Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều

Thác loạn

【Cây thông cô đơn】
Trước khi đi đã được cảnh báo là khó đi nhưng cả nhóm cũng muốn trải nghiệm tí (kiểu như thấy các zai xinh gái đẹp mặc đầm check in được không lẽ mình không đi được! Đến đây thì cho phép chửi thề mấy bài review không có tâm nhé)
Sau khi trải nghiệm thì có ý kiến phân tích như sau. (Cuối bài sẽ có cách đi cho các bạn thích mặc đầm sống ảo nhé! Đảm bảo sẽ đẹp)
1. Đường đi hướng suối vàng - Làng Cù Lần, sẽ đến đường mòn vô cây thông cô đơn.
- Làng Cù Lần - Tuyệt tình cốc trên cùng 1 cung đường (trước khi đi tính ghé luôn Cốc mà đi xong bỏ luôn nha)
Có 2 đường vô cây và đường nào cũng khó như nhau cả, có điều đường băng qua con suối thì ngắn hơn. Gia đình toàn người đẹp đã có cơ hội đi 1 vòng nghĩa là 2 đường luôn!
2. Không có sóng (hay sóng yếu) nên đừng nghĩ định vị sẽ vô được tới nhé! Cả nhóm đã lạc và may đụng nhóm khác đi theo, tuy có lạc tiếp nhưng trong cái rủi có cái may, lạc hồi cũng tới!
3. Chống chỉ định tay ga! Đang trên đường về tình cờ thấy 2 e gái chạy xe tay ga hướng vào và la lên “như vầy mà kêu không được chạy tay ga!”! Nghe xong hết cả hồn...nghĩ bụng các em cứ đi tiếp rồi sẽ thấy
4. Chống chỉ định bánh bèo vì cứ nhìn cờ líp mà biết
Túm lại ai muốn thử thách, thì đi thử
Ai vẫn muốn đi chụp hình sống ảo mà không phải mệt, có thể mặc đầm sê rê, mắc xi các kiểu thì hãy xem hình cuối cùng...sđt để gọi đò đưa từ bờ bên kia sang bờ bên này (bờ bên kia ở đâu, giá cả thì cứ liên hệ số gọi đò)
Ps: gia đình toàn người đẹp nên sống cũng đẹp không có vứt rác lung tung, đem rác về nhà. Hiện tượng rác đã xuất hiện nhẹ ở nhiều nơi do các nhóm cắm trại tham quan để lại. Ai đi thì hãy sống đẹp như gia đình toàn người đẹp nha
xem tiếp

Đà Lạt - đi k muốn về, Đà Lạt - gây nhớ gây thương
Chúng tớ ở đó 4 ngày 4 đêm chỉ hết quá rẻ cho một chuyến đi chơi xa
Phương tiện: Vì bạn t k biết trc lịch thi nên k book đc vé mb, đành chọn phương án đi tàu (vừa tiết kiệm vừa an toàn) tàu nhanh thì 24-26h, tàu bọn t đi gần 30h, có thẻ SV đc giảm 10% vé
6h sáng từ HN đến 10h sáng hôm sau đến Ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu cuộc hành trình từ đây cũng muộn rồi nên bọn t đi ăn trưa luôn, từ ga đi taxi đến quán cơm gà Tấn Kí đường Trần Quang Diệu (quán cơm gà nổi tiếng Phan Rang)
ăn xong nghỉ ngơi xíu 12h30 có xe trung chuyển đến đón để đi Đà Lạt từ Phan Rang đến Đà Lạt đi xe mất 3 tiếng, 4h chúng t đã có mặt tại Đà Lạt
Đến nhận phòng tại homestay Smile’s House ở đây giá phòng cực rẻ luôn nhé, phòng mình ở 160k/1 đêm phòng giường đôi to oạch luôn, lại đc anh chủ nhà nhiệt tình dã man ra tận ngoài đón bọn t rồi xách hộ đồ nữa, bắt đầu thấy yêu Đà Lạt từ cái nhìn đầu tiên ấy, từ cng đến cảnh vật
Tối đầu tiên: đi ăn ở quán nướng CHU đường Phạm Ngũ Lão, kể ra thì cũng ngon nhưng hơi chát hơn bt, đồ ăn hơi ít, quán đông quá còn k có chỗ ngồiăn xong đi ra CHỢ ĐÊM, có lẽ là nơi tập chung khách du lịch đông nhất buổi tối
Ngày 1: LÀNG HOA VẠN THÀNH - VƯỜN DÂU TÂY - THUNG LŨNG VÀNG - LANG BIANG - GA XE LỬA - CHÙA LINH PHƯỚC(chùa ve chai)
Sáng đi ăn BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ quán Long đường Phan Đình Phùng 20k/1 suất thôi, mấy chỗ khác 30k á
Vì là con gái nên ngại đi xe máy, chúng t book tour 1 ngày của Đà Lạt trong tôi250k/1ng bao gồm xe đưa đón, vé vào cổng, hướng dẫn, nc uống, ăn trưa và vé xe jeep lên đỉnh Lang Biang 60k/1ng tự túc, ăn trưa tại nhà hàng King BBQ cũng rất ngon, giá cả hợp lí
5h kết thúc tour, về homestay nghỉ ngơi tắm rửa, TỐI bọn t đi ăn BUFFE ngọt ở Lang Farm ngày thường 49k/1ng, t7,cn 59k/1ng đủ các đặc sản ngọt Đà Lạt ở đó nào là bánh tráng nướng, các loại mứt, kem, nc siro, bánh ngọt... tha hồ no nê ạ
xong chúng t đi dạo ven hồ Xuân Hương cảm giác tuyệt vời lắm, cảm nhận đc không khí se lạnh của mùa đông m Bắc, sự yên bình, thơ mộng của thành phố tình yêu, rực rỡ sắc màu, ánh đèn của thành phố ngàn hoa, và cũng có chút sâu lắng bên ly cà phê của thành phố buồn
Ngày 2: NHÀ THỜ DOAMAIN - LÀNG CÙ LẦN - MA RỪNG LỮ QUÁN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT
Sáng: ăn bánh mì xíu mại đường HOÀNG DIỆU 15k/1 suất
Chúng t lại book tour của Đà lạt trong tôi, tour này 350k nhưng vì htrc đã đi rồi nên đc giảm 50k/1ng
Mấy điểm này đều rất đẹp, các b tha hồ check in chỉ có Ma rừng lữ quán thì k đặc sắc cho lắm, vào chả có gì ngoài hồ nc có cây đàn ghi ta vs ngôi nhà màu tím để chụp thôi
TỐI đó về hơi mệt xíu cộng vs sự rủ dê của anh chủ nhà và 2 bạn phòng bên nên chúng t qđ ở nhà và tổ chức party tại nhàvui quá trời vui luôn
Ngày 3: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THUNG LŨNG TÌNH YÊU - VƯỜN HOA THÀNH PHỐ - TRƯỜNG CĐ SP ĐÀ LẠT
Hnay là tự đi bằng xe máy nghe, thuê xe tại homestay luôn, xe ga 150k, xe số 100k/1 ngày
Sáng bọn mình tranh thủ đi Quảng trg Lâm Viên luôn, ra đó uống cốc sữa đậu nóng lấy năng lượng ngày mới, check in ở đó xong chúng mình đi THUNG LŨNG TY luôn
Từ quảng trg lên đó có gần 6km thôi, vé vào cổng 100k/1ng bao gồm xe điện và đạp vịt miễn phí
Vô đó đúng cái tên thung lũng ty luôn ạ, tràn ngập muôn hoa khoe sắcdưới thung lũng có hồ nc rất thơ mộng, lãng mạn, cảnh sắc chuẩn sơn thuỷ hữu tình, các bạn mê hoamê chụp choẹt thì cả ngày k muốn ra đâu, xe điện còn đưa đến khu vườn dâu, vườn cẩm tú và khu kì quan thế giới nữa
Khoảng 10h từ đó về chúng t đi ăn BÁNH CĂN NHÀ CHUNG vì ở đó 9h mới mở, k ăn sáng đc, 30k/1 suất, no căng mà thơm ngon lắm ạ
Sau đó đi ăn KEM BƠ THANH THẢO quán đông dã man luôn ạ, k có chỗ ngồi luôn
Chúng t tiếp tục di chuyển đến quán CỦA THỜI THANH XUÂN đường Triệu Việt Vương, quán ở trong hẻm nên hơi khó tìm, lượn vòng vòng mãi mới thấy, quán đó bán đồ handmade và trà kiểu để làm từ thiện ấy, uống trà rồi bỏ tiền tuỳ tâm vô hộp, quán nhỏ nhưng góc nào cũng có thể check in đc ạ
Chiều đi Vườn hoa thành phố và trg cđ sp(4h30 mới mở cửa tham quan nhé vì giờ kia các b sv học)
TỐI bọn t đi ăn LẨU GÀ LÁ É Tao Ngộ đường 3/4, ôi vừa rẻ vừa ngon, đầy ắp đồ luôn, nồi 200k có đủ gà, nấm, măng, lá é và đĩa bún 2 đứa k ăn hết luôn
Các bạn có thể book tour buổi tối đi Lang Biang đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cồng chiêng Tây Nguyên và ăn thịt nướng cũng rất vui đó
Ngày 4: Sáng bọn t đi ăn bánh căn ở đường Hoang Diệu gần nhà, giật mình vì có 10k/1 suất nhưng nc chấm k có xíu mại với xoài xanh, mà cũng rất ngon ạsau đó đi vòng vòng thành phố mua quà, bọn t chọn mua ở Lang Farm cho đảm bảo, ở đó đủ hết đặc sản Đà Lạt luôn, rồi có chị ng quen dẫn đi mua hoa quả rẻ quá trời ạ, nào bơ, dâu tây, sầu riêng, 2 đứa muốn mang cả ĐÀ Lạt về luôn
Ăn trưa xong xe trung chuyển đón bọn t và về lại THÁP CHÀM
4h chúng t đã có mặt ở Tháp Chàm tiếp tục đi lượn
Đến vườn nho ông Ba Mọi thăm quan, đc ra vườn nho và thưởng thức nho chuẩn Ninh Thuận, nhâm nhi cốc nc từ siro nho nữa
Sau đó đi ra biển cũng gần đó, nhưng biển đó cát k trắng mà cát đen ấy, k đẹp cho lắm, rồi dắt nhau đi ăn hải sản, 7h quay lại nhà xe lấy đồ và ra ga Tháp Chàm, kết thúc hành trình về với HN
Chân bước đi mà lòng sao lưu luyến, vùng đất thân thương, lần đầu đặt chân mà sao gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, càng đi càng thấy yêu đất nc yêu con ng VN, cuộc đời này còn nhiều ng tốt lắm các b, từ các bác xe ôm, anh taxi, chú phụ tàu hay anh chủ nhà ôi chao ai lấy đều nhiệt tình, thân thiện, thật thà vô cùng...
ĐÀ LẠT - HẸN NGÀY TRỞ LẠI
xem tiếp
Đà Lạt mấy năm trước
Đã lâu chưa ghé chơi thấy mn đi bh nhiều cảnh đẹp lắm
- Ksan: Mường Thanh holiday ( sạch sẽ, nvien vui vẻ, book sớm taxi đưa đón sân bay 200k/chiều, có bể bơi khoáng, khuôn viên đẹp )
- Thời tiết : mát mẻ/ se lạnh xíu và kèm theo mờ sương nếu trời mưa, mình đc nếm đủ vị thời tiết nơi đây.
- Phương tiện di chuyển giữa các điểm đến: thuê xe máy, taxi.
