Nem cuốn, phở cuốn: 25k/c (nhìn bàn bên cạnh gọi thì em thấy thật may khi mình không gọi, vì kích cỡ cái nem 25k cũng chỉ bằng cái 5k ) )
Nem lụi: 80k/4c (thấy đĩa rất to nhưng toàn rau, lọt thỏm 4c nem)
Thịt xiên: 19k/c

Bình loạn

Nguyễn Tiến ThanhĂn bún chả vs bún đậu ở ngoài đầy quán ngon với giá 30 35k 1 suất thì ko ăn đâm đầu vào nhà hàng làm gì,phàm những món ăn truyền thống cứ vỉa hè mà phệt còn ngon gấp vạn lần nhà hàng,việt nam chứ có phải master chef của mẽo đâu mà đòi ngta nâng cấp cái món ăn lên
Pc YếnTrời, ăn mấy món này thì vào nhà hàng là sai lầm r
Nghiêm Yến NgọcNc là xd ăn mấy món này thì ra quán vỉa hè hoặc những nơi có tên tuổi lâu đời thôi chứ vào nhà hàng kbh ngon đâu
Nguyễn Ngọc VươngBên nam đồng vẫn là best
Trịnh BáchQuá sai lầm r còn gì
Ngọc HuyềnĂn món ăn vỉa hè thì chỉ nên ăn ở vỉa hè chứ vào quán sang là sai lầm rồi )
Nguyễn HùngNhìn mắm tôm không lên được bọt là biết best rồi :c
Thùy DungTrên phố mà bạn
Thảo MaiTheo em mấy món này nên ăn quán dân dã sẽ ngon hơn ý
Anh ĐứcNhắc nhẹ , muốn hết mặn phải cho đường c nhé ))

Thác loạn

Review đi Thái lan 5 ngày 4 đêm ( Huahin-Bangkok)
Chào các bạn lại là mình đây,hứa review mãi mà đến hôm nay mới xong bài review, hôm nay mình xin reiview về chuyến đi Thái hè vừa rồi của mình nhé.
Đây là chuyến đi riêng gần đây nhất của mình cộng kinh nghiệm mình qua Thái dc vài lần nên các bạn đọc tham khảo nhé,xin đừng nói lời cay đắng.
1. Vé máy bay
Lúc trước khi đi chơi không chỉ trong nước và cả nước ngoài thì mỗi lần đi mình và bạn đều hay loay hoay tìm chỗ nào rẻ tốt uy tín,book qua các bạn chuyên nhận book vé,book qua đại lý các kiểu và trong vòng khoảng 1 năm hơn trở lại đây khi đi mình đều tin tưởng và book qua Trang traveloka,thật sự giá rẻ hơn cả các bạn nhận book luôn ấy
Đợt này đi Thái mình chọn Thái airways hãng hang đầu bên Thái,hãng này mình đi dc 2 lần và rất ưng ý,máy bay to,chỗ ngồi thoải mái
2tr7 mấy,nhưng Thai airways mình dc ăn trên máy bay,dc free 30kg hành lý+7kg xách tay và cả dịch vụ ok,trong khi vietjet và jesstar chỉ dc 7kg hành lý xách tay,hành lý ký gửi tầm150k-200k cho 15kg thì phải(mình hok nhớ nên các bạn có thể lên wed xem nha) và hành lý đi phải có về thì 2 chặng đi tầm 300k hơn rồi thì tính ra các giá sẽ bằng các hãng lớn,mà lại không dc ăn nhẹ trên mb
Đây chỉ là kinh nghiệm của mình nên các tùy thuộc vào kinh tế mỗi người dể đi nha,nhưng các bạn đừng so mấy giá vé 0đ với giá các hãng lớn thì bảo các hãng giá rẻ,rẻ hơn nhiều,và vé 0đ các bạn giao cho người book săn vé thì khi trúng dc vé ngày nào giờ nào các bạn chỉ đi đúng như thế và dành cho những bạn rãnh hok vướn bận cộng việc nha,chứ đi theo kế hoạch ngày tháng định ra rất khó săn vé 0đ theo ý mình,chưa kể đa số vé rẻ ntn thì bay toàn giờ tréo nghoe
2. Khách sạn
Riêng mình luôn book ks trên trang booking,tại Huahin mình book dạng căn hộ ở cho đẹp,gần biển,Bangkok mình book ở tại chợ Pratunam(các bạn nào muốn lấy sỉ quần áo,mua sắm thả ga buôn đồ thái thì đây chính là nơi ấy nhé,đây là nơi các con buôn người việt sang buôn đồ Thai đấy)
