[GÓC KHEN QUÁN TỦ]
CARAMEL THẬP CẨM - 13 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Tính mình cứ thấy có gì ngon rẻ là suốt ngày khoe với bạn bè cho nên h mấy đứa bạn mình cũng nghiện món này như mình luôn ).
Nhà mình có cửa hàng ở ngay đối diện nên mình là khách quen của quán ngay từ những ngày đầu mở bán cho đến tận bh luôn.
Món chủ đạo của quán là Caramel Thập cẩm, ăn cực kỳ lạ miệng và mình đảm bảo là ko đụng hàng với bất kỳ hàng nào ở HN luôn.
Caramel ở đây thì mình đánh giá chất lượng ở mức ok. Ko quá loãng và nhão nhoét như ở Hàng Than nhưng cũng ko quá xuất sắc như nhà làm.
Thạch rau câu 3 vị + 2 loại trân châu trắng đen đều là quán tự làm trong ngày nên đảm bảo vệ sinh, ăn khá lạ miệng và trân châu thì luôn mới ăn nên rất mềm, hơi dai dai, cực thích luôn.
Cuối cùng là sốt cafe (cũng là quán tự sáng chế và làm luôn) cực thơm và ngậy mà lại ko bị ngọt quá. Trộn đều rồi múc từng miếng thạch với sốt thì đúng là toẹt vời ông mặt zời
Thêm nữa là 1 bát to ú hụ như thế này mà chỉ có 13k mà thôi. Mình là con trai nên muốn no thì chắc phải 2 bát mới đủ. Cơ mà với nhiều bạn nữ thì 1 bát này thôi cũng đủ lặc lè rồi.
Ngoài ra quán còn có sữa chua hoa quả, thạch, mít, các kiểu nhưng mình là fan trung thành của caramel nên cũng thấy mấy món ý bth thôi. Mà nghe bạn tớ bảo bánh bao ở đó cũng ngon lắm, ko bị mỡ như nhiều hàng khác. Chiều còn có cả cháo trai ngay cạnh nữa.
Khó 1 cái là quán chỉ mở từ 7h sáng đến 7h tối từ thứ 2 đến thứ 7 thôi (chủ yếu là phục vụ dân văn phòng quanh đó là chính ý mà). Với cả quán bày ở 1 cái ngõ nên thành ra cũng hơi khó nhận ra với nhiều bạn.

Bình loạn

Minh ChâuCông nhận quán này ngon, hình như có 13k một bát to thế này, nhưng có điều chỉ làm trong giờ hành chính
Trịnh Thu HằngĐoàn Ngọc Lâm ra đây ăn kể hơi sida )
Phạm Mỹ LinhThích nhất ăn quán này 1 caramen + 1 bánh bao là no căng
Việt Anh ĐỗMình có ảnh carte của quán đây nhé. Hình như nhận ship từ 3 cốc trở lên thì phải. Bao nhiêu cũng ship luôn )
Quyen BuiỔn quá hôm nào thử luôn ms đc thanks chủ thớt nhiều ạ!!
Bùi NhậtHa Nguyen Thu Phạm Thị Hiền Hồng Ngọc Đinh ae quẩy món này đê )
Hoàng Bảo NhiQuynhPhuong Truong
Trang Quynh Luu NguyenPhạm Quỳnh Như
Phạm Thuỳ TrangT cũng ăn ở đây rồi . Ngon
Văn QuyếtLỡ đánh ra mất rồi. Thấy ngon nên chụp lại
Ngon .ngon mà