- Món ngon nên thử : hoa quả dầm chợ đêm, tàu hũ schua chợ đêm, trà sâm dứa doha cafe, bánh tráng nướng, kem bơ Thanh Thảo, bánh ướt lòng gà, gà nướng làng cù lần, hoa quả khô tiệm farm, lẩu bò ba toa, nem nướng Hùng Vương, riêng đồ nướng chợ đêm ko vote vì thấy k hợp khẩu vị... ( nên sắp xếp các điểm đi sao cho phù hợp thời gian và cái bụng nhé ) )
- Vài điểm đến thú vị cho checkin như Làng Cù Lần với trải nhiệm ngồi xe zeep trên địa hình đồi núi, Langbiang, nhà thờ Con Gà, Chợ đêm, Quảng Trường , bigC vs rạp chiếu phim, ĐH Đà Lạt, Ga Đà Lạt, hồ Xuân Hương cùng quán cafe gần đó..
- Điểm trừ: taxi gọi hotline chờ hơi lâu, vài cung đg ngắn thấy vài bác tài còn hơn chảnh
- Giao thông thuận lợi, người dân thật thà, không khí trong lành và yên tĩnh về đêm. xem tiếp

Tớ với mẹ vừa trở về đêm qua sau 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Vì đi cùng mẹ là người lớn tuổi nên tớ xin phép review theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng nha.
Vé máy bay: tớ từ Hải Phòng bay vào Buôn Mê Thuột chơi ở đó 3 ngày rồi đi xe limousine Phúc Hải xuống Đà Lạt. Đêm qua bay từ Đà Lạt ra Cát Bi. Vé tớ mua khứ hồi trước 2 tuần dành cho 2 người là (2350 x 2) + (180x2) + 200k cước hành lý kí gửi = 5260k
Ở Đà Lạt thì t book homestay Lacasa IV tại số 2B Hồ Tùng Mậu giá phòng 600k x 2 ngày = 1200k. Homestay này gần Nhà Thờ Con Gà - đi bộ ra chợ cũng phải 1km ý. View cũng ổn. Trời mưa ở trong nhà cũng có 1 loạt ảnh đc. Đúng kiểu 1m vuông được 10pic ảnh Ở đây chị quản lý tên Hạnh rất là dễ thương. Ban đầu lẽ ra tớ phải ở lầu 3 nhưng do thấy mẹ t lớn tuổi chị chủ động đổi cho 2 mẹ con xuống lầu 2 để mẹ tớ tiện đi lại. Chị còn cho địa chỉ mua quần áo lạnh đẹp mà báo trước nên giá tốt. Ko bị nói thách quá nhiều. Và các địa chỉ ăn ngon tại đây. Nói chung do báo gấp hết phòng mà bình thường mẹ hay nhờ anh chị book ksan - lần này để tớ tự book Homestay được phòng nhỏ nên ko thoải mái lắm còn đâu vô cùng ưng ý nhé. Tớ khá kĩ tính trong việc chọn giường và wc nên ở đây tớ thấy vừa ý với việc chăn ga thay hàng ngày giặt ủi sạch sẽ - wc cũng sạch. À vòi tắm = đồng hay sắt gì đó nên mỗi lần cầm vào tay hơi mùi sắt hơi khó chịu lúc đó nhưng rửa liên tục ksao ^^
Như đã nói là tớ đi cùng mẹ. Mà mẹ t chân không tốt lắm. Thời tiết ở đây mấy ngày này lúc nắng lúc mưa sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ nên tớ chọn đi taxi. T đc chị quản lý giới thiệu cho anh lái xe nhưng anh ấy bận nên đã gọi 1 anh khác. Anh này rất là hiền. Nói thật là nhìn xăm trổ thôi chứ anh ấy lành lắm. Chờ đợi tớ xuống chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều tối ko kêu ca. Mặc dù anh ấy nói 18h là nghỉ làm ko chạy xe nhưng hôm đầu vẫn đưa 2 mẹ con tớ đi loăng quăng từ 14h40 như Quảng Trường Lâm Viên - Ga Đà Lạt - thung lũng Tình Yêu - biệt thự Hằng Nga đến gần 17h30. Là người địa phương lại còn khá trẻ nên anh ấy nói chỗ nào ăn ngon chỗ nào ăn dở là biết. Những điểm ăn mà t lưu lại do biết tớ học y ưa sạch sẽ muốn ăn đồ đảm bảo nên quán nào như nào hỏi anh đều nói rất chân tình. Mà hoàn cảnh anh ấy tội lắm. Nếu các bạn đến đây có thể gọi anh ấy để đi lại. Cả team đi taxi tính ra cũng không hề mắc. Di chuyển nhanh mà đảm bảo với thời tiết này. Đi 2 người hơn 320k taxi mẹ tớ đưa 350 cho 2 người. Tớ đi taxi của a
Mùa mưa này khuyên các bạn nên đi taxi hơn xe máy. Để đảm bảo sức khoẻ cũng như an toàn của bản thân.
Ngày thứ 2 tớ đi xe của ‬. Từ sáng đến 18h. Sáng thì tuỳ các bạn đi từ 6-7 hay 8h đều đc. Mát trời tớ ngủ nướng nên chọn đi từ 8h chú là người địa phương chạy xe đã 30 năm rồi. Đi nơi nào đẹp - nơi nào nên đi chú đều nói. Thời gian đi thoải mái mình muốn ở điểm đó bao lâu cũng được. Không giống như chọn các tuor đi 1 ngày bị gò bó thời gian. Nên tớ rất là ưng. Ngày hôm ấy tớ đi lên LangBiang đầu tiên - sau đó là xuống Thung Lũng Vàng - ăn trưa rồi đi Đồi Mộng Mơ - Dinh Bảo Đại - Chùa Vạn Hạnh - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla. Định vào trường CĐ sư phạm nữa nhưng mưa quá đi không nghỉ trưa thấy mẹ mệt nên t bảo chú cho về nghỉ. Kết thúc ngày thanh toán 400k/người. Tổng 800k
Ngày thứ 3 tớ rời giường lúc 8h30- 9h mới gọi a Nhật đưa đi những điểm còn lại trong tp như hồ Than Thở - ngó đồi thông 2 mộ - chùa Linh Phước - qua cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu rộng 2 ha rồi về nghỉ trưa là thủ tục trả phòng. chuyến sáng taxi mất có 270 mẹ đưa luôn 300. Sau khi nghỉ ngơi trả phòng tớ cùng mẹ gọi a Nhật đưa qua Tiệm Bánh Cối Xay Gió. Không biết các bạn thấy thế nào chứ bánh trong tiệm tớ mua su kem que thì kem ngọt sắc - vỏ bánh hơi khô, bông lan chocolate thì hơi hôi bánh cũng không được mềm. Chắc là tớ có học qua mấy lớp bánh lại quen các chị làm bánh ngon nên hơi kén ^^ sau đó trên đường ra sân bay tớ ghé vào Làng Cafe Mê Linh - Thác Voi - DaLat Milk Farm rồi về Liên Khương mất 667k tiền taxi mẹ tớ đua a ấy 700 + tặng 1h sữa DaLat milk ^^
Tại sao các điểm như là Ma Rừng Lữ Quán - Làng Cù Lần - Làng Đất Sét - Làng Hoa Vạn Thành - Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt Tình Cốc tớ không nhắc đến vì trời Đà Lạt mưa cả tháng r. Đường vào sình lầy rất nguy hiểm. Mùa này hoa cũng chẳng có gì nên t chỉ ngó cho có chứ không vào. Chắc các điểm này hẹn Đà Lạt vào mùa xuân - mùa nắng
Nhà tớ ăn tối hôm đầu tiên ở Đà Lạt tại nhà hàng Lê Anh. Đồ ăn ở đây tươi - ngon..giá hợp lý. T có xem bếp chế biến khá là sạch sẽ. Có điều nhà toàn người h.a cao ăn nhạt bao năm nên vào đây thấy quán nào cũng nấu hơi mặn tớ với mẹ ăn xác định không hết tránh lãng phí nên mời a Nhật lái xe taxi cùng ăn. Mặc dù anh ấy từ chối nhưng mặt tớ dày nên cũng dụ thành công
Hôm này nhà tớ gọi 1 con gà rừng nướng 550k + 1 nồi lẩu cá Tầm 390k + 1 đĩa salad 65k. Nước trà đc free ko tính.
Trưa ngày thứ 2 ăn ở nhà hàng chú Quang đưa vào. Do chú mới mắc gout nên ăn chay ko ăn cùng mẹ con tớ làm 2 người gọi đồ ăn ngắc ngứ mãi mới hết sợ lãng phí. Tớ gọi thịt lợn rừng xào xả ớt - canh chua cá tầm - salad và cơm trắng. Bữa nay hết tổng 560k
Tối hôm thứ 2 ăn tại nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc - ngay gần homestay tớ ở. Ăn cá bốp kho tộ - mực chiên giòn - cải bó xôi xào tỏi - canh cua rau đay - cà pháo - cơm trắng - nước suối tổng hết gần 400k
Trưa ngày cuối thì vẫn ăn ở nhà hàng cơm niêu Như Ngọc. Tổng bill 430k
Tối ngày cuối thì ăn ở sân bay rồi. Mẹ tớ ăn phở 60k/bát còn tớ ko ăn. Dùng matcha đá xay 65k. Xin đc mk wf Songviet 3 là mk giống tên wf nha ^^
Tất cả các bữa sáng 2 mẹ con đều dùng tại homestay luôn. Menu đa dạng nhiều món lại nóng sốt đảm bảo ^^
Vé vào cổng các điểm thăm quan ở Đà Lạt không cao. Chỉ từ 15-20-30k 1 điểm. Hình như cao nhất là 50k. Ở LangBiang lên đỉnh núi đi xe mất 60k tổng mới là 90k thôi.
Trời mưa miết nhưng mưa 5-10’ lại nắng 5-10’ nhịp nhàng các bạn qua chợ mua 50k/ô-dù trong như vậy là sống ảo đc r ^^ vẫn có thể mặc váy bánh bèo tác nghiệp mà ko lo bị ướt nhé
Chúc mọi ng có những chuyến đi chơi vui vẻ, an toàn và thật thoải mái xem tiếp
Ngày 3: Đi nốt còn về )
Ngày 3 mình quyết định dậy trễ xíu, thưởng cho mình một ngày lội bộ quá nhiều )
- Sáng mình ăn mì quảng ở hotel luôn, tô chà bá mà ngon quá nên mình quất hết tô là hết ăn được gì )
- Chắc bụng rồi thì mình bắt đầu đi hoy. Sáng nay 8h30 xuất phát đi hướng đèo Prenn:
- Trước khi đi Prenn, mình ghé qua Ga Đà Lạt làm vài pô sống ảo, giá vé 5k và gửi xe 10k, sau đó tranh thủ đi đèo Prenn cho kịp lịch trình.
- Điển đến tiếp là Thiền Viện Trúc Lâm: khuyên các bạn là nên đi sớm sẽ tận hưởng được nét bình yên của thiền viện nha, nhớ đừng mặc quần ngắn, nếu lỡ mặc thì nhớ lấy khăn người ta để sẵn để quấn lại thân dưới. Phía dưới còn có Hồ Tuyền Lâm nữa
- Dinh III Bảo Đại: giá vé 20k/người. Đây là dinh theo mình là thoáng mát nhất trong 3 dinh ở ĐL của vua Bảo Đại vì được xây ở ngoại ô, các bạn nên đi tham quan cho biết, cũng rất thú vị nha )
- Sau đó mình quyết định đi Làng Cù Lần mặc dù biết nó rất là nắng ) Rốt cuộc tới thì mới biết phải lội bộ sml, mà lỡ tới rồi, mình cũng ráng lê lết trong cái nắng chói chang )
- Trên đường xuống mình thấy nhiều bạn dừng lại nên tò mò chạy lên theo, thấy cái biệt thự trơ trọi ở đó là nghi nghi rồi, xong hai đứa ngó ngó thôi rồi đi xuống. Sau đó mình tra gg mới biết đó là nhà ma đm hai con tỉnh rụi dễ sợ )
- Chiều mình chỉ đi dạo loanh quanh, cà phê cà pháo xong nhờ chị lễ tân gọi taxi ra sân bay thôi! Vẫn giá 250k cho xe 4 chỗ và 300k cho xe 7 chỗ.
