[ Góc Ưng Cái Bụng ]
Bún bò huế O Hoa - 102 Đông Tác
- Vị Trí :
+ Dễ tìm ngay đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch
+ Quán sáng sủa sạch sẽ không rộng lắm nhưng được cái cũng thoáng chứ không bí bách chật chội
- Đồ Ăn :
+ Nước dùng đậm đà ( có thể với nhiều người là hơi mặn nhưng cá nhân mình thích ăn BBH phải đậm đà) hơi cay cay
+Topping đầy đặn đẫy đà , móng thịt mềm nhưng bì vẫn giòn, viên tôm cũng mềm mại thơm mùi hành tỏi mà xay cực kì nhuyễn mịn
+ Bth ở đây bán 30-40k/bát mình gọi thêm viên tôm và gân nên thành 45k ( cho thêm tận 4v tôm) xin thêm bún cũng cho thêm nhiều lắm
+ Hành ngâm cũng đây cũng ngon nữa, còn có cả mắm ớt xanh ( nhiều hàng không có )
+ Viên bò không đặc sắc lắm ))
- Nhân viên :
+ thấy cô nv cũng khá có tuổi rồi nên chậm chạp và không biết việc lắm )
+đi mua mang về thì ở đây chưa chuyên nghiệp k có hộp nhựa toàn sách túi nilon cả nước nôi

Bình loạn

Linh VịtThuận Pu ăn tạm bún bò Huế nè c . Nhìn ngon vch
Tống Công MinhĂn 1 lần buổi đêm lúc cbi dọn hàng thấy bth. Ko b ban ngày ăn nn
Đỗ DũngNguyễn Giang...
Trần Linhchả hiếu sao, cứ thấy O O là không muốn ăn rồi, trên hàng cá có 1 hàng cũng khá ngon...
Nguyễn Tiến ĐạtĂn cũng được thôi, nhưng phục vụ thì chán cực. Ăn đến lần thứ 3-4 rồi mà lần nào hỏi nước người bán như kiểu bán nước họ bị lỗ hay sao mà thái độ kiểu ko muốn bán. Có những lần ăn thì bị thiếu đồ. Cái cô lấy đồ lúc cho đủ lúc cho thiếu.
Hải NguyễnCam đẹpt hế
Nguyễn Hoàng HiệpChu Thị Mai Phương
Nguyen Minh TrangBán tối ko bạn?
Bich NgocNay ăn rồi ngon thật
Linh ChiHoang Dieu Tran

Thác loạn

10h tối lượn lờ chán chê tìm đồ ăn vặt mình với con bạn vô tình thấy quán này ở ven đường. Ban đầu cũng ko định vào đâu vì thấy quán vắng, cảm giác ko có bảo hành lắm nhưng rồi nghĩ thế nào lại tặc lưỡi vào xơi tạm may quá đỏ luôn đen quên đi )
Bọn mình gọi 1 bát ngao hấp, 1 đĩa ngô chiên và 1 cóc. Bát ngao ra đầu tiên cùng 1 bát cóc dầm nhỏ xinh. Mình mới hỏi chị chủ đây có phải quả cóc mình gọi ban đầu ko thì chị bảo ko, đây là cóc dầm ăn kèm cùng ngao và có tính tiền bát cóc này nhé ) thế nên là mình ko gọi cóc chưa gọt kia nữa. Đáng khen đầu tiên là ngao siêu to béo con nào con nấy đều mũm mĩm, ngao được hấp cùng sả và dứa nên thơm lắm, lần đầu tiên mình đi ăn ngao hấp mà húp lấy húp để nước đặc biệt là ngao ko bị sạn nhé cực kì like điều này luôn vì mình đi ăn nhiều chỗ ngao đều còn rất nhiều sạn, ăn kiểu mất cả hứng tiếp đến là cóc dầm thì so với khẩu vị của mình lại hơi cay, ăn 1 miếng mà dát cả vùng mồm nhưng ko sao mình có thể chịu đc vì ngon, cay thì cay vẫn xơi hết ngô chiên thì cũng ko có gì đặc biệt lắm, được cái nóng hổi vừa nhai vừa thổi tổng quan chung thì khá ưng ý và cảm thấy thái độ của chị chủ rất dễ chịu, nhiều khi mình còn ko quan trọng đồ ăn bằng cách phục vụ nên vấn đề này thực sự đánh giá rất cao menu của quán mình thấy khá nhiều món, nào là nem chua rán, cá chỉ vàng, khoai, ốc, trứng cút lộn nhưng hình như ko có món xào, buồn
Giá cả: tổng thiệt hại hết 91k bao gồm cả 2 cốc trà đá gọi sau nữa, giá từng món thì mình quên ko hỏi
Địa chỉ: quán vỉa hè nên ko có địa chỉ cụ thể, quán đối diện cửa hầm gửi xe của vincom Phạm Ngọc Thạch mặt đường Đông Tác nhé
Chốt 1 phát là chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
[Góc review Bún Bò Huế]
Một đứa có niềm đam vô tận với bún bò Huế cũng đi ăn được một vài quán nên em quyết ngoi lên review một chút ạ.
1. Bún Bò Huế 65 Đường Láng
Quán này là hợp khẩu vị của em nhất luôn ạ. Từ nước dùng đến sợi bún đều đúng chuẩn hợp mồm em )) nước dùng vừa ko quá đậm cũng ko quá nhạt. Nhân thịt, chả cua, tiết đều ăn vừa mồm, tiết ko bị bở hay cứng quá đâu ạ.
Nhưng cũng phải nói thêm là tuỳ hôm order số có may hay ko, chứ cũng 2-3 lần em order bên Now về ko ngon như ăn ngoài quán luôn ấy ))
2. O Hoa 102 Đông Tác
Nồi nước dùng ở đây nhìn đã mắt cực luôn ấy. Nhưng lúc thử em lại hơi thất vọng vì nó ko đc đậm như kì vọng. Em thử cả bát 35k và 50k thì thấy cũng ko khác nhau là mấy, nên khuyên mọi người nên ăn bát 35k thôi nhé. Chả cua ở đây em thấy nó hơi ngọt, còn miếng tiết thì hơi mỏng nên em ko ưng lắm. Nhưng đc cái tiết ko bị hôi mà ăn mềm lắm nhé, thịt cảm giác cũng tươi nữa.
Quán còn nhiều món Huế lắm ạ nhưng em chưa có dịp thử nên chưa review đc
3. Bún Bò Huế Huyền Anh Trương Định
Nghe mọi người review khen quán này nhiều quá nên em quyết định order trên Now về ăn. Cảm nhận đầu tiên là bát 35k mà được rất nhiều rau và nhân móng thì nhiều thịt ))
Nhưng em lại ko thích nước dùng ở đây, ko có gì đặc sắc ấy. Cảm nhận của em là ăn bát bún nước dùng với nhân ko liên quan đến nhau lắm nó cứ nhạt nhạt sao ấy
4. Bún Bò Món Huế (Vincom PNT)
Ăn cũng khá lâu rồi là lần đầu cũng là lần cuối cùng luôn. Nhớ duy nhất 1 điều là nước dùng quá là mặn luôn, mặn chát nên cũng ko nhớ các vị khác như nào. Có ấn tượng ko tốt nên cũng sẽ ko quay lại ạ.