Thác loạn

[GÓC KHEN QUÁN TỦ]
CARAMEL THẬP CẨM - 13 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Tính mình cứ thấy có gì ngon rẻ là suốt ngày khoe với bạn bè cho nên h mấy đứa bạn mình cũng nghiện món này như mình luôn ).
Nhà mình có cửa hàng ở ngay đối diện nên mình là khách quen của quán ngay từ những ngày đầu mở bán cho đến tận bh luôn.
Món chủ đạo của quán là Caramel Thập cẩm, ăn cực kỳ lạ miệng và mình đảm bảo là ko đụng hàng với bất kỳ hàng nào ở HN luôn.
Caramel ở đây thì mình đánh giá chất lượng ở mức ok. Ko quá loãng và nhão nhoét như ở Hàng Than nhưng cũng ko quá xuất sắc như nhà làm.
Thạch rau câu 3 vị + 2 loại trân châu trắng đen đều là quán tự làm trong ngày nên đảm bảo vệ sinh, ăn khá lạ miệng và trân châu thì luôn mới ăn nên rất mềm, hơi dai dai, cực thích luôn.
Cuối cùng là sốt cafe (cũng là quán tự sáng chế và làm luôn) cực thơm và ngậy mà lại ko bị ngọt quá. Trộn đều rồi múc từng miếng thạch với sốt thì đúng là toẹt vời ông mặt zời
Thêm nữa là 1 bát to ú hụ như thế này mà chỉ có 13k mà thôi. Mình là con trai nên muốn no thì chắc phải 2 bát mới đủ. Cơ mà với nhiều bạn nữ thì 1 bát này thôi cũng đủ lặc lè rồi.
Ngoài ra quán còn có sữa chua hoa quả, thạch, mít, các kiểu nhưng mình là fan trung thành của caramel nên cũng thấy mấy món ý bth thôi. Mà nghe bạn tớ bảo bánh bao ở đó cũng ngon lắm, ko bị mỡ như nhiều hàng khác. Chiều còn có cả cháo trai ngay cạnh nữa.
Khó 1 cái là quán chỉ mở từ 7h sáng đến 7h tối từ thứ 2 đến thứ 7 thôi (chủ yếu là phục vụ dân văn phòng quanh đó là chính ý mà). Với cả quán bày ở 1 cái ngõ nên thành ra cũng hơi khó nhận ra với nhiều bạn. xem tiếp
[GÓC KHEN QUÁN TỦ]
CARAMEL THẬP CẨM - 13 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Tính mình cứ thấy có gì ngon rẻ là suốt ngày khoe với bạn bè cho nên h mấy đứa bạn mình cũng nghiện món này như mình luôn ).
Nhà mình có cửa hàng ở ngay đối diện nên mình là khách quen của quán ngay từ những ngày đầu mở bán cho đến tận bh luôn.
Món chủ đạo của quán là Caramel Thập cẩm, ăn cực kỳ lạ miệng và mình đảm bảo là ko đụng hàng với bất kỳ hàng nào ở HN luôn.
Caramel ở đây thì mình đánh giá chất lượng ở mức ok. Ko quá loãng và nhão nhoét như ở Hàng Than nhưng cũng ko quá xuất sắc như nhà làm.
Thạch rau câu 3 vị + 2 loại trân châu trắng đen đều là quán tự làm trong ngày nên đảm bảo vệ sinh, ăn khá lạ miệng và trân châu thì luôn mới ăn nên rất mềm, hơi dai dai, cực thích luôn.
Cuối cùng là sốt cafe (cũng là quán tự sáng chế và làm luôn) cực thơm và ngậy mà lại ko bị ngọt quá. Trộn đều rồi múc từng miếng thạch với sốt thì đúng là toẹt vời ông mặt zời
Thêm nữa là 1 bát to ú hụ như thế này mà chỉ có 13k mà thôi. Mình là con trai nên muốn no thì chắc phải 2 bát mới đủ. Cơ mà với nhiều bạn nữ thì 1 bát này thôi cũng đủ lặc lè rồi.
Ngoài ra quán còn có sữa chua hoa quả, thạch, mít, các kiểu nhưng mình là fan trung thành của caramel nên cũng thấy mấy món ý bth thôi. Mà nghe bạn tớ bảo bánh bao ở đó cũng ngon lắm, ko bị mỡ như nhiều hàng khác. Chiều còn có cả cháo trai ngay cạnh nữa.
Khó 1 cái là quán chỉ mở từ 7h sáng đến 7h tối từ thứ 2 đến thứ 7 thôi (chủ yếu là phục vụ dân văn phòng quanh đó là chính ý mà). Với cả quán bày ở 1 cái ngõ nên thành ra cũng hơi khó nhận ra với nhiều bạn. xem tiếp
[GÓC KHEN QUÁN TỦ]
CARAMEL THẬP CẨM - 13 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Tính mình cứ thấy có gì ngon rẻ là suốt ngày khoe với bạn bè cho nên h mấy đứa bạn mình cũng nghiện món này như mình luôn ).
Nhà mình có cửa hàng ở ngay đối diện nên mình là khách quen của quán ngay từ những ngày đầu mở bán cho đến tận bh luôn.
Món chủ đạo của quán là Caramel Thập cẩm, ăn cực kỳ lạ miệng và mình đảm bảo là ko đụng hàng với bất kỳ hàng nào ở HN luôn.
Caramel ở đây thì mình đánh giá chất lượng ở mức ok. Ko quá loãng và nhão nhoét như ở Hàng Than nhưng cũng ko quá xuất sắc như nhà làm.
Thạch rau câu 3 vị + 2 loại trân châu trắng đen đều là quán tự làm trong ngày nên đảm bảo vệ sinh, ăn khá lạ miệng và trân châu thì luôn mới ăn nên rất mềm, hơi dai dai, cực thích luôn.
Cuối cùng là sốt cafe (cũng là quán tự sáng chế và làm luôn) cực thơm và ngậy mà lại ko bị ngọt quá. Trộn đều rồi múc từng miếng thạch với sốt thì đúng là toẹt vời ông mặt zời
Thêm nữa là 1 bát to ú hụ như thế này mà chỉ có 13k mà thôi. Mình là con trai nên muốn no thì chắc phải 2 bát mới đủ. Cơ mà với nhiều bạn nữ thì 1 bát này thôi cũng đủ lặc lè rồi.
Ngoài ra quán còn có sữa chua hoa quả, thạch, mít, các kiểu nhưng mình là fan trung thành của caramel nên cũng thấy mấy món ý bth thôi. Mà nghe bạn tớ bảo bánh bao ở đó cũng ngon lắm, ko bị mỡ như nhiều hàng khác. Chiều còn có cả cháo trai ngay cạnh nữa.
Khó 1 cái là quán chỉ mở từ 7h sáng đến 7h tối từ thứ 2 đến thứ 7 thôi (chủ yếu là phục vụ dân văn phòng quanh đó là chính ý mà). Với cả quán bày ở 1 cái ngõ nên thành ra cũng hơi khó nhận ra với nhiều bạn. xem tiếp