Nên ăn ngày 3:
- Ăn sáng mì quảng ở Hotel luôn ròi nè )
- Trưa đi ăn nem nướng bà Hùng nên chi nhánh Hoàng Văn Thụ(45k/phần, mình kêu 2 phần ăn không hết luôn). Nem nướng chỗ này người ta dùng rau ăn kèm với đồ chua, không giống nem nướng Nha Trang ăn kèm xoài nha.
- Chiều mình đi ăn bánh ướt lòng gà trên đường Tăng Bạt Hổ, giá tổng cho 2 dĩa và gỏi là 120-140k hay sao á. Sau đó chạy qua tiệm bánh Cối Xay Gió sống ảo bung nóc cái rồi tính gì tính )
- Sau đó mình tấp vô quảng trường Lâm Viên ăn vặt cho no rồi về hotel thôi cái), sữa đậu nành(10k/ly), súp cua(12k/ly)
- Tổng chi phí như sau(lưu ý là giá dịp lễ có thể đã bị đội lên nên mình tính theo mùa thấp điểm cho các bạn nhé)
- Vé mb: 780k/người khứ hồi
- Tiền bus vào tp và taxi ra sb LK: 40k+125k=165k
- Hotel 2 ngày: 800k
- Tiền xe máy 3 ngày và xăng cộ: 230k
- Tiền vé vào các khu tham quan: ~350-500k
- Tiền ăn: ~ 1000-1400k
người thôi. xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
Chào mọi người, 2/9 này em định đi Đà Lạt. Em có dự định sáng 3/9 lên Trại Mát, mọi người review giúp em lên đó tầm 4h sáng đón bình minh được k ạ? trên đó có thấy mây được k? Em định đến cafe Panaroma, k biết mình ở trên đó tầm đến mấy giờ, chơi mấy tiếng là được? Mọi người giúp e với ạ
xem tiếp
3. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ:
Đêm đầu tiên: Hà Nội - Đà Lạt:
- Chúng mình ra sân bay Nội Bài bay chuyến 16h40 nhưng Vietjet delay thành 17h30 mới bay.
- Chúng mình đã search Google tự book 1 taxi đón ở sân bay Liên Khương lúc hạ cánh (chi phí 220k) và taxi này cũng chính là taxi di chuyển 2 ngày đầu ở Đà Lạt để đi tới những địa điểm chúng mình đã tìm hiểu trước (Bạn nào muốn biết thêm chi tiết thỏa thuận giá hay liên hệ thì inbox mình nhé).
- Khoảng 8h tối bọn mình nhận phòng tại Homestay rồi bắt taxi đi ăn tối (Lẩu nướng Tre trăm đốt, 303 Hai Bà Trưng,p.6). Quán cực kì nhiệt tình từ anh chủ đến nhân viên, họ rất hiếu khách, 1 nhóm 5-6 bạn nhân viên đứng nướng đồ cho chúng mình ăn tại chỗ luôn, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, có gọi món theo set, giá thì khoảng 170k/người cả nướng, lẩu, nước uống.
Ngày 2: Langbiang - Cây thông cô đơn - Mê Linh Cafe - Cánh đồng hoa Hướng dương - Vườn dâu Minh Hải – Hoa Sơn Điền Trang:
- Langbiang khá xa thành phố và nếu muốn chụp được bình minh, mây và sương thì nên đi sớm. (Chi phí 610k/4 người, đã bao gồm cả vé và xe Zip chở lên tận đỉnh núi). Chúng mình đi từ 5h sáng nên đón được cả 3 thứ, không bị nắng quá nên cực kì ưng ý với ảnh chụp ở đây.
- Tiếp theo hành trình đi Cây thông cô đơn cực kì vất vả. Phải đi đò để sang được chỗ cái cây, (vé đò là 280k/4 người khứ hồi nhé). Thật sự lúc ra chỗ cái cây trời cực kì nắng, nắng ở Đà Lạt gắt cực kì, và rất nhiều bọ nhặng quanh chỗ cái cây nên các bạn đi thì nhớ mang kem chống nắng và thuốc bôi côn trùng đi nhé.
- Ăn sáng Bánh căn xíu mại Cây Bơ (56 Tăng Bạt Hổ, p.1) chi phí 230k/4 người.
- Mê Linh Cafe là nơi xa nhất trong chuyến đi, view khá đẹp nhưng mà đối với mình thì không quá xuất sắc lắm so với những quán cafe những ngày hôm sau đi.
- Cánh đồng hoa hướng dương thì hơi fail 1 chút vì mình nghĩ cánh đồng to và cây cao lắm, nhưng khi đến nơi thì các cháu hướng dương hơi còi và lùn huhu. (Chi phí vào vườn là 15k/người nhé).
0,5kg nhé).
- Hoa Sơn Điền Trang thuộc khu Trại Mát là điểm cuối trong ngày: Nơi có bàn tay phật khổng lồ với view cây thông cô đơn trái tim trên cao nổi tiếng í ạ. Chỗ này rất đông người chụp ảnh nên mọi người phải xếp hàng để đến lượt chụp ảnh nhé. Chi phí vào là 30k/người.
- Chúng mình ăn tối là Lẩu bò ba toa (nhà gỗ, số 1/29 Hoàng Diệu,p.5) giá gồm cả nước và món phụ : 555k/4 người.
- Tiếp tục ăn ở Kem Bơ Thanh Thảo (76 Nguyễn Văn Trỗi, p.2) chi phí 20k/cốc ăn siêu ngon. Ở đây có cả kem sầu riêng. Mọi người nên thử món này nhé.
- Bánh tráng nướng chợ đêm Đà Lạt (20k).
Ngày3: Tiệm bánh Cối xay gió - Nhà thờ Domaine de Marie - Cánh đồng hoa cẩm tú cầu - Hồ Tuyền Lâm - Cafe Thewilder-nest - Dốc nhà bò - Bức tường trắng ở Soul & Story:
- Tiệm bánh Cối xay gió thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ, nhưng quán nằm ở vị trí rất nhiều xe cộ đi lại nên mọi người khi chụp ảnh cần chú ý xe cộ xung quanh & nên đi từ sáng sớm hoặc chiều tà.
- Nhà thờ Domaine de Marie: Nhà thờ có màu hồng rất xinh và không mất phí vào thăm quan nhé.
- Cánh đồng hoa cẩm tú cầu: lúc đầu bọn mình định đi film trường Happy Hill chụp cánh đồng cẩm tú cầu ở đó nhưng bị đóng cửa để tu sửa do vậy đành chụp ở chỗ khác đó chính là vườn hoa dọc khu công viên Đà Lạt. Đà Lạt hoa được trồng nhiều như hoa vỉa hè nên nhiều lắm, cứ giơ máy ra là có hoa sống ảo thôi.
- Hồ Tuyền Lâm: Nơi Sơn Tùng đóng mv Lạc Trôi đây ạ. Hồ rất đẹp, nước xanh trong vắt luôn í nhưng ngoài hồ ra thì xung quanh không có gì chơi đâu nhé.
Đi toàn vào trưa nắng nên bọn mình có nhờ anh taxi tìm quán nào ngồi nghỉ, anh rất có tâm tìm ra quán cực kì xinh và đúng ý chúng mình nhưng cũng khá xa trung tâm thành phố. Nhân viên cực kì nhiệt tình và chất nữa, đặc biệt có bạn chó tên Bim đốm trắng siêu ngoan và hợp tác sống ảo cùng bọn mình
- Dốc nhà bò: Lúc đi dốc thì trời mưa rất to - cơn mưa duy nhất trong chuỗi ngày ở Đà Lạt. Dốc khá xinh nhưng mà dốc lắm, chụp ảnh cẩn thận xe cộ đi từ dưới dốc lên.
- Bức tường trắng ở Soul & Story (7 Hải Thương, đối diện cổng bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, hẻm lớn vào trường mầm non). Đây là nơi ra đời của loạt ảnh tạp chí fashion đang nổi gần đây, mình đi tầm 4h chiều vắng lắm, tha hồ tạo dáng ạ.
- Mình ăn chiều là bánh bèo Bà Hường (402 Phan Đình Phùng, p. 2)
- Tối mình ăn nem nướng Bà Hùng (5 Trần Phú, p.3) +súp cua+ bánh tráng nướng + sữa đậu ở chợ đêm Đà Lạt.
Ngày4: Hồ Xuân Hương - Quảng trường Doha - Nhà thờ con gà - Ga Đà lạt - Tiệm bánh Totochan - Gâu garden cafe:
- Chúng mình ăn sáng món Phở Bò kho.
- Những điểm này đều trong thành phố nên đi lại gần không vất vả như 2 ngày trên ạ. Đặc biệt Gâu garden có view trên cao lộng gió mát mẻ cực kì, bạn nào muốn thay đổi không khí nên đi ạ.
- Tiệm bánh Totochan thì quá nổi tiếng rồi, đồ uống cũng ngon và view mát mẻ.
- Trưa mình ăn Bánh ướt lòng gà Trang (15F Tăng Bạt Hổ,) - lưu ý là quán chỉ mở từ 1h chiều trở đi nhé.
- Chiều chúng mình đi Thung Lũng tình yêu và Đồi mộng mơ, do bị mưa to nên chúng mình không mua vé vào tham quan nữa mà ghé ăn sữa chua phô mai (chùa Tàu, 48 Khe Sanh, p.10) ở ngay gần.
- Tối mình ăn: Ốc và đồ ăn vặt chợ đêm Đà Lạt.
Ngày 5: Lan can Hongkong - Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt - Vườn Yên cafe:
- Chúng mình ghé tiệm bánh cối xay gió mua các loại bánh ăn sáng.
- Sau đó đi bộ ra Lancan Hongkong ở chợ Đà Lạt chụp ảnh.
- Đọc được thông báo là Trường cao đẳng sư phạm từ giờ sẽ không cho vào thăm quan nữa, không biết sau này có cho vào nữa không nên mình thấy khá là may mắn vì là những vị khách cuối cùng được chụp ở đây rồi. Khi vào tham quan trường phải ký gửi 1 cmnd và khi ra sẽ ủng hộ chi phí bảo vệ môi trường tùy tâm.
- Nhà văn hóa thanh thiếu niên thì đóng cửa hẳn rồi từ tháng 1/2019 nên mình rất tiếc vì không được chụp ở đây
- Chúng mình ăn trưa ở quán Lá chuối ( 21 Trần Phú, p.3, hẻm vào cạnh ngân hàng Agribank). Đồ ăn ở đây 49k/món, rất ngon và đậm đà. Đặc biệt anh chủ rất hiếu khách, nhiệt tình & còn đặt giúp cho chúng mình taxi, nhìn anh lãng tử lắm hihi.
- Cafe Vườn Yên view rất đẹp, có trồng nhiều cúc hoạ mi, đồ uống khá ngon & có mấy bạn husky hoặc alaska gì đó to cực kì nhưng hiền lắm, anh chủ cũng nhiệt tình nữa, chúng mình may mắn lại được pose với chú chó Lion to và hiền.
