Mình đã tìm lại tất cả các phim mà chị đẹp Son Ye Jin đã đóng sau khi xem xong CLOY. Tối qua mình mới xem xong Be With You. Phải nói là lâu lâu xem một bộ phim nhẹ nhàng về tình yêu như vậy cũng không tồi đâu, có thể nhấm nháp bộ phim trong ngày mưa hehe. Hông có bồ đi xem phim chung thì ở nhà tự xem vậy :>> Bộ phim này diễn viên đẹp lắm. Son Ye Jin và So Ji Sub diễn vs nhau rất ăn ý và hợp vai. Mình như hiểu thêm về tình yêu thật sự rốt cuộc là gì sau khi xem xong phim. Cảm giác đó lạ, kiểu như “Ồ, thì ra tình yêu là thế”. Tình yêu của Woo Jin và Soo Ah kéo dài từ những nam cấp 3 cho đến khi trưởng thành, kết hôn, sinh con, làm những người bố người mẹ, cùng nhau yêu thương con mình. Ai mà chẳng khát vọng một mối tình như vậy chứ, nhưng không có gì là hoàn hảo trên đời, Soo Ah rời đi để lại hai bố con Woo Jin với lời hẹn ước gặp lại. Mình thích cái cách Soo Ah yêu Woo Jin lắm, dù biết sẽ có thể sống tốt hơn nếu không chọn ở bên Woo Jin nhưng cô vẫn chọn anh, vì tình yêu và dù có được chọn lại nhiều lần, cô vẫn sẽ làm vậy. Tình yêu nam nữ thực sự, tình cảm bố mẹ và con cái, tình yêu gia đình,... mọi thứ hòa vào nhau khiến cho người ta nguyện vì những điều tốt đẹp đó mà trả giá. Be With You ngọt ngào, lãng mạn và đầy tình yêu. Hai tiếng rưỡi xem phim chưa bao giờ là lãng phí cả. Mình tin nếu xem phim, mọi người cũng sẽ cảm nhận được “happy ending” giống mình từ tình yêu của 2 nhân vật chính. Diễn viên đẹp quá, phim ngọt ngào, thích ghê.

Bình loạn

Jas Mitui cũng coi phim này nè :>>
Trần Diễm TrânLần nào xem cũng khóc hết nước mắt
An Danh MoonNhẹ nhàng gì bạn, xem đau lòng như cắt, 3 đêm liên tiếp bị ám ảnh k ngủ dc
Nguyễn HạnhMình đọc cap của thớt mà nước mắt còn rưng Xem phim hồi mới ra, ám ảnh khóc đến cả tuần, giờ đọc cap của thớt cũng sắp khóc, thi thoảng thấy đoạn cut còn khóc nhiều hơn ... Phim gì mà
Hoà MinhThích cả 2 nhân vật rất yêu nhau. Nhìn cảnh anh chồng chạy về đoạn cuối trước khi vợ ra đi bị ngã xuống thật sự rất xúc động. Thiết nghĩ người vợ thật hp khi gặp và quyết định sẽ ở bên cậu ấy khi biết tương lai mình sẽ chết. Dù vậy, lựa chọn của cô là chính xác.
Review phim có tâm - Đội Chống SpamHồi trước tui coi phim này tui khóc lên khóc xuống chà lết ngoài rạp luôn á mấy bà

Thác loạn

Mình đã tìm lại tất cả các phim mà chị đẹp Son Ye Jin đã đóng sau khi xem xong CLOY. Tối qua mình mới xem xong Be With You. Phải nói là lâu lâu xem một bộ phim nhẹ nhàng về tình yêu như vậy cũng không tồi đâu, có thể nhấm nháp bộ phim trong ngày mưa hehe. Hông có bồ đi xem phim chung thì ở nhà tự xem vậy :>> Bộ phim này diễn viên đẹp lắm. Son Ye Jin và So Ji Sub diễn vs nhau rất ăn ý và hợp vai. Mình như hiểu thêm về tình yêu thật sự rốt cuộc là gì sau khi xem xong phim. Cảm giác đó lạ, kiểu như “Ồ, thì ra tình yêu là thế”. Tình yêu của Woo Jin và Soo Ah kéo dài từ những nam cấp 3 cho đến khi trưởng thành, kết hôn, sinh con, làm những người bố người mẹ, cùng nhau yêu thương con mình. Ai mà chẳng khát vọng một mối tình như vậy chứ, nhưng không có gì là hoàn hảo trên đời, Soo Ah rời đi để lại hai bố con Woo Jin với lời hẹn ước gặp lại. Mình thích cái cách Soo Ah yêu Woo Jin lắm, dù biết sẽ có thể sống tốt hơn nếu không chọn ở bên Woo Jin nhưng