Thực sự thì mình rất không thích việc đi ăn mà phải càm ràm hay có phản hồi này nọ về quán ăn hoặc cung cách phục vụ của nhà hàng. Nhưng cực chẳng đã mới phải up lên cái review này
Hai vc đi nghỉ ở PQ, mọi khi chơi bời ăn uống ở Bãi Trường với thị trấn thì yên ổn. Nghe bảo Bãi Sao nước trong vắt thì tò mò xuống thử.
Trước khi đi có đọc review nhà hàng, thì xác định là có My Lan được khen nên sẽ vào ăn thử. Ai dè...
Đầu tiên phải công nhận Bãi Sao đẹp và sạch. Nước biển trong vắt. Hai vc đến bãi Sao cũng vào thẳng nhà ML. Thuê ghế dù tủ với mua dừa, nước. Nchung dịch vụ của nhà hàng sử dụng đầy đủ.
Riêng đến khoản ăn. Bọn m đi 2 người. Ăn uống cũng dễ tính. Nhanh nhẹn. Mình order đồ xong ngồi hơn 50p từ 12:35 đến 13:20, nhân viên chạy qua chạy lại phục vụ các bàn đi nhóm, bàn lẩu bình thường. Riêng bàn m, cứ ngồi ị ra nhìn người ta lũ lượt vào sau mình nhưng ăn xong trước đứng lên đi ra.
Nhắc 1 lượt, 2 lượt, đến 13:15 thì m nổi cáu. Nhân viên đùn đẩy nhau. Cưới cùng 13:35 đi ra chốt hạ lại: “Nhân viên mới quên ko order, chưa có đồ. Chị thông cảm ăn thì bgio e báo bếp làm”.
Ôi giời ơi nói bằng cái giọng này với m vào cái giờ này là m điên tiết rồi. Mình yêu cầu gặp chính cái bạn đã order cho m. Bạn gái đi ra, mặt vênh ngược lên (bạn đứng còn mình ngồi), KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI: Đồ chị đã gọi chị có ăn nữa hay ko để em bảo bếp làm.
Ô hay ? Mọi người cho vc mình xin 1 câu công bằng đi ạ. Mình yêu cầu gặp quản lý. Và m gọi điện trực tiếp cho quản lý. Quản lý nhà hàng có xin lỗi và đề nghị giảm cho m 20%. Nhưng quả thực m rất giận. Ko ăn uống gì sất. M ko ngồi đấy để đòi giảm 20%. Người làm sai mặt trịch thượng vênh váo ko một câu xin lỗi. Ăn hay ko ăn để còn làm. M thực sự rất ức chế. Cuối cùng xách nhau đi Ái Xiêm quán cóc bên cạnh. Nhỏ thôi nhưng mà phục vụ chu đáo. Tươi cười. Cuối cùng là được ăn bữa trưa lúc 2:00 chiều.
Phát điên !
P/s: Ảnh này ăn ở Ra khơi. Vì tức quá và không có gì ăn cả nên m ko có ảnh ở My Lan.