- Chúng mình tiếp tục ghé Liên Hoa - Bakery & Restaurant (15,17,19 đường 3 tháng 2) mua 1 chút bánh và nước. Ở đây rất nhiều đồ ăn và uống phong phú, rất ngon nữa.
- 5h chúng mình kết thúc chuyến đi & di chuyển ra sân bay Liên Khương bay
"Đà Lạt - nơi mà 1m vuông đất chụp được 10 kiểu ảnh " - "Nơi dành cho những cô gái nhỏ, yêu những điều đơn giản nhất ".
[ 05.04.2019 - 09.04.2019 ]
xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
LỊCH TRÌNH ĐÀ LẠT 3 NGÀY - 3 ĐÊM
Tổng chi tiêu hết 3tr350k/ng.
Dưới đây là chia sẻ về chuyến đi của chúng mình . Do cả 2 có tâm hồn ăn uống nên chủ yếu sẽ là Food tour của tụi mình
Đi lại: Mình canh đợt vé rẻ của Vietjet trc khoảng 3 tháng. Giá vé là 1tr6/ng khứ hồi.
Kinh nghiệm của mình là nên mua hành lý ký gửi chiều về (vì mua quà cáp nhiều). Như 2 đứa mình cũng may vừa đủ cân nặng do mua ít quà.
Ở Đà Lạt: mình thuê xe máy đi 2 đứa cho tiện giá thuê xe số là 80k/ ngày. Lưu ý cho các bạn là những địa điểm ở Đà Lạt đều rất xa phải leo đồi, núi nên chọn xe số cho tiết kiệm xăng.
Chỗ ở: Mình book Koi Homestay ở 168 Hùng Vương. Có mã booking của VNtrip nên rẻ kinh khủng. Homestay được thiết kế theo phong cách Nhật Bản đẹp kinh khủng luôn. Bên ngoài có cả sân vườn cho nhóm để tổ chức BBQ. Hơn nữa anh nhân viên cũng vô cùng thân thiện, dễ mến. Đêm đầu bọn tớ đến cũng là 10h đêm a ấy trực tiếp dẫn đi ăn luôn . Nói chung cực ưng có dịp lên lại vẫn sẽ quyết book ở đây.
Day 1:
Mình đáp máy bay xuống sân bay Liên Khương lúc 20:30. Đi taxi về homestay nhận phòng rồi đi ăn đêm.
Món đầu tiên mình chọn khi đến Đà Lạt là bún bò Huế ngã rẽ cạnh chợ đêm: 60k/2ng.
Tiếp đó 2 đứa ghé vào chợ đêm Đà Lạt ăn bánh tráng nướng, ăn đậu hũ: 50k/2ng.
Sau khi ăn no 2 đứa quay về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôm sau.
Day 2: Nguyệt Vọng Lầu- Làng Cù Lần - Nông trại cún - Hồ Tuyền Lâm - Phim trường Secret Garden - Tiệm bánh cối xay gió - Làng Vũ Thị
Địa điểm đầu tiên là Nguyệt Vọng Lầu (thực ra k có trong lịch nhưng tụi mình đi ăn sáng là bánh căn cây bơ mà ngay gần nên qua chụp choẹt vài tấm). Tiếp đến là Làng Cù Lần. Tuy khá xa trung tâm nhưng là địa điểm nên đến vì mỗi góc ở đây đều có thể sống ảo được . Thăm quan là hết buổi sáng.
Trên đường về thành phố có đi qua nông trại cún nên 2 đứa quyết định dừng lại. Giá nước rẻ mà được chơi vs các ẻm từ big size đến mini size luôn
Sau đó bọn mình ghé qua Hồ Tuyền Lâm và Phim trường secret garden.
Lúc về tiện đường thế nào thấy luôn tiệm bánh Cối xay gió nên 2 đứa đứng lại chụp choẹt luôn
Ăn tối xong thì bọn tớ ghé đi cafe Làng Vũ Thị (Dốc 7 Trại Mát). View trên cao nhìn xuống ĐL về đêm siu đẹp
Ngày 3: Nhà thờ con gà - Bức tường HQ - Nhà thờ Domaine de marie - Quảng trường Lâm Viên - Sunny Farm - Cầu Đất Farm - Trường Cao đẳng sư phạm - Chợ đêm Đà Lạt
Những địa điểm trên đều trong trung tâm thành phố (trừ cầu đất Farm) nên chúng mình đi rất nhanh chủ yếu chụp vài tấm và thăm quan r đi. Buổi trưa mình ghé qua Sunny Farm có nấc thang lên thiên đường đang rất nổi tiếng.
Trường cao đẳng sư phạm chỉ được vào sau 5h chiều và rất đông nhé .
Tối chúng mình ghé qua chợ Đà Lạt ăn các món trong chợ đêm r đi ăn yaourt phô mai vs trứng lòng đào .
Ngày 4: Đồi cỏ Hồng - XQ Đà Lạt Sử quán - Dinh 1 Bảo Đại - Up Coffee ĐL
Hôm cuối nên chúng tớ chọn những nơi dễ đi chút. Chiều ghé qua chợ Đà Lạt mua chút quà về cho mn. Sau đó 2 đứa đi Cafe rồi về trả xe, bắt taxi ra sân bay.
Những món ăn đã ăn ở Đà Lạt:
Ngày 2: Bánh căn cây bơ (100k/2ng).
Kem bơ 76 Nguyễn Văn Trỗi (60k/2ng)
Lẩu gà Lá É Tao Ngộ (220k/2ng)
Cafe Làng Vũ Thị (70k/2ng)
Ngày 3: Bún bò Huế 202 Phan Đình Phùng (85k/2ng)
Bánh canh Xuân An (60k/2ng)
Cafe Sunny Farm (60k/2ng)
Lẩu Bò 15B Quang Trung (205k/2ng)
Nướng chợ đêm Đà Lạt (100k/2ng)
Sữa chua phô mai & Trứng lòng đào (40k/2ng)
Ngày 4: Bánh mỳ xíu mại Hoàng Diệu (30k2ng)
Bánh bèo Bà Hường: (70k/2ng)
Bánh ướt Tăng Bạt Hổ (60k/2ng)
Đây là 4 ngày ở Đà Lạt của chúng mình, vẫn còn nuối tiếc vì còn nhiều nơi chưa đi được nhưng chắc chắn là sẽ quay lại trong thời gian gần nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, văn mình viết lủng củng mong các bạn thông cảm nhé xem tiếp
[Góc chia sẻ] Có một số bạn đến Đà Lạt muốn tìm đường đến cà phê màu tím bên Hồ Tuyền Lâm hôm nay mình sẽ chia sẻ 2 con đường, có thể đi bằng xe máy hoặc taxi:
+ Đường đầu tiên:
Từ chợ Đà Lạt bạn đi theo đường Nguyễn Văn Cừ => Bà Triệu => Trần Phú => Lê Hồng Phong => Triệu Việt Vương và đi theo các biển chỉ dẫn tới địa phận Thiền Viện Trúc Lâm bạn rẽ tay phải đi thẳng là tới Pini Coffee.
+ Đường thứ 2
Đi theo hướng đèo Prenn như sau: Từ chợ Đà Lạt bạn đi qua cầu Ông Đạo => đường Trần Quốc Toản => đường Hồ Tùng Mậu => đường 3 tháng 4=> xuống đèo Prenn đi thêm khoảng 3km đoạn gần tới thác Datanla sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào Thiền Viện Trúc Lâm đi thẳng vào khoảng 1km là tới Pini Coffee.
, xem tiếp

Tớ với mẹ vừa trở về đêm qua sau 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Vì đi cùng mẹ là người lớn tuổi nên tớ xin phép review theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng nha.
Vé máy bay: tớ từ Hải Phòng bay vào Buôn Mê Thuột chơi ở đó 3 ngày rồi đi xe limousine Phúc Hải xuống Đà Lạt. Đêm qua bay từ Đà Lạt ra Cát Bi. Vé tớ mua khứ hồi trước 2 tuần dành cho 2 người là (2350 x 2) + (180x2) + 200k cước hành lý kí gửi = 5260k
Ở Đà Lạt thì t book homestay Lacasa IV tại số 2B Hồ Tùng Mậu giá phòng 600k x 2 ngày = 1200k. Homestay này gần Nhà Thờ Con Gà - đi bộ ra chợ cũng phải 1km ý. View cũng ổn. Trời mưa ở trong nhà cũng có 1 loạt ảnh đc. Đúng kiểu 1m vuông được 10pic ảnh Ở đây chị quản lý tên Hạnh rất là dễ thương. Ban đầu lẽ ra tớ phải ở lầu 3 nhưng do thấy mẹ t lớn tuổi chị chủ động đổi cho 2 mẹ con xuống lầu 2 để mẹ tớ tiện đi lại. Chị còn cho địa chỉ mua quần áo lạnh đẹp mà báo trước nên giá tốt. Ko bị nói thách quá nhiều. Và các địa chỉ ăn ngon tại đây. Nói chung do báo gấp hết phòng mà bình thường mẹ hay nhờ anh chị book ksan - lần này để tớ tự book Homestay được phòng nhỏ nên ko thoải mái lắm còn đâu vô cùng ưng ý nhé. Tớ khá kĩ tính trong việc chọn giường và wc nên ở đây tớ thấy vừa ý với việc chăn ga thay hàng ngày giặt ủi sạch sẽ - wc cũng sạch. À vòi tắm = đồng hay sắt gì đó nên mỗi lần cầm vào tay hơi mùi sắt hơi khó chịu lúc đó nhưng rửa liên tục ksao ^^
Như đã nói là tớ đi cùng mẹ. Mà mẹ t chân không tốt lắm. Thời tiết ở đây mấy ngày này lúc nắng lúc mưa sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ nên tớ chọn đi taxi. T đc chị quản lý giới thiệu cho anh lái xe nhưng anh ấy bận nên đã gọi 1 anh khác. Anh này rất là hiền. Nói thật là nhìn xăm trổ thôi chứ anh ấy lành lắm. Chờ đợi tớ xuống chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều tối ko kêu ca. Mặc dù anh ấy nói 18h là nghỉ làm ko chạy xe nhưng hôm đầu vẫn đưa 2 mẹ con tớ đi loăng quăng từ 14h40 như Quảng Trường Lâm Viên - Ga Đà Lạt - thung lũng Tình Yêu - biệt thự Hằng Nga đến gần 17h30. Là người địa phương lại còn khá trẻ nên anh ấy nói chỗ nào ăn ngon chỗ nào ăn dở là biết. Những điểm ăn mà t lưu lại do biết tớ học y ưa sạch sẽ muốn ăn đồ đảm bảo nên quán nào như nào hỏi anh đều nói rất chân tình. Mà hoàn cảnh anh ấy tội lắm. Nếu các bạn đến đây có thể gọi anh ấy để đi lại. Cả team đi taxi tính ra cũng không hề mắc. Di chuyển nhanh mà đảm bảo với thời tiết này. Đi 2 người hơn 320k taxi mẹ tớ đưa 350 cho 2 người. Tớ đi taxi của a
Mùa mưa này khuyên các bạn nên đi taxi hơn xe máy. Để đảm bảo sức khoẻ cũng như an toàn của bản thân.
