Review Mr.WISH - 37 Hàng Dầu ( vâng thực ra là lỡ hẹn với Liho bữa nọ qua định uống menu mới mà qua thì hết r, hnay m1 ghé lại fat nữa thì chưa mở zzzz )
.
Thực ra cũg kb Mr Wish tại kiểu k thấy dc gt nhiều, xog đùg cái thấy mẹ bầu Lâm Thuý Nhàn post cái story có Mr Wish, search fb mà tiện đg Liho đóng cửa nên qua luôn
.
Trà trái cây đb: có chanh dây, cam, quất: chua vừa phải. Thề luôn mấy bữa ăn đồ tết ngán mà uống cốc nc chua chua sướng cả người ( mỗi tội uống k dc hết vì sợ ngon mồm r đau dạ dày=)))))
.
Tra xoài đường 30%: thơm lắm định bụg gọi thử trà đào nhưg ntn lại gọi xoài. Bên trong có miếng xoài thái nhỏ hạt lựu (kp thạch xoài nhá) ăn cũg hay hay.

Mr Wish 37 Hàng Dầu
113k 2 cốc
XUYÊN TẾT

Bình loạn

Nung Mộng ThảoAnh Hà

Thác loạn

GÓC CỰC CHÊ BAi : Mình với bà chị hn lâu mới ăn món chân gà. Mà qua đúng chỗ mọi ng bảo ở Hàng Dầu, ăn 5 chân, 2 nc quất, 1 củ đậu mà tính 130k. Đĩa chân gà thì khô như ngói, ăn vào k khác món tóp mỡ rán!!! Thế mà họ vẫn buôn bán và VUI VẺ cầm tiền của khách được. Mọi ng cẩn thận nhá!!!! xem tiếp
[ Góc chờ đợi trong mỏi mòn ]
Mr Wish - 37 Hàng Dầu
Chẳng là mê mẩn bingsu trà sữa của After you nên mò ngày ra đây để thử cho bớt nhớ.
- Vị trí :
+Dễ tìm , gần đoạn đối diện Tháp Bút.
+ Quán có cả chỗ ngồi bên ngoài, bên trong thì sáng sủa khá xinh nhưng hơi bí và nóng có đúng chỗ quầy order là mát
- Đồ Uống :
+ Mình gọi 1 trà sữa ngọc trai, 1 trà đào, 1 trà hoa quả cầu vồng, bingsu trà sữa caramel
+ Trà sữa ngọc trai tưởng trân châu trắng nhưng vẫn là trch đen )
+ 2 Lọai trà hoa quả đều khá ok, hoa quả cắt nhỏ xíu xiu nhưng khá nhiều , trà thơm
+ Bingsu tất nhiên không bằng được bên Thái , trân châu chưa đều lắm có viên mềm viên hơi sượng. Kem cheese khá ngon và béo , caramel cũng ngon. Đặc biệt bingsu đậm và đều vị nhưng những quán mình đã ăn ở hanoi ( brobingsu , snow island...)
- Phục Vụ: Bỏ qua tất cả sự ngon nghẻ trên đó là sự chờ đợi lúc mình vào thì quán có 3 bàn thôi order gần nhưng thời gian kém nhau chỉ chưa đến 5p. Nhưng khi 2 bàn trên đã ăn uống xong thì bàn mình vẫn ngồi chờ bingsu done bills từ 21:14p đến 22h hơn mới được gặp em nó với sự động viên của nhân viên chỉ 10-15p( x n lần) nữa thôi ạ Không hiểu đông khách thì phục vụ kiểu gì ???
* Không biết do góc chụp hay của mình n ít hơn của bạn từng review trước đó )) xem tiếp
Review Mr.WISH - 37 Hàng Dầu ( vâng thực ra là lỡ hẹn với Liho bữa nọ qua định uống menu mới mà qua thì hết r, hnay m1 ghé lại fat nữa thì chưa mở zzzz )
.
Thực ra cũg kb Mr Wish tại kiểu k thấy dc gt nhiều, xog đùg cái thấy mẹ bầu Lâm Thuý Nhàn post cái story có Mr Wish, search fb mà tiện đg Liho đóng cửa nên qua luôn
.
Trà trái cây đb: có chanh dây, cam, quất: chua vừa phải. Thề luôn mấy bữa ăn đồ tết ngán mà uống cốc nc chua chua sướng cả người ( mỗi tội uống k dc hết vì sợ ngon mồm r đau dạ dày=)))))
.
Tra xoài đường 30%: thơm lắm định bụg gọi thử trà đào nhưg ntn lại gọi xoài. Bên trong có miếng xoài thái nhỏ hạt lựu (kp thạch xoài nhá) ăn cũg hay hay.

