Và vâng, khi mình quay vào thì nhân viên đã đổ cmn 2 bát chè còn nguyên của mình và bạn mình đi, mình hỏi thì chủ quán thì lại quay sang bảo thế bây giờ vấn đề của cháu là nhân viên nhà cô đổ chè của cháu đi chứ gì ( với thái độ muốn đánh nhau ) và cuối cùng mình vẫn trả 50k/ 2 bát chè, chủ quán tay cầm ngọt và coi như hết chuyện và không một lời xin lỗi khách )

Bình loạn

Quỳnh Anh Vũ ViệtKhen đ j... khúc vs chả bạch. K ăn quán này ăn quán khác. Việc j phải mua bực vào mình
Hoàng Phương Thảoôi thế thì có ngon cũng ứ ăn dị ứng vs quán ăn cư xử ko ra gì =((
Nấm Lùn Xinh TươiKo biết quán ngon đến cỡ nào nhưng nghe thái độ chủ quán là hết iu thương luôn
Thiên TrangĂn ở đây thái độ nv đúng ba chấm, lần nào đến cũng ko thể nào hài lòng
Dũng HoàngĐây là quán chè tệ nhất mình từng ăn; lúc ăn kiến còn bơi theo đàn ở trong bát. Thái độ nhân viên quá tệ. Không bao giờ quay lại
Nhung JuuĐéo biết từ bao giờ t đéo ưa mấy mụ bán chè. Chỗ t mấy mụ chửi khách như hát hay. Mắt thì long sòng sọc. Đm hãm
Hoàng MinhViệt Mỹ )
Phạm Phương XoănTuấn Tú đấy, vk ăn thấy bt mà có ngon nắm đâu
Lê Trang Thu PhươngQuốc Anh
Đoàn Diệu ThúyQuán này nv phục vụ khá là khinh thường khách

Thác loạn

[ Góc khen dạo ]
Quán này ở kim liên cạnh Ngọc Thạch Quán C5 Kim Liên nhaaa mng. Khá là ngon và kia là xiên gà các ông ạ. Tôi thấy thích nhất là xiên gà này. Nó ko bị bở và có cả sụn bên cạnh quán này còn có cả thịt xiên nướng siêu siêu ngon nữa các ông ạ kia là phomai que mình thấy là cũng bth ko ngon mấy, nếu để nguội thì chán lắm nchung là quán này các ông nên thử nhaaa. Gần trg thcs đống đa thì phải nạ xem tiếp
ACE cho em hỏi Tháng 8 em có jp vào sài gòn tơi .Tiện thể em đi vũng tàu luôn ace nào có kinh nghiệm chỉ em có xe khách nào từ Tp HCM vào tận biển vũng tàu ko ạ xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Cho mình xin địa chỉ cơm rang ngon quận hbt đc k ạ? Kèm ảnh càng tốt ạ. Thank mng xem tiếp
( Góc cảm tính ) Nộm Bố Già 1 Nguyễn Trung Trực
Như tên , đây chỉ là cảm nhận cá nhân của e nên chỉ mang tính tham khảo!
- giá rổ: 20 cành cho 1 bát nộm như thế này ở mặt khu phố gần như trung tâm thì khá là bình ổn cho 1 món quà ăn chơi buổi chiều so với mặt bằng chung các quán nộm tỉ như long vi dung
- chất lượng : chỉ thích nước dùng . Pha ổn vừa ăn không bị thiên về vị nào quá . Đồ ăn kèm nhìn có vẻ đầy đặn nhưng ăn thì quá bình thườngn. Gan hoii và khét dù đã đc nướng với tỏi, thịt bò khô (thịt lợn ) vị nhạt nhẽo ăn không có chút liên quan nào với nộm. Tai heo hay lòng nướng gì gì đó ăn mãi k luận nổi vị thì lại càng k liên quan tới bát nộm ăn bị đắng.
- bánh bột lọc : nếu chưa ăn ở hồng mai thì bánh ở đây ăn đc nhân đầy đặn( 5k/ cái) nước chấm bánh thì k thể chấp nhận được.
- Phục vụ: Khách khá đông về tầm chiều nhưng bác bán nộm và chị con gái bán bánh bột lọc nem cuốn vẫn nhiệt tình sởi lởi nhớ lượt khách khá tốt vì k có tình trạng người tới sau được trước và tới trước phải đợi sau
-> kết luận với 20k cho món quà vặt lót dạ buổi chiều thì cũng ăn được.
