!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun

Bình loạn

Minh TrunggMinn Vũ Vũ
Hạnh LinhKhổ thân now care đơn hàng giờ còn carr cả nguyên liệu đồ ăn sao. Nhà m gần đây, mua 1 lần và ko bao giờ lần 2 vì đồ uống tệ, nhân viên kiểu khinh khỉnh khó ưa, chắc tính cách nhân viên giống chị chủ ))
Mai RakkiiLên cả cafef rồi
Nguyễn Mỹ HạnhĐợt lâu rồi uống royaltea xong bị ngộ độc nôn thốc nôn tháo cạch luôn đến già
Tuấn MinhHà Thu Bùi
Trần Anh TuấnNow chỉ là bên nhận đặt hàng và giao hàng còn hàng hỏng hay ko là do bên quán chứ ship thì có lỗi gì )))) dm cái con cửa hàng nói ngu vklllll phải bố bố ỉa vào mồm
Nguyễn Quỳnh AnhTuấn Anh có tc vị vải ko để c ra uống )
Đức TuyềnKhổ NOW vc. Bên now chỉ nhận đơn ship cho khách chứ vị hay topping s biết như nào đc. Chả hiểu nghĩ gì mà đổ lỗi cho now đc. Thua
Phạm Tú Mai AnhHuong Ng
Giang TrịnhĐỗ Hữu Tài tc chua là do now )

Thác loạn

!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun xem tiếp
!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun xem tiếp
!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun xem tiếp
!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun xem tiếp
!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun xem tiếp
!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun xem tiếp
!!!TRÂN CHÂU ĐEN CÓ VỊ CHUA - LỖI HOÀN TOÀN DO NOW ????? !!!
Hôm 6/2 vừa rồi mình có order 3 cốc trà sữa của cửa hàng Royaltea Tây Sơn
Trong đó có 2 cốc mình chọn Trân châu Royal ( theo chị chủ nói là vị caramel ) và khi nhận được hàng mình và bạn mình uống thấy 2 cốc có trân châu Royal có vị chua . Sau đó mình có gọi điện phản ánh với Now. Sau khi Now tiếp nhận , gọi cho cửa hàng và có gọi lại cho mình. Câu trả lời của Now dành cho mình là cửa hàng nói Trân châu nàu vị của nó là vị chua chứ ko phải hỏng, Bạn ở Now cũng hoang mang nên cho mình số điện thoại cửa hàng để mình trực tiếp liên hệ .
Sau đó mình gọi cho cửa hàng, gặp chị này và chị ấy nhận là chủ cửa hàng RoyalTea Tây Sơn
Chị có nói với mình như thế này “ Chị mới bóc túi trân châu này buổi trưa, và trân châu này vị ban đầu là vị chua, chứ NÓ KHÔNG HỎNG “ he he hơi shock , nhưng vẫn chưa hết , chị ấy nói thêm “ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW ???!!!!!!!!!, VÌ SHIP BÊN NOW KO BÁO VỚI KHÁCH LÀ TRÂN CHÂU BỊ CHUA, NHỮNG ĐƠN HÀNG KHÁC SHIP BÁO VỚI KHÁCH HÀNG LÀ BỊ CHUA ĐỀU KHÔNG SAO CẢ “
Mình vẫn bình tĩnh hỏi chị ấy là “ Sao chị biết trân châu chua chị vẫn bán cho khách” Vì thật sự chua đến nỗi mình và em mình phải nhổ ra ngay
Các bạn muốn nghe cụ thể hãy nghe thử clip, mình có quay lại
Sau 1 hồi phản ánh chị ấy có back lại tiền kèm thêm câu chốt chắc nịch “ CHỊ KHÔNG SAI nên CHỊ SẼ KHÔNG XIN LỖI EM . TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NOW”
Thật sự mình chỉ thấy lạ sao lại bán trân châu cho khách biết là chua mà vẫn có thể bán, và vẫn khẳng định là mình ko sai, đổ toàn bộ lỗi do Now ????????
Edit:
C chủ fb Anh phạm đã lên tiếng. Giờ lật mặt bảo là hôm đấy là do quản lí nc đt với mình( có người bảo quán k có quản lí). Và vị chân châu là vị vải!? Trong khi bảo m vị caramen. GG cũng k có vị vải màu đen lun!? Và chị cũng chưa 1 lời xin lỗi đến mình dưới bất lì hình thức nào mà đăng lêm hội xin lỗi tất cả này nọ!? K hề thiện chí nhận sai đến giây phút cuối cùng. Không thể hiểu được lun xem tiếp