mang con sâu này qua bàn du khách nước ngoài bên cạnh xem ngta có dám ăn nữa hay không thì nhân viên nhìn không thèm nói gì. Bảo mang ra cho chủ quán xem thì nhân viên đáp "Vâng mang ra cho chủ luôn đi ạ". Thế là em xin hộp gói đồ mang về luôn và ngay. May lúc ra phản ánh cô chủ quán cũng có xin lỗi nhưng chắc chẳng bao giờ nhà em đến đây ăn thêm 1 lần nào nữa..
P/s: Em xin không chỉ rõ đích danh địa chỉ của quán để họ còn làm ăn. Bài viết này chỉ viết với mục đích bày tỏ thái độ. xem tiếp