Bình loạn

Mai TrầnNhân tiện các chế cho em hỏi quán ăn ngon Phú Quốc. E chuẩn bị qua đó chơi
Lương Đình Giáp) đi phú quốc lời khuyên duy nhất là ra làng chài ăn nhé bạn. rẻ =1/3 ngoài hàng quán
Hương Bạch DươngMình sắp đi PQ bạn nào có chỗ ăn uống hợp lí chỉ mình vs nhá
Phương PhươngChẳng nói đâu xa ngay hà nội mình thôi ạ. Nhà hàng ở số 2 hoàng cầu(k phải nhà hàng lã vọng đâu ạ. Cạnh lã vọng) cty em hôm đó đi ăn tầm 15 người. Đồ ăn khá ngon, sạch sẽ nhưng k bao giờ quay lại vì thái độ của nhân viên . Hôm đó bên e đang ăn lẩu bị hết cồn nên 1 bạn nv của quán k hiểu nv gì nhưng k mặc đồng phục ra thay cồn cho bàn e. Bạn ấy múa đến 4 lần và kết quả cả bàn tái mét cồn bay tung toé cháy khắp nơi . Sau đó 1 bạn nv nữ to cao vạm vỡ mặc đồng phục chạy ra và quát vào mặt bàn mình là: ĐÃ K BIẾT LÀM THÌ ĐỂ NG KHÁC LÀM + ánh mắt bồ câu liếc cháy thủng quần người khác bàn e ngơ ngác chưa kịp định hình thì ăn thêm vài câu chửi nhỏ nhỏ của bạn nữ nv đó vì có chén riệu nên hơi cú 1 a bàn mình đứng lên và nói k phải lỗi bên mình và rồi bạn nữ nv k những lườm mà còn trợn mắt lên quát lại: không phải việc của a . A bàn mình tức kêu gọi quản lí thì bạn ấy đáp lại : KHÔNG CÓ QUẢN LÍ NÀO HẾT .... và quay ngoắt đi và k quên tặng cả bàn mình những ánh mắt trìu mến toàn lòng trắng . Bàn quyết định dừng cuộc nhậu ra về vì cảm thấy quá khó chịu ) vậy đấy! Nv bố đời là có thật
Tran Hai TrieuPQ e ăn có bánh canh Hạnh gần cv Bạch Đằng ngon lắm ahh. 30k 1 bát thuii
Ở gần JW Marriott có nhà hàng Kim Đảo gỏi cá trích ngon mà rẻ
Phương PhươngVề xuân la ăn ốc luộc đi xị gái ))
Hường TrầnNhà hàng Cát Biển 1, đường 30/4, tt Dương Đông, đâu đó vài cơ sở lận
Vũ Quỳnh ChâuĐợt đi PQ e cũng ăn ở ra khơi. Cũng oki
Kim PhươngRa Khơi vẫn là quán ổn, vừa tiền và đông khách. Hơn 2 năm rồi không quay lại Phú Quốc. Nhớ ghê.
Mạnh Tuấn NguyễnSún nhợn ơi ăn mực nướng muối ớt

Thác loạn

Thực sự thì mình rất không thích việc đi ăn mà phải càm ràm hay có phản hồi này nọ về quán ăn hoặc cung cách phục vụ của nhà hàng. Nhưng cực chẳng đã mới phải up lên cái review này
Hai vc đi nghỉ ở PQ, mọi khi chơi bời ăn uống ở Bãi Trường với thị trấn thì yên ổn. Nghe bảo Bãi Sao nước trong vắt thì tò mò xuống thử.
Trước khi đi có đọc review nhà hàng, thì xác định là có My Lan được khen nên sẽ vào ăn thử. Ai dè...
Đầu tiên phải công nhận Bãi Sao đẹp và sạch. Nước biển trong vắt. Hai vc đến bãi Sao cũng vào thẳng nhà ML. Thuê ghế dù tủ với mua dừa, nước. Nchung dịch vụ của nhà hàng sử dụng đầy đủ.
Riêng đến khoản ăn. Bọn m đi 2 người. Ăn uống cũng dễ tính. Nhanh nhẹn. Mình order đồ xong ngồi hơn 50p từ 12:35 đến 13:20, nhân viên chạy qua chạy lại phục vụ các bàn đi nhóm, bàn lẩu bình thường. Riêng bàn m, cứ ngồi ị ra nhìn người ta lũ lượt vào sau mình nhưng ăn xong trước đứng lên đi ra.
Nhắc 1 lượt, 2 lượt, đến 13:15 thì m nổi cáu. Nhân viên đùn đẩy nhau. Cưới cùng 13:35 đi ra chốt hạ lại: “Nhân viên mới quên ko order, chưa có đồ. Chị thông cảm ăn thì bgio e báo bếp làm”.
Ôi giời ơi nói bằng cái giọng này với m vào cái giờ này là m điên tiết rồi. Mình yêu cầu gặp chính cái bạn đã order cho m. Bạn gái đi ra, mặt vênh ngược lên (bạn đứng còn mình ngồi), KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI: Đồ chị đã gọi chị có ăn nữa hay ko để em bảo bếp làm.
