Vẫn nhớ như in lần đầu gặp "Sapa" là vào những ngày cuối cùng của mùa Hạ. Xui thay thời điểm đó, "Sa" lúc thì khóc, lúc lại cười, làm bản thân mình khá bất ngờ, nên chẳng kịp tỏ tình với "nàng". Nhưng chàng đâu phải kẻ dễ từ bỏ. Vậy là chàng lao đầu vào tìm hiểu một cách kĩ càng nhất, từ tính cách cho đến sở thích của Sa. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, chàng quyết định xách balo lên một lần nữa và đi. Đi để gặp Sa vào những ngày đầu đông... Đi để gặp Sa vào lúc mà nàng xinh đẹp nhất... Tiết trời Sapa lúc này khá lạnh, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể tạo nên một làn khói trắng. Ấy vậy mà cái lạnh ấy nào có thể ngăn cản được chàng - một kẻ si tình... Kẻ đã đem trọn trái tim mình trao cho Sa... Kẻ có thể sẵn sàng chết, chỉ để ngắm nhìn Sa một cách trọn vẹn nhất.
Nguồn ảnh: HaiHa Nguyen

Thác loạn

Vẫn nhớ như in lần đầu gặp "Sapa" là vào những ngày cuối cùng của mùa Hạ. Xui thay thời điểm đó, "Sa" lúc thì khóc, lúc lại cười, làm bản thân mình khá bất ngờ, nên chẳng kịp tỏ tình với "nàng". Nhưng chàng đâu phải kẻ dễ từ bỏ. Vậy là chàng lao đầu vào tìm hiểu một cách kĩ càng nhất, từ tính cách cho đến sở thích của Sa. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, chàng quyết định xách balo lên một lần nữa và đi. Đi để gặp Sa vào những ngày đầu đông... Đi để gặp Sa vào lúc mà nàng xinh đẹp nhất... Tiết trời Sapa lúc này khá lạnh, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể tạo nên một làn khói trắng. Ấy vậy mà cái lạnh ấy nào có thể ngăn cản được chàng - một kẻ si tình... Kẻ đã đem trọn trái tim mình trao cho Sa... Kẻ có thể sẵn sàng chết, chỉ để ngắm nhìn Sa một cách trọn vẹn nhất.
Nguồn ảnh: HaiHa Nguyen xem tiếp
Vẫn nhớ như in lần đầu gặp "Sapa" là vào những ngày cuối cùng của mùa Hạ. Xui thay thời điểm đó, "Sa" lúc thì khóc, lúc lại cười, làm bản thân mình khá bất ngờ, nên chẳng kịp tỏ tình với "nàng". Nhưng chàng đâu phải kẻ dễ từ bỏ. Vậy là chàng lao đầu vào tìm hiểu một cách kĩ càng nhất, từ tính cách cho đến sở thích của Sa. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, chàng quyết định xách balo lên một lần nữa và đi. Đi để gặp Sa vào những ngày đầu đông... Đi để gặp Sa vào lúc mà nàng xinh đẹp nhất... Tiết trời Sapa lúc này khá lạnh, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể tạo nên một làn khói trắng. Ấy vậy mà cái lạnh ấy nào có thể ngăn cản được chàng - một kẻ si tình... Kẻ đã đem trọn trái tim mình trao cho Sa... Kẻ có thể sẵn sàng chết, chỉ để ngắm nhìn Sa một cách trọn vẹn nhất.
Nguồn ảnh: HaiHa Nguyen xem tiếp