Ngày thứ 2 tớ đi xe của ‬. Từ sáng đến 18h. Sáng thì tuỳ các bạn đi từ 6-7 hay 8h đều đc. Mát trời tớ ngủ nướng nên chọn đi từ 8h chú là người địa phương chạy xe đã 30 năm rồi. Đi nơi nào đẹp - nơi nào nên đi chú đều nói. Thời gian đi thoải mái mình muốn ở điểm đó bao lâu cũng được. Không giống như chọn các tuor đi 1 ngày bị gò bó thời gian. Nên tớ rất là ưng. Ngày hôm ấy tớ đi lên LangBiang đầu tiên - sau đó là xuống Thung Lũng Vàng - ăn trưa rồi đi Đồi Mộng Mơ - Dinh Bảo Đại - Chùa Vạn Hạnh - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla. Định vào trường CĐ sư phạm nữa nhưng mưa quá đi không nghỉ trưa thấy mẹ mệt nên t bảo chú cho về nghỉ. Kết thúc ngày thanh toán 400k/người. Tổng 800k
Ngày thứ 3 tớ rời giường lúc 8h30- 9h mới gọi a Nhật đưa đi những điểm còn lại trong tp như hồ Than Thở - ngó đồi thông 2 mộ - chùa Linh Phước - qua cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu rộng 2 ha rồi về nghỉ trưa là thủ tục trả phòng. chuyến sáng taxi mất có 270 mẹ đưa luôn 300. Sau khi nghỉ ngơi trả phòng tớ cùng mẹ gọi a Nhật đưa qua Tiệm Bánh Cối Xay Gió. Không biết các bạn thấy thế nào chứ bánh trong tiệm tớ mua su kem que thì kem ngọt sắc - vỏ bánh hơi khô, bông lan chocolate thì hơi hôi bánh cũng không được mềm. Chắc là tớ có học qua mấy lớp bánh lại quen các chị làm bánh ngon nên hơi kén ^^ sau đó trên đường ra sân bay tớ ghé vào Làng Cafe Mê Linh - Thác Voi - DaLat Milk Farm rồi về Liên Khương mất 667k tiền taxi mẹ tớ đua a ấy 700 + tặng 1h sữa DaLat milk ^^
Tại sao các điểm như là Ma Rừng Lữ Quán - Làng Cù Lần - Làng Đất Sét - Làng Hoa Vạn Thành - Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt Tình Cốc tớ không nhắc đến vì trời Đà Lạt mưa cả tháng r. Đường vào sình lầy rất nguy hiểm. Mùa này hoa cũng chẳng có gì nên t chỉ ngó cho có chứ không vào. Chắc các điểm này hẹn Đà Lạt vào mùa xuân - mùa nắng
Nhà tớ ăn tối hôm đầu tiên ở Đà Lạt tại nhà hàng Lê Anh. Đồ ăn ở đây tươi - ngon..giá hợp lý. T có xem bếp chế biến khá là sạch sẽ. Có điều nhà toàn người h.a cao ăn nhạt bao năm nên vào đây thấy quán nào cũng nấu hơi mặn tớ với mẹ ăn xác định không hết tránh lãng phí nên mời a Nhật lái xe taxi cùng ăn. Mặc dù anh ấy từ chối nhưng mặt tớ dày nên cũng dụ thành công
Hôm này nhà tớ gọi 1 con gà rừng nướng 550k + 1 nồi lẩu cá Tầm 390k + 1 đĩa salad 65k. Nước trà đc free ko tính.
Trưa ngày thứ 2 ăn ở nhà hàng chú Quang đưa vào. Do chú mới mắc gout nên ăn chay ko ăn cùng mẹ con tớ làm 2 người gọi đồ ăn ngắc ngứ mãi mới hết sợ lãng phí. Tớ gọi thịt lợn rừng xào xả ớt - canh chua cá tầm - salad và cơm trắng. Bữa nay hết tổng 560k
Tối hôm thứ 2 ăn tại nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc - ngay gần homestay tớ ở. Ăn cá bốp kho tộ - mực chiên giòn - cải bó xôi xào tỏi - canh cua rau đay - cà pháo - cơm trắng - nước suối tổng hết gần 400k
Trưa ngày cuối thì vẫn ăn ở nhà hàng cơm niêu Như Ngọc. Tổng bill 430k
Tối ngày cuối thì ăn ở sân bay rồi. Mẹ tớ ăn phở 60k/bát còn tớ ko ăn. Dùng matcha đá xay 65k. Xin đc mk wf Songviet 3 là mk giống tên wf nha ^^
Tất cả các bữa sáng 2 mẹ con đều dùng tại homestay luôn. Menu đa dạng nhiều món lại nóng sốt đảm bảo ^^
Vé vào cổng các điểm thăm quan ở Đà Lạt không cao. Chỉ từ 15-20-30k 1 điểm. Hình như cao nhất là 50k. Ở LangBiang lên đỉnh núi đi xe mất 60k tổng mới là 90k thôi.
Trời mưa miết nhưng mưa 5-10’ lại nắng 5-10’ nhịp nhàng các bạn qua chợ mua 50k/ô-dù trong như vậy là sống ảo đc r ^^ vẫn có thể mặc váy bánh bèo tác nghiệp mà ko lo bị ướt nhé
Chúc mọi ng có những chuyến đi chơi vui vẻ, an toàn và thật thoải mái xem tiếp
3. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ:
Đêm đầu tiên: Hà Nội - Đà Lạt:
- Chúng mình ra sân bay Nội Bài bay chuyến 16h40 nhưng Vietjet delay thành 17h30 mới bay.
- Chúng mình đã search Google tự book 1 taxi đón ở sân bay Liên Khương lúc hạ cánh (chi phí 220k) và taxi này cũng chính là taxi di chuyển 2 ngày đầu ở Đà Lạt để đi tới những địa điểm chúng mình đã tìm hiểu trước (Bạn nào muốn biết thêm chi tiết thỏa thuận giá hay liên hệ thì inbox mình nhé).
- Khoảng 8h tối bọn mình nhận phòng tại Homestay rồi bắt taxi đi ăn tối (Lẩu nướng Tre trăm đốt, 303 Hai Bà Trưng,p.6). Quán cực kì nhiệt tình từ anh chủ đến nhân viên, họ rất hiếu khách, 1 nhóm 5-6 bạn nhân viên đứng nướng đồ cho chúng mình ăn tại chỗ luôn, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, có gọi món theo set, giá thì khoảng 170k/người cả nướng, lẩu, nước uống.
Ngày 2: Langbiang - Cây thông cô đơn - Mê Linh Cafe - Cánh đồng hoa Hướng dương - Vườn dâu Minh Hải – Hoa Sơn Điền Trang:
- Langbiang khá xa thành phố và nếu muốn chụp được bình minh, mây và sương thì nên đi sớm. (Chi phí 610k/4 người, đã bao gồm cả vé và xe Zip chở lên tận đỉnh núi). Chúng mình đi từ 5h sáng nên đón được cả 3 thứ, không bị nắng quá nên cực kì ưng ý với ảnh chụp ở đây.
- Tiếp theo hành trình đi Cây thông cô đơn cực kì vất vả. Phải đi đò để sang được chỗ cái cây, (vé đò là 280k/4 người khứ hồi nhé). Thật sự lúc ra chỗ cái cây trời cực kì nắng, nắng ở Đà Lạt gắt cực kì, và rất nhiều bọ nhặng quanh chỗ cái cây nên các bạn đi thì nhớ mang kem chống nắng và thuốc bôi côn trùng đi nhé.
- Ăn sáng Bánh căn xíu mại Cây Bơ (56 Tăng Bạt Hổ, p.1) chi phí 230k/4 người.
- Mê Linh Cafe là nơi xa nhất trong chuyến đi, view khá đẹp nhưng mà đối với mình thì không quá xuất sắc lắm so với những quán cafe những ngày hôm sau đi.
- Cánh đồng hoa hướng dương thì hơi fail 1 chút vì mình nghĩ cánh đồng to và cây cao lắm, nhưng khi đến nơi thì các cháu hướng dương hơi còi và lùn huhu. (Chi phí vào vườn là 15k/người nhé).
0,5kg nhé).
- Hoa Sơn Điền Trang thuộc khu Trại Mát là điểm cuối trong ngày: Nơi có bàn tay phật khổng lồ với view cây thông cô đơn trái tim trên cao nổi tiếng í ạ. Chỗ này rất đông người chụp ảnh nên mọi người phải xếp hàng để đến lượt chụp ảnh nhé. Chi phí vào là 30k/người.
- Chúng mình ăn tối là Lẩu bò ba toa (nhà gỗ, số 1/29 Hoàng Diệu,p.5) giá gồm cả nước và món phụ : 555k/4 người.
- Tiếp tục ăn ở Kem Bơ Thanh Thảo (76 Nguyễn Văn Trỗi, p.2) chi phí 20k/cốc ăn siêu ngon. Ở đây có cả kem sầu riêng. Mọi người nên thử món này nhé.
- Bánh tráng nướng chợ đêm Đà Lạt (20k).
Ngày3: Tiệm bánh Cối xay gió - Nhà thờ Domaine de Marie - Cánh đồng hoa cẩm tú cầu - Hồ Tuyền Lâm - Cafe Thewilder-nest - Dốc nhà bò - Bức tường trắng ở Soul & Story:
- Tiệm bánh Cối xay gió thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ, nhưng quán nằm ở vị trí rất nhiều xe cộ đi lại nên mọi người khi chụp ảnh cần chú ý xe cộ xung quanh & nên đi từ sáng sớm hoặc chiều tà.
- Nhà thờ Domaine de Marie: Nhà thờ có màu hồng rất xinh và không mất phí vào thăm quan nhé.
- Cánh đồng hoa cẩm tú cầu: lúc đầu bọn mình định đi film trường Happy Hill chụp cánh đồng cẩm tú cầu ở đó nhưng bị đóng cửa để tu sửa do vậy đành chụp ở chỗ khác đó chính là vườn hoa dọc khu công viên Đà Lạt. Đà Lạt hoa được trồng nhiều như hoa vỉa hè nên nhiều lắm, cứ giơ máy ra là có hoa sống ảo thôi.
- Hồ Tuyền Lâm: Nơi Sơn Tùng đóng mv Lạc Trôi đây ạ. Hồ rất đẹp, nước xanh trong vắt luôn í nhưng ngoài hồ ra thì xung quanh không có gì chơi đâu nhé.
Đi toàn vào trưa nắng nên bọn mình có nhờ anh taxi tìm quán nào ngồi nghỉ, anh rất có tâm tìm ra quán cực kì xinh và đúng ý chúng mình nhưng cũng khá xa trung tâm thành phố. Nhân viên cực kì nhiệt tình và chất nữa, đặc biệt có bạn chó tên Bim đốm trắng siêu ngoan và hợp tác sống ảo cùng bọn mình
- Dốc nhà bò: Lúc đi dốc thì trời mưa rất to - cơn mưa duy nhất trong chuỗi ngày ở Đà Lạt. Dốc khá xinh nhưng mà dốc lắm, chụp ảnh cẩn thận xe cộ đi từ dưới dốc lên.
- Bức tường trắng ở Soul & Story (7 Hải Thương, đối diện cổng bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, hẻm lớn vào trường mầm non). Đây là nơi ra đời của loạt ảnh tạp chí fashion đang nổi gần đây, mình đi tầm 4h chiều vắng lắm, tha hồ tạo dáng ạ.
- Mình ăn chiều là bánh bèo Bà Hường (402 Phan Đình Phùng, p. 2)
- Tối mình ăn nem nướng Bà Hùng (5 Trần Phú, p.3) +súp cua+ bánh tráng nướng + sữa đậu ở chợ đêm Đà Lạt.
Ngày4: Hồ Xuân Hương - Quảng trường Doha - Nhà thờ con gà - Ga Đà lạt - Tiệm bánh Totochan - Gâu garden cafe:
- Chúng mình ăn sáng món Phở Bò kho.