5. Bún Bò Huế Hương Giang 46 Trần Điền
Vì quán gần nhà mà thấy bình luận trên Now cũng tốt nên đến ăn thử. Nhưng ko như mơ ạ ko biết là do em đi ăn buổi tối vắng khách nên đen hay sao. Chứ em thấy nc dùng quá nhạt luôn, tiết thì hôi em cắn đc 1 miếng ko dám ăn luôn. Thịt bò ở đây thì hơi kì nó có cả bì như kia luôn ạ. Rau thì tự trần sẵn luôn mà ko hỏi khách
Tiện thể mọi ng cho em xin ít địa chỉ Bún Bò Huế ngon nữa ạ xem tiếp
Một chiếc trải nghiệm bún cá đáng sợ nhất em từng có luôn các bá ạ
Được bữa thèm bún cá nên gạ chồng đi ăn. Search trên hội thấy có review quán ở Đông Tác đối diện Vincom PNT mà đi ra lại chả tìm thấy nên 2 vc đi lòng vòng ra Phương Mai và chọn ngay quán này, vì có lần buổi trưa đi qua em thấy cũng đông khách lắm. Bước vào quán thấy cũng sạch đẹp, sáng sủa. Đồ ăn ra nhanh, em có bế con nhỏ theo thì chị nhân viên cũng hỏi ngay “có cần lấy bát cho em bé không” và nhanh chóng đem ra cái bát con cả cái kéo.
Mọi thứ trong bát bún đều ở mức tạm được, măng ngâm cứ ngọt lợ lợ sao sao ấy, nhưng đang đói nên 2 vợ chồng vẫn vui vẻ mà hốc.
Lẽ ra bữa ăn sẽ kết thúc trong êm đẹp, cho đến khi em thấy có chuột!! Lạy chúa, 1 con chuột to vailon đang chạy lên cầu thang. Thôi thì đằng nào cũng ăn sắp hết rồi, coi như không nhìn thấy gì. Nhưng không, em nhầm! Quán không chỉ 1 con mà có đến cả đàn chuột, như kiểu nuôi chuột làm pet vậy. Chuột to chuột nhỡ chuột nhỏ chuột ông bà bố mẹ con cháu, chúng nó thi nhau chạy như trẩy hội. Lại còn chít chít ngay trên trần nhà. Lúc này chồng em cũng ăn xong rồi, em cũng cố ăn cho nhanh, trong đầu nghĩ chắc chuột nó đ dám mò ra khu khách ngồi ăn đâu, hốc cho cố ròii đi về, thì ditmeeeeeee từ đâu một con chuột nó phi qua cái bàn em ngồi @@ quệt cả vào cái ống đũa trên bàn. Ôi thôi em cũng chỉ kịp hét lên 2 chữ rồi vứt đũa đứng dậy bảo chồng đi về, mồm cố mím lại để không nôn mẹ nó ra ngay tại quán. 1 anh nhân viên quán đang ngồi ngay bàn sau cầm đt bấm bấm mà nghe thế cũng chả thấy ngẩng lên ngó xem khách làm sao. 2vc đi ra cửa còn thấy 1 đôi chuột đang lặng lẽ ngắm mình từ trên khe cửa, kiểu đang nháy nhau xem có nên nhảy con mẹ lên đầu 2 đứa khách kia cho vui không haha đm
Ra đến cửa chị nhân viên còn cười nói “lần sau đưa em bé quay lại nhé” mà đhs trong đầu em lại nghe ra thành “lần sau quay lại chị đãi các em món bún chuật nhé”
Ám ảnh vcc ạ, đến nỗi về nhà 2vc hôn môi nhau cái mà em cứ sợ từ mồm chồng lại có con chuột to đùng phi ra thì vailon xem tiếp
[Góc khen dạo]
Có bạn nào thích ăn kem tươi TH true milk giống mình ko? Thích ăn và cũng ăn quen từ hồi vẫn còn TH true milk cơ sở Tôn Thất Tùng, mà giờ ko còn nên phải đi mò các cơ sở khác. Giá là 10k/cốc. Không phải cơ sở nào cũng có máy làm kem tươi nên tìm khá khó, bạn nào biết các cơ sở TH true milk khác có bán kem tươi thì comment nha. Mình hiện biết 1 số cơ sở TH true milk này có bán kem tươi:
- 148 Tây Sơn
- 52 Thái Thịnh
- 12 Đông Tác
- 2A Hàng Lược
- 34 Hoàng Quốc Việt
- 27 Xuân La xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún bò Huế O Hoa 102 Đông Tác
Đầu tiên phải nói rằng mình là khách trung thành của BBH Thu Thuỳ 18 Đại Cồ Việt, mình ăn ở đấy từ hồi quán còn chưa nổi trên MXH và cũng chưa đông đến mức phải kê cả bàn ra ngồi ngoài vỉa hè như bây giờ. Sau mình cũng đi thử 1 số quán BBH khác nhưng thấy không ngon bằng nên lại quay về chung thuỷ với Thu Thuỳ. Nhưng dạo này thấy mọi người khen quán O Hoa tới tấp, có người còn bảo bà chủ ở đây dạy chân ái Thu Thuỳ của mình nấu bún nên ngon hơn hẳn, thế là mình cũng tò mò đi thử bằng được .
Mình gọi bát đầy đủ không gân, không móng. Nước dùng ở đây rất đậm đà, thơm rõ mùi mắm ruốc, mỗi tội mỡ quá, mình thích nó thanh hơn chút . Thịt bò mềm, ngon, lát mỏng, ăn thích lắm. Chả bò giòn, thơm, chả cua cũng ngon nhưng miếng bé xíu xiu, lúc gắp lên kiểu hụt hẫng í vì nhỏ quá, chẳng biết có phải tại mình đen không nữaaa . Ở đây cũng có đủ các loại gia vị như ớt chưng, hành ngâm,... ai thích gì đều có thể thêm vào nha.
Điểm cộng của quán này là không gian không quá lớn nhưng rộng rãi hơn Thu Thuỳ, có điều hoà nữa nên mùa hè chắc không lo nóng đâu. Quán nằm ngay đối diện hầm gửi xe của Vincom Phạm Ngọc Thạch, biển quán màu tím Huế luôn nên dễ tìm phết .
Kết luận là, quán này ăn ngon hơn cơ số hàng BBH mình đã thử, nhưng không ngon bằng Thu Thuỳ vì nước dùng bên đó thanh hơn, chả cua cũng to hơn ở đây nữa. Cũng có thể do mình quen miệng rùi nên thích BBH Thu Thuỳ hơn chăng? Quán ở gần trường mình nên chắc hôm nào đi học mà lười ra Đại Cồ Việt thì mình sẽ ghé đây, còn không thì Thu Thuỳ vẫn mãi là chân ái .
