[Góc khen]
Bánh Tôm, bánh gối (có cả bánh bột lọc, khoai tây chiên) 34 Phan Phu Tiên
Ngày trước cứ mỗi giờ ra chơi lại lôi đứa bạn thân ra ăn, gần năm rồi mới đi học lại để ăn món này. Bánh tôm có 2 con tôm và khoai lang, bánh gối nhân đầy đặn, rau sống sạch sẽ, nước chấm ngon. Mình mới chỉ ăn dăm ba chỗ ở HN nên cũng không biết nhiều chỗ khác như thế nào nhưng với mình thì ưng bụng ở đây nhất, chị chủ cx dễ tính nhanh nhẹn.
Quán trog ngách ngay gần đấy mình và hội bạn đã ăn thử nhưng cảm thấy không ngon, mấy đứa ăn vài miếng rồi để thừa.
Mình ăn 1 gối 1 tôm như hình hết 16k là ấm bữa xế chiều để bụng về ăn cơm. Mở hàng từ khoảng 3h chiều đến mấy giờ thì không rõ.

Bình loạn

Thảo MinhChỗ ngõ nhỏ nhỏ tử bên cát linh vào à m?
My Hà NguyễnPhan Phù Tiên :'>
Song Kieu LePhương Lê Mòe Mọc chỗ ăn lần trc nè
Diệu LinhChỗ này nem chua rán ăn cũng đc lắm nhé
Anh Quân NguyễnSơn Hoàng
Đào Khánh LinhNguyễn Hoài Nam: nhăm nhăm
Trường JPCho mình hỏi quán này có mở buổi tối không ạ ? Nhân tiện mình muốn tìm quán bánh rán mặn, bánh tôm vs bánh gối như này quanh khu vực Hai Bà Trưng, Hoàng Mai vào buổi tối thì có những quán nào hả mọi người
Thao VMQuán ở số 34 gần ngã ba với hàng bột của chị trẻ trẻ cũng mới mở, mình mua vài lần ăn được.
Còn quán bày ngoài ăn trong ngách của cô trung niên gần với đường Cát Linh, mở lâu rồi, ăn bình thường.
Có lần mình ăn hàng trong ngách, thấy cô ấy gắp bánh tôm làm rớt 1 con xuống đất. Lúc sau cầm lêm tưởng bỏ riêng ra chỗ khác ai dè bỏ lại vào đĩa bánh, xui cho khách nào chiều hôm đó ăn chấm tí sạn
Từ đó thấy hàng của chị số 34 mở, ăn dc mà rau rửa cũng sạch hơn, mình chỉ mua ở đó về ăn.
Trần HiếuBánh Mì

Thác loạn

[Góc khen]
Bánh Tôm, bánh gối (có cả bánh bột lọc, khoai tây chiên) 34 Phan Phu Tiên
Ngày trước cứ mỗi giờ ra chơi lại lôi đứa bạn thân ra ăn, gần năm rồi mới đi học lại để ăn món này. Bánh tôm có 2 con tôm và khoai lang, bánh gối nhân đầy đặn, rau sống sạch sẽ, nước chấm ngon. Mình mới chỉ ăn dăm ba chỗ ở HN nên cũng không biết nhiều chỗ khác như thế nào nhưng với mình thì ưng bụng ở đây nhất, chị chủ cx dễ tính nhanh nhẹn.
Quán trog ngách ngay gần đấy mình và hội bạn đã ăn thử nhưng cảm thấy không ngon, mấy đứa ăn vài miếng rồi để thừa.
Mình ăn 1 gối 1 tôm như hình hết 16k là ấm bữa xế chiều để bụng về ăn cơm. Mở hàng từ khoảng 3h chiều đến mấy giờ thì không rõ. xem tiếp