3. Sân bay
,jesstar đều đáp ở sb mới sb Quốc tế Suvarnabhumi
Các hãng giá rẻ của Thái như Nok Air sẽ đáp tại sb cũ Donmuang
Về lời khuyên các bạn nên đáp ở sb mới vì tiện di chuyển vào thành phố Bangkok bằng skytrain rẻ và tiện,sb mới cũng đẹp hơn và ở dưới tầng trệt của sân bay ở Gate 8 sẽ có 1 nhà hang buffet magic food đồ ăn ok và giá cũng hợp lý,nếu các bạn muốn đi HuaHin hoặc pattaya thì quầy vé ngay đó luôn nha,đi xe của sb là bao bự và thoải mái,giá thì mình không nhớ rõ lắm giá tầm 300bth nha,pataya thì vé đắt hơn do xa hơn nhưng đi cùng 1 cung đường với huahin
Sim sau khi các bạn làm thủ tục lấy hành lý và out ra ngoài sảnh chính sẽ thấy ngay các quầy bán sim nha,có các gói co bạn chọn như 5 ngày,7 ngày hay 2 tuần,mình cũng hok nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng sim 5 ngày tầm 299bth nha
Cách đi về Bangkok
Đi taxi các bạn tuột xuống tầng trệt out ra khỏi cửa sb sẽ có các trụ lấy số để đón tãi,đến bấm nút nhảy ra số mấy các bạn sẽ lại line số đó đón taxi
Đi airport link(tàu điện) thì các bạn xuống tầng hầm có các trụ bán vé tự động,nếu bạn không biết mua có người đứng tại đấy hd
Tiếp theo là lịch trình do bài viết dài nên các bạn vào file đọc tiếp nha,mong bài viết giúp ích cho chuyển đi các bạn xem tiếp
ungTau
Cho mình xin tí kinh nghiệm du lịch biển Long Hải đi mọi người. xem tiếp
Tết Dương lịch ni em tính đi Quy Nhơn, ai có thông tin homstay nào ở gần Flc giới thiệu giúp mình với. Cảm ơn cả nhà ạ! xem tiếp

Mn cho e xin ít review ở tam đảo với. Thời tiết bây giờ tnao ạ xem tiếp
Hi mình xin review ít ảnh đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận nơi mình đang sinh sống xem tiếp
Em muốn đi những điểm noiir tiếng ở Hà Nội bằng xe bus mà không biết lịch trình đi như nào chi phù hợp, muốn xin kinh nghiệm của mọi người. Cảm ơn ad và mọi người xem tiếp
Tuần sau e lên Đà Lạt rồi mà giờ vẫn chưa biết nên ở khách sạn nào. Mn cho e hỏi ksan nào gần chợ sạch sẽ mà giá cả ok với ạ xem tiếp
Hội mình có anh chị nào đi đảo Redang, Malaysia chưa ạ. Cho e xin thông tin đi ạ. E cảm ơn nhiều ạ xem tiếp

Mọi người ơi ở VN biển nào là đẹp và lý tưởng nhất vậy ạ? Cho mình thêm hình đính kèm thì càng tốt nà , cảm ơn mọi người nhiều nhé xem tiếp
Để cho post đúng mục đích review, em để quả ảnh chân gà tàu xì và bánh bao xíu mại của quán Nhất Cháo (mới mở ở đầu Nguyễn Khánh Toàn) ăn như đấm vào mồm. Bánh bao hấp bị nhũn phần trên ăn rất kinh. Thấy có vẻ chuyên về cháo nhưng các món khác nếu k làm tử tế được thì nên bỏ đi thì hơn. Ăn 1 lần mất cảm tình ai dám lần sau vào ăn thử món khác. xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Cho em hỏi ở HN đâu có bánh căn ạ. Quán Bà Gái ở ngõ hàng đậu giờ chuyển đi đâu rồi em không tìm đc mà ngiền món đó. Nên không biết ở HN có hàng nào bán món đó nữa không ạ
xem tiếp
Bác nào thích đi Nam Mỹ như em không ạ bác nào đi rồi cho e xin ít kinh nghiệm cũng như chi phí để e gom lúa dần ạ xem tiếp
TRỜI MƯA ĂN LẨU RIÊU CUA !
Lẩu riêu cua ở 1915Y Restaurant 21 Lê Văn Hưu (mình được chỉ điểm quán này bảo là ngon)!