.
35-50k/bát xem tiếp
Quẩy nhạt, to và dài ) giòn ngoài mềm trong, họ có cho nước chấm đi kèm đó, ngon vãi luôn cuộc đời tôi chưa thấy cái gì vừa to dài lại ngon thế này )) tôi chưa thật sự ưng cái nước chấm của nó lắm kiểu k có gì đặc sắc ấy (mắm chua ngọt bình thường kèm ít dưa góp) nhưng chấm vô với quẩy thì toẹt, à các ông chấm tương ớt cũng phê đét luôn nhíe hehe
Giá: rẻ thối luôn 4k/chiếc, mua 20k 2 đứa ăn no lòi tói luôn
Quán bán từ tầm 11h sáng đến 9h tối, ngoài quẩy còn có bánh tiêu, bánh đùi gà chi đó nhưng tôi k quan tâm lắm. Hình như cũng rất rẻ
Quán tên là Quẩy nóng Sài Gòn thì phải đoạn số 1 Đông Tác đối diện chợ Kim Liên nha.
xem tiếp
Note : địa chỉ 26 ngõ 41 Đông Tác, quán nhìn ra dòng sông Tô Lịch đen ngòm thơ mộng )) xem tiếp
[ Góc ăn xong như có chửa ễnh bụng ]
Hôm trước có thấy 1 bài review quán Bún bò O Hoa 102 Đông Tác nên hôm nay mình và ny đã quyết định đến đây để thẩm , Lúc mới đến tầm trưa sớm nên cũng không đông khách lắm , bọn mình có gọi 2 bát đầy đủ trong đó có 1 bát không hành ( mình nhắc đi nhắc lại cô là 1 bát không hành ) nhưng đến lúc có đồ thì vẫn có hành trong khi bọn mình ngồi ngay bàn đầu cạnh chỗ cô làm , bọn mình có nói là bát của cháu không hành nhưng cô nhân viên cũng không nói gì cứ thế quay đi , mình lại ngồi vớt từng cọng hành )
- Hơi buồn vì quả mở bát không được vui vẻ thì sau khi thử nước dùng thì so với mình là quá ngọt mà không phải ngọt theo kiểu nước hầm xương , à nước dùng cũng không được nóng , bát ny mình thử cũng thế luôn :((
Tiết với gân cũng cứng , còn lại thì cũng bt như những quán khác .
Nói chung không có gì quá đặc biệt nếu so với 1 số quán bún bò mình đã từng ăn ạ
Còn nữa sau khi ăn về thì mình cả ny đều bị đầy bụng và mình khẳng định là bọn mình chưa ăn gì khác ngoài ở đây )
( Lúc đói quá ăn nhanh k kịp chụp nên mình mượn ảnh của bạn trong nhóm )
À quên bát bình thường 35k , trà đá 3k xem tiếp
Em đọc review trên hội quán bún bò huế Huy Béo ở ngõ 21 phạm ngọc thạch,hôm nay ngày xả carb nên em mò đi ăn thử. Ấn tượng đầu tiên của em là khâu topping nhiều là 1 chuyện,nhg cái j cũng to và chất lượng . E thấy có bát thì đc khoanh móng giò to,số em đỏ nên đc miếng thịt chân giò đỡ phải gặm,thịt mềm ko bã,giò bò chả cua ngon,thơm đúng vị thịt ấy ạ. Nhưng nước dùng em thấy bt,k đặc sắc lắm,hơi nhạt nhẽo so vs em.. phần nước dùng em vẫn thích O Hoa ở Đông Tác và sân ở Thành Công hơn. Còn điểm trừ nữa là tiết.. em k biết các bác ăn tiết có mềm thơm k,nhg e ăn hơi cứng và mùi .. k ứng lắm vì e muốn ăn tiết mềm. E sẽ vẫn quay lại vì gần chỗ làm nhg sẽ ko gọi tiết nữa.. chấm 7/10 ạ xem tiếp
Giới thiệu cả nhà món kem chân ái của lòng mình
Kem nhập từ Nga, hương vị 100% sữa tươi và ko có hương vị vani đâu ạ. Thật thề mình ghét kem vani dã man nên khi được ăn kem này mình đổ gục hoàn toàn
Mình mua ở Siêu thị đồ Nga: 39B Đông Tác
Giá: 35k/c
Kính hội xem tiếp
[Góc chê lẫn lộn] Quán O Hoa - 102 Đông Tác (đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch nhé).
Đi xem Đội trưởng Marvel về thấy hàng bún ngay đối diện Vincom nên tạt vào ăn. Lúc ý là 1h trưa, vào gọi ngay 1 bát classic vì t lười chọn món quá. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là nhà cô hết kuẩy. Ok tôi ổn, dù sao cũng 1 giờ trưa nên hết cũng thông cảm được.
Bún ra, nước dùng đậm đà hút xì xụp khá thích, t lại trót gọi nhiều bún vì sợ đói, ai ngờ topping nhiều vl, thịt bò, lưỡi, chả bò, tiết, móng, với cái mềm mềm ăn thú vị vl, hỏi thì cô chủ quán bảo là gân. Bát đấy 35k rẻ mà so vs phở thì nhiều chất hơn hẳn ý.
Nhưng tôi vẫn ấm ức vì chưa được ăn kuẩy nên năm lần bảy lượt quay lại nhưng chắc không có duyên nên mãi vẫn không có kuẩy mà ăn ^^. Cuối cùng vì cay cú quá nên 7h sáng t phải mò ra thì mới được ăn và chụp được tấm ảnh này để rì viu cho các ông.
À mà cô chủ quán người Huế xịn luôn các bạn nhé, nên bún cũng legit Huế luôn. Mấy ông nào hay xem phim ở BHD cứ qua ăn thử xem t có nói đúng không nhé
xem tiếp
[Góc khen]
Kem tươi ở TH True Milk siuuu ngon lun Vị không bị ngọt quá mà kem đặc, thơm, ngậy, ngậm thấy rõ mùi sữa ở mũi )) Pheeeee
Có bán sẵn ở hầu hết các cửa hàng TH True Milk chính trên hệ thống luôn (thi thoảng có một vài máy hỏng=))))
Đây là hôm nay e ăn ở cơ sở Tây Sơn, còn trước đấy e qua cơ sở Đông Tác thì máy bị lỗi nên k ăn được
Edit: e sửa lại kem tươi chỉ có 1 số cửa hàng có thui ạ không phải ở chi nhánh nào cũng có.
Giá là 10k/cốc mng nhéee xem tiếp
GÓC ƯNG CÁI BỤNG
Kính hội - lần đầu e viết review mong ad duyệt bài ạ. Có gì sai sót mn bỏ qua cho iem
E là con hay lê la hàng bún phở. E mới mân mê đc 2 hàng bánh đa này đc khoảng 1 năm nay.