- Những điểm này đều trong thành phố nên đi lại gần không vất vả như 2 ngày trên ạ. Đặc biệt Gâu garden có view trên cao lộng gió mát mẻ cực kì, bạn nào muốn thay đổi không khí nên đi ạ.
- Tiệm bánh Totochan thì quá nổi tiếng rồi, đồ uống cũng ngon và view mát mẻ.
- Trưa mình ăn Bánh ướt lòng gà Trang (15F Tăng Bạt Hổ,) - lưu ý là quán chỉ mở từ 1h chiều trở đi nhé.
- Chiều chúng mình đi Thung Lũng tình yêu và Đồi mộng mơ, do bị mưa to nên chúng mình không mua vé vào tham quan nữa mà ghé ăn sữa chua phô mai (chùa Tàu, 48 Khe Sanh, p.10) ở ngay gần.
- Tối mình ăn: Ốc và đồ ăn vặt chợ đêm Đà Lạt.
Ngày 5: Lan can Hongkong - Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt - Vườn Yên cafe:
- Chúng mình ghé tiệm bánh cối xay gió mua các loại bánh ăn sáng.
- Sau đó đi bộ ra Lancan Hongkong ở chợ Đà Lạt chụp ảnh.
- Đọc được thông báo là Trường cao đẳng sư phạm từ giờ sẽ không cho vào thăm quan nữa, không biết sau này có cho vào nữa không nên mình thấy khá là may mắn vì là những vị khách cuối cùng được chụp ở đây rồi. Khi vào tham quan trường phải ký gửi 1 cmnd và khi ra sẽ ủng hộ chi phí bảo vệ môi trường tùy tâm.
- Nhà văn hóa thanh thiếu niên thì đóng cửa hẳn rồi từ tháng 1/2019 nên mình rất tiếc vì không được chụp ở đây
- Chúng mình ăn trưa ở quán Lá chuối ( 21 Trần Phú, p.3, hẻm vào cạnh ngân hàng Agribank). Đồ ăn ở đây 49k/món, rất ngon và đậm đà. Đặc biệt anh chủ rất hiếu khách, nhiệt tình & còn đặt giúp cho chúng mình taxi, nhìn anh lãng tử lắm hihi.
- Cafe Vườn Yên view rất đẹp, có trồng nhiều cúc hoạ mi, đồ uống khá ngon & có mấy bạn husky hoặc alaska gì đó to cực kì nhưng hiền lắm, anh chủ cũng nhiệt tình nữa, chúng mình may mắn lại được pose với chú chó Lion to và hiền.
- Chúng mình tiếp tục ghé Liên Hoa - Bakery & Restaurant (15,17,19 đường 3 tháng 2) mua 1 chút bánh và nước. Ở đây rất nhiều đồ ăn và uống phong phú, rất ngon nữa.
- 5h chúng mình kết thúc chuyến đi & di chuyển ra sân bay Liên Khương bay
"Đà Lạt - nơi mà 1m vuông đất chụp được 10 kiểu ảnh " - "Nơi dành cho những cô gái nhỏ, yêu những điều đơn giản nhất ".
[ 05.04.2019 - 09.04.2019 ]
xem tiếp
Review Đà Lạt 4n5d
1. Phương tiện
Mình book vé máy bay trước 2 tháng từ tận tháng 9 của bạn Viet Nguyen với giá 2500k/ người. Đi Vietjet và về Jetstar bao gồm cả 15kg hành lý kí gửi 2 chiều.
Phải nói là cái hãng Jetstar có cái ghế ngồi siêu “đẹp”, rách nát thật sự:)))
2. Chuẩn bị
• Quần áo: Vì mình đi vào mùa thu nên trời tương đối đẹp, ban ngày thì nóng như mùa hè miền Bắc, sáng sớm và tầm chiều tối thì lạnh nên mình mang cả quần áo hè và đông. Buổi tối chỉ cần mặc áo len cardigan là mình thấy đủ ấm rồi. Nhưng người Đà Lạt toàn mặc áo bông dày như kiểu rét lắm lắm vậy.
Mình mang hẳn vali quần áo to sụ nên phải mua thêm 15kg hành lý, mang nhiều quá có cái còn ko mặc ))
• Giày dép: Mình chỉ mang duy nhất 1 đôi giày thể thao thôi vì đi bộ cũng tương đối nhiều nên đi giày thể thao là thoải mái nhất.
* Chỗ ở: Mình đi theo kiểu trải nghiệm nên chọn ở 2 homestay là Her Homestay (Minion) và Ami Homestay.
Her Homestay thì tương đối gần khu trung tâm, nhưng quả leo dốc và xuống dốc để đến homestay này thì quả là vất vả. Dốc dựng đứng chắc gần 70 độ mất . Mọi thứ đểu ổn và xinh đẹp trừ việc cái nhà WC nó bé như con kiến và nước nóng nó bị hẹo ) tối đến tắm lạnh muốn xỉu. Mình đặt phòng ngày khuyến mại nên giá 2d là 450k.
Ami Homestay thì hơi xa khu trung tâm nhưng lại nằm ở khu tập trung các vườn dâu, tha hồ đi hái dâuuuu. Mình ưng cái homestay này vô cùng tận, phòng đẹp, WC cũng rộng đẹp và sạch vô cùng. Chủ nhà nhiệt tình đáng yêu. Home này có mì gói, trứng, bánh, hoa quả, trà, cafe cho mình dùng thoải mái mọi lúc chỉ cần mình muốn và quan trọng là nó free các cậu ạ. Giá phòng cho 2d là 1000k (số tiền xứng đáng). Ahihi.
3. Lịch trình.
- Day 1: Chuyến bay của mình vào lúc 6h30 sáng nên mình ra sân bay từ tận 4h sáng và vật vờ ất ơ đến lúc lên máy bay thì thôi. Max mệt.
+Tầm gần 9h sáng gì đó mình đến sân bay Liên Khương, 2 đứa bắt xe bus 40k/ng vào trung tâm thành phố Đà Lạt rồi bắt tãi 35k về homestay. Tuy nhiên mọi người có thể chọn đi taxi với giá 160k của hãng Lado có quầy ngay chỗ cửa ra luôn ấy. Hãng này nó quy định giá là 160k từ sân bây rồi ý, nên dù hơn 30km nhưng giá quá rẻ.
+Về homestay xong mình thuê xe đi ăn sáng ở Bánh Mì Liên Hoa. Đùa, tiệm bánh mì to vaiz cả chưởng xong bánh mì ngon vaiz. Huhu. Bánh mì tầm 15-20k/c. Mình ăn bánh mì + nước hết 60k/2ng.
+Ăn xong tiện đường đi Tiệm bánh Cối Xay Gió ngay gần ý làm vài kiểu ảnh ) chỗ này người chờ chụp ảnh đông lắm nên là chụp đc kiểu nó vất vả vô cùng.
+Đi tiếp Nguyệt Vọng Lầu cũng gần đó, chỗ này ko ai chụp nên một mình mình một vương quốc.
+Tiếp đến mình đi luôn Ga Đà Lạt, vào gửi xe máy 3k sau đó vào ga chụp chán chê mê mỏi rồi về.
+ Trưa: đi ăn nem nướng Hùng Vân 97k/2ng cả nước. Ăn no nê rồi về homestay ngủ cho sướng mắt đến tận 4h chiều.
+ Tối: đi ăn lẩu bò Ba Toa. Vào cái đường này có 1001 quán lẩu bò tên là Ba Toa nhưng mọi người nhớ đâm thẳng xuyên thủng đến lẩu bò Ba Toa Nhà Gỗ nhé, ăn mới đúng chuẩn, quán này gần như toàn dân địa phương ăn. 200k/2ng ăn no ko thở nổi luônn và bạn đồng hành của mình còn là 1 con lợn mà vẫn thấy noooo.
+8h tối ăn xong đi chợ đêm Đà Lạt mua cốc dâu lắc 20k ăn cũng lạ lạ miệng, chợ này đi xemm thôi chứ nói chung đồ len liếc toàn đồ ko đẹp thôi ý. 9h tối mình về homestay trên đường về ghé Big C ngay dưới chân quảng trường Lâm Viên mua ít đồ ăn vặt và nước uống.
- Day 2:
- Sáng: 7h sáng mình bắt đầu đi Hoa Sơn Điền Trang, trên đường đi qua bánh mì Gà Nga đối diện bánh mì Liên Hoa mua 2 bánh mì vào HSDT ăn sáng luôn.(bánh mì chỗ này quầy bé tý nhưng cũng ngon lắm lắm nè). 30k/2c
Hoa Sơn Điền Trang vào giá vé 60k/2ng +5k gửi xe. Chỗ này nhân tạo nhưng tương đối đặc sắc, nên đi. Cách trung tâm xa tít mù tắp raaa
+ Sau đó mình quay ra đi Hồ Tuyền Lâm, hồ này có cái nhà gì gì đó ko biết nhưng đẹp quá và được sơn đổi màu liên tục.
+ Tiếp đến mình lại đi Secret Garden cũng cùng cung đường, chỗ này cũng nhân tạo luôn và đường có 1 đoạn tương đối khó đi nhé. Giá vé 100k/2ng +5k gửi xe.
+ Secret Garden đã quá trưa mà chả có chỗ nào ăn, nhịn đói đi tiếp đến cafe The Wilder Nest chụp bức ảnh cho giống các bạn rồi về vì nó cùng đường với hồ Tuyền Lâm (đáng lẽ ra phải đi Secret Garden trước rồi mới đi hồ Tuyền Lâm, mình đi ngược mua đường luôn). Cafe xa vaiz nhái và để chụp đc vài bức ảnh mình đã uống nước chanh đường đá với giá 100k/2c mà ruột đau như cắt. Ahihi.
_ Chiều: Đi đồi chè Cầu Đất, ở đây còn trông xe free mà ko thu vé bất cứ cái gì luônnn. Đồi chè thì xa xa kinh khủng khiếp luôn. Huhu. Chỗ nào đi cũng thấy xa tít mù tắp. Sau đó mình quay về vườn cẩm tú cầu 2ha cùng đường với đồi chè 30k/2ng. Cẩm tú cầu nhiều và đẹp dã man dã man. Huhu.
Trên đường về home ghé cafe Panorama uống cf chụp ảnh nhà lồng lên đèn, đẹp lắm lắmmmm.
- Tối: Vì cả ngày đã max mệt nên mình chỉ đi ăn rồi về. Lẩu gà Lá é Tao Ngộ 200k/nồi. Nhớ vào đây ngt mà mời ăn đồ nướng gì gì đó đừng có mà ăn, ko ra gì đâu đấy. Ng địa phương ngt ko bao giờ mồi chài đồ nướng, có hai con gà mờ như mình mới bị mời thôi. Lẩu gà ăn ngon mà nhiều lắm, lá é ăn lạ lạ cảm giác như bạc hà ý.
Tuy là đã rất rất no nhưng đồng đội lợn của mình vẫn muốn đi ăn bánh mì uống sữa đậu nành ở Ngã Ba Việt Anh. Bmi ngon và sữa đậu nành nóng cũng max ngon. Chấm 10d. Ahihi. Ko biết giá bao nhiêu nữa vì tính gộp cả bm cả sữa và mình cũng ko hỏi giá luôn.
- Day 3:
-Sáng: Ăn sáng bánh căn Tăng Bạt Hổ 70k/2ng. Mình ko thích bánh này lắm, ăn nó cứ sao sao đó. Ko hợp khẩu vị lứm.
8h: đi nhà thờ Domain De Marie(nhà thờ hồng)+ nhà thờ con Gà. Tất cả free hết. Nhà thờ hồng có bác cute còn mời vào trong chụp ảnh, đáng yêu ghê. Vào hai nhà thờ này cứ phi thẳng vào cổng là thấy có chỗ để xe đó ạ.
