[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!!

Bình loạn

Phương PhươngLẠI CHO VÀO ALLBUM THẾ GIỚI NÀY LÀ CỦA BỐ MÀY NỮA ĐI A :d

Thác loạn

[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!! xem tiếp
[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!! xem tiếp
[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!! xem tiếp
[REVIEW] [KIỂM CHỨNG] BBQ Deli
Sườn nướng khổng lồ quả thực rất KHỔNG LỒ!!!
Hôm nay đọc được khuyến mãi của anh Công Vũ bên hội chia sẻ khuyến mãi phải múc ngay :>
Giá bình thường là 499k cho sườn khổng lồ 4-6 người ăn
299k cho sườn thường từ 2-4 người ăn
Do đang giảm giá đến hết 10/10 còn 150 cho thường và 250 cho khổng lồ nên quyết định múc 1 phần khổng lồ về :>
Ưu điểm:
Nhận được hộp sườn nói thật là phấn khích dã mannnn
Nó TOOOOOOOOO
Ship hết 25k nhưng được cái rất đúng giờ hẹn 6r 6h29 họ có mặt :> Đến nơi còn nóng nguyên
Sườn thích nhất là nó mềm dã mannnn
Cầm xé miếng chấm sốt thì tuyệt
Salad chanh leo ăn ngon
Nhược điểm:
Ướp không đủ nổi bật
Sốt hơi giống sốt bbq mua sẵn, 2 cái đều ngọt nên bị ngọt quá
Đồ chua làm k chuẩn
Chấm điểm:
Giảm giá: 8.5/10
Nếu không giảm: 7/10 xem tiếp
[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!! xem tiếp
[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!! xem tiếp
[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!! xem tiếp
[Góc Phí Tiền]
Trời thì mưa gió mà đã lười đi mua đồ ăn, đặt cái grabfood cho nó tiện thế mà ăn với chả uống. Mùng 1 người ta bảo không khẩu nghiệp mà k nói thì bực mình mà phí cả tiền. Ăn uống thì chả biết như thế nào ấy vậy mà nhận cái đồ về để uống thì tan nát cõi lòng. Đặt 1 suất cơm với nước KHỔNG LỒ của cơm Hoa Péo trên Grabfood vì đã ăn rồi nên cảm thấy ok thì đặt tiếp. a grab mưa gió đến giao cho hẳn 3 cái bọc với lời giải thích cực kỳ hồn nhiên "cốc KHỔNG LỒ NÓ BỊ VỠ VÀ CHỊ ẤY THAY VÀO CÁI CỐC NHỎ HƠN"
--------tôi đặt cốc Khổng Lồ mà bây giờ nó thành Tí Hon. nhìn 1 cốc to toàn đá với lủng củng các thứ bên trong vỡ dọc cạnh cốc, còn 1 túi lõng bõng nước trong cốc nhỏ và nước cả ngoài cốc.
Có vội đến mấy, có ngon đến mấy mà nhìn cái cảnh tượng nước với lọ lẫn lộn trong túi nilon cảm thấy PHÍ TIỀN và NHƯ CHO LỢN ấy thì biết làm ntn. Vẫn nhận vì mưa gió nhưng anh grab đi tới nơi cũng vất vả. Nhưng cạch mặt cái cửa hàng Hoa Péo này luôn. Phí tiền mà k được trân trọng thì có ngon mấy cũng vứt !!! xem tiếp