Hình 1 - là hàng Canh cá rô Tứ Thân - số 79 Hoàng Cầu mới. Nc dùng ngon, ngọt thanh, cá mềm, ngọt, có cả rau rút rất ngon. Buổi sáng đi full bàn luôn. Điểm trừ: nhiều quá e ăn cố bánh đa còn cá gói về cho mều giá 40k. Oánh giá 9/10 điểm
Hình 2 - bánh đa Cá rô đồng 102 Mạc Thái Tổ e đã kịp chụp lại địa chỉ. Ở đây e đặc biệt thích nước dùng, rất thơm và ngọt theo kiểu ngọt xương chứ ko bị ảo. Lần nào ăn cũng phải húp hết cả nc ko để lại phí Thịt cá rất ngọt. E hay nhờ cô chủ quán trần rau thơm, cái bát rau ý là bát cô trần và luôn cho thêm nước dùng. Kết quả là 2 đứa đi ăn húp hết cả nước dùng ở bát rau trần )) giá 35k. Oánh giá 9.5/10 điểm
Điểm giống và khác nhau giữa 2 quán.
- Giống nhau:
. Đều có bánh đa đỏ và trắng để khách lựa chọn. E thì thích ăn bánh đa đỏ hơn.
. Chỗ ngồi sạch sẽ, mát mẻ
. Ăn no nặc nè @@ (canh cá Tứ Thân nhiều hơn xíu)
. Phục vụ khá nhanh
. Giá ổn
- Khác nhau:
. Canh cá Tứ Thân cá để nguyên miếng và có nhiều loại cho khách lựa chọn. (Có thể ăn thập cẩm) Trà đá 2-3k gì đó.
. Bánh đa cá rô đồng ở Mạc Thái Tổ thì cá gỡ nhỏ. Rau chêm vào là rau cải. Trà đá nước vối free, tự phục vụ.
Nói chung mỗi bên 1 nét khác nhau nhưng e vẫn nghiêng về Bánh đa cá rô đồng ở Mạc Thái Tổ hơn xíu. Ko hiểu sao mê cái vị đậm đà bên ý mặc dù ít cái hơn xíu so với Tứ Thân nhưng ăn vẫn no căng Trời mưa này mà có bát canh cá rô thì... Ahuhu xem tiếp
[ Góc Ưng Cái Bụng ]
Bún bò huế O Hoa - 102 Đông Tác
- Vị Trí :
+ Dễ tìm ngay đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch
+ Quán sáng sủa sạch sẽ không rộng lắm nhưng được cái cũng thoáng chứ không bí bách chật chội
- Đồ Ăn :
+ Nước dùng đậm đà ( có thể với nhiều người là hơi mặn nhưng cá nhân mình thích ăn BBH phải đậm đà) hơi cay cay
+Topping đầy đặn đẫy đà , móng thịt mềm nhưng bì vẫn giòn, viên tôm cũng mềm mại thơm mùi hành tỏi mà xay cực kì nhuyễn mịn
+ Bth ở đây bán 30-40k/bát mình gọi thêm viên tôm và gân nên thành 45k ( cho thêm tận 4v tôm) xin thêm bún cũng cho thêm nhiều lắm
+ Hành ngâm cũng đây cũng ngon nữa, còn có cả mắm ớt xanh ( nhiều hàng không có )
+ Viên bò không đặc sắc lắm ))
- Nhân viên :
+ thấy cô nv cũng khá có tuổi rồi nên chậm chạp và không biết việc lắm )
+đi mua mang về thì ở đây chưa chuyên nghiệp k có hộp nhựa toàn sách túi nilon cả nước nôi xem tiếp
(Góc Khó Hiểu)
MARU KOREAN 980 ĐƯỜNG LÁNG
(Ảnh bên dưới là xuất gà xào bắp cải)
Trải nghiệm khó hiểu vừa bực vừa khó đỡ của hội chị em tụ tập đi ăn ở Maru.
Theo review đã đọc và xem mấy con ảnh check in đẹp, ngon thì bọn mình chọn quán đến trải nghiệm, và đúng là một trải nghiệm thú vị, vừa ăn vừa nuốt cục bực ) quán đúng kiểu quán cafe hàn đẹp, nhẹ nhàng, xinh xắn từ cái bát đựng sốt, sống ảo thì thôi rồi. Ánh sáng đúng căn góc, hắt sáng nhiều phía, tông quán trắng, sáng,,, nói chung check in bừa cũng đẹp NHƯNGGGGG từ đồ ăn đến nhân viên đều có vấn đề.
* ĐỒ ĂN: 3/5
- mình gọi lẩu tok 130k/chảo, lèo tèo vài cái tok, vài miếng thịt, sốt rất nhiều nhưng cái thì ít đúng nghĩa lèo tèo thực sự.
- mì đen, siêu bình thường, chỉ đơn giản là mì gói siêu thị, bát đựng đẹp
- 4 người gọi 1 chảo tok, 1 mì đen, 1 gimbap chiên và 1 gà nướng sốt phô mai nhưng 11h15 order đã hết sạch gà (quán vắng, bọn mình đến chưa ai gọi đồ ăn mà toàn đến uống trà sữa). Thôi chuyển sang gà xào bạch tuộc bắp cải phô mai cho có tí đạm. Thịt đông lạnh, sốt ít, bày rất đẹp, xinh, nhưng nhìn từ trên xuống (ảnh chụp) thì đầy đặn, nhìn ngang thì cái chảo phẳng nên đúng kiểu lại lèo tèo đồ đông lạnh nên đun lên toàn ra nước, ăn nhạt thếch, mình phải đổ cả sốt tok, 2 đĩa kimchi vào mới ăn được.
*PHỤC VỤ: 2/5?? Hay 0/5???
- nhìn quán từ bên đường mình cảm thấy "hừm, ổn đấy" quán đẹp mà ) bước vào, bạn nhân viên tóc ngắn chào mình nhưng k biết chào bằng mặt hay chào bằng mông? (Sorry mình đang hơi bức xúc) chào khách nhưng còn k thèm quay mặt lại. Mình vẫn thiện cảm với quán lắm nên thôi nghĩ chắc bạn í đang bận.
- lên đợi bạn tầng 2, chị em đến cái mình xin menu, bạn nhân viên buộc tóc đứng ở đấy lấy menu cho bọn mình và có dặn xuống nhà order. Mình ok đi xuống order và thanh toán luôn. Xuống nơi order vs bạn nv tóc ngắn, order một hồi xong bạn bảo "Em không biết đâu chị đợi quản lí tí ạ" ơ thế mình nói với bạn í nãy giờ sao k bảo luôn mình đợi quản lí. Xong mình vẫn bình thường thôi. Order xong thanh toán thic k có quẹt thẻ nên mình phải chạy đi rút tiền (quán sang sịn mịn mà k có quẹt thẻ) ok đi quẹt thẻ gặp ngay bà chị ôm chặt cây atm, mình đi thành ra khá lâu. Quay lại thì đồ ăn ra cho bàn mình đủ trừ gà nướng vì hết nên mình order thêm gà xào thì bạn quản lí hỏi ngược mình "ơ bạn gọi lẩu tok r đấy" hic mình bấm bụng "nồi lẩu của bạn mình mình ăn chưa chắc no í" ok thanh toán các thứ xong. Lên ăn vs các bạn.