cô vẫn chọn anh, vì tình yêu và dù có được chọn lại nhiều lần, cô vẫn sẽ làm vậy. Tình yêu nam nữ thực sự, tình cảm bố mẹ và con cái, tình yêu gia đình,... mọi thứ hòa vào nhau khiến cho người ta nguyện vì những điều tốt đẹp đó mà trả giá. Be With You ngọt ngào, lãng mạn và đầy tình yêu. Hai tiếng rưỡi xem phim chưa bao giờ là lãng phí cả. Mình tin nếu xem phim, mọi người cũng sẽ cảm nhận được “happy ending” giống mình từ tình yêu của 2 nhân vật chính. Diễn viên đẹp quá, phim ngọt ngào, thích ghê. xem tiếp
Mình đã tìm lại tất cả các phim mà chị đẹp Son Ye Jin đã đóng sau khi xem xong CLOY. Tối qua mình mới xem xong Be With You. Phải nói là lâu lâu xem một bộ phim nhẹ nhàng về tình yêu như vậy cũng không tồi đâu, có thể nhấm nháp bộ phim trong ngày mưa hehe. Hông có bồ đi xem phim chung thì ở nhà tự xem vậy :>> Bộ phim này diễn viên đẹp lắm. Son Ye Jin và So Ji Sub diễn vs nhau rất ăn ý và hợp vai. Mình như hiểu thêm về tình yêu thật sự rốt cuộc là gì sau khi xem xong phim. Cảm giác đó lạ, kiểu như “Ồ, thì ra tình yêu là thế”. Tình yêu của Woo Jin và Soo Ah kéo dài từ những nam cấp 3 cho đến khi trưởng thành, kết hôn, sinh con, làm những người bố người mẹ, cùng nhau yêu thương con mình. Ai mà chẳng khát vọng một mối tình như vậy chứ, nhưng không có gì là hoàn hảo trên đời, Soo Ah rời đi để lại hai bố con Woo Jin với lời hẹn ước gặp lại. Mình thích cái cách Soo Ah yêu Woo Jin lắm, dù biết sẽ có thể sống tốt hơn nếu không chọn ở bên Woo Jin nhưng cô vẫn chọn anh, vì tình yêu và dù có được chọn lại nhiều lần, cô vẫn sẽ làm vậy. Tình yêu nam nữ thực sự, tình cảm bố mẹ và con cái, tình yêu gia đình,... mọi thứ hòa vào nhau khiến cho người ta nguyện vì những điều tốt đẹp đó mà trả giá. Be With You ngọt ngào, lãng mạn và đầy tình yêu. Hai tiếng rưỡi xem phim chưa bao giờ là lãng phí cả. Mình tin nếu xem phim, mọi người cũng sẽ cảm nhận được “happy ending” giống mình từ tình yêu của 2 nhân vật chính. Diễn viên đẹp quá, phim ngọt ngào, thích ghê. xem tiếp
Mình đã tìm lại tất cả các phim mà chị đẹp Son Ye Jin đã đóng sau khi xem xong CLOY. Tối qua mình mới xem xong Be With You. Phải nói là lâu lâu xem một bộ phim nhẹ nhàng về tình yêu như vậy cũng không tồi đâu, có thể nhấm nháp bộ phim trong ngày mưa hehe. Hông có bồ đi xem phim chung thì ở nhà tự xem vậy :>> Bộ phim này diễn viên đẹp lắm. Son Ye Jin và So Ji Sub diễn vs nhau rất ăn ý và hợp vai. Mình như hiểu thêm về tình yêu thật sự rốt cuộc là gì sau khi xem xong phim. Cảm giác đó lạ, kiểu như “Ồ, thì ra tình yêu là thế”. Tình yêu của Woo Jin và Soo Ah kéo dài từ những nam cấp 3 cho đến khi trưởng thành, kết hôn, sinh con, làm những người bố người mẹ, cùng nhau yêu thương con mình. Ai mà chẳng khát vọng một mối tình như vậy chứ, nhưng không có gì là hoàn hảo trên đời, Soo Ah rời đi để lại hai bố con Woo Jin với lời hẹn ước gặp lại. Mình thích cái cách Soo Ah yêu Woo Jin lắm, dù biết sẽ có thể sống tốt hơn nếu không chọn ở bên Woo Jin nhưng cô vẫn chọn anh, vì tình yêu và dù có được chọn lại nhiều lần, cô vẫn sẽ làm vậy. Tình yêu nam nữ thực sự, tình cảm bố mẹ và con cái, tình yêu gia đình,... mọi thứ hòa vào nhau khiến cho người ta nguyện vì những điều tốt đẹp đó mà trả giá. Be With You ngọt ngào, lãng mạn và đầy tình yêu. Hai tiếng rưỡi xem phim chưa bao giờ là lãng phí cả. Mình tin nếu xem phim, mọi người cũng sẽ cảm nhận được “happy ending” giống mình từ tình yêu của 2 nhân vật chính. Diễn viên đẹp quá, phim ngọt ngào, thích ghê. xem tiếp