Vì mải phản dame nhau nên cũng chưa thấm... xem tiếp
Hôm qua mà ko có mấy em gái xinh xinh bàn bên cạnh thì tui phải hỏi bà cho ra ngô khoai từng giá 1 cho bỏ kiểu tính tiền gian dối đi nhé
cạch xem tiếp
[GÓC CHÊ CỰC CHÊ]
NỘM LONG VI DUNG Bờ Hồ
Chả biết sao hàng này nó lại nổi tiếng nữa, con bạn n đọc rv trê foody và đòi đi ăn bằng được. Đã bảo k tin được foody bh đâu mà ko nghe )) đòi đi ăn bằng được. Và đúng là ko thể tin nổi. Cảm nhận đầu tiên về đĩa nộm chính là HÔI! Cái gân bò hôi kinh khủng, cái cục đen đen chả biết là gan bò hay gì, cũng hôi nốt. Ăn chả có gì nổi bật, sợ hết cả hồn, 2 đứa gắp được 2 đũa và bỏ ) chả hiểu sao lại nổi tiếng. 2 cốc trà đá, trà quất thì chua như ko cho đường. Gọi mấy cái nem cuốn thì được tị ti nem chạo, còn đâu toàn rau. ) lần sau kbh quay lại xem tiếp
Góc nhờ vả Hà Nội
------
Em rất thích ăn bánh xèo và Hủ tiếu miền nam nhưng chưa tìm ra được ở Hà Nội có quán nào ăn ưng ý . Bánh xèo mấy quán em ăn thấy toàn nhiều mỡ, bánh dày quá ko giòn tan. Hủ tiếu thì chưa thấy có quán nào cả....chắc tại e chưa tìm ra.
Mọi người ai có biết chỗ nào ngon giới thiệu em với ạ chứ thèm quá mà ko biết ăn ở đâu xem tiếp
Có ai đi sapa rồi k ạ, mình ở Buôn Ma Thuột, muốn đi sapa nhưng thật sự chưa ra ngoài Bắc bao giờ, không rõ đi lại phương tiện gì thì được, ăn món gì, địa điểm tham quan nào, ở tại đâu,... Nói chung hok biết cái gì hết, ai có tâm chỉ dùm mình nha.@@ xem tiếp
Em lượm đc ảnh trên page Món ngon hà nội nhưng k thấy ghi địa chỉ gì ạ ai ăn roof cho em xin địa chỉ với !!!!! xem tiếp
Chào mọi người, mình đang có kế hoạch đi phú quốc dịp tết tây cùng gia đình ( có bé 2 tuổi) thì nên đến những điểm nào, tiện ai biết chỗ nào resort hay ks nào ngon bổ rẻ cho mình xin ý kiến
Cám ơn nhiều xem tiếp
Noel này mình đi Đalat nhưng mấy ks mình từng ở đã full phòng.
Mọi người đã đi rồi vui lòng cho mình xin địa chỉ vài ks mình tham khảo.
Mình đi 1 mình nên muốn ở ks tầm trung, sạch sẽ..
Cám ơn nhiều ạ! xem tiếp
Điểm cộng: Quán phục vụ nhanh nhẹn khá tốt, rau và đồ ăn kèm nhìn sạch sẽ, chỗ ngồi rộng, nước lọc đá free, giá rẻ chỉ 25k/suất.
Mỗi tội vấn đề quan trọng nhất là đồ ăn thì lại ko ngon nên mình sẽ ko quay lại lần sau nữa. xem tiếp
Mn cho mình hỏi ở sapa có chỗ nào có dịch vụ make up chụp hình xinh xinh k ạ? Vì bạn đi cùng k biết chụp hình đẹp mà mình lại muốn có 1 album làm kỉ niệm xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] TIME COFFEE - 294 LẠC LONG QUÂN
Hôm nay mình có đi cả em đến đây uống nc. Ngồi đây cũng vài ba lần rồi nhưng không biết là không đc mang đồ ăn vào quán. Mình có xách 1 túi đồ khô ở trong có gói bánh chả + hộp thịt lợn khô. Vừa đặt mông xuống ghế thì có 1 bạn nv nam ra nói chị ơi quy định của quán em là k đc mang đồ ăn từ bên ngoài vào. Nghĩ trong đầu là ok thôi, k bỏ ra ăn nữa vì mình cũng từng làm nv phục vụ r cũng hiểu mình k nhắc khách thì mình lại bị sếp nhắc. Nhưng tiếp đấy thay vì bảo chị vui lòng k sử dụng giúp e nhé hoặc chị vui lòng cất đi giúp e nhé, thì bạn nv đấy chốt cho câu chị đưa đây để e cất vào quầy ) ôi mình bất ngờ và cảm giác như mình đang lén lút làm điều gì sai trái và mình kiểu như 1 con lươn lẹo dã man ý )) k hiểu là quán đào tạo nv như thế hay thế nào mà cách nv xử lí tình huống quá vô duyên và thiếu chuyên nghiệp. Trót gọi đồ rồi nên cũng bảo nv cho vào cốc để mang về luôn. Về mình có lên page định đánh giá thì thấy page khoá phần đánh giá vào rồi vì thấy bảo 1* nhiều lắm ) mình cmt vào 1 bài viết và 1 lúc sau vào thì thấy cmt đã bị xoá rồi )) vote cho 1* và kbh quay lại !