- ngồi vào bàn ăn, hỏi bát thì nv bảo bát tự lấy, xong hỏi ở đâu lại bảo để em lấy. Xong lại quay lại hỏi thêm "chị cần bao nhiêu bát" hự... thôi vẫn nhịn.
- nv thì thực sự là chậm, nói trống không, chậm đúng kiểu lề mề, nói chuyện vs khách như hụt hơi, run rẩy đúng kiểu bị bỏ đói, làm bọn mình cũng ngại cả gọi nv luôn. Sợ bạn í ngất ra mất.
- đồ ăn ra, của bọn mình cả tok và gà xào đều gọi thêm phômai ở ngoài. (Trong đó đều ghi có phô mai, them phô mai ngoài là +20k). Và cả hai xuất ra đều k có phô mai. Không có chứ k phải chỉ thiếu mỗi phô mai gọi thêm. Thắc mắc bạn nv thì mãi bạn í mang ra 1 đĩa. Rồi hỏi lại thì bạn í nói í như đưa r và bắt mình đưa hoá đơn check, lát sau có bạn bếp hay quản lí gì đó xuống check hoá đơn. Check một hồi, cầm hoá đơn quay đi, xong lại quay lại nói chuyện đúng như chất vấn khách. Xong mình phải nói như giải thích từng tí một vs bạn nv, xong thấy k cãi được nữa quay phắt đi k nói gì. Sau bạn bếp mang đủ phô mai ra cho mình thì mỗi đĩa 20k là một nhúm bé tí một nhúm ạ.
- xong lát sau bạn mình gọi thêm đồ ăn kèm của gà xào (củ cải muối, kimchi) thì bạn nv đáp "ờ đợi tí"
zzzzzzzzzzzz
Thực sự mình khó hiểu luôn kiểu nhân viên ở quán lơ ngơ đến mức bọn mình đùa nhau chắc vừa đập đá ở nhà r mới đi làm í
Khuyên các bạn đến thì ăn nhẹ nhẹ sống ảo là chính, chứ đừng trông mong gì vào đồ ăn cả phục vụ ở đây! May là chị em toàn những con nhây nên vẫn tươi cười cả buổi k chắc tăng xông khỏi ăn mất xem tiếp
<GÓC KHEN BÌNH THƯỜNG>
Hôm qua sau bao nhiêu ngày tìm hiểu và tham khảo cho sn any, bọn e quyết định đi ăn ở BAY BUFFET, cơ sở mới Hồ tây và xin phép review lại một chút ah
Cơ sở: nhà nổi trên Hồ Tây mới, đẹp, hệ thống đèn chuẩn để chụp ảnh tuy nhiên có 1 hội trường chính (hay để tổ chức sinh nhật, tiệc tùng) thì lại khá xa so với quầy lấy đồ.
Nhân viên phục vụ: Vì là buffet tự phục vụ nên NV cũng k có vấn đề gì lắm. Có đúng lúc đến e vào bàn ngồi phải gần 10’ cũng k có ai đến hỏi chọn gói giá nào và uống j...
ĐỒ ĂN :
- BUFFET HẢI SẢN, nhưng thực sự thì Hải sản ở đây k ngon tý nào ah bề bề rang muối thì chả có tý muối nào, hải sản hấp thì tanh cảm giác k tươi lắm. Bù lại các món khác như Súp bí đỏ, Bò steak, mực tẩm bột... cũng ngon ah
TÚM LẠI: với mức giá như thế này thì em vẫn thích Maison Sen hơn, nếu gọi là liên hoan tập thể, sinh nhật, tiệc tùng cơ quan thì OK, còn nếu muốn ăn đơn lẻ thưởng thức thì cũng k đáng tiền lắm ah.
về giá cả, lúc đầu em hỏi qua Inbox thì nói có 2 mức giá là có cả ghẹ. Nhưng lên đến nơi thì các b ý bảo chỉ có 2 mức là #368k và thôi nhé ah xem tiếp
[Góc chê bai!]
E thề với các bác là k bh e quay lại luôn ạ!
Hôm qua e đi mua q.ao bên dọc đường Lương Thế Vinh vì vào giờ cơm nên e ghé quán Kupbap ở đó ăn vì :
muốn đổi khẩu vị ăn cơn Hàn
Thấy quán có kha khá lượng khách ra vào
Review về không gian trc nhé:
Quán có không gian khá rộng, có gác 2 và 3
Trang trí tạm ổn. Nhưng BẨN ạ. E để tay lên bàn thấy dính dính. Quầy order bụi bặm. Tủ mát đựng nước uống thì két bẩn két bụi luôn ạ.
Mẹ ơi thôi thì bước chân vào ngồi r tặc lưỡi thì quán sinh viên nhìn ok thì ăn tạm chắc đồ ăn cũng k đến nỗi.
*ĐỒ ĂN*
Mình với bé e đi cùng gọi 1 kupbap nhân thịt, 1 kupbap bulgogi, 2 xiên gà chiên sốt tương đỏ, 1 sữa gạo 1 coca.
Đầu tiên, 2 xiên gà ra trước. 2 ce ăn thấy ổn. Bột chiên giòn thơm,k ngậm dầu, gà k bị bột, sốt ngấm vừa miệng.
Sau đó, CƠM được mang ra ạ. Kinh cmn hoàng luôn các chế ơi. Bát chỉ khoảng bát nhỡ ăn xôi ý ạ. Bên trên là rong biển, sốt. Tiếp đến là thịt ở giữa cơm, bên dưới là kim chi xào ạ.
- sốt majo ăn lợm k ngậy k thơm. Ăn vs rong biển cực ngang mặc dù lúc đó là lúc đói r mà mình ăn vẫn thấy ghê cổ.
- mình gọi thịt bò bulgogi nhưng thực ra lại là thịt lợn thái miếng xào giả bò
- lớp kim chi xào ra nh nước ngấm vào cơm. Cơm là cơm trắng nấu nên bị hút hết nước kim chi. Ăn n như kiểu chan canh xong ăn bị vữa ý ạ
- sữa gạo thì k khác gì nước trắng pha đường. K mùi k vị ngang phè phè .
Ăn k cố được nên mình đi về.
Cô chú phục vụ nhiệt tình niềm nở. Khi khách gọi cô chú cũng nhiệt tình lắm. Thấy mình trả tiền khi còn đầy tô cơm cũng có hỏi. Mình cũng nói bảo cơm nhà cô chú con ăn không được thì cũng chỉ cười mà k nói gì.
Bọn mình phải trả tất cả 97k. Và về nhà thì mình nôn sạch vì cái vị sốt vs cơm n vẫn rất ghê khi mình về đến nhà ạ
Tring ảnh là mình phải gạt sốt ra riêng ý ạ xem tiếp
Góc khen + chê

Rì viu rì viu nèo. Hôm trước thèm ăn lẩu sauna ở hàng bông mà hết bàn nên tiện thấy hàng này quảng cáo lại có rì viu khá tốt nên con bé quyết định xách mông đến thử.