Ô hay ? Mọi người cho vc mình xin 1 câu công bằng đi ạ. Mình yêu cầu gặp quản lý. Và m gọi điện trực tiếp cho quản lý. Quản lý nhà hàng có xin lỗi và đề nghị giảm cho m 20%. Nhưng quả thực m rất giận. Ko ăn uống gì sất. M ko ngồi đấy để đòi giảm 20%. Người làm sai mặt trịch thượng vênh váo ko một câu xin lỗi. Ăn hay ko ăn để còn làm. M thực sự rất ức chế. Cuối cùng xách nhau đi Ái Xiêm quán cóc bên cạnh. Nhỏ thôi nhưng mà phục vụ chu đáo. Tươi cười. Cuối cùng là được ăn bữa trưa lúc 2:00 chiều.
Phát điên !
P/s: Ảnh này ăn ở Ra khơi. Vì tức quá và không có gì ăn cả nên m ko có ảnh ở My Lan. xem tiếp
Thực sự thì mình rất không thích việc đi ăn mà phải càm ràm hay có phản hồi này nọ về quán ăn hoặc cung cách phục vụ của nhà hàng. Nhưng cực chẳng đã mới phải up lên cái review này
Hai vc đi nghỉ ở PQ, mọi khi chơi bời ăn uống ở Bãi Trường với thị trấn thì yên ổn. Nghe bảo Bãi Sao nước trong vắt thì tò mò xuống thử.
Trước khi đi có đọc review nhà hàng, thì xác định là có My Lan được khen nên sẽ vào ăn thử. Ai dè...
Đầu tiên phải công nhận Bãi Sao đẹp và sạch. Nước biển trong vắt. Hai vc đến bãi Sao cũng vào thẳng nhà ML. Thuê ghế dù tủ với mua dừa, nước. Nchung dịch vụ của nhà hàng sử dụng đầy đủ.
Riêng đến khoản ăn. Bọn m đi 2 người. Ăn uống cũng dễ tính. Nhanh nhẹn. Mình order đồ xong ngồi hơn 50p từ 12:35 đến 13:20, nhân viên chạy qua chạy lại phục vụ các bàn đi nhóm, bàn lẩu bình thường. Riêng bàn m, cứ ngồi ị ra nhìn người ta lũ lượt vào sau mình nhưng ăn xong trước đứng lên đi ra.
Nhắc 1 lượt, 2 lượt, đến 13:15 thì m nổi cáu. Nhân viên đùn đẩy nhau. Cưới cùng 13:35 đi ra chốt hạ lại: “Nhân viên mới quên ko order, chưa có đồ. Chị thông cảm ăn thì bgio e báo bếp làm”.
Ôi giời ơi nói bằng cái giọng này với m vào cái giờ này là m điên tiết rồi. Mình yêu cầu gặp chính cái bạn đã order cho m. Bạn gái đi ra, mặt vênh ngược lên (bạn đứng còn mình ngồi), KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI: Đồ chị đã gọi chị có ăn nữa hay ko để em bảo bếp làm.
Ô hay ? Mọi người cho vc mình xin 1 câu công bằng đi ạ. Mình yêu cầu gặp quản lý. Và m gọi điện trực tiếp cho quản lý. Quản lý nhà hàng có xin lỗi và đề nghị giảm cho m 20%. Nhưng quả thực m rất giận. Ko ăn uống gì sất. M ko ngồi đấy để đòi giảm 20%. Người làm sai mặt trịch thượng vênh váo ko một câu xin lỗi. Ăn hay ko ăn để còn làm. M thực sự rất ức chế. Cuối cùng xách nhau đi Ái Xiêm quán cóc bên cạnh. Nhỏ thôi nhưng mà phục vụ chu đáo. Tươi cười. Cuối cùng là được ăn bữa trưa lúc 2:00 chiều.
Phát điên !
P/s: Ảnh này ăn ở Ra khơi. Vì tức quá và không có gì ăn cả nên m ko có ảnh ở My Lan. xem tiếp
Thực sự thì mình rất không thích việc đi ăn mà phải càm ràm hay có phản hồi này nọ về quán ăn hoặc cung cách phục vụ của nhà hàng. Nhưng cực chẳng đã mới phải up lên cái review này
Hai vc đi nghỉ ở PQ, mọi khi chơi bời ăn uống ở Bãi Trường với thị trấn thì yên ổn. Nghe bảo Bãi Sao nước trong vắt thì tò mò xuống thử.