xem tiếp
[Góc chê bai]
Hôm nay e đi ăn ở Tokyo Deli cơ sở Ngô Quyền cả nhà ạ, đc bonus thêm màn chửi khách của anh bảo vệ( anh mà vuốt tóc bóng mượt í)
Chồng e dừng xe, e bế con xuống hỏi a bảo vệ là đỗ xe ở đâu, vì chỗ đó kín xe hết r, hỏi 3 lần a í vẫn làm ngơ e. E tiến lại sát hỏi thì a í nói giọng chỏng lỏn ý là ở đây k có nghĩa vụ trông xe. E hỏi thế khách đến thì để xe ở đâu, k trông xe thì cũng chỉ cho khách chứ(e thây hàng ăn nào khách đến bảo vệ cũng chạy ra chỉ chỗ đỗ xe luôn í), a í lại bảo thích thì vào trong mà hỏi, ko có nghĩa vụ trả lời. E bực quá mới bảo a đi làm mà nói chuyện với khách tnay thì làm đc mấy bữa, thì a í bảo e là:” Tao lại sợ mày quá cơ” ))
Sau đó e có phản ánh với quản lý , quản lý nói sẽ báo cáo r gì gì và này nọ , nhưng chốt lại sau cùng thì e vẫn k nhận đc 1 lời xin lỗi nào.
Thực sự rất bực mình, đồ ăn thì cũng bt, nhưng mà ăn quả dạo đầu tnay thì nhớ mãi. Never comeback. xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN]
Chả là hôm nay mình có đi ăn buffet lẩu UFO tại Foodhouse cơ sở 85 Thái Hà. Có khen và có chê nma khen nhiều hơn chê chút xíu nên mình sẽ nói điểm chê trước rồi khen sau:
1. Vì cuối tuần nên quán rất đông vậy nên thực sự điều hoà có cũng như không. Thành thử ra vừa ăn vừa đc xông hơi vì quá nóng, không gian quán thì khá bí nên gần 100 con người với chục nồi nước lẩu mà lại chỉ có 1-2 cái quạt trong thời tiết này thật sự là khá đáng sợ
2. Cũng là vì đông mà tầng 2 chỉ có 2 bạn nhân viên, phục vụ hơn chục bàn lớn bé nên ra đồ rất chậm. Mình gọi 1 đĩa bao tử cá và 1 cái thìa mà từ đầu bữa đến gần hết bữa vẫn chưa thấy có. Cuối cùng mình phải đứng lên định đi lấy thì mới đc bảo quay về chỗ và chờ thêm vài phút mới có bạn mang thìa lên cho mình.
3. Thịt bò đặt lên một cái "đĩa bay" như hình dưới. Lúc ban đầu thì mình thấy khá đẹp mắt và hay ho. Nhưng, khi bắt đầu bật bếp thì ko khác nào nướng thịt ) Nên để lâu sẽ chín và lúc thả vào lẩu sẽ bị khô, các bạn nếu đi ăn thì khuyên chân thành thả hết thịt bò luôn từ đầu là ngon nhất.
Còn giờ đến khen:
1. Nước lẩu Tomyum chua cay khá ngon, thơm và chuẩn vị mình thích, xin nước lẩu thêm cũng vẫn là nước như lúc đầu chứ ko phải nước lã như nhiều quán lẩu khác, mặc dù về cuối hơi mặn nhưng mình vẫn khá hài lòng
2. Đồ nhúng: Thịt bò, ngao, sườn sụn khá tươi, ko có mùi hôi. Bao tử cá dai giòn, sật sật rất đáng để thử. Đồ nhúng khá đa dạng và khá nhiều loại mỳ hay ho cho mng thử.
3. Giá cả khá ổn cho học sinh, sinh viên. Mình ko nhầm thì 189k/suất nma mình lấy mã trên Jamja đc giảm còn 119k. 2 người đi ăn hết 268k cả nước. Quá ổn cho 1 bữa ăn.
Với giá thành này thì mình chấm 7,5/10đ. Sẽ quay lại vào 1 ngày bớt đông xem tiếp