GÓC KHÔNG QUAY LẠI
Quán nem lụi ở 85 vũ tông phan chuyển về 29 vũ tông phan đây ạ. Trước e ăn ở đây khá là ngon giờ quay lại thực sự rất thất vọng. Nem cả bánh xèo đều k ngon, bánh thì nhiều mỡ để nguội ăn 1 miếng để nguyên. Cộng thêm nem lụi trước e ăn 5k h lên 7k rồi. Tổng 2 đĩa 1 coca là 125k ạ. Thái độ nv cũng ko ok lắm . Haizzzz

Bình loạn

Thọ NhímBánh xèo ở đấy bh ăn mỡ vãi mà k đc ròn như trước . Bánh bột lọc cũng k ngon haizzz ...
Hoàng HiếuUyên Uyên Bạch Dương có rv luôn rồi này ))
Uyên UyênBánh tráng cuốn thịt heo thì ít. 1 đĩa 100k chỉ có đúng 10 miếng thịt thái mỏng dính. Thái độ nv còn lồi lõm. K hỏi khách ăn xuất bn tiền cứ cái nào đắt nhất thì mang ra cho khách và bắt khách trả tiền.
Nhỏ Bé Chồnbánh ở đây ăn 1 lần rồi thôi, từ trc khi chuyển địa điểm rồi, không hợp nổi
Đào LinhNv hãm l đcđ, cạch mặt đến già ))
Ngô Minh HảiBùi Huy Hoàng ăn ở TĐT vẫn ok nhất nhỉ?
ShinTừ lúc ở 85 đã k ngon r. Nhiều mỡ. Ngấy lắm.
Hoàng VânChuẩn, mình ăn 1 lần gọi bánh xèo mang nem lụi ra, xong nhân viên còn tỏ thái độ mà rõ là mình ord bánh xèo từ đó cachk luôn
Minh Hằng NguyễnNguyễn Kim Hưng quán mình ăn xưa nè
Thư QuânLạc Tùy Phong ))

Thác loạn

[GÓC KHÔNG QUAY LẠI]
Mình chưa từng review về bất kì quán xá nào nhưng hôm nay đi ăn thực sự là quá chán.
Buổi tối mình đi làm về muộn, lại thèm ăn nướng nên lọ mọ xuống Lĩnh Nam để ăn. Tra trên mạng một lúc quyết định vào Phệ Quán, số 5 ngõ 218 Lĩnh Nam.
Đồ nướng đa dạng nhiều đồ. Nhưng tẩm ướp nhạt nhẽo, gần như khách đến gọi đồ mới phết một chút gia vị gì đó lên. Rau cuốn héo úa, nước sốt chấm chua loét, nhạt nhẽo. Sau một lúc k thể nuốt nổi nướng mình phải chuyển qua ăn lẩu ( cái nồi bé tí teo kia). Nước lẩu cũng tạm, không có gì quá đặc sắc.
Điểm cộng là nhân viên phục vụ nhanh chóng.
Điểm trừ..... đồ ăn tệ đến k tệ hơn.
Tóm lại một đi sẽ k trở lại.
P/s cả lẩu và nướng là 149k/1 người xem tiếp