Trước khi đi có đọc review nhà hàng, thì xác định là có My Lan được khen nên sẽ vào ăn thử. Ai dè...
Đầu tiên phải công nhận Bãi Sao đẹp và sạch. Nước biển trong vắt. Hai vc đến bãi Sao cũng vào thẳng nhà ML. Thuê ghế dù tủ với mua dừa, nước. Nchung dịch vụ của nhà hàng sử dụng đầy đủ.
Riêng đến khoản ăn. Bọn m đi 2 người. Ăn uống cũng dễ tính. Nhanh nhẹn. Mình order đồ xong ngồi hơn 50p từ 12:35 đến 13:20, nhân viên chạy qua chạy lại phục vụ các bàn đi nhóm, bàn lẩu bình thường. Riêng bàn m, cứ ngồi ị ra nhìn người ta lũ lượt vào sau mình nhưng ăn xong trước đứng lên đi ra.
Nhắc 1 lượt, 2 lượt, đến 13:15 thì m nổi cáu. Nhân viên đùn đẩy nhau. Cưới cùng 13:35 đi ra chốt hạ lại: “Nhân viên mới quên ko order, chưa có đồ. Chị thông cảm ăn thì bgio e báo bếp làm”.
Ôi giời ơi nói bằng cái giọng này với m vào cái giờ này là m điên tiết rồi. Mình yêu cầu gặp chính cái bạn đã order cho m. Bạn gái đi ra, mặt vênh ngược lên (bạn đứng còn mình ngồi), KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI: Đồ chị đã gọi chị có ăn nữa hay ko để em bảo bếp làm.
Ô hay ? Mọi người cho vc mình xin 1 câu công bằng đi ạ. Mình yêu cầu gặp quản lý. Và m gọi điện trực tiếp cho quản lý. Quản lý nhà hàng có xin lỗi và đề nghị giảm cho m 20%. Nhưng quả thực m rất giận. Ko ăn uống gì sất. M ko ngồi đấy để đòi giảm 20%. Người làm sai mặt trịch thượng vênh váo ko một câu xin lỗi. Ăn hay ko ăn để còn làm. M thực sự rất ức chế. Cuối cùng xách nhau đi Ái Xiêm quán cóc bên cạnh. Nhỏ thôi nhưng mà phục vụ chu đáo. Tươi cười. Cuối cùng là được ăn bữa trưa lúc 2:00 chiều.
Phát điên !
P/s: Ảnh này ăn ở Ra khơi. Vì tức quá và không có gì ăn cả nên m ko có ảnh ở My Lan. xem tiếp
Thực sự thì mình rất không thích việc đi ăn mà phải càm ràm hay có phản hồi này nọ về quán ăn hoặc cung cách phục vụ của nhà hàng. Nhưng cực chẳng đã mới phải up lên cái review này
Hai vc đi nghỉ ở PQ, mọi khi chơi bời ăn uống ở Bãi Trường với thị trấn thì yên ổn. Nghe bảo Bãi Sao nước trong vắt thì tò mò xuống thử.
Trước khi đi có đọc review nhà hàng, thì xác định là có My Lan được khen nên sẽ vào ăn thử. Ai dè...
Đầu tiên phải công nhận Bãi Sao đẹp và sạch. Nước biển trong vắt. Hai vc đến bãi Sao cũng vào thẳng nhà ML. Thuê ghế dù tủ với mua dừa, nước. Nchung dịch vụ của nhà hàng sử dụng đầy đủ.
Riêng đến khoản ăn. Bọn m đi 2 người. Ăn uống cũng dễ tính. Nhanh nhẹn. Mình order đồ xong ngồi hơn 50p từ 12:35 đến 13:20, nhân viên chạy qua chạy lại phục vụ các bàn đi nhóm, bàn lẩu bình thường. Riêng bàn m, cứ ngồi ị ra nhìn người ta lũ lượt vào sau mình nhưng ăn xong trước đứng lên đi ra.
Nhắc 1 lượt, 2 lượt, đến 13:15 thì m nổi cáu. Nhân viên đùn đẩy nhau. Cưới cùng 13:35 đi ra chốt hạ lại: “Nhân viên mới quên ko order, chưa có đồ. Chị thông cảm ăn thì bgio e báo bếp làm”.
