(Góc hơi chê) Ốc Tú Linh kiot 11 ngõ 298 tây sơn.
Khen: Chủ quán + nhân viên: nhiệt tình, đi ăn còn được khuyến mãi cốc trà vs một đĩa nhỏ trứng cút lộn xào me nữa. Quán tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ.
Chê: Nước chấm không đặc sắc lắm( cũng có thể là do khẩu vị mỗi người, nhưng với tớ nước chấm là linh hồn của món ốc luộc).
Ngao xào bơ cay + ngao hấp : thực sự phải nói là sạn kinh khủng khiếp, ăn 3 con thì cả 3 đều có cát sạn nên quyết định dừng hình để thưởng thức món khác.
Ốc : ngoài việc ốc bị thối mấy con thì ốc cũng khá béo.
Mình có góp ý thì a chủ quán cho hay là mới đổi nhà cung cấp nên không rõ chất lượng ngao ốc( thực ra mình nghĩ chỉ cần ngâm ốc ngao kĩ chút, con ốc nào nổi thì bỏ nó lun thui mà^^).
Các món còn lại: no comment!

Bình loạn

Trương Thuý HằngĐi xuống dưới có Quán chị Việt ăn ngon hơn
Sara Jung CassieRa 252 tây sơn mà ăn )
Thu Yếntrải nghiệm lần đầu tiên cũng là lần cuối.hôm mh cùng bạn ra ăn thấy cũng đông,ngồi đc 15,20p vẫn chưa có người order nhưng vẫn chờ.khi thấy bàn bên cạnh order sắp xong mh mới bảo : a ơi cho bàn e order ạ
a chủ quay sang : bàn chị chưa đến lượt
Thu Yếnnghe xong tụt hết cả cảm xúc,giá bạn ấy bảo chị chờ e 1 chút hay như nào cho nó dễ nghe.thế mà mh với con bạn vẫn cố ngồi chờ vì nghĩ thôi chắc ngon như anh chủ review thì cũng k sao.Ai dè ăn ốc nước chấm thì nhạt,chấm đc vài con là nước chấm k còn cái vị gì.mh định gọi ngao hấp,a chủ bảo : ăn nhà e mà k ăn ngao xào me thì hơi tiếc,ok gọi ngao xào me.Lúc ăn thì ôi thôi,ngao chỉ có vị ngọt sắc,1 đĩa chắc vừa tròn chục con ngao.Ăn thì chán,lại còn ấn tượng mãi với câu nói của a chủ.Hicc
Cu KítĂn 1 lần , ốc luộc ko có sung đi kèm ,ăn nhanh ngán nc chấm bình thường od đợi lâu
Trang DemonsHôm t ăn cũng kiểu vậy. Thật sự là nước chấm phải nói là chán ý, nhạt vị, k có gì đặc sắc. Ốc thì k ngâm kĩ đất vẫn còn bám ở miệng.
Hằng Thu NguyễnNgao hấp ở quán ốc ngõ 41 Thái Hà ngon lắm, nước ngao ngọt và thơm, bọn t đi ăn phải chia nhau từng ít một
Bách NguyễnKiều Phương quên k review ))))
Nguyễn TrungPhi sang đường có hàng bánh tầu ngon bá cháy
Phương EnglThao Nguyen ))

Thác loạn

(Góc hơi chê) Ốc Tú Linh kiot 11 ngõ 298 tây sơn.
Khen: Chủ quán + nhân viên: nhiệt tình, đi ăn còn được khuyến mãi cốc trà vs một đĩa nhỏ trứng cút lộn xào me nữa. Quán tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ.
Chê: Nước chấm không đặc sắc lắm( cũng có thể là do khẩu vị mỗi người, nhưng với tớ nước chấm là linh hồn của món ốc luộc).
Ngao xào bơ cay + ngao hấp : thực sự phải nói là sạn kinh khủng khiếp, ăn 3 con thì cả 3 đều có cát sạn nên quyết định dừng hình để thưởng thức món khác.
Ốc : ngoài việc ốc bị thối mấy con thì ốc cũng khá béo.
Mình có góp ý thì a chủ quán cho hay là mới đổi nhà cung cấp nên không rõ chất lượng ngao ốc( thực ra mình nghĩ chỉ cần ngâm ốc ngao kĩ chút, con ốc nào nổi thì bỏ nó lun thui mà^^).
Các món còn lại: no comment!
xem tiếp