9h: đi Dinh I Bảo Đại 80k/2ng. Dinh này cũng đẹp và nên đii. Nhiều chỗ chụp ảnh cũng đẹp nè.
Sau đó tiện đường đi luôn Cafe Gâu Garden cách đó có mấy trăm mét. Đồ uống ở đây ngon và view đẹp.
11h về homestay xếp đồ để chuyển sang Ami homestay.
12h: mình đến homestay được nhận phòng luôn, sau đó ngủ bềnh bống đến tận chiều lại dậy đi ăn tiếp.
Ăn bánh ướt lòng gà Trang 70k/2ng. Món này ngon nè, khuyên mọi ng nên ănn. Hihi. Ăn xong lại mò đi ăn bánh tráng nướng dì Đinh và yagourt. Ăn xong tầm 4h đi uống Cafe ở Still coffee,nhiều góc sống ảo nhất thế gian, đồ uống ngon và giá hợp lý.
5h: đi Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt vì giờ này ngt mới cho vào, giờ này vào tối mất rồi nên chả sống ảo được bức ảnh nào ra gì sất.
- Tối: về homestay ăn mì gói vì đã quá quá mệt để lần món gì đó để ăn, và chiều ăn uống cũng quá ngang dạ rồi.
- Day 4:
+Sáng: Dậy từ tận 5h sáng để đi đồi cỏ hồng, nhưng mà cỏ hồng chưa mở cửa nên đành chụp cỏ tuyết vậy. Sáng sớm đi trời lạnh dã dã man luôn. Cùng đường cỏ hồng là Cây thông cô đơn và Làng Cù Lần. Mình đi cây thông cô đơn bằng đò 200k/2ng. Đúng là cây cô đơn có mỗi mình trơ chọi giữa cái bãi rộng mênh mông luônggg. Sau đó mình đi làng Cù lần rồi quay về homestay cất đồ.
+Trưa: ăn cơm Tấm cô Thu 70k/2ng. Cơm ăn ngon lắm, ăn sạch sẽ ko còn thừa tý nào.
+Chiều: đi Langfarm mua quà về và đi ăn buffet đồ ngọt luôn 100k/2ng. Đồ ngọt phong phú và ngon phết. Hihi. Mình gặp chị bán dâu ở ngay cửa Langfarm nên mua luôn với giá 80k/kg. Dâu to và ngọt nhưng hình như mình mua bị đắt sao ý. hôm sau ra chợ ngt bảo có 40kg/kg nhưng mà tiền nào của ấy các cậu ạ. Vậy mà bạn zai mình mắng mình như vì mình mua bị chém đẹp.
+Tối: vì lẩu bò Ba Toa ngon quá nên đi ăn buổi nữa cho sướng mồm. Lần này vẫn gọi nồi 200k nhưng thêm đĩa gỏi tai heo 50k nữa.(gỏi tai ít rau nhiều)
-Day 5:
5h sáng dậy đi Đồi Thiên Phúc Đức chụp mấy bức ảnh sống ảo, chỗ này mây bồng bềnh đẹp ghê ấy.
8h sáng ra bánh mì Liên Hoa ăn bánh tiện mua mấy cái bánh đẹp đẹp về home sống ảo luônn.
9h sáng về homestay sống ảo và dọn dẹp đồ đạc lên máy bay về. Vậy là ăn chơi hết Đà Lạt rồii.
Về mình gọi taxi Lado từ home đi sân bay giá 160k. Quá rẻ luôn ấy.
4. Chi phí cho 2 người
• Vé máy bay: 2500x2= 5000k/ khứ hồi (15kg hành lý kí gửi) chuyện chưa kể là lúc từ Liên Khương cân hành lý thấy đôi trước bị quá kg nộp 380k gì đó mà hai đứa sốt xình xịch ) sợ mình bị quá cânnnn. Cuối cùng quá nhưng nhân viên sân bay bỏ qua cho
• Khách sạn: Ami 500x2=1000k Her 450k
Tổng:1450k/5n4d
• Ăn uống: 1500k/5n/2ng
• Thuê xe: Her 120kx2=240k Ami 100x1,5=150k Tổng: 290k
* Xăng xe: 170k/5n
• Uống cafe: 380k
• Vé Hoa Sơn Điền Trang 30x2=60k
• Vé Secret Garden: 50x2=100k
* Vé đò cây thông cô đơn 100x2=200k
* Vé Dinh 1: 40x2=80k
* Vé vườn cẩm tú cầu: 15x2=30k
• Chi phí phát sinh: nước uống, gửi xe 100k
• Taxi từ sân bay vào và ngược lại: 240k
* Taxi đi 2 homestay: 130k
Tổng: 9730k/ 2 người xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
Ngày 3: Đi nốt còn về )
Ngày 3 mình quyết định dậy trễ xíu, thưởng cho mình một ngày lội bộ quá nhiều )
- Sáng mình ăn mì quảng ở hotel luôn, tô chà bá mà ngon quá nên mình quất hết tô là hết ăn được gì )
- Chắc bụng rồi thì mình bắt đầu đi hoy. Sáng nay 8h30 xuất phát đi hướng đèo Prenn:
- Trước khi đi Prenn, mình ghé qua Ga Đà Lạt làm vài pô sống ảo, giá vé 5k và gửi xe 10k, sau đó tranh thủ đi đèo Prenn cho kịp lịch trình.
- Điển đến tiếp là Thiền Viện Trúc Lâm: khuyên các bạn là nên đi sớm sẽ tận hưởng được nét bình yên của thiền viện nha, nhớ đừng mặc quần ngắn, nếu lỡ mặc thì nhớ lấy khăn người ta để sẵn để quấn lại thân dưới. Phía dưới còn có Hồ Tuyền Lâm nữa
- Dinh III Bảo Đại: giá vé 20k/người. Đây là dinh theo mình là thoáng mát nhất trong 3 dinh ở ĐL của vua Bảo Đại vì được xây ở ngoại ô, các bạn nên đi tham quan cho biết, cũng rất thú vị nha )
- Sau đó mình quyết định đi Làng Cù Lần mặc dù biết nó rất là nắng ) Rốt cuộc tới thì mới biết phải lội bộ sml, mà lỡ tới rồi, mình cũng ráng lê lết trong cái nắng chói chang )
- Trên đường xuống mình thấy nhiều bạn dừng lại nên tò mò chạy lên theo, thấy cái biệt thự trơ trọi ở đó là nghi nghi rồi, xong hai đứa ngó ngó thôi rồi đi xuống. Sau đó mình tra gg mới biết đó là nhà ma đm hai con tỉnh rụi dễ sợ )
- Chiều mình chỉ đi dạo loanh quanh, cà phê cà pháo xong nhờ chị lễ tân gọi taxi ra sân bay thôi! Vẫn giá 250k cho xe 4 chỗ và 300k cho xe 7 chỗ.
Nên ăn ngày 3:
- Ăn sáng mì quảng ở Hotel luôn ròi nè )
- Trưa đi ăn nem nướng bà Hùng nên chi nhánh Hoàng Văn Thụ(45k/phần, mình kêu 2 phần ăn không hết luôn). Nem nướng chỗ này người ta dùng rau ăn kèm với đồ chua, không giống nem nướng Nha Trang ăn kèm xoài nha.
- Chiều mình đi ăn bánh ướt lòng gà trên đường Tăng Bạt Hổ, giá tổng cho 2 dĩa và gỏi là 120-140k hay sao á. Sau đó chạy qua tiệm bánh Cối Xay Gió sống ảo bung nóc cái rồi tính gì tính )
- Sau đó mình tấp vô quảng trường Lâm Viên ăn vặt cho no rồi về hotel thôi cái), sữa đậu nành(10k/ly), súp cua(12k/ly)
- Tổng chi phí như sau(lưu ý là giá dịp lễ có thể đã bị đội lên nên mình tính theo mùa thấp điểm cho các bạn nhé)
- Vé mb: 780k/người khứ hồi
- Tiền bus vào tp và taxi ra sb LK: 40k+125k=165k
- Hotel 2 ngày: 800k
- Tiền xe máy 3 ngày và xăng cộ: 230k
- Tiền vé vào các khu tham quan: ~350-500k
- Tiền ăn: ~ 1000-1400k
người thôi. xem tiếp
Chào các bạn, nhóm mình 5 người có kế hoạch đi Tam Đảo vào 2 ngày 23,24 T5. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình chỗ ở. Chúng mình chỉ cần chỗ bình thường để đồ đạc và ngủ qua đêm chứ không cần view quá đẹp.
P.s: Ảnh dưới là mình đi Hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt nhé. xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
LỊCH TRÌNH ĐÀ LẠT 3 NGÀY - 3 ĐÊM
Tổng chi tiêu hết 3tr350k/ng.
Dưới đây là chia sẻ về chuyến đi của chúng mình . Do cả 2 có tâm hồn ăn uống nên chủ yếu sẽ là Food tour của tụi mình
Đi lại: Mình canh đợt vé rẻ của Vietjet trc khoảng 3 tháng. Giá vé là 1tr6/ng khứ hồi.
Kinh nghiệm của mình là nên mua hành lý ký gửi chiều về (vì mua quà cáp nhiều). Như 2 đứa mình cũng may vừa đủ cân nặng do mua ít quà.
Ở Đà Lạt: mình thuê xe máy đi 2 đứa cho tiện giá thuê xe số là 80k/ ngày. Lưu ý cho các bạn là những địa điểm ở Đà Lạt đều rất xa phải leo đồi, núi nên chọn xe số cho tiết kiệm xăng.
Chỗ ở: Mình book Koi Homestay ở 168 Hùng Vương. Có mã booking của VNtrip nên rẻ kinh khủng. Homestay được thiết kế theo phong cách Nhật Bản đẹp kinh khủng luôn. Bên ngoài có cả sân vườn cho nhóm để tổ chức BBQ. Hơn nữa anh nhân viên cũng vô cùng thân thiện, dễ mến. Đêm đầu bọn tớ đến cũng là 10h đêm a ấy trực tiếp dẫn đi ăn luôn . Nói chung cực ưng có dịp lên lại vẫn sẽ quyết book ở đây.
Day 1:
Mình đáp máy bay xuống sân bay Liên Khương lúc 20:30. Đi taxi về homestay nhận phòng rồi đi ăn đêm.
Món đầu tiên mình chọn khi đến Đà Lạt là bún bò Huế ngã rẽ cạnh chợ đêm: 60k/2ng.
Tiếp đó 2 đứa ghé vào chợ đêm Đà Lạt ăn bánh tráng nướng, ăn đậu hũ: 50k/2ng.
Sau khi ăn no 2 đứa quay về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hôm sau.
Day 2: Nguyệt Vọng Lầu- Làng Cù Lần - Nông trại cún - Hồ Tuyền Lâm - Phim trường Secret Garden - Tiệm bánh cối xay gió - Làng Vũ Thị
Địa điểm đầu tiên là Nguyệt Vọng Lầu (thực ra k có trong lịch nhưng tụi mình đi ăn sáng là bánh căn cây bơ mà ngay gần nên qua chụp choẹt vài tấm). Tiếp đến là Làng Cù Lần. Tuy khá xa trung tâm nhưng là địa điểm nên đến vì mỗi góc ở đây đều có thể sống ảo được . Thăm quan là hết buổi sáng.
Trên đường về thành phố có đi qua nông trại cún nên 2 đứa quyết định dừng lại. Giá nước rẻ mà được chơi vs các ẻm từ big size đến mini size luôn
Sau đó bọn mình ghé qua Hồ Tuyền Lâm và Phim trường secret garden.
