Xin phép Review trà sữa chửi
D2 Giảng Võ.
P/s: Mình tuân thủ nguyên tắc của nhóm là ko dẫn link nên mong ko bị xoá

Bình loạn

Vân TrangMay quá có stt này để phản ánh, bài lần trước đọc muộn khoá còm nên k bình luận đc.
Đúng là bọn nv mất dậy, đã bố láo còn ngu, thái độ lồi lõm, mình có mã KM ví momo giảm 30% mua trà sữa thì phải, đưa đt cho nó quẹt, tk ví momo thiếu tiền nó cũng chả hỏi, lấy luôn thẻ quà 100k ví momo của mình thanh toán cho cốc trà sữa 43k, rồi đưa lại đt như bt, mình kt lại thấy mất phiếu hỏi thì nó bảo của k biết, đm chả nhẽ hắt mẹ cốc nước vào mặt nó, k một câu xl, cả lũ lại đứng nc với nhau, mình hỏi quản lý đâu, sau một con ra xin số đt rồi trả lời sau, và im lặng đến giờ là 3 tháng mẹ rồi,nhớ lại bực mình
Vũ Hồng PhượngMinh Châu hôm ce mình đi có sao đâu nhỉ )))
Diana NguyenThế mà cũng có người vẫn vuống được, sao không tẩy chay chết mọe chúng nó đi.
Cỏ DạiK biết sao chứ giảng võ mình thấy nv bt mà nhỉ
Nguyen Thu ThuyTôi là người uống yutang
Nguyễn Hải AnhUống ở đây nv chửi đ*t mẹ đ*t cha suốt như chốn k người )) choán )
Phạm DuyKhông biết quản lý hay giám đốc có vào đăng đàn xin lỗi không nhỉ
Quân Est MoiQuốc Hoà của em này
Diệu Hiềnuống gongcha của times vẫn ngon mà nhân viên thì max ngoan, vẫn cắm cọc đó đều đặn đừng đổ hết cho toàn bộ nhân viên gongcha, tội

Thác loạn

[góc cảm nhận riêng]
Mình gọi đồ trà xanh đào thêm trân trâu đen + trắng ở Gong Cha, lần đầu uống Gong Cha nên thấy bồi hồi )
Vị trà ngon, 30% đường nên thấy thanh thanh mát mát, ngồi ở D2 Giảng Võ thì thấy nhân viên nhiều hơn cả khách, được cái không gian thoáng mát, sạch đẹp, nhạc hay
Nhưng thấy topping đắt quá, rẻ nhất 10k mà đắt nhất hình như lên đến 20k, cơ mà được cái trân trâu ngon, ngọt, dai giòn sật sật
Lần đầu trải nghiệm cũng không tệ, các bạn nên thử 1 lần ) xem tiếp