Ôi giời ơi nói bằng cái giọng này với m vào cái giờ này là m điên tiết rồi. Mình yêu cầu gặp chính cái bạn đã order cho m. Bạn gái đi ra, mặt vênh ngược lên (bạn đứng còn mình ngồi), KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI: Đồ chị đã gọi chị có ăn nữa hay ko để em bảo bếp làm.
Ô hay ? Mọi người cho vc mình xin 1 câu công bằng đi ạ. Mình yêu cầu gặp quản lý. Và m gọi điện trực tiếp cho quản lý. Quản lý nhà hàng có xin lỗi và đề nghị giảm cho m 20%. Nhưng quả thực m rất giận. Ko ăn uống gì sất. M ko ngồi đấy để đòi giảm 20%. Người làm sai mặt trịch thượng vênh váo ko một câu xin lỗi. Ăn hay ko ăn để còn làm. M thực sự rất ức chế. Cuối cùng xách nhau đi Ái Xiêm quán cóc bên cạnh. Nhỏ thôi nhưng mà phục vụ chu đáo. Tươi cười. Cuối cùng là được ăn bữa trưa lúc 2:00 chiều.
Phát điên !
P/s: Ảnh này ăn ở Ra khơi. Vì tức quá và không có gì ăn cả nên m ko có ảnh ở My Lan. xem tiếp




Chào cả nhà ạ. Sau khi tham khảo các bài về phú quốc và khách sạn vinoasis thì e muốn hỏi các anh chị các bạn đã đi về lịch trình của em ntn có hợp lý ko ạ.
Nhà em đi có 4 người lớn (ông bà và 2 vợ chồng em), và con gái em 2 tuổi ạ.
Nhà e đi 4n3đ (11-14/4) và ở khách sạn Vinoasis.
Lịch trình dự kiến:
- bay chuyến 10h50 ngày 11/4, dự kiến đến nơi tầm 13h, đi bus về khách sạn check in, nghỉ ngơi đến tầm 15h thì đi Vinpearl land chơi đến tối, ăn tối xong quay về ks nghỉ ngơi.
- ngày thứ 2: buổi sáng dậy đi Safari chơi, đến trưa thì về (vì e nghe nói chuyến từ Safari về có lúc 10h45, chuyển sau phải sau 45p). Ăn trưa ở khách sạn, nghỉ trưa đến tầm 15h.
15h xuất phát đi Bãi Sao tắm biển, ăn tối ở làng chài Hàm Ninh, tối đi chơi chợ đêm Phú Quốc.
- ngày thứ 3: chơi nguyên ngày trong khách sạn vì nghe nói trong đây rất nhiều thứ chơi như công viên nước, bể bơi, đi thăm thú 1 vài địa điểm xung quanh.
- sáng ngày thứ 4 (sáng 14/4): chuẩn bị hành lí và check out, ra sân bay để bay chuyến 9h40
các anh chị cho em hỏi lịch trình như thế có ok ko ạ? Có nơi nào nhất định phải đi khi đến PQ nữa ko ạ?
việc di chuyển giữa các địa điểm có thuận tiện ko ạ? Nhà e có em bé nên mang theo xe đẩy, đi taxi ở PQ có đắt ko ạ? Các địa điểm em định đi có xa nhau và xa khách sạn ko ạ?
ăn trưa ăn tối ở ks thì có đắt ko ạ? Nếu ko ăn trong khách sạn thì có thể ăn ở những chỗ nào ạ?
các món đặc sản must try ở PQ và địa chỉ ạ?
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ạ xem tiếp
Thực sự thì mình rất không thích việc đi ăn mà phải càm ràm hay có phản hồi này nọ về quán ăn hoặc cung cách phục vụ của nhà hàng. Nhưng cực chẳng đã mới phải up lên cái review này
Hai vc đi nghỉ ở PQ, mọi khi chơi bời ăn uống ở Bãi Trường với thị trấn thì yên ổn. Nghe bảo Bãi Sao nước trong vắt thì tò mò xuống thử.
Trước khi đi có đọc review nhà hàng, thì xác định là có My Lan được khen nên sẽ vào ăn thử. Ai dè...