Nếu có tới lại thì e sẽ gọi bánh bột lọc ăn cùng nước dùng của nộm. Ăn xuôi mồm hơn
Em có post kèm bánh bột lọc ở ngỗ hồng mai ( 4k/ cái) xuất 1 bát 5 cái 20k nên thử xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mn cho e hỏi chút là buổi tối sau 10h30 thì đi ăn gì ngon ạ? Quanh phố cổ cũng được. Và chân gà nướng nên ăn ở đâu thì ngon ạ? xem tiếp
[GÓC KHEN QUÁN TỦ]
CARAMEL THẬP CẨM - 13 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Tính mình cứ thấy có gì ngon rẻ là suốt ngày khoe với bạn bè cho nên h mấy đứa bạn mình cũng nghiện món này như mình luôn ).
Nhà mình có cửa hàng ở ngay đối diện nên mình là khách quen của quán ngay từ những ngày đầu mở bán cho đến tận bh luôn.
Món chủ đạo của quán là Caramel Thập cẩm, ăn cực kỳ lạ miệng và mình đảm bảo là ko đụng hàng với bất kỳ hàng nào ở HN luôn.
Caramel ở đây thì mình đánh giá chất lượng ở mức ok. Ko quá loãng và nhão nhoét như ở Hàng Than nhưng cũng ko quá xuất sắc như nhà làm.
Thạch rau câu 3 vị + 2 loại trân châu trắng đen đều là quán tự làm trong ngày nên đảm bảo vệ sinh, ăn khá lạ miệng và trân châu thì luôn mới ăn nên rất mềm, hơi dai dai, cực thích luôn.
Cuối cùng là sốt cafe (cũng là quán tự sáng chế và làm luôn) cực thơm và ngậy mà lại ko bị ngọt quá. Trộn đều rồi múc từng miếng thạch với sốt thì đúng là toẹt vời ông mặt zời
Thêm nữa là 1 bát to ú hụ như thế này mà chỉ có 13k mà thôi. Mình là con trai nên muốn no thì chắc phải 2 bát mới đủ. Cơ mà với nhiều bạn nữ thì 1 bát này thôi cũng đủ lặc lè rồi.
Ngoài ra quán còn có sữa chua hoa quả, thạch, mít, các kiểu nhưng mình là fan trung thành của caramel nên cũng thấy mấy món ý bth thôi. Mà nghe bạn tớ bảo bánh bao ở đó cũng ngon lắm, ko bị mỡ như nhiều hàng khác. Chiều còn có cả cháo trai ngay cạnh nữa.
Khó 1 cái là quán chỉ mở từ 7h sáng đến 7h tối từ thứ 2 đến thứ 7 thôi (chủ yếu là phục vụ dân văn phòng quanh đó là chính ý mà). Với cả quán bày ở 1 cái ngõ nên thành ra cũng hơi khó nhận ra với nhiều bạn. xem tiếp
[ Góc Khen]
Haneul_ 11 Thể Giao
Mình ăn ở đây 2 lần r đều thấy ngon. Giá thì cũng ok
Trong hình là gà sốt haneul_ 175k trc có 150k
Mấy món khác cũng khá ngon. Phục vụ tốt.
Có mỗi điều là kim chi ở đây k ngon. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Có bạn nào biết chỗ nào bán báng tráng trộn ngon không ạ ^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Bạn nào ăn ở Cutisun cơ sở 2 rồi cho xin review ạ, mình ăn ở cơ sở 1 thì ngon nhưng nhân viên pvu kém với ngại xa ko biết cơ sở 2 này chất lượng với phục vụ ntn... xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Có ai biết ở đâu bán bánh đa trộn ngon buổi tối không ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Xin cho hỏi hàng ngàn huynh đệ trong group hãy cho mình xin 1 contact quán nào đó ăn Bít tết ngon với đc ko? Đa tạaaaaaa! xem tiếp
[Góc chê dạo]
Quán mình muốn chê trong post này là lẩu Phan số 6 Đào Duy Anh.
Về nước dùng thì nước lần đầu khá ngon, rõ vị. Nhưng những lần xin thêm nước sau thì nước lẩu nhạt và loãng vô cùng. Hình như chỉ là chút nước sôi pha phẩm màu vì mình nhúng thịt vào ko có 1 vị gì. Mình đoán đây là 1 cách đuổi khéo khách của quán.
Về thịt, thịt bò Úc ở đây ăn rất nhanh ngấy. Mỗi lần ăn ở lẩu Phan về mình đều trong tình trạng tay chân bủn rủn, xương đau nhức, cảm giác có chất gì nó chạy khắp người. Bạn mình bảo thịt ở lẩu Phan ko phải thịt bò Úc mà là thịt lợn. Cái này thì mình ko chắc. Nhìn miếng thịt thực ra cũng ko giống thịt bò Úc mình ăn ở chỗ khác cho lắm (có thể do cách thái nhưng cũng có thể đây là thịt lợn thật). Vụ này có ai sành ăn vào confirm giúp mình với.