========> Tiết mục khen trước này: KHÔNG GIAN quán ấm cúng, thích hợp ăn gia đình, bàn công việc, có thể đưa người già đến đây ăn nhưng yên tâm sau khi ăn xong bạn sẽ bị các cụ chửi: " tao ở nhà tự hấp ăn cũng đc". ĐỒ ĂN: mình ăn set thập cẩm 199k/người gồm cá, hàu, tôm, gà, thịt bò, trứng cá, rau và nấm( nếu k thích thập cẩm các bạn có thể gọi suất riêng từng món 149k/người). Cảm nhận là đồ ăn khá tươi, thấy rau có vẻ là rau sạch, cá chép giòn ăn ngon, dai dai, ngọt ngọt. Hàu tươi mình để ăn sống với wasabi, bạn nào k ăn sống đc thì hấp nhưng hàu hấppppp, nghe cũng hơi buồn cười nhờ, bản thân thấy nướng nghe hạp lý hơn )))) Gà ăn mềm ngọt thịt. Tôm đã được bóc sẵn vỏ, chỉ việc hấp và ăn nên cũng đc coi là điểm cộng. Cái nước tinh hoa của đồ ăn chảy xuống thì đc dùng để nấu cháo, âu cũng coi là ổn.
==========> đến đoạn chê mà thực ra cũng k phải chê mà góp ý thôi. Phần rau nên thay ngô tẻ bằng ngô ngọt sẽ dễ ăn hơn. Ngô tẻ ăn cứng và bã. Cá nhân mình thích sử dụng nước đồ hấp để nấu canh chua ăn bún hơn là ăn cháo, sẽ tạo cảm giác đỡ ngán hơn. Và cuối cùng, mình có thói quen tip cho nhân viên khi được phục vụ chu đáo, chắc nhà hàng chưa trainning hoặc nhân viên chưa gặp trường hợp này bh nên khi bạn ấy nhận tip đã không 1 lời cảm ơn mình và đi luôn
P/s: túm lại để đổi gió mà vẫn eat clean( vì mình đang ăn kiêng) thì quán này khá là hợp lý. Em chỉ yêu cầu quán có nước chua với bún cho bọn ghét cháo như em thôiiiiii. xem tiếp
[GÓC KHEN] [NO LẶC LÈ]


Lần đầu tớ review, khẩu vị của tớ dễ tính lắm ạ.
Chả là đang giảm cân nhưng mưa gió thế này thèm chân gà không thể tả Trước thấy review gà không lối thoát của "Chicken box - why not chicken" khá tốt, nên tớ gọi thử gà của quán này luôn. Và tớ đã có 1 bữa ngon lành
- SHIP: ib đặt đồ rep nhanh, lịch sự, báo giá rõ ràng. Nhắn 7h tối ship thì đúng 7h ship, đồ ăn đến tay nóng hổi, thơm phức.
- GIÁ CẢ: 65k 1 suất xôi gà, 85k 1 hộp chân gà chiên mắm/8 chân, ship 20k ---> vừa phải cho 1 cuộc tình
- ĐỒ ĂN: với 170k tớ thấy quá ổn luôn ạ. Đồ đầy đặn, hộp đựng sạch sẽ, ngăn nắp.
+ Xôi đùi gà: Gà ăn ngon, không quá bở, không hôi, da gà giòn tan, sốt vừa miệng. Xôi dẻo, có thêm cả ruốc, rau ăn đỡ ngấy. Cơ mà nhiều quá nên với đứa ăn ít như tớ thì 2 bữa mới hết được ạ
+ chân gà chiên mắm: ngon tuyệt cú mèo luôn >____< vừa miệng, thơm thơm, dai giòn. Chấm ngập tương ớt rồi gặm gặm xem phim đã lắm ý.
- ĐIỂM TRỪ: làm tớ ăn quá đà tăng cân rồi huhuuu
Lan man thế thôi, cảm ơn đã đọc ạ. Chúc các bạn luôn có những bữa ăn thật ngon miệng xem tiếp
[GÓC REVIEW]
AN AN FASTFOOD-CHÊ NH HƠN KHEN
1.Giá cả: các món ăn giá chung khá rẻ lg đồ ăn cx chỉ tg ứng vs giá tiền thôi tổng tiền là 60k thấy phí vc
2.Ko gian: hơi bé nhg tạm ổn,sạch sẽ,nv phục vụ ổn
3.ĐỒ ĂN:
-Gà popcorn: phải nói là cái món này lm mình thấy ghê miệng và lợm giọng vcđ,gà cứ có cái mùi kiểu j ấy như kiểu thuốc tẩy mùi thiu thiu ý sợ vc
-kimbap chiên: cứng,nhạt,cà rốt sống,dưa chuột hơi tanh
-khoai: như bao chỗ khác
-nước chanh leo: ngôi sao duy nhất của "bàn tiệc"
-sốt ăn kèm: sốt cà chua kinh khủng, mayonaise và tg ớt khá bthg
CHẤM ĐIỂM:4/10----> sẽ ko quay lại xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi ai đã có kinh nghiệm đi Đà Nẵng - Hội An cho em xin review với ạ!
Đặt vé máy bay hãng nào?
Thuê khách sạn nào?