Mình đã tìm lại tất cả các phim mà chị đẹp Son Ye Jin đã đóng sau khi xem xong CLOY. Tối qua mình mới xem xong Be With You. Phải nói là lâu lâu xem một bộ phim nhẹ nhàng về tình yêu như vậy cũng không tồi đâu, có thể nhấm nháp bộ phim trong ngày mưa hehe. Hông có bồ đi xem phim chung thì ở nhà tự xem vậy :>> Bộ phim này diễn viên đẹp lắm. Son Ye Jin và So Ji Sub diễn vs nhau rất ăn ý và hợp vai. Mình như hiểu thêm về tình yêu thật sự rốt cuộc là gì sau khi xem xong phim. Cảm giác đó lạ, kiểu như “Ồ, thì ra tình yêu là thế”. Tình yêu của Woo Jin và Soo Ah kéo dài từ những nam cấp 3 cho đến khi trưởng thành, kết hôn, sinh con, làm những người bố người mẹ, cùng nhau yêu thương con mình. Ai mà chẳng khát vọng một mối tình như vậy chứ, nhưng không có gì là hoàn hảo trên đời, Soo Ah rời đi để lại hai bố con Woo Jin với lời hẹn ước gặp lại. Mình thích cái cách Soo Ah yêu Woo Jin lắm, dù biết sẽ có thể sống tốt hơn nếu không chọn ở bên Woo Jin nhưng cô vẫn chọn anh, vì tình yêu và dù có được chọn lại nhiều lần, cô vẫn sẽ làm vậy. Tình yêu nam nữ thực sự, tình cảm bố mẹ và con cái, tình yêu gia đình,... mọi thứ hòa vào nhau khiến cho người ta nguyện vì những điều tốt đẹp đó mà trả giá. Be With You ngọt ngào, lãng mạn và đầy tình yêu. Hai tiếng rưỡi xem phim chưa bao giờ là lãng phí cả. Mình tin nếu xem phim, mọi người cũng sẽ cảm nhận được “happy ending” giống mình từ tình yêu của 2 nhân vật chính. Diễn viên đẹp quá, phim ngọt ngào, thích ghê. xem tiếp
Mình đã tìm lại tất cả các phim mà chị đẹp Son Ye Jin đã đóng sau khi xem xong CLOY. Tối qua mình mới xem xong Be With You. Phải nói là lâu lâu xem một bộ phim nhẹ nhàng về tình yêu như vậy cũng không tồi đâu, có thể nhấm nháp bộ phim trong ngày mưa hehe. Hông có bồ đi xem phim chung thì ở nhà tự xem vậy :>> Bộ phim này diễn viên đẹp lắm. Son Ye Jin và So Ji Sub diễn vs nhau rất ăn ý và hợp vai. Mình như hiểu thêm về tình yêu thật sự rốt cuộc là gì sau khi xem xong phim. Cảm giác đó lạ, kiểu như “Ồ, thì ra tình yêu là thế”. Tình yêu của Woo Jin và Soo Ah kéo dài từ những nam cấp 3 cho đến khi trưởng thành, kết hôn, sinh con, làm những người bố người mẹ, cùng nhau yêu thương con mình. Ai mà chẳng khát vọng một mối tình như vậy chứ, nhưng không có gì là hoàn hảo trên đời, Soo Ah rời đi để lại hai bố con Woo Jin với lời hẹn ước gặp lại. Mình thích cái cách Soo Ah yêu Woo Jin lắm, dù biết sẽ có thể sống tốt hơn nếu không chọn ở bên Woo Jin nhưng cô vẫn chọn anh, vì tình yêu và dù có được chọn lại nhiều lần, cô vẫn sẽ làm vậy. Tình yêu nam nữ thực sự, tình cảm bố mẹ và con cái, tình yêu gia đình,... mọi thứ hòa vào nhau khiến cho người ta nguyện vì những điều tốt đẹp đó mà trả giá. Be With You ngọt ngào, lãng mạn và đầy tình yêu. Hai tiếng rưỡi xem phim chưa bao giờ là lãng phí cả. Mình tin nếu xem phim, mọi người cũng sẽ cảm nhận được “happy ending” giống mình từ tình yêu của 2 nhân vật chính. Diễn viên đẹp quá, phim ngọt ngào, thích ghê. xem tiếp