Về đồ chấm thì ở đây có 1 loại sốt chấm khá lạ, thơm và bùi phết. Nhưng cũng nhanh ngấy lắm.
Về phục vụ thì đồ ăn ra hơi chậm. Mình nhắc thì nhân viên mới mang ra tiếp. Vụ này thì chấp nhận đc nhưng mình thích nhân viên để ý các bàn, bàn nào hết sẽ mang ra tiếp hơn.
Về giá cả thì ok. 100k mà chất lượng như ở Phan cũng ở mức chấp nhận đc. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Mình hqua thấy có 1 bạn khen gà khô xé cay ở Insta: Tdessert15k, nên cũng xin đt địa chỉ hỏi thử. Quán ở Nguyễn Qúy Đức, mình ở Đông Các và đc báo giá ship 25k. Mình cũng hay đi đg này và search cả map nên biết khoảng cách chỉ cỡ 4,5km, nên cũng ngạc nhiên tý và nt hoãn order. Mình ko nghĩ tn của mình quá xấc xược để mà bạn ấy trả lời rất thách thức như ảnh: "Bạn biết chỗ nào fs 8km thì nhắn giúp mình để mình gọi vs" )). Rất mong là mong lắm Ad duyệt bài cho mình, chưa cần biết nó ngon đến đâu nhưng cái sự trả lời khách như này đời mình thấy khiếp hãi quá . xem tiếp
[góc khen dạo]
Quán bún quen thuộc với sv bưu chính và kiến trúc )
Bát bún đầy ụ nhiều thịt, giò, mọc, bò, móng , phục vụ nhanh, quá rẻ cho 1 bữa trưa, 25k ạ
Em k nhớ địa chỉ cụ thể nhưng tên là Hoàng Khánh Ngọx 3 Ao Sen xem tiếp
Hội an rất đẹp, con người ở đây rất thân thiện, món ăn cũng rất ngon và rẻ các bạn à, nhưng do mình không có nhiều thời gian nên chỉ quay được một ít cảnh sống ảo. Các bạn cùng xem nhé Linh Linhh xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] e là đứa nghiện ăn vặt kiểu như nem ,phomai que, thịt xiên các kiểu . mọi người biết chỗ nào ăn vặt ngon k ạ, thấy có b review 1 quán ở phương mai mà có cả ý kiến trái chiều nên phân vân quá ạ. e cảm ơn
xem tiếp
1500 MÓN ĂN NGON DÀNH RIÊNG CHO TEEN KHU VỰC CẦU GIẤY
1. Gà rán, gà sốt chua ngọt - King Dakgalbi - Số 6B Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy (250k) (ship 0868 000 899) ... xem tiếp
[REVIEW BÁNH CANH GHẸ "MAI LẠI GHÉ" CƠ SỞ NÚI TRÚC]
------------
Là một tín đồ cuồng nhiệt của bánh canh ghẹ, nên mình không ngần ngại thử những quán mới. Quán này truyền thông khá tốt, ảnh chụp quảng cáo hấp dẫn nên mình khá bất ngờ khi mình đến quán đúng vào "khung giờ vàng" dành cho việc ăn uống thì thấy quán vắng tanh. Mình và bạn mình là hai vị khách duy nhất. Bánh canh nát, nước dùng chả có gì đặc biệt nếu không nói là nhạt nhẽo. Thịt ghẹ chỉ lèo tèo vài miếng, và không tươi. Càng ghẹ sốt me lúc đầu mang ra mình đã ngẩn tò te vì sao càng ghẹ bé thế, không to như trong ảnh quảng cáo, và số lượng cũng không nhiều. Tự dưng mình nhớ quán SÚP CUA HOA dã man, trên đó ghẹ ngon và nhiều hơn hẳn. Lúc ăn thì phát hiện ra ghẹ có mùi khó chịu Nên chúng mình đã bỏ lại không ăn nữa. Món cuốn Tôm xù thì chỉ được có một miếng tôm còn đâu toàn rau với bún, quá đắt so với giá tiền /chiếc. Bọn mình chỉ gọi có 1 bát bánh canh nên là cố ăn hết bánh canh. Khá khẩm nhất là 2 miếng chả quế trong bát. Lúc đứng dậy đi về thì bụng mình đã lên tiếng biểu tình phát sợ. Mình có phản hồi với nhà hàng thì được giải thích là nguyên liệu lúc nào cũng đc nhập mới trong ngày. Nhưng mà thôi, mình sẽ không bao giờ trở lại đây lần nữa. So sad for a love xem tiếp
[ Góc khen dạo]
Chống chỉ định những bạn không thích hành và rau xanh )) tại cái bát của tớ bị một màu xanh bao trùm ))
Tớ thích ăn bún cá nên chỗ nào có là tớ cũng sà vào. Chỗ này gần nhà tớ, địa chỉ bên Ngọc Lâm, tớ k nhớ số lắm, chỉ nhớ là gần ngõ 154, có hàng bún này tên Hằng Linh ý. Chỗ này nước ngọt cực kỳ luôn vì là nước luộc cá ăn ở đây xong là chả thích đi đâu ăn bún cá nữa luôn ý.