Đầu tiên phải công nhận Bãi Sao đẹp và sạch. Nước biển trong vắt. Hai vc đến bãi Sao cũng vào thẳng nhà ML. Thuê ghế dù tủ với mua dừa, nước. Nchung dịch vụ của nhà hàng sử dụng đầy đủ.
Riêng đến khoản ăn. Bọn m đi 2 người. Ăn uống cũng dễ tính. Nhanh nhẹn. Mình order đồ xong ngồi hơn 50p từ 12:35 đến 13:20, nhân viên chạy qua chạy lại phục vụ các bàn đi nhóm, bàn lẩu bình thường. Riêng bàn m, cứ ngồi ị ra nhìn người ta lũ lượt vào sau mình nhưng ăn xong trước đứng lên đi ra.
Nhắc 1 lượt, 2 lượt, đến 13:15 thì m nổi cáu. Nhân viên đùn đẩy nhau. Cưới cùng 13:35 đi ra chốt hạ lại: “Nhân viên mới quên ko order, chưa có đồ. Chị thông cảm ăn thì bgio e báo bếp làm”.
Ôi giời ơi nói bằng cái giọng này với m vào cái giờ này là m điên tiết rồi. Mình yêu cầu gặp chính cái bạn đã order cho m. Bạn gái đi ra, mặt vênh ngược lên (bạn đứng còn mình ngồi), KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI: Đồ chị đã gọi chị có ăn nữa hay ko để em bảo bếp làm.
Ô hay ? Mọi người cho vc mình xin 1 câu công bằng đi ạ. Mình yêu cầu gặp quản lý. Và m gọi điện trực tiếp cho quản lý. Quản lý nhà hàng có xin lỗi và đề nghị giảm cho m 20%. Nhưng quả thực m rất giận. Ko ăn uống gì sất. M ko ngồi đấy để đòi giảm 20%. Người làm sai mặt trịch thượng vênh váo ko một câu xin lỗi. Ăn hay ko ăn để còn làm. M thực sự rất ức chế. Cuối cùng xách nhau đi Ái Xiêm quán cóc bên cạnh. Nhỏ thôi nhưng mà phục vụ chu đáo. Tươi cười. Cuối cùng là được ăn bữa trưa lúc 2:00 chiều.
Phát điên !
P/s: Ảnh này ăn ở Ra khơi. Vì tức quá và không có gì ăn cả nên m ko có ảnh ở My Lan. xem tiếp
Mọi người ơi. Tháng 11 này em đi Phú Quốc ạ. Nhưng em nghe nói Bãi Sao bây giờ hết đẹp rồi. Mọi người ai có đi Phú Quốc rồi thì chia sẻ kinh nghiệm chỗ ăn chỗ chơi với em với ạ. Em cám ơn. Em và bạn em đang muốn lặn ngắm san hô lắm xem tiếp
Chào mọi người ạ. E muốn hỏi vài câu hỏi sau đây ạ
- ac giới thiệu cho e homestay ở Phú Quốc với ạ!! "hạt dẻ" 1 chút và gần Bãi Sao ạ
- ở đây có ai có kinh nghiệm đi tàu từ Phú Quốc vào Cần Thơ chưa ạ? cho e hỏi là mất bao lâu và nên đi tàu nào?
- làm gì ở Cần Thơ?
E cám ơn ạ xem tiếp
Hi , mình đọc khá nhiều bài review và thấy có lẽ khi có 1 ngày ở PQ thì chẳng đi đâu được nhiều . Và đợt này mình đi cũng theo kiểu nghỉ ngơi nên các bạn có thể tư vấn cho mình 1 chút nhé . Theo lịch thì mình bay ra đó vào chiều chủ nhật , nhận phòng check in các kiểu thì ăn ở đâu ?
Vào sáng hôm sau thì nên đi đảo nào ? Mình đọc thấy Bãi Sao và các bãi phía nam đảo đẹp nhưng vì có 1 ngày nên khó lựa chọn .
Chiều về rory bar ngắm hoàng hôn và muốn kiếm hải sản ăn thì ăn ở đâu ?
Mong các bạn tư vấn và giúp mình nhé . xem tiếp

Nhà mình đi 3 ngày với lịch trình như sau bác nào chuẩn bị đi có thể tham khảo nhé:
- Ngày đầu vì có hẹn các gia đình tụ tập nên nhà mình chỉ loanh quanh khách sạn và tắm ở đó, tối thì qua thị trấn ăn uống.