Mr Wish 37 Hàng Dầu
113k 2 cốc
XUYÊN TẾT xem tiếp
Review Mr.WISH - 37 Hàng Dầu ( vâng thực ra là lỡ hẹn với Liho bữa nọ qua định uống menu mới mà qua thì hết r, hnay m1 ghé lại fat nữa thì chưa mở zzzz )
.
Thực ra cũg kb Mr Wish tại kiểu k thấy dc gt nhiều, xog đùg cái thấy mẹ bầu Lâm Thuý Nhàn post cái story có Mr Wish, search fb mà tiện đg Liho đóng cửa nên qua luôn
.
Trà trái cây đb: có chanh dây, cam, quất: chua vừa phải. Thề luôn mấy bữa ăn đồ tết ngán mà uống cốc nc chua chua sướng cả người ( mỗi tội uống k dc hết vì sợ ngon mồm r đau dạ dày=)))))
.
Tra xoài đường 30%: thơm lắm định bụg gọi thử trà đào nhưg ntn lại gọi xoài. Bên trong có miếng xoài thái nhỏ hạt lựu (kp thạch xoài nhá) ăn cũg hay hay.

Mr Wish 37 Hàng Dầu
113k 2 cốc
XUYÊN TẾT xem tiếp
[ Góc chờ đợi trong mỏi mòn ]
Mr Wish - 37 Hàng Dầu
Chẳng là mê mẩn bingsu trà sữa của After you nên mò ngày ra đây để thử cho bớt nhớ.
- Vị trí :
+Dễ tìm , gần đoạn đối diện Tháp Bút.
+ Quán có cả chỗ ngồi bên ngoài, bên trong thì sáng sủa khá xinh nhưng hơi bí và nóng có đúng chỗ quầy order là mát
- Đồ Uống :
+ Mình gọi 1 trà sữa ngọc trai, 1 trà đào, 1 trà hoa quả cầu vồng, bingsu trà sữa caramel
+ Trà sữa ngọc trai tưởng trân châu trắng nhưng vẫn là trch đen )
+ 2 Lọai trà hoa quả đều khá ok, hoa quả cắt nhỏ xíu xiu nhưng khá nhiều , trà thơm
+ Bingsu tất nhiên không bằng được bên Thái , trân châu chưa đều lắm có viên mềm viên hơi sượng. Kem cheese khá ngon và béo , caramel cũng ngon. Đặc biệt bingsu đậm và đều vị nhưng những quán mình đã ăn ở hanoi ( brobingsu , snow island...)
- Phục Vụ: Bỏ qua tất cả sự ngon nghẻ trên đó là sự chờ đợi lúc mình vào thì quán có 3 bàn thôi order gần nhưng thời gian kém nhau chỉ chưa đến 5p. Nhưng khi 2 bàn trên đã ăn uống xong thì bàn mình vẫn ngồi chờ bingsu done bills từ 21:14p đến 22h hơn mới được gặp em nó với sự động viên của nhân viên chỉ 10-15p( x n lần) nữa thôi ạ Không hiểu đông khách thì phục vụ kiểu gì ???
* Không biết do góc chụp hay của mình n ít hơn của bạn từng review trước đó )) xem tiếp
Review Mr.WISH - 37 Hàng Dầu ( vâng thực ra là lỡ hẹn với Liho bữa nọ qua định uống menu mới mà qua thì hết r, hnay m1 ghé lại fat nữa thì chưa mở zzzz )
.
Thực ra cũg kb Mr Wish tại kiểu k thấy dc gt nhiều, xog đùg cái thấy mẹ bầu Lâm Thuý Nhàn post cái story có Mr Wish, search fb mà tiện đg Liho đóng cửa nên qua luôn
.
Trà trái cây đb: có chanh dây, cam, quất: chua vừa phải. Thề luôn mấy bữa ăn đồ tết ngán mà uống cốc nc chua chua sướng cả người ( mỗi tội uống k dc hết vì sợ ngon mồm r đau dạ dày=)))))
.
Tra xoài đường 30%: thơm lắm định bụg gọi thử trà đào nhưg ntn lại gọi xoài. Bên trong có miếng xoài thái nhỏ hạt lựu (kp thạch xoài nhá) ăn cũg hay hay.

Mr Wish 37 Hàng Dầu
113k 2 cốc
XUYÊN TẾT xem tiếp