Cá mềm không bh bị kiểu cứng đơ vụn vỡ vì rán quá lửa, rau giá đầy đặn
Có điều là nước dùng có hôm trong hôm đục các cậu ạ tớ không biết vì lý do gì cơ mà hương vị thì yên tâm không thay đổi
Quán sạch sẽ, nhân viên niềm nở
Nói chung là 8/10 nhá.
Cậu nào thích Bún cá mà ở Long Biên hoặc là không quản ngại cách trở địa lý thì đi ăn đi nhá ))
xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em hỏi quanh khu vực Hoàng Quốc Việt có quán nướng nào Ok mà giá tốt không ạ?
Xin cảm ơn 500 anh em!!!

xem tiếp
Góc khen dạo + hỏi han
Hạnh Ngan Dé - 63 Cửa Bắc.
Gọi bát miến ngan trộn ra, có đủ cả thịt ngan xé và chả ngan nướng, hành khô, lạc, giá rau mùi đủ cả. Còn có 1 bát nước dùng với 2 miếng tiết luộc siêu mềm, ẩm. Ở đây còn có 1 bát măng ngâm chua cay cho mỗi suất. Ăn rất đưa đẩy ạ.
Ai biết quán ngan nào khu vực yên phụ cửa bắc long biên nữa k cho em xin với ạ!? xem tiếp
Lẩu Thái ở food center - thai cỏner 98 Bà Triệu.
Quán khá dễ nhận ra, ngay ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du nên đi qua phát là thấy luôn. K gian quán thì hơi chật chội chút nhưng ksao, món ăn ngon là được rồi. Mình đi 2 người gọi 1 set 250k gồm những thứ trong ảnh, ai muốn ăn thêm thì gọi thêm bên ngoài như thịt, tôm viên,.... khoảng 60k/đĩa nữa. Nước dùng ngon, đậm đà, vừa miệng. Dùng bếp cồn nên đợi mãi mới sôi . Nhân viên phục vụ chậm, gọi phải đến lần thứ 2 mới mang thêm đồ cho mình. Nếu để chấm điểm chắc dc khoảng 8/10 đó ạ. xem tiếp
[ góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi ở HN thì món chè khoai dẻo ở đâu là ngon ( trừ mấy chỗ blackball tocotoco ra nhé) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hôm trước chê cơm gà nay vào review cho các bạn quán bánh tráng trộn 130 Lò Đúc nhé
Quán này có cả bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn các thể loại. Nói chung là ngon, ăn thấy hợp khẩu vị
1 suất chỉ có 20k thôi. Quán còn nhiều món khác nữa cũng rẻ, sinh viên thì nói chung là cứ tự tin quẩy nhé
Quán nằm sát chỗ đoạn ngã 3 hay ngã tư gì đấy, ở 130 Lò Đúc nhé xem tiếp
[Góc chê dạo]
Nãy mình đọc đc rv của bạn trong group cùng về quán này, làm mình nhớ đến cái ký ức kinh hoàng sau đây
Bạn đó quá đỏ so với mình. Lần đầu tiên và cuối cùng mình đến ăn tầm 2h chiều đi 2ng gọi một chảo thập cẩm và 1 chai nước lọc
Cái cốc đá ấy có nguyên đàn kiến @@ dù bạn phục vụ đưa 2 cái. Phải đổi đến cái thứ 3 và thứ 4
Chảo thì trừ sốt ấm nóng còn lại là trong lạnh. Cắn vào miếng thấy lạnh luôn ấy ạ. Thịt gà bị chua (hình như dớt luôn) + bở. Ba chỉ bò thì mùi bò thoang thoảng và vị thịt lợn. Bạch tuộc mà cắn vào nó lạnh lại chả có gia vị gì trừ bản thân nó các bạn tưởng tượng đi ạ.
May còn xúc xích với trứng lòng đào là rán bình thường.
Cái sốt thì t k biết nói gì luôn ạ. Nước + cà chua + bột? Và nó nhớt chứ k phải sánh. Ăn với nhân tanh và trưỡn. Mỗi thứ gắp 1 gắp xong bỏ cả
Cá nhân mình ng Hải Phòng. Khẩu vị cũng khó tính nhưng đấy là trải nghiệm bmc tệ nhất ở HN của mình.
Hô. Bạn phục vụ k thái độ cũng chẳng nhiệt tình nên bọn mình còn bình tĩnh trả tiền đi về

xem tiếp