- Ngày thứ 2 đi khu Bắc Đảo: Có khu vui chơi Vinpearl và Safari. 2 khu này gần nhau, nếu mua combo cả 2 điểm thì giá 850k/người lớn, 700k/trẻ con.
+ Nếu chỉ đi Vinpearl thì giá 500k/người lớn, trẻ con 400k.
+ Nếu chỉ đi Safari giá 600k/người lớn, trẻ em 500k. Trẻ e dưới 1m miễn phí
Vinpearl về cơ bản ở các nơi như nhau, mình chỉ thấy khác chút khi vào khu thủy cung cá và các sinh vật biển to, đẹp và phòng phú hơn so với đi Thiên đường bảo sơn hoặc Times city ở HN. Nếu các bố mẹ ham các trò chơi mạo hiểm thì vào đây, người lớn chơi trò mạo hiểm còn trẻ con chủ yếu chơi nghịch ở khu công viên nước. Nhưng trước khi vào các điểm vui chơi, để đỡ mất thời gian đi loanh quanh thì các bác nên tìm hiểu bản đồ các điểm vui chơi hoặc đợi xe lửa đưa đi tham quan 1 vòng rồi quay lại chọn những điểm mình thích hãy đi. Nhưng nhớ 15h30 có biểu diễn nàng tiên cá dưới thủy cung, nên nếu đi xong Safari thì các bạn nhanh qua Vinpearl để kịp xem các nàng tiên cá biểu diễn, vì màn biểu diễn này khá thú vị nhất là nhà có trẻ con thì các bé cực thích.
Còn Safari các bạn đi buổi sáng sớm sẽ khá mát mẻ vì có nhiều cây xanh. Nếu đến Phú Quốc mà k vào đây quả là điều đáng tiếc, vì k những các con thích mà bố mẹ cũng rất hào hứng khi được khám phá khu bảo tồn động vật hoang dã nơi đây. Tất cả khách tham quan sẽ ngồi trên xe buýt có hướng dẫn viên giới thiệu từng loại động vật, còn các con vật sẽ được thả đi lại tự do trong từng khu vực. Nói chung cảm giác tò mò, thích thú… Ngoài ra, ở đây còn được thưởng thức 2 show diễn của động vật, thời gian từ 10h -10h30 và chiều 14h-14h30.
Sau khi đi thăm quan và xem biểu diễn xong các bạn nên nhờ tài xế chở đi ăn trưa. Nghỉ ngơi xong 2h có thể đến Vinpearl . Chơi Vinpearl đến tối về khách sạn nghỉ ngơi là hết ngày thứ 2.
-Ngày thứ 3: đoàn mình đi làng chài Hàm Ninh. Thuê tàu riêng và mua hải sản thuê họ nấu cho ăn trên tàu sau khi tắm biển. Bãi tắm đa phần phải dùng phao, chỉ ai biết bơi mới có thể vào được. Ngoài này có thể nhặt được nhiều đám san hô rất đẹp.
Chiều về đoàn nghỉ ngơi, còn nhà mình thuê xe đi Bãi Sao và đi thăm nhà tù Phú Quốc. Bãi Sao và nhà tù Phú Quốc đều k mất phí gì cả nhà nhé, và được mang đồ vào thoải mái.
Bãi sao khá đẹp, các dịch vụ ăn uống không chặt chém, đặc biệt rất ấn tượng với sự ngoan ngoãn, lễ phép và thật thà của những người bán hàng dạo.
Giá vé vào nhà phao trên biển: 100k/vé được cho mượn kèm áo phao.
Vì đi theo đoàn nên hơi tiếc 1 số điểm mình chưa đi được như: suối tranh, rừng nguyên sinh và cà phê chuồn chuồn (nghe nói ngồi trên đấy có thể ngắm được toàn cảnh của Phú Quốc). Nếu ở 3 ngày 2 đêm tại Phú Quốc mà chủ động đi thì gần như sẽ tham quan được hết các điểm nổi tiếng tại hòn đảo xinh đẹp này đấy các bác ạ. xem tiếp