Nhất là những chỗ có ĐỒ ĂN ngon với ạ xem tiếp
<chê nhiều hơn khen>
Cái này mình ăn ở chuyên bán đồ ăn Hải Phòng như bánh bèo, bánh mì cay, bún trộn,... Giá cũng k quá đắt. Hầu hết dưới 50k và có nhiều combo. Nói chung ăn được
Thấy quán trên fb lâu rồi mà hôm nọ hẹn hò nên đi ăn thử ) Mình ăn 1 suất bánh bèo đầy đủ, 5c bánh mì cay, 2 cốc nước đậu nành lá găng. Trước khi đi ăn cái này tầm 1 tiếng thì bọn mình ăn bún bò nên vẫn no và gọi từng này thôi
* ĐỒ ĂN
- Bánh bèo ở đây k ngon như mình nghĩ. 1 suất đầy đủ gầm 2 bánh, chả và thịt nướng 35k. Phần thịt thì có vị như bánh giò nhưng phần vỏ bánh ở dưới lại hơi nhạt gần như k thấy mùi vị. Nước chấm khá nhạt, k có gì xuất sắc. Hay là vị n thế mình cx kb tại chưa ăn baoh nhưng nói chung là k ngon và hợp khẩu vị lắm. Thà ăn bánh giò ngon hơn
- Bánh mì cay thì ngon. 5c 25k. Tương ớt ăn kèm cùng ngon luôn
- Nước đậu nành lá găng thì siêu nhạt. Thạch găng nhạt, nước đậu cũng nhạt luôn. Quán ăn nhạt hay là mình ăn mặn nữa kb ) 20k 1 cốc size bé
* THÁI ĐỘ PHỤC VỤ
Quán có 1 tầng thôi, sạch sẽ. Chỉ có 2 cô tầm trung niên và 1 anh đầu bếp. 2 cô vui tính, Thái độ phục vụ siêu siêu tốt luôn. Rất niềm nở và tận tình. Cô chủ quán thì là ng Hải Phòng. Nói chung hôm đi ăn dù đi hơi xa và k ngon như mình nghĩ nhưng vẫn vui vì thái độ phục vụ tốt. Mặc dù đồ ăn bình thường nhưng khi cô hỏi thấy được k 2 đứa vẫn bảo được cho cô vui )
=>> Đồ ăn ở đây k quá ngon và chắc là k đúng vị Hải Phòng lắm. Nhưng nếu hnao ở gần đấy vẫn sẽ đi ăn thử món khác như bún bò trộn vì siêu yêu cái thái độ ở đây và vì mình cũng dễ ăn nữa. Chấm 6/10
P/S: lần đầu mình viết có gì mong mn bỏ qua xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH] FENG HUANG 178 TRIỆU VIỆT VƯƠNG
Đầu tiên phải nói trc là bọn em toàn những đứa dễ nuôi , dễ ăn ko yêu cầu gì quá cao, post khá dài dòng nhưng mong mn đủ kiên nhẫn đọc hết. Định viết ngay tùe khi mốc mồm chờ ở nhà hàng nhưng vẫn quyết định nhịn đến tận tối nay ms viết cho nó hạ hoả 1 chút để có phần khách quan hơn
Tối hôm qua 9/3 mình có đặt 1 bàn 5 ng ở đây. Trc khi đến có tham khảo rv của mn nên nghĩ rằng nếu ko quá xuất sắc thì cũng ko đến mức quá tệ. Nhưng tối qua đúng là 1 trải nhiệm cực kỳ tồi tệ
-VỀ ĐỒ ĂN:
menu rất nhiều món nhưng khi mình đến mới chỉ 8h mà gọi gì cũng báo hết. Chốt lại hôm đó sau gần 2 tiếng chờ đợi thì đây là những gì mình nhận đc: dimsum mình chỉ đc ăn 5 loại: bánh bao kim sa,xá xíu, chân gà, sườn sụn khoai môn, há cảo chiên, chả gà rán (món này ko nhớ chính xác tên) và chấm hết CÓ MÓN RA ĐC 2 LƯỢT, CÓ MÓN CHỈ ĐC RA 1 LƯỢT chỉ đc ăn mấy cái đó, cảm nhận chung là mùi vị khá ngon, nêm nếm vừa miệng ( ko biết vì đói quá hay là mỗi cái chỉ đc 1-2 miếng nên cảm thấy ngon hay ntn) . Mình gọi 2 loại nc lẩu là lẩu Tứ Xuyên và lẩu sữa , nc lẩu ngon, hợp miệng mình, đồ nhúng lẩu ra đc 2 ĐĨA THỊT BÒ MỎNG DÍNH .1 ĐĨA RAU NẤM đó là tất cả những gì bàn 5 người của mình nhận đc sau gần 2 tiếng đồng hồ
VỀ PHỤC VỤ:
Điểm làm mình ức chế cùng cực ko phải là do mùi vị đồ ăn ko ngon, mà là do cách quản lý và phục vụ ở đây thực sự có vấn đề
- thứ nhất mình đặt bàn 5 người từ sáng chứ ko phải sát giờ mới đặt, khi đến chỉ thấy set up 4 bộ bát đĩa + cốc, thiếu mất 1 bộ hỏi xin 30p mới cho đc cái bát cái đũa, cốc nc
- Thứ cơ bản nhất là nc chấm giục xin mãi ko có, mãi về sau khoảng 1 tiếng mới mag đc ra trong khi bàn bầy nc chấm để ngay gần đó, (lúc lấy ra mình mới biết, nếu biết ở đấy thà tự ra lấy cho xong) trc đó thì toàn ăn không bàn 5 ng mag đc 4 bát ra , 1 lúc lâu sau lại mag thêm 4 bát nữa (vẫn loại nc chấm ý) ?!?
- Nc đã đặt sẵn trên bàn 4lavie , 2 coca. Ko có đá giục mỏi mồm cuối cùng cũng đc cho vài viên
- Đồ ăn khách ngồi mốc mồm, giục xin đồ liền mồm nhưng sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi đồ những gì nhận đc chỉ là như ảnh 1 . Nhân viên ko phải là quá thiếu đến mức để khác phải chờ đợi như thế. Mình ko thể hiểu nổi là vì sao cả nhân viên và quản lý chỉ chăm chăm tập trung đi dọn bàn mà ko ưu tiên phục vụ mang đồ cho khách dù khách đã phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mà những đồ cơ bản còn chưa đc mag ra?!? Trong khi bàn trống lúc đó vẫn còn =.= và hiện chưa có khách mới nhận vào?!?
- Cách làm việc ở đây thực sự có vấn đề, nhân viên và quản lý ko biết bàn nào ord gì, bàn nào thừa đồ, bàn nào thiếu đồ. Cứ như kiểu cầm đồ ăn ra tiện bàn nào thì đặt vào bàn đấy bàn mình chờ cả tiếng đồng hồ chẳng đc mag cho cái gì, có bàn thì ăn căng cả bụng r thì cứ tiếp đồ liên tục @@ đến mức họ bảo thôi em no rồi đừng mag đồ ra thêm nữa ="= ko hiểu cố tình troll hay gì nhưng mình còn chưa ăn đc cái gì cả mà tự nhiên có nhân viên còn mag chè và dưa hấu ra mời ăn tráng miệng quả này đúng là ko đỡ đc. Chắc là tại thấy bàn trống trơn đồ và tất cả đag ngán ngẩm ngồi nghịch đt
- Về nhân viên: người tử tế thì trả lời vầng anh chị chờ em 1 chút xong r mất hút, người ko tử tế thì gọi còn giả điếc ko thèm nghe )) đi thẳng 1 mạch
- Về quản lý: ) ông này đúng kiểu khó hiểu nhất, quản lý kiểu gì mà cứ chăm chăm đi dọn bát đũa và lau bàn ko quản lý xem khách ntn, nhân viên làm ăn ntn, đến lúc mình bực mình quá mới bảo anh ơi anh đừng dọn nữa, ưu tiên mấy bàn đga choè đồ đi, khách mới còn chưa nhận cứ chăm chăm lau dọn lgi, lúc đó nới cuống cuồng lên mag mấy sửng dimsum và 1 đĩa bò cho bọn mình . Xong lại chờ mòn mỏi tiếp. Giục rất rất nhiều lần lại tiếp cho 1 đĩa thịt bò nữa )) như kiểu chỉ để chống đối bịt miệng
- THE END: kiên nhẫn mất gần 2 tiếng của cuộc đời r , 30p nữa đến h đóng cửa , ngồi thêm chắc cũng chỉ mút đũa. Tổng cộng suốt gần 2 tiếng những gì bàn 5 ng nhận đc là mười mấy sửng dimsum+ 2 đixa bò + 1 đĩa rau nấm. Bọn mình gọi quản lý ra làm việc, phản ánh lại sự việc vừa r. Và cái anh Quản Lý kia ))) lắp bắp chối đây đẩy anh ko phải là quản lý, quản lý hnay nghỉ ốm ?!? và xin ko tính tiền bữa ăn hnay. tất nhiên là 1 khi đã đang rất điên r, thì ai còn thèm cái free đấy nữa, tốn bn tg và chuốc bn bực mình r, bọn e yêu cầu họ check cam xem mag ra cho bọn e những gì, bọn em sẽ trả tiền đúng với số mà bọn em nhận đc, và cuối cùng là ra mấy cái bill như ảnh 2 và 3 ( thực tế là có ăn nhiều hơn nhưng họ chỉ dám chém vài món vào tính tiền như thế cho nhanh chứ check cam chắc lại tốn nhiều tg quá , vì cái món 2 và 5 em còn chưa đc ăn )
Thực sự rất rất mong có anh quản lý hay bạn nhân viên nào của nhà hàng tàu ngầm trong đây và đọc đc post này. Thức ăn rất ok nhưng thái độ và cách làm việc quá có vấn đề, ko thể chấp nhận nổi
Có quay lại hay ko? Tất nhiên là NEVER với cái kiểu làm việc, phục vụ ntn. Đồ ăn ngon mà phục vụ như dở hơi!!!! xem tiếp
[góc ko hài lòng]
Cháo An Nam số 6 Ô quan chưởng.