Lúc về tiện đường thế nào thấy luôn tiệm bánh Cối xay gió nên 2 đứa đứng lại chụp choẹt luôn
Ăn tối xong thì bọn tớ ghé đi cafe Làng Vũ Thị (Dốc 7 Trại Mát). View trên cao nhìn xuống ĐL về đêm siu đẹp
Ngày 3: Nhà thờ con gà - Bức tường HQ - Nhà thờ Domaine de marie - Quảng trường Lâm Viên - Sunny Farm - Cầu Đất Farm - Trường Cao đẳng sư phạm - Chợ đêm Đà Lạt
Những địa điểm trên đều trong trung tâm thành phố (trừ cầu đất Farm) nên chúng mình đi rất nhanh chủ yếu chụp vài tấm và thăm quan r đi. Buổi trưa mình ghé qua Sunny Farm có nấc thang lên thiên đường đang rất nổi tiếng.
Trường cao đẳng sư phạm chỉ được vào sau 5h chiều và rất đông nhé .
Tối chúng mình ghé qua chợ Đà Lạt ăn các món trong chợ đêm r đi ăn yaourt phô mai vs trứng lòng đào .
Ngày 4: Đồi cỏ Hồng - XQ Đà Lạt Sử quán - Dinh 1 Bảo Đại - Up Coffee ĐL
Hôm cuối nên chúng tớ chọn những nơi dễ đi chút. Chiều ghé qua chợ Đà Lạt mua chút quà về cho mn. Sau đó 2 đứa đi Cafe rồi về trả xe, bắt taxi ra sân bay.
Những món ăn đã ăn ở Đà Lạt:
Ngày 2: Bánh căn cây bơ (100k/2ng).
Kem bơ 76 Nguyễn Văn Trỗi (60k/2ng)
Lẩu gà Lá É Tao Ngộ (220k/2ng)
Cafe Làng Vũ Thị (70k/2ng)
Ngày 3: Bún bò Huế 202 Phan Đình Phùng (85k/2ng)
Bánh canh Xuân An (60k/2ng)
Cafe Sunny Farm (60k/2ng)
Lẩu Bò 15B Quang Trung (205k/2ng)
Nướng chợ đêm Đà Lạt (100k/2ng)
Sữa chua phô mai & Trứng lòng đào (40k/2ng)
Ngày 4: Bánh mỳ xíu mại Hoàng Diệu (30k2ng)
Bánh bèo Bà Hường: (70k/2ng)
Bánh ướt Tăng Bạt Hổ (60k/2ng)
Đây là 4 ngày ở Đà Lạt của chúng mình, vẫn còn nuối tiếc vì còn nhiều nơi chưa đi được nhưng chắc chắn là sẽ quay lại trong thời gian gần nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, văn mình viết lủng củng mong các bạn thông cảm nhé xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
Đà Lạt - Tuần trăng mật tuyệt vời!!!
Cảm ơn SVN đã tạo nên những chuyến đi đẹp
Cảm ơn gái Ruby Thảo đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ để chúng tớ không phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần xách vali lên và đi
Thông thường nếu đi tự túc thì chi phí khoảng gần 8 triệu: tiền xe di chuyển TN – HN, HN - TN, vé máy bay khứ hồi HN – ĐL hoặc HN – SG (sau đó từ SG đi ĐL) + tiền xe giường nằm + tiền homestay + tiền thuê xe máy + tiền ăn + tiền vé các điểm tham quan
Nhưng chúng mình lựa chọn combo NGON-BỔ-RẺ của bạn nên chi phí chỉ mất khoảng 6 triệu cho tất cả chuyến đi.
Lịch trình: Di chuyển bằng xe máy, giá thuê xe là 150k/1xe/1 ngày. Vì đi theo combo nên mình ở khách sạn Du lys 3 sao, có view cực đẹp, bao ăn sáng buffet 3 bữa.
Các địa điểm sống ảo đẹp:
– Hồ Xuân Hương: xung quanh hồ có mấy đoạn cầu trắng, đường ven hồ, quán cafe đẹp chụp ảnh cũng thích.
– Quảng trường Lâm Viên: bên ngoài có 2 bông hoa to đùng, xem ảnh ở dưới nhé, đẹp long lanh.
– Ga Đà Lạt: cách TT Đà Lạt khoảng 3km, trên đường Yersin. Vào tham quan chụp ảnh thì không mất vé vào cổng, chỉ mất 5k gửi xe máy. Nếu ai muốn đi Trại Mát thì đi ga này, được đi toa tàu cổ, đẹp dã man con vịt luôn.
– Cung văn hoá thiếu nhi: số 13 đường Đinh Tiên Hoàng. Vào chụp ảnh hàng ghế trắng.
– Vườn hoa thành phố: Hoa, hoa và hoa,…
– Nhà thờ con gà: nằm trên đường Nhà Chung.
– Trường Cao đẳng Sư phạm ĐL: 29 đường Yersin. Mình đi ngày lễ nên vào lúc nào cũng được, còn ngày thường thì vào sau 4h30 nhé vì lúc đó học sinh tan học mình mới được vào.
– Hồ Tuyền Lâm: Cảnh hồ tương đối đẹp, nước xanh gió mát, nếu khéo ngắm góc cũng được nhiều ảnh đẹp hết hồn. Mình ra hồ buổi chiều, chụp được bức hình ngược nắng, đẹp thiệt chứ.
– Làng Đất Sét: vé 40k/1ng, khung cảnh chung là một con đường điêu khắc bằng đất sét, thuận đường đi Hồ Tuyền Lâm nên cứ đi cho biết nha.
– Làng Cù Lần: vé 40k/1ng, ai thích đi xe jeep cảm giác mạnh thì mua vé giá 600k/4ng nha. Ở đây không khí rất mát mẻ, quang cảnh tương đối yên bình. Đặc biệt là đường đi, ôi thôi, mình chỉ thích đoạn đường đi tới Làng Cù Lần thôi, cảnh đẹp lắm, đoạn có đập nước, phần bãi nổi hướng ra hồ nước, rồi rừng thông, chụp ảnh siêu đẹp.
– Lang Biang: 30k/1 vé vào cổng, bọn mình tới lúc đó là chiều muộn rồi nên chỉ vào chụp hình bên dưới, không lên đỉnh ạ.
Đi du lịch gọi là tự túc vì mọi lịch trình đều do mình tự quyết định, muốn đi đâu đều rất tự do thoải mái. Mình cảm thấy đi combo giá cả vừa hợp lý mà lại đỡ khoản lo book vé, book phòng. Nên thử mọi người ạ ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều xem tiếp
Đây cũng chính là cái hay của Đà Lạt, đường có thể ngoằn nghèo, dốc lên dốc xuống. Bạn có thể dễ bị lạc đường. Nhưng tin mình đi, bạn cũng sẽ tìm được những nơi nên đẹp không kém và hành trình khám phá Đà Lạt sẽ không mệt mỏi 1 chút nàoooo đâu ạaa xem tiếp
"Đà Lạt Thiên Nhiên - Tham Quan Vườn Dâu Tây Miễn Phí "
Các anh em đến du lịch Đà Lạt lưu lại nhé, đừng đi theo mấy anh cò mứt vào vườn Dâu chỉ 20K, ko có vườn đâu nào giá đấy đâu, anh em phải mua mứt mới được đi tham quan vườn..với lại giá thì đắt đấy. Đến đây anh em thưởng thức cà phê rồi tham quan miễn phí, thích thì mua về, ko thích thì ko mua
xem tiếp
CẦM NÓN LÁ KHÁM PHÁ AN GIANG

Về Miền Tây, trốn khói bụi và ồn ào ở thành phố luôn là lựa chọn số 2 cho giới trẻ ở Sài Gòn vì số 1 các bạn đã dành cho Đà Lạt , Vũng Tàu ...mất rồi . Nhưng đừng chỉ đi mãi Đà Lạt, Vũng Tàu... An Giang là 1 vùng đất đơn cử cho một miền Tây thanh bình với nhiều địa điểm thú vị mà T sẽ gợi ý cho các bạn ở bên dưới. Cầm chiếc nón lá mộc mạc, đậm chất Việt Nam , Tài đã có những trãi nghiệm ntn ở vùng đất xynh đẹp này ? Mời cả nhà cùng xem qua những khung hình và những gợi ý nho nhỏ của Tài nhé !

Kinh phí : 2 triệu (3N2D)
Lần này T chọn đi Châu Đốc vì từ Châu Đốc bạn sẽ dễ dàng đi đến nhưng địa danh du hí nổi tiếng xứ này đấy.
—- di chuyển :
Châu đốc cách tphcm tầm 240km các bạn có thể di chuyển bằng xe khách hoặc xe máy . Team T chọn phương tiện xe khách. T book vé xe Phương Trang giường nằm trước 1 tuần đề phòng hết vé và để chọn vị trí đẹp . Giá vé bthuong là 145k nhưng do ngay dịp lễ nên tăng lên 188k .Ngoài Ptrang T thấy có Hùng Cường, Huệ Nghĩa... cũng khá là ok .
Ngoài ra những bạn thích phượt có thể đi AG bằng xe máy theo QL1A
———
Phương tiện du chuyển tại Cđ : thuê xe máy 120k-150k ( ở đây thuê xe trả trong ngày có nghĩa là sáng sớm thuê đến tối muộn là tính 1 ngày - k giống như Đà Lạt ) liên hệ 02963861850 ; hoặc có thể đi xe ôm hoặc taxi . Team T chọn thuê xe máy đi cho tiện ngày đầu . Ngày sau đi xe team Tài chọn thuê ô tô 7 chỗ đi hồ Tà Pạ ( Tri Tôn ) vs cánh đồng thố nốt Tịnh Biên vì quãng đường hơi xa thuê xe tầm 1tr mà đi dc nhìu người share ra k tốn bao nhiu ( liên hệ a Nghĩa : 01236930570)
——
Lưu trú T sẽ ở đây 3N2D nên hôm đầu T ở ks thường 2sao Hoàng Đức ( 300k/2ng/ngày) . Hôm còn lại T lưu trú ở Victoria Nui Sam Lodge (3,5 sao ) - giá 1550k/2ng/ngày ( vì đang dịp lễ nên giá cao ngày thường tầm 1300k )
——-
địa điểm du hí :
Các địa điểm tham quan không thể bỏ lỡ : Rừng tràm Trà Sư , hồ Tà Pạ , cánh đồng Thốt Nốt Tịnh Biên , đỉnh núi Sam , các kiến trúc đền chùa ,.. ( bên dưới từng hình T có hướng dẫn cụ thể đường đi ,cách thức cho những bạn quan tâm nhé )
———
Ăn gì ở Chậu Đốc ?
Bánh mì bà Bé hoặc xe bánh mì đối diện chỗ bà Bé rất ngon, ngay đầu nhà lồng chợ Châu đốc (10k/ổ)
Hủ tiếu nam vang 252 Thủ Khoa Nghĩa ( nên thử rất ngon )
Bún cá đối diện Điện máy xanh châu đốc
Nước thốt nốt bánh bò thốt nốt khu gần miếu bà Chúa xứ
Bò 7 món gần khu núi Sam
Cơm tấm xá xíu đường Sương Nguyệt Anh phía sau Ks hùng cường ngay gần Trung tâm chợ .
Bên dưới từng hình T có hướng dẫn cụ thể đường đi mọi người muốn đi thì noted lại nhé
Bạn nào thấy hữu ích thì share lại để dành có dịp đi nha Mà nên vác ba lô lên đi nhanh , ngta sắp gặt hết lúa rồi
xem tiếp