- view: quán sạch sẽ, nhìn ra cuối con đg hàng chiếu. Hàng xóm đg xây nên hơi bụi
- nhân viên: họ hỏi, mình gọi món và mang ra ko chậm nên gọi là bình thường.
- ĐỒ ĂN: đây là ý chính mình muốn nói, món khác thì mình chưa ăn hết nên ko biết thế nào, riêng món CƠM TẤM AN NAM 55k.
Xin hãy nhìn để so sánh, ờ thì ko đc như trong ảnh thì cũng phải tàm tạm, mình là nhà hàng mà. Còn kinh khủng hơn quán vỉa hè ý.
1 miếng thịt lợn, bì còn vương chút lông lợn, trắng ơn ởn, nhạt thếch, mình nghĩ họ luộc hay hấp gì đó chứ ko phải là sườn nướng như bao món cơm tấm sườn heo khác.
Gọi món ra cắn đc 1 miếng và bỏ luôn. Mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền mặt, và ở đây là 55k.
Có lẽ mình hình dung hơi quá chứ thêm 3 nén nữa là khá giống đấy. 1 buổi tối được thưởng thức món ăn mà có khi lợn nó còn lắc đầu.
Vợ mình gọi 1 món cháo 65k. Ăn bình thuờng nhưng đc 1 tẹo và mình lúc đó đã ko thoải mái nên ko muốn thử. xem tiếp
[GÓC KHEN LẤY KHEN ĐỂ]
Nghe mng khen nhiều nên nay cũng fai đi thử quán nhà "chị đẹp thời tiết" xem nó ntn mà fai nói k chê vào đâu được.
ĐỒ ĂN: mình đi ăn buổi trưa nên chỉ có 1 loại buffet mà menu n món v. Ăn mãi k hết đồ có nhiều món ăn ngon mà lạ miệng phết. Chân gà tàu xì thì k bị ngọt đậm như n chỗ khác mình từng ăn. Có quả chân gà quái thú nghe tên hết hồn mà ăn cũng được, như kiểu sốt chua ngọt ấy. Bàn mình thử 2 loại nc lẩu là tuyết nhĩ lê và tứ xuyên thì fai. Đều ngon cả. Các món ăn kèm siêu nhiều siêu xinh, món nào cũng vừa miệng. Dimsum ăn cũng tạm k đặc sắc lắm chắc vì k fai chuyên. Các món mời như khoai chiên cay, mộc nhĩ chua ngọt gì đó ăn nghiền lắm
Đánh giá: 9/10
NHÂN VIÊN: Nhiệt tình. Vì quán đông nên phục vụ tuy đồ lên có hơi chậm chút (gọi 3 lần mới dk đớp) nhưng gần như rất lăn xả. Tư vấn cho bạn mình chọn đồ cẩn thận quá để nó phải cáu lên là a cứ để yên em tự chọn ) vì bminh gọi nhiều mà a í cứ khuyên ăn ít thôi kẻo no k ăn dk lẩu ) nhưng k hề cau có mà hầu hết nv khá niềm nở từ lúc vào đến lúc về. Mà đông nv vch luôn. Tb 1 bàn/ 1 nvien pvu chưa kể các nv chạy đồ, qly,... Mình có con nhỏ nên cũng đk xách hộ đồ từ lúc đến đến lúc về rồi còn che ô các kiểu. Nchung nv lịch sự chuyên nghiệp.
À. Nhưng mà hơi fail nhẹ phát này. Chia ra nhà nào đi có trẻ con sẽ ăn ở tầng 1, toàn ng lớn dk lên tầng 2. (Vì tầng 1 có khu vui chơi trẻ em. Hoặc chắc sợ bno chạy nhảy ngã hay sao ấy). Lúc mình gọi đặt bàn đã bảo có trẻ con rồi thế mà lúc đến nv dắt lên tầng 2 cbi gọi món thì lại bị "mời" xuống t1. Quê v
Đánh giá: 9/10
KHÔNG GIAN: Siêu đẹp. Góc nào cũng có thể sống ảo dk. Kể cả nhà VS Lại còn có phòng nhỏ cho trẻ em chơi. Mấy đồ trang trí cũng rất hay ho. Ảnh trên tường của chị đẹp thì khỏi nói rồi.
Đánh giá: 10/10
GIÁ CẢ: khá rẻ so với các quán buffet khác. 310k/ ng k tính nước, k VAT.
Đánh giá: 9/10
Hình như quán còn tặng bánh sinh nhật cho khách khi đến ăn vào đúng ngày sinh ấy. Vì mình đang cắm mặt ăn thì đèn đóm tắt phụt xog nv bê 2 bánh sn sang 2 bàn r nv đứng hát hết bài cmsn cơ
Tóm lại ngon, bổ, rẻ. Rất đáng đồng tiền bát gạo. Lần sau sẽ quay lại
P/s: Ảnh chụp lúc ăn nửa bữa rồi nên hơi ba chấm tẹo mng thông cảm k lột tả dk hết độ hấp dẫn của các món. Vì đây cũng là hiệp 2 3 j đó lên đồ rồi
Edit hic hic chắc tại đồ ăn ngập não nên quên info quán ạ sorry các ace.
The Pot ở 84 Nguyễn Du ạ!
Edit lần 2 thêm vài tấm ảnh nhặt của con bạn e. Mình thì vội vàng ăn xog về nhưng thấy các chị các mẹ say sưa "sống